1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo giùm bạn! ^Ô^

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi vo_thuong_man, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo giùm bạn! ^Ô^

    Mở Topic này chỉ để pakon cập nhật các bài báo khá đọc đáo về lối sống và nhiều điều quanh ta, hixx, em mong các MỤ đừng coá sờ rồi pam nhá
    ký tên đóng mộc :
    Bất_ thường_man
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thứ Bảy, 19/05/2007, 10:46 (GMT+7)

    Những người đàn ông "dị ứng" với hôn nhân


    Cho dù cuộc sống lứa đôi chẳng phải bao giờ cũng hạnh phúc, nhưng các công trình nghiên cứu gần đây vẫn chỉ ra rằng: ?oXét trên mọi phương diện, không có phương thức sống nào tốt đẹp hơn cuộc sống lứa đôi?.

    Song những điều đó vẫn không ngăn được làn sóng độc thân không ngừng gia tăng trên thế giới. Trong số đó, đàn ông chiếm tỷ lệ cao hơn.

    Những người đàn ông không lấy vợ chẳng phải là không thích phụ nữ. Trái lại, những nghiên cứu về đàn ông gần đây ở nhiều nước phát triển cho thấy đa số những người này quan hệ với nhiều phụ nữ hơn người có vợ. Nhiều đôi sống với nhau như vợ chồng nhiều năm mà vẫn theo kiểu ?ogóp gạo thổi cơm chung?, không chịu đăng ký kết hôn. Đó là chưa kể một số người ?othay quân? liên tục.

    Có nhiều nguyên nhân khiến không ít đàn ông thời nay dị ứng với hôn nhân. Thậm chí có người nói lấy vợ chẳng khác gì đi tù. Bởi vì khi phụ nữ bình đẳng với nam giới, một số chị em coi chồng như ?ovật sở hữu? của riêng mình. Núp dưới những "mỹ từ" như yêu, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho chồng, có những người vợ đánh đồng tình yêu với sự chiếm hữu.

    Những chàng trai chưa vợ nghe những anh có vợ nói chuyện về việc được vợ ?oquá yêu? mà nổi da gà. Về đến nhà tắt điện thoại, vợ căn vặn: ?oSợ em nào gọi hay sao mà phải tắt??. Mà đúng là sợ thật. Cứ mỗi lần máy có tín hiệu là giật mình thon thót. Phải trả lời thật to, giọng càng thô bạo càng tốt. Chứ nói giọng nhỏ nhẹ, êm ái là chết ngay. Vừa nói vừa vung vẩy chân tay thật hoành tráng. Có khi tắt máy rồi còn thêm một câu ra oai: ?oMày cứ liệu đấy, để nhỡ việc mày chết với tao?.

    Có anh bị vợ tra khảo cả đêm chỉ vì tại sao lại nói câu to câu nhỏ. Một anh ngày nào vợ cũng gọi vào máy di động đến chục lần. Nghe ồn ào thì hỏi: ?oSao ồn thế, đang hát karaoke hả??. Nghe im ắng lại rít lên: ?oCó đúng đang trong nhà nghỉ không??. Đi làm về tươi cười cũng chết: ?oChắc vừa tí tởn với con nào nên hí ha hí hửng??. Mặt buồn rười rượi lại hỏi: ?oBố nó bị đá hay sao mà ngơ ngác như mất hồn??.

    Dựng xe xong vào bếp giúp vợ ngay cũng bị lườm: ?oChắc lại tòm tem được tí nên về nhà hối hận?. Mệt lử ngồi thừ ra thì: ?oChắc chắn con nào nó quần cho đến bã người ra?. Nói tóm lại, nếu đàn ông làm ra tiền, ngoại hình lại dễ coi thì trong con mắt các bà vợ, kiểu gì anh cũng có bồ, không thể chạy đâu cho thoát.

    Có anh mỏi mệt vào hàng massage thư giãn toàn thân. Nào ngờ đang khoan khoái nhắm mắt cho nhân viên đấm bóp thì điện thoại vợ gọi đến hỏi đang làm gì, anh ta nói bừa là đang uống cà phê. ?oUống với ai mà im phăng phắc thế??. ?oUống một mình!?. ?oAnh lấy cái thìa gõ vào cốc kêu lanh canh xem nào?. Anh ta nhìn quanh chẳng thấy có cái gì gõ kêu được, thế là bà xã rít lên.

    Thử hỏi đàn ông chưa vợ nghe những chuyện này có ai còn dám lấy vợ không? Một số đàn ông lại sợ lấy vợ vì đã phải chứng kiến ngay trong gia đình mình một bà mẹ quá khắc nghiệt, luôn uy hiếp chồng con. Điều đó để lại trong họ một ấn tượng xấu về người vợ. Họ không muốn chính mình lại phải gánh chịu cái cảnh mà bố họ đã trải qua.

    Một số khác từng phải nhìn bố mẹ lục đục nhiều năm. Những xung đột, cãi vã, những đay nghiến, chì chiết, những đập phá, gào thét và cả những lời xỉ vả, mắng nhiếc nhau thậm tệ, cả những đòn ?othượng cẳng tay, hạ cẳng chân? không đếm xỉa gì đến tình người và cuối cùng là phiên tòa xử ly hôn với những tranh chấp quyết liệt về con cái, tài sản trước khi có một cuộc chia ly mà mỗi người đều thở phào nhẹ nợ khi thoát khỏi người kia.

    Cũng có đàn ông sợ lấy vợ vì từ lúc còn nhỏ họ đã phải chứng kiến cảnh ?ochán cơm thèm phở? của mẹ mà ông bố thật thà đáng thương chẳng hay biết gì, hoặc có biết cũng chẳng làm gì được. Có khi lại là cảnh bố nói dối như cuội để tìm mọi cách ra khỏi nhà vui thú với bồ nhí và cảnh mẹ lục vấn, xét nét, theo dõi, thấp thỏm lo âu đến mất ăn mất ngủ.

    Tệ hơn nữa là cảnh ?oông ăn chả, bà ăn nem?, cả hai cùng lừa dối nhau nhưng vẫn không chia tay chỉ vì những đứa con chưa trưởng thành. Đôi khi xảy ra hiện tượng ngược lại, có người đàn ông đã in sâu trong óc hình ảnh của mẹ hay cô giáo như một hình tượng được thần thánh hóa đến mức quá hoàn hảo và họ không thể tìm thấy ở đâu một hình ảnh phụ nữ như thế trong đời thực để yêu. Cũng có khi họ tìm thấy một thần tượng ở ngoài đời nhưng lại quá cao xa không thể với tới được. Thế là ngày tháng qua đi, họ vẫn cô đơn.

    Có nhà xã hội học cho rằng, nguyên nhân khiến một số đàn ông ngại kết hôn còn bởi vì ngày nay, ở đây cũng có khẩu hiệu ?onam nữ bình đẳng?. Họ nghĩ mình chẳng có quyền gì với vợ, không những thế họ còn lo bị vợ áp đảo, mất hết tự do cũng nên. Đó là chưa kể những đàn ông có bệnh trăng hoa mãn tính, tự thấy khó lòng chung thủy được với một phụ nữ duy nhất, vậy thì lấy vợ có khác gì mua gông đeo vào cổ?

    Giáo sư Meiko Funabashi, một nhà xã hội học ở Nhật lại cho rằng, tình trạng gia tăng số người không lấy vợ bắt đầu từ lý do kinh tế. Môt anh tên là Eiji Handa, 31 tuổi, làm trên tàu đánh cá biển ở Choshi, miền trung nước Nhật, có thu nhập khoảng 1.500 USD/tuần. Anh ta yêu một cô từ 8 năm nay nhưng không chịu cưới. Anh giải thích: ?oTôi chẳng dại gì lấy vợ vì như thế, tôi có toàn quyền với số tiền mà tôi làm ra. Chẳng hơn nộp hết cho vợ rồi muốn tiêu gì lại ngửa tay ra nì nèo?.

    Đó là chưa kể khó mà chiều được các cô vợ tân thời. Họ vừa muốn chồng kiếm thật nhiều tiền, lại vừa muốn chồng tan sở phải về nhà ngay. Nhưng nếu lúc nào cũng lo về nhà nấu cơm thì đào đâu ra nhiều tiền?

    Đa số đàn ông dị ứng với hôn nhân sống ở thành phố và nhiều người trong số họ có học thức, có thu nhập cao. Cuộc sống hôn nhân chẳng mấy hấp dẫn đối với họ. Trái lại, theo họ, hôn nhân chính là nguyên nhân gây nên bao nhiêu phiền toái trong cuộc đời này. Là chấm dứt những chuyện phiêu lưu tình cảm, cũng chẳng còn được nhậu nhẹt thả phanh với bạn bè. Thay vào đó là một cuộc sống quy củ, nền nếp với những kế hoạch chi tiêu, những cuộc giao tiếp bắt buộc, những bàn luận tranh cãi về những điều không thống nhất.

    Nói tóm lại, họ cho hôn nhân đúng là tự chui đầu vào rọ. Nhưng dù hôn nhân có là một cái ***g, thì kẻ ở trong muốn ra, người ở ngoài lại muốn vào. Điều gì khiến một gã đàn ông chưa vợ, hết giờ làm việc, muốn đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi, muốn về nhà lúc nào thì về, lại tự nguyện chui đầu vào ***g để có một người phụ nữ quản thúc?

    Đó là do trong mỗi chúng ta có một nhịp sống theo một trình tự tự nhiên gọi là đồng hồ sinh học (biological calendar). Đến một lúc nào đó, nếu không chung sống thành đôi thành lứa với một người khác giới để cân bằng tâm sinh lý thì anh sẽ bị... chập mạch.

    Cuộc sống lứa đôi cần thiết với đàn ông hơn là với phụ nữ. Người đàn ông có vợ duy trì được cuộc sống ổn định, điều độ hơn. Theo nhà nghiên cứu Jean-Claude Haufmann, người đàn ông độc thân thường có xu hướng tự hủy hoại mình. Họ chết do xuất huyết não nhiều hơn 6 lần những người có vợ; tự tử và đi tù nhiều gấp 3 lần.

    Tuy nhiên, không thể dùng biện pháp hành chính để bắt buộc đàn ông lấy vợ. Có lẽ đã đến lúc cả hai phái phải điều chỉnh lại quan niệm của mình về hôn nhân. Đàn ông phải giảm bớt tính tự do, không thể cư xử với vợ như hai người độc thân sống chung một nhà. Còn phụ nữ cũng phải nới lỏng sợi dây trói buộc nhau ra một chút. Chỉ khi nào hai phái cùng tự điều chỉnh mới tiếp cận được chân lý của cuộc sống lứa đôi, để cùng nhau chung hưởng niềm vui thú ngàn đời mà tổ tiên chúng ta đã gọi là: Hạnh phúc gia đình.

    Theo TRỊNH TRUNG HÒA - Hạnh phúc gia đình
    ------------------------
    khíp quá, chả nhẻ lấy vợ về là thía á? em chả tin đâu các pak
  2. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thật sự muốn gì???
    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên...

    Ảnh minh họa
    Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.
    Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.
    Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.
    Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- quái vật mà) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.
    Và câu hỏi đó là : "Phụ nữ thật sự muốn gì?"
    Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.
    Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời .
    Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt...
    Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.
    Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.
    Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.
    Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình".
    Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.
    Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự.
    Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.
    Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.
    Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:
    Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?
    Hay là ngược lại nhỉ, học ở Bách Khoa bao năm rồi ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia?
    Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không .

    o O o
    Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy "tự quyết định lấy số phận của mình". Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
    Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì???
    Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu?
    Vợ bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là...: "một mụ phù thuỷ".
    ____________
    vài lời cảnh báo anh special_man ở trên
  3. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đoán lòng chung thủy qua ngày sinh

    Bạn tự hỏi mình có thật sự chung tình không? Người ấy có bao giờ lừa dối? Tất cả đều thể hiện qua ngày sinh của bạn. Hãy đọc để biết xem mình và cả người ấy chung thuỷ đến mức nào.
    Dương cưu (21/3 - 20/4)
    Người tiên phong, sôi nổi, hấp tấp và cá tính.
    Nữ: Được thống trị bởi sao hoả, một hành tinh của những khát khao và hành động nên bạn không thuộc típ người lãng phí thời gian. Yêu ai, bạn thường muốn anh ta ngay lập tức.
    Đam mê và nóng bỏng, bạn hoàn toàn là người thuỷ chung khi ngọn lửa tình đang bốc cháy. Song ngọn lửa ấy cũng nhanh chóng hạ nhiệt. Vì vậy tốt nhất nên lấy một người chồng luôn phải công tác xa nhà để duy trì được ngọn lửa tình.
    Nam: Bạn luôn nhìn mọi vấn đề một cách thẳng thắn, luôn nghe theo bản năng mà không cần phải suy nghĩ đắn đo. Chính vì vậy bạn rất dễ đi lệch hướng.
    Về lâu dài, thủy chung không phải típ của bạn. Tuy nhiên bạn sẽ luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình, đặc biệt quyền lợi đối với người yêu. Chính vì vậy bạn cũng có thể trở thành người rất chung thuỷ nếu có một mối đe dọa từ đối thủ khác.
    Kim ngưu (21/4 - 20/5)
    Kiên định, nhạy cảm, thực tiễn và hiệu quả.
    Nữ: Lòng thuỷ chung của bạn thể hiện qua sự gần gũi, thân thiện về thể xác. Những suy nghĩ, hình ảnh khi hai người bên nhau luôn làm bạn vui vẻ. Bạn luôn cố gắng hết mình để xây dựng mối quan hệ tình cảm. Vì vậy bạn sẽ không dễ dàng để nó tuột khỏi tay.
    Với bạn, thuỷ chung đôi khi gắn liền với sở hữu. Đặc tính bảo thủ cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn là người rất chung thủy. Bạn rất ghét thay đổi nên một khi đã hứa hẹn với ai, bạn luôn dính chặt trong mối quan hệ đó dù nó có không như bạn mong muốn.
    Nam: Luôn là những người tình tuyệt vời bởi bạn tạo ra cảm giác ấm áp, thoải mái cho người yêu. Bạn luôn tin rằng mình sở hữu người phụ nữ ấy cả về thể xác lẫn tâm hồn. Một khi đã xác định rõ ràng mối quan hệ, bạn sẽ kiên định, vững chắc như đá và luôn thuỷ chung với người mình đã chọn.
    Song sinh (21/5 - 20/6)
    Tò mò, nhạy bén, cởi mở và láu cá.
    Nữ: Được cai trị bởi sao Thuỷ, bạn luôn có thủ thuật và bí quyết riêng đối với bất kỳ người đàn ông nào mình muốn theo đuổi. Thuỷ chung không phải là đức tính của bạn. Chìa khoá để giải quyết vấn đề này là sự giao tiếp. Càng chia sẻ được nhiều điều với người đàn ông của đời mình, bạn càng trở nên chung thuỷ với người ấy. Có như vậy bạn mới thật sự thoải mái và tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình.
    Nam: Hai ký hiệu trong biểu tượng song sinh có nghĩa những người đàn ông sinh cung song tử luôn muốn mọi thứ phải có đôi. Bạn có thể làm hai công việc, yêu hai người phụ nữ và điều quan trọng là đều có thể chung thủy với cả hai (ở một chừng mực nào đó).
    Cự giải (21/6 - 22/7)
    Che chở, lãng mạn và yêu gia đình.
    Nữ: Sinh ra dưới mặt trăng bí ẩn và đầy nữ tính, những người phụ nữ này luôn là tuýp người tận tuỵ trong vai trò làm mẹ. Do đó với bạn thuỷ chung cũng đồng nghĩa với sống vì người mình yêu.
    Tình yêu của bạn không đòi hỏi được đáp lại. Tuy nhiên bạn luôn phải chịu những nỗi đau và những giọt nước mắt vì cảm thấy bị bỏ rơi. Song tận trong sâu thẳm trong trái tim mình, bạn biết rằng yêu thực sự là để cho người ấy có những không gian tự do riêng của họ.
    Nam: Bạn tìm mọi cách để che giấu vẻ ngượng ngùng, nhạy cảm của mình dưới vỏ bọc của sự phòng thủ. Bạn luôn tỏ ra chẳng quan tâm tới ai, chẳng cần ai quan tâm tới mình. Song thật ra bạn là người rất tình cảm, tốt bụng và ân tình.
    Vì vậy muốn yêu bạn thì tốt nhất người ấy phải thể hiện tình cảm của họ với bạn. Một khi bạn cảm nhận được tình cảm của người yêu mình, người ấy sẽ là tất cả với bạn. Thật tuyệt vời nếu người ấy cũng yêu bạn. Song lại là sự đau đớn khi người ấy muốn thoát khỏi bạn.
    Sư tử (23/7 - 22/8)
    Dũng cảm, tự hào, trung thành và vượt trội.
    Nữ: Mặt trời và sư tử là những ký hiệu của sự thủy chung. Một khi bạn đã tuyên bố chuyện tình cảm của mình thì vì sĩ diện cá nhân và lòng tự trọng, bạn sẽ luôn chung thuỷ với chuyện tình cảm đó.
    Hôn nhân với bạn là lời thề của tình yêu, danh dự. Bạn hãy biết nghe con tim của mình. Và bởi theo ******** yêu và sự chung thuỷ không thể tách rời nhau nên khi không còn yêu, bạn cũng không ngại ngần tiến lên phía trước.
    Nam: Bạn thích yêu và được yêu. Bạn luôn khiến người yêu mình cảm nhận cô ấy là vô giá với bạn. Song bạn cũng rất dễ đi ngoại tình. Vì vậy cách tốt nhất để duy trì sự thủy chung với bạn là người ấy phải luôn tạo cho bạn cảm giác có trách nhiệm và vui vẻ với cuộc sống gia đình.
    Xử nữ (23/8 - 22/9)
    Khéo léo, tận tuỵ, thông minh song lại rất cầu kỳ.
    Nữ: Tình yêu và sự thuỷ chung với bạn luôn trầm lặng. Bạn sẵn sàng phục vụ và chăm sóc người mình yêu song không bao giờ để sự chung thuỷ của mình bị lợi dụng. Với bạn việc có những mối quan hệ hời hợt trước khi có được một mối tình thật sự là điều rất bình thường.
    Nam: Bạn có thể cười nói với người phụ nữ này, song cũng có thể làm điều tương tự với người phụ nữ khác. Bạn biểu lộ sự thủy chung của mình qua cách thể hiện tình cảm và sự lãng mạn. Khi một mối quan hệ nào đó trở nên sâu đậm, bạn biết cách khéo léo để đẩy nó ra bởi bạn là người hay thay đổi.
    Thiên bình (23/9 - 22/10)
    Có văn hoá, thanh nhã, có sức thuyết phục và quyến rũ.
    Nữ: Những người phụ nữ sinh cung Thiên bình được cai trị bởi thần ái tình Venus. Biểu tượng của bạn là cái cân. Do đó bạn luôn thích trò chơi tay đôi. Bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nếu không có mối quan hệ theo kiểu thoả hiệp.
    Thuỷ chung với bạn có nghĩa người bạn yêu cũng cần phải có cùng quan điểm như vậy. Song bạn là người có thủ thuật quyến rũ rất giỏi và có thể lôi cuốn bất kỳ người đàn ông nào bạn muốn. Thiên bình không phải là người luôn luôn chung thuỷ.
    Nam: Bạn luôn thích được bao quanh bởi những người phụ nữ. Vấn đề ở chỗ bạn không thể đưa ra quyết định giữa hai sự lựa chọn của mình. Do vậy hậu quả xấu nhất là bạn làm cả vợ và người tình của mình thất vọng.
    Hổ cáp (23/10 - 22/11)
    Sâu sắc, quyết đoán và đam mê.
    Nữ: Với bạn, ngoại tình là một điều kinh khủng và không thể chấp nhận được. Bạn rất khó tin một người đàn ông. Để tin họ, bạn phải thử thách họ rất nhiều. Bị phản bội sẽ làm con tim bạn đóng băng trở lại. Tuy nhiên sự chung thủy của chính bạn đôi khi lại là câu hỏi lớn. Khi bạn trở thành một Hổ cáp xấu, liệu bạn có còn là người thuỷ chung với những bí mật và những cử chỉ quyến rũ của mình?
    Nam: Sâu sắc và gợi cảm là nét thu hút nhất ở bạn. Bạn là người kín đáo và biết cách kiềm chế bản thân. Song một khi đã yêu bạn luôn nồng cháy và là người tình chung thuỷ.
    Đôi khi bạn cũng để ghen tuông đi quá đà. Khi đó bạn chỉ thấy sự phản bội ở khắp mọi nơi. Tuy vậy, nhìn chung bạn là người cực kỳ chung thuỷ.
    Nhân mã (23/11 - 22/12)
    Nhìn xa trông rộng, lạc quan, thoải mái trong chuyện tình cảm và luôn mạo hiểm.
    Nữ: Bạn sinh dưới chùm sao Mộc nên có tính cách thoải mái và nồng nàn. Dù luôn tách riêng tình yêu và chung thủy, song bạn lại biết cách duy trì cả hai khi có một mối quan hệ ổn định. Bạn luôn chân thành với người mình yêu, thậm chí khi anh ấy không còn quyến rũ với bạn, bạn cũng rất khó có thể nói lời chia tay.
    Nam: Luôn tiến tới những điều lớn lao, táo bạo. Vì vậy nếu người bạn yêu không phải là một phần trong câu chuyện phiêu lưu của bạn, cô ấy rất dễ trở thành quá khứ. Bạn không chung thủy với những gì đã cũ và trở nên nhàm chán.
    Nam dương (23/12 - 20/1)
    Tham vọng, kín đáo, và có trách nhiệm.
    Nữ: Bạn không phải loại người thích mở rộng quan hệ. Bạn cũng không quá quan tâm tới chuyện tình cảm. Với bạn, thuỷ chung là sự chia sẻ hoặc một điều quan trọng với cả hai người. Bạn sẽ luôn cố gắng để đạt được điều đó và bỏ qua những điều không ảnh hưởng tới nó.
    Nam: Bạn thực tiễn với cuộc sống. Bạn luôn chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con. Bạn rất chung thuỷ khi cảm thấy mình thật sự tận tâm vào việc gia đình bởi với bạn chung thuỷ cũng có nghĩa là làm tròn bổn phận với vợ con.
    Cách tốt nhất để đoán biết sự chung thuỷ của những người sinh cung này là nhìn vào lượng thời gian họ ở cùng với gia đình hoặc người mình yêu.
    Bảo bình (21/1 - 19/2)
    Nguyên tắc, đạo đức, lạnh lùng.
    Nữ: Bạn cho rằng chung thuỷ cũng có nghĩa là làm người bạn, người tình thật sự. Song nếu bị bỏ rơi thì hành động cứng rắn của bạn sẽ là một cú sốc với người bạn đã yêu. Lúc này sự thuỷ chung với bạn là thành thật với chính mình.
    Nam: Bạn là người rất có nguyên tắc. Một khi đã yêu ai, bạn sẽ mãi yêu và tin tưởng người ấy. Bạn xem thường sự dối trá. Những người sinh cung Bảo Bình là những người rất đáng tin cậy.
    Song ngư (20/2-20/3)
    Trắc ẩn, tận tuỵ, cảm thông và giàu trí tưởng tượng.
    Nữ: Được cai trị bởi sao Mộc và sao Hải Vương, bạn luôn muốn là người chung thủy. Tuy nhiên, khối óc không bao giờ chỉ đạo được con tim bởi bạn luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở người khác. Chính vì vậy, bạn dễ dàng rơi vào chuyện tình cảm ngoài ý muốn.
    Nam: Bạn thường không phải là người chung thủy bởi luôn yêu hai người. Một người chung thuỷ với bạn, và một người bạn muốn chinh phục.
    (Theo Dân Trí, iVillage)
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe,,,mới đọc xong,,,,em Hổ Cáp,,,,
    được 7miles sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 22/05/2007
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    Xử nữ (23/8 - 22/9)
    Khéo léo, tận tuỵ, thông minh song lại rất cầu kỳ.
    Nữ: Tình yêu và sự thuỷ chung với bạn luôn trầm lặng. Bạn sẵn sàng phục vụ và chăm sóc người mình yêu song không bao giờ để sự chung thuỷ của mình bị lợi dụng. Với bạn việc có những mối quan hệ hời hợt trước khi có được một mối tình thật sự là điều rất bình thường.
    Nam: Bạn có thể cười nói với người phụ nữ này, song cũng có thể làm điều tương tự với người phụ nữ khác. Bạn biểu lộ sự thủy chung của mình qua cách thể hiện tình cảm và sự lãng mạn. Khi một mối quan hệ nào đó trở nên sâu đậm, bạn biết cách khéo léo để đẩy nó ra bởi bạn là người hay thay đổi.
    Em xử nữđặc biệt những cái vàng vàng...thèng nèo coá gan trời mới coá ý lợi dụng em
  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Gái bao hẹn hò với ''trai tân''
    Thứ hai, 21/5/2007, 09:15 GMT+7
    Một công ty chuyên cung cấp gái bao ở Hà Lan sắp khai trương dịch vụ hẹn hò cho những chàng trai còn "gin", giúp họ khám phá nữ giới.

    Ảnh minh họa của coxnewsweb.com.
    Zoe Vialet, chủ công ty Dịch vụ Xã hội, cho biết cô nhận được rất nhiều yêu cầu của các anh chàng còn "nguyên vẹn". Phần lớn trong số họ làm việc trong ngành công nghệ thông tin. "Họ rất dễ thương nhưng lại sợ tiếp xúc với phái đẹp", cô tiết lộ trên báo chí Hà Lan hôm qua.
    "Mỗi cuộc hẹn diễn ra trong thời gian tối thiểu là ba giờ hoặc có thể dài hơn. Họ sẽ có đủ thời gian để tắm cùng nhau, mát xa và khám phá cơ thể của người kia", cô nói. "Khi buổi hẹn hò kết thúc, các anh có thể tự tin mang lại khoái cảm cho phụ nữ".
    Zoe và cô bạn đồng nghiệp Marieke đã mở lớp đào tạo đặc biệt cho năm cô gái để đáp ứng nhu cầu của các chàng trai tân.
    "Đàn ông nên thực hành trước khi có bạn gái. Phụ nữ thường mong các chàng trên 30 tuổi có kinh nghiệm trong chuyện đó. Thật chẳng có gì khủng khiếp hơn khi anh chết mà vẫn còn trinh trắng", Zoe nói.
    Theo Ngọc Thanh

  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Cái lý của... nói nhiều
    Thứ ba, 22/5/2007, 11:04 GMT+7
    Nếu chỉ gồm hai từ ?onói? và ?onhiều? cộng lại thì dễ chữa. Đằng này căn bệnh kinh niên của hết thảy chị em là cả một câu chuyện dài từ ngày này qua tháng khác không thuốc nào chữa nổi.
    Em có thấy cái kính đen của anh ở đâu không?
    Ui giời. Có trời mới biết! À, em nhớ là... Chủ nhật tuần trước đưa con đi công viên anh còn đeo, khi về anh để ở bàn nước em đã nhắc anh cất vào tủ rồi cơ mà. Anh đã tìm kỹ ở tủ chưa? Thử tìm lại lần nữa xem nào? Hay anh để trên giá sách? Thử tìm trong phòng bọn trẻ xem? Đấy, làm đâu để đấy. Vợ nói còn bảo nói nhiều. Không có vợ theo sau dọn dẹp thì đến cái quần lót chắc cũng chẳng còn để mà mặc. Người đâu mà cẩu thả thế không biết. Còn cả cái ấm chén mang lên phòng để uống trà đêm qua không biết đã mang xuống chưa nữa... Nãy giờ đã cất áo vào tủ chưa hả anh?...
    caily.jpg
    Nói nhiều cũng có cái lý của nó (Ảnh minh họa)
    Một cuộc đối thoại đáng ra chỉ cần kết thúc bằng một từ ?ocó? hoặc ?okhông? đã được chị em phát triển thành cả một câu chuyện dài từ ?otuần trước?, lăn sang ?ongày hôm qua?, tới tận ?ohôm nay? và cuối cùng là cho đến bây giờ vẫn... có thể kéo dài tiếp nếu có điều kiện. Với nhiều ông chồng, đó là chuyện thường ngày ở huyện, thậm chí nếu hôm nào đó ?otrở trời?, vợ mình chỉ đáp lại câu chuyện của chồng bằng mấy tiếng ừ hữ hoặc ậm ừ không nói thì... rõ ràng là có chuyện.
    Nói để... hâm nóng không khí gia đình
    Với phụ nữ nói là cách để phát triển mối quan hệ, để thể hiện sự quan tâm. Thế thì chẳng có cớ gì mà lại nói ít, nhất là với chồng mình! Tối nào, vợ và chiếc TV cũng tranh nhau tiếp lời chồng. Không bình luận về nội dung phim, phê phán kiểu áo này váy nọ thì họ cũng vặn vẹo chồng những chuyện ở tận nước nảo nước nào hoặc cảnh cáo những điều chẳng có gì liên quan. Nếu hai người xem TV như hai củ khoai tây thì còn gì là thú vị.
    Lại có khi chị em coi sự lắm lời của mình như một giải pháp hâm nóng ?okhông khí gia đình?. Đi làm cả ngày, tối về mới gặp nhau, các ông chồng lặng lẽ xem TV hoặc trầm ngâm đọc báo. Chẳng lẽ vợ cũng im lặng làm bếp, im lặng dọn dẹp và không một tiếng nào đến tận lúc lên giường. Cứ phải nói cho ?ocó chuyện?, cho không khí gia đình vui vẻ, từ chuyện cô bạn ở cơ quan sắp đi du lịch Trung Quốc, thằng cu Tí nhà mình tuần sau thi học sinh giỏi, đến rau muống sáng nay đã tăng 500 đồng một mớ, vân vân và vân vân... Họ nói không biết mệt mỏi và cũng chẳng quan tâm đến chồng mình có lắng nghe hay không nữa, miễn sao nhà có tiếng người.
    Nói để thể hiện cảm xúc...
    Phụ nữ thích thể hiện cảm xúc bằng ngôn từ và càng nhiều lời thì xúc cảm càng dào dạt. Có những ông chồng đêm nào cũng phải nghe cùng một câu hỏi: ?oAnh có còn yêu em không??. Nếu chẳng may hứng chí mua tặng vợ một món quà thì ôi thôi là các kiểu thán từ được ?ocái loa của cả nhà? phát ra. Đàn ông chỉ cần vài từ đẹp, thích, hợp là đủ để khen một món quà được tặng. Trong khi đó, chị em cứ nhất thiết phải bổ sung vào cái vốn từ nghèo nàn ấy rất nhiều mỹ từ nữa khiến người tặng mát lòng nhưng đôi khi cũng... ?onóng? cả đầu: màu này hợp với da em, kiểu này hợp với dáng em, mẫu này mới có năm nay, hãng này được chuộng lắm đấy, đúng thứ em mơ ước bấy lâu nay...
    Nói để ?ogiải toả?...
    Đàn ông khi buồn thường im lặng, phụ nữ khi bị căng thẳng, bức xúc thì cách duy nhất để đẩy cái mớ bòng bong ấy ra khỏi tâm trí là nói. Chị em có thể nói hàng giờ, tỉ mỉ, chi tiết về vấn đề mà cô ấy đang gặp, đã gặp hoặc có thể sẽ gặp... và cũng chỉ có nhu cầu kể lể chứ chẳng cần đến lời khuyên (bởi có khi giải pháp của cô ấy đã quá chuẩn rồi!). Lúc đó, chỉ cần các ông chồng lắng nghe là chị em đã thấy cảm động và yêu thương chồng thêm bội phần.
    Nói để ?ocải cách đối tượng?
    Bà vợ nào cũng cầu toàn, mà các ông chồng thì luôn có cả ?onúi? tội lỗi khó dung tha: vô tâm, vụng về, ham chơi, hay quên... bởi thế, nói nhiều cũng là một cách kể tội và... dạy chồng. Lý thuyết chung của các bà vợ là muốn chồng nhớ lâu, hiểu rõ, cái... tật hoàn lương thì phải nói nhiều, và nói đi nói lại. Thế nên sáng vợ luận tội chồng, trưa nhắc lại lần một, chiều bóng gió xa xôi. Hôm sau và hôm sau nữa vẫn bài học cũ ấy nhưng có khi lại được đưa thành những ví dụ cụ thể. Một tuần sau, một tháng sau tưởng chuyện ấy đã ra khỏi bộ nhớ của vợ nhưng đang lúc vui vẻ, chồng giật mình đánh thót vì cái thói ?onhớ lâu, thù dai? từ bà xã.
    Không gì hoang tưởng hơn là chỉ dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông! Cũng chỉ có một phần rất rất nhỏ các ông chồng đồng cảm với bệnh nói nhiều của vợ. Ngay cả khi anh chồng cảnh báo rằng có rất nhiều vụ ly hôn chỉ vì hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của những cuộc tra tấn triền miên bằng ngôn ngữ thì chị em ta vân cứ nhất định phải nói. Không nói thì... không phải là phụ nữ.
    Theo Thu Hương
    sanhdieu.gif
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn danh hiệu ?oNữ hoàng từ thiện?
    Tôn vinh hay phô trương?
    Thứ ba, 22/5/2007, 16:54 GMT+7
    Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có danh hiệu ?oNữ hoàng từ thiện? và trong năm đầu tiên, dự kiến sẽ bình chọn ra 30 ?oNữ hoàng từ thiện? từ nữ doanh nhân, Việt kiều, nữ khoa học, nhà giáo cho đến văn nghệ sĩ?
    Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Tâm, thành viên Ban tổ chức (BTC) cuộc bình chọn ?oNữ hoàng từ thiện? giới thiệu trong buổi họp báo tại Hà Nội, nhiều người tỏ ý nghi ngờ về chất lượng cũng như cách thức tổ chức của cuộc bầu chọn này.
    Làm từ thiện phải xướng danh?
    quatet.jpg
    Tặng quà Tết cho bà con vùng lũ ở tỉnh Quảng Nam. Ảnh: MAI HẢI
    Cuộc bình chọn ?oNữ hoàng từ thiện? lần đầu tiên tại Việt Nam đã bắt đầu khởi động với thành phần BTC bao gồm khá nhiều ban bệ. Đề xuất ý tưởng và ?ocầm trịch? là Công ty cổ phần Hoàng Nhật Quang và theo đó là danh sách của hàng loạt các đơn vị phối hợp tổ chức, bảo trợ như Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ, Liên hiệp các Hội Hữu nghị Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
    Cuộc bầu chọn đã được BTC dẫn dắt với những lời giới thiệu đầy hoa mỹ như: ?oTôn vinh vẻ đẹp lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam và phụ nữ các châu lục nói chung?. Theo kịch bản BTC đưa ra thì ứng cử viên là mọi phụ nữ không kể đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài, trong nước hay người nước ngoài ở Việt Nam và tất nhiên họ phải có nhiều thành tích đóng góp cho việc làm từ thiện đối với cộng đồng ở các lĩnh vực như: viện trợ khẩn cấp cho thiên tai, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh, HIV, trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ...
    Sẽ không có gì để bình luận thêm nếu BTC không đưa ra thêm một tiêu chí là ứng cử viên cho danh hiệu ?onữ hoàng? phải được một trong những tổ chức như Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ Thập đỏ, Hiệp hội Doanh nghiệp... giới thiệu và chứng thực ?othành tích?! Phải chăng, để được có mặt trong đêm tôn vinh, người làm từ thiện phải thông báo, xướng tên với các tổ chức để mong được ghi nhận? Điều này có phần đi ngược lại với nhận xét của BTC rằng, có rất nhiều phụ nữ làm từ thiện âm thầm, lặng lẽ? Vậy, đáng ra giải thưởng phải tìm ra và tôn vinh những người như họ chứ.
    Không chỉ thế, theo dự kiến của BTC thì mỗi tỉnh, thành sẽ đề cử 3 nhân sự với hồ sơ đã được các tổ chức có trách nhiệm xác nhận về thành tích đóng góp cho cộng đồng. Thêm vào đó, các ứng cử viên sẽ gửi bài tham luận về ý tưởng của mình cho việc làm từ thiện sao cho ý tưởng đó có hiệu quả nhất! Sau đó, BTC có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ và thẩm định các ý tưởng của ứng cử viên cho danh hiệu này.
    Tuy nhiên, không bàn về chất lượng thẩm định mà chỉ tính tới tình huống rất nhiều khả năng xảy ra như ?omượn? ý tưởng để tham dự bầu chọn cũng khiến BTC tỏ ra lúng túng.
    Tôn vinh hay phô trương?
    Theo nhận xét của nhiều người thì cuộc bầu chọn ?oNữ hoàng từ thiện? được giới thiệu bằng một kịch bản sơ sài với những tiêu chí mà ngay cả những thành viên của BTC khi được hỏi cũng rất lúng túng và mơ hồ.
    Thế nhưng, đề cương cũng như các kế hoạch được coi là bên lề của cuộc bầu chọn lại được xây dựng khá chi tiết và cụ thể như: ?oPhát động tìm hiểu các tổ chức từ thiện nhân đạo trên thế giới và Việt Nam?; ?oChương trình biểu diễn giao lưu của Đoàn xiếc Cộng hòa Pháp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM để đóng góp vào quỹ từ thiện? và ấn tượng nhất là giải Golf ?oNữ hoàng từ thiện? diễn ra vào dịp Quốc khánh 2-9 tại sân Golf Chí Linh (phía Bắc), sân golf Long Thành (phía Nam) của 30 tay golf nữ và nam tham gia thi đấu cũng nhằm ủng hộ quỹ từ thiện?
    Những hoạt động này khiến người ta nhận thấy chúng nhằm vào mục đích quảng bá thương hiệu của một vài doanh nghiệp hơn.
    Cho tới thời điểm này BTC vẫn chưa đưa ra thời gian bắt đầu nhận hồ sơ của ứng cử viên trong khi đêm tôn vinh đã được giới thiệu sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10. Như vậy, có thể thấy thời gian để làm hồ sơ, chấm và bầu chọn cho danh hiệu cao quý này không dài trong khi tiêu chí cũng như cách thức tổ chức còn khá nhiều điều bất cập. Nên chăng, BTC cần đầu tư thêm để làm sao danh hiệu ?oNữ hoàng từ thiện? là sự tưởng thưởng được toàn xã hội trân trọng.
  9. LieuYCa

    LieuYCa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Honda S-Wing 125: Vững bước đi lên
    Thứ năm, 24/5/2007, 10:07 GMT+7
    Tưởng tượng về một chiếc scooter có thể giúp bạn xua tan cảm giác lo lắng và bực dọc sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn sẽ thực sự hài lòng với S-Wing 125 mới của Honda.
    1.jpg
    Vào tháng 6 này, Honda sẽ trình làng S-wing 125, chiếc scooter mới đỉnh nhất trong dòng, tiếp nối thành công của Pantheon. Bóng mượt, êm ái và mạnh mẽ, S-Wing nổi bật với thiết kế hấp dẫn giống như một chiếc ô tô kết hợp động cơ phun nhiên liệu, làm mát nước mạnh mẽ, êm ái và đáng tin cậy; hệ thống treo tiện nghi; yên xe sang trọng; dung tích hành lý lớn và hệ thống phanh tiên tiến Combined Antilock Brakes. Thân xe được trang bị 2 bộ đèn pha quang học phía trước lấy cảm hứng từ thiết kế ô tô. Nhờ kính chắn gió rộng nên đèn sẽ được bảo vệ tốt hơn. Đồng thời, chúng cũng phù hợp với bảng đồng hồ bắt chước phong cách ô tô.
    1a.jpg
    Honda sẽ giới thiệu hệ thống phanh trước/sau, kết hợp với phanh ABS ở hai bánh trên chiếc Swing 125 mới. Đây là chiếc scooter 125 đầu tiên trang bị hệ thống phanh loại này, thể hiện dấu ấn Pháp trên phong cách thiết kế. Nó phù hợp với mong đợi của người sử dụng và thích nghi với tình hình giao thông đô thị. Tính an toàn của chiếc xe này cũng có thể sánh với một số model của Peugeot. Sự cải tiến của S-Wing hy vọng sẽ thôi thúc những nhà sản xuất khác quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này.
    1b.jpg 1c.jpg
    Swing có công suất 15 mã lực, công suất tối đa cho phép đối với một chiếc xe 125 cc dành cho người lái được cấp bằng B. Nếu chúng ta quan tâm tới những cải tiến của các động cơ Honda hai năm qua, với những model như HS 125 hay PS 125i, chúng ta sẽ thấy động cơ mới của Honda thực sự ấn tượng, đặc biệt ở khả năng tăng tốc. Xét về cấp độ điều khiển, yên xe cao hơn 5 mm so với yên xe của Pantheon và vị trí tay lái lùi xuống phía sau mang đến cảm giác thoải mái, giúp bạn dễ dàng xử lý trước những tình huống nguy hiểm.
    1d.jpg
    S-Wing 125 mới thực sự là một thiết kế ấn tượng. Kiểu dáng khỏe khoắn kết hợp với động cơ êm ái là những gì mà chúng ta cần cho một chiếc scooter đường phố hiện đại.
    Wings lên báo???
  10. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG]


    Ba năm lang thang tìm vợ
    Tôi tình cờ gặp anh đang bán bong bóng dạo ở vòng xoay Tam Hiệp (Biên Hòa, Đồng Nai) và chú ý đến anh bởi tấm ảnh của một phụ nữ trung niên anh treo trước đầu xe với dòng chữ:"Đây là vợ tôi đã đi lạc, ai biết cô ấy ở đâu xin chỉ dùm"
    Tò mò làm quen, tôi được nghe tâm sự của anh và mạn phép xen kể lại ở đây với hy vọng vợ anh (hoặc người nào biết tin về vợ anh) có thể đọc được và nhắn giúp chị hãy quay về với anh.
    Quê anh ở tận miền Trung. Năm 20 tuổi anh rời quê vào TP.HCM làm thuê làm mướn để có tiền gửi về quê phụ cha mẹ nuôi em. Cuộc sống nhọc nhằn, tuổi trẻ qua nhanh, anh gặp chị năm 35 tuổi, hai người cùng tuổi cùng quê. Họ cưới nhau trong nghèo khó nhưng rất hạnh phúc.Hai năm sau ngày cưới,họ mua được miếng đất, cất căn nhà nhỏ và dành dụm được một khoản tiền chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, nhưng cuộc sống đã không mỉm cười với họ.
    Không sử dụng biện pháp tránh thai nào mà mãi vẫn không có tin vui, chị đi khám, bác sĩ cho biết chị không có khả năng thụ thai tự nhiên, vì đã lớn tuổi. Khao khát 1 đứa con, anh chị cố gắng chạy chữa khắp nơi, bán luôn căn nhà nhỏ được 50 triệu đồng để thụ tin ống nghiệm, nhưng vẫn thất bại. Anh bàn với chị nhận con nuôi, chị chỉ im lặng không nói gì.
    Một buổi sáng, khi anh đi làm, chị lẳng lặng ra đi, để lại cho anh số tiền còm cõi còn lại của họ và tờ giấy ly hôn chị đã ký sẳn, xin anh tha thứ cho chị và đừng tìm kiếm chị.
    Từ đó đến nay đã 3 năm, anh tìm chị khắp các ngã đường thành phố nhưng vẫn bặt vô âm tín. Quyết tâm tìm vợ, anh bỏ công việc, gói ghém hành lý. chọn nghề bán bong bóng dạo để lang thang khắp nơi, từ TP.HCM đến Bình Dương, Đồng Nai với hy vọng cháy bỏng.
    Không biết ở nơi nào đó, chị có nghe được trái tim anh vẫn hàng ngày thổn thức vì chị?
    HUỲNH LÊ NGA MY
    (Biên Hòa, Đồng Nai)
    (Mục Hôn Nhân Gia Đình - trang 5 báo Phụ Nữ ngày 25 - 05 - 2007)

Chia sẻ trang này