1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo giùm bạn! ^Ô^

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi vo_thuong_man, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    dài quá
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    đánh vần đọc không kịp à?
  3. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    đây là link báo,: tình yeu công viên "
    hót : http://tinnhanhblog.com/index.php?mod=article&cat=Tin%20n%C3%B3ng%20blog&article=221
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    "Mốt" không chồng mà chửa
    Thứ tư, 15/8/2007, 08:02 GMT+7
    Hiện nay trong giới những người làm nghệ thuật đang có một trào lưu được gọi là mốt ?osingle mom?, tức là ?okhông chồng mà chửa?. Cứ vài hôm lại nghe thấy trên báo chí rầm rộ chuyện cô ca sĩ nổi tiếng P.T., ca sĩ H.T., nhà văn trẻ P.T.V.A. sinh con gái, nhà thiết kế trẻ thành đạt tên H.L., diễn viên trẻ tên T.H. sinh cậu con trai..., và họ độc thân, nuôi con một mình.

    Hiện nay đang có một trào lưu được gọi là mốt ?osingle mom?, tức là ?okhông chồng mà có con? (Ảnh minh hoa)
    Nhiều người chép miệng cho rằng: ?oNghệ sĩ mà, lãng mạn lắm, nên chuyện sinh con mà có chồng hay không chỉ là vặt vãnh?. Nhưng không hẳn chỉ là với nghệ sĩ. Với một số những cô gái trẻ có lối sống hiện đại, có sự độc lập về kinh tế, ưa chuộng cảm giác tự do thì sự lựa chọn có con mà không có chồng vẫn đang diễn ra với chiều hướng ngày một gia tăng.
    Chị T. Huyền hiện đang công tác ở một Viện nghiên cứu. Trải qua nhiều mối tình nhưng hầu như không ai giữ chị lại được lâu. Cái cảm giác phải sống với một người không phù hợp đã làm chị mệt mỏi.
    Thế là chị đã lựa chọn giải pháp không chồng mà vẫn có con vào năm chị 29 tuổi. Khi đó, đến thăm người bạn sinh con ở Viện phụ sản Trung ương, chị vô tình đọc được dòng thông báo nghiêm túc của một người đàn ông có sức khỏe tốt, đã tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài về, tự nguyện tặng tinh trùng cho ai thực sự có nhu cầu muốn sinh con.
    Đắn đo mãi rồi chị T. Huyền quyết định liên lạc với người đó có nhờ sự can thiệp của bệnh viện. Sau đó, chị thụ tinh ống nghiệm và sinh được một cô bé. Năm nay, bé con đã lên 3 tuổi, thông minh và kháu khỉnh.
    Chị T. Huyền cho rằng: ?oTôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có được đứa con để mình yêu thương, chăm sóc, lại không chịu sự thất vọng khi phải sống chung với một người đàn ông nhạt nhẽo nào đó?.
    Chị H. Vân làm biên tập ở một tòa soạn báo thì lại trót yêu tha thiết một người đàn ông đã có vợ. Biết không thể và không nên làm người phá vỡ hạnh phúc của người phụ nữ khác và cũng không muốn người mình yêu bị ảnh hưởng đến sự nghiệp nên chị H. Vân đã quyết định giữ lại đứa con của mình với anh.
    Sau khi đứa trẻ ra đời, chị quyết định cắt đứt mối quan hệ với cha đứa trẻ và lặng lẽ nuôi con. Với sự độc lập về kinh tế, chị tự mình xoay xở với đứa trẻ. Ngày con bé đi học mẫu giáo, chị thuê thêm một người giúp việc nữa để đưa đón con bé vào những ngày chị không thể về đúng giờ được.
    Chị H. Vân cho rằng sống như hiện tại, chị cảm thấy vẫn giữ được tình yêu lại bên mình thông qua đứa trẻ. Và chị lại không phải chịu cảnh cãi cọ, bất hòa, không phải chịu cảnh ghen tuông, không phải chịu cảnh mâu thuẫn vì sở thích, công việc, về các mối quan hệ lằng nhằng nội ngoại.
    Còn chị H. Phương đang làm cho một văn phòng của hãng hàng không Thailand thì cho rằng hiện nay cuộc sống của chị rất nhẹ nhàng. ?oViệc có một cậu con trai làm mình thấy yên tâm cho tuổi già sau này đã có người chăm sóc. Khi căng thẳng công việc, chỉ cần về đến nhà, lao về chăm sóc con, nghe tiếng của nó bi bô là thấy bao mệt mỏi tan biến. Lúc buồn, cô đơn thì về với mẹ, với bạn bè, thậm chí có... tình nhân, nhưng đứa con vẫn là trên hết?.
    Hiện nay, chị H. Phương đang có một người đàn ông chấp nhận hoàn cảnh của chị và quyết tâm theo đuổi, nhưng chị H. Phương vẫn còn nói vẻ cương quyết: ?oMình sợ cảnh làm dâu, sợ một năm phải về quê chồng làm 8 cái giỗ, sợ cảnh mỗi kỳ thi đại học, mỗi lần có người nhà chồng từ quê ra Hà Nội chơi, chữa bệnh... là mình phải lễ phép, phục vụ, dạ thưa??.
    Như vậy, với họ không phải là sự thất vọng, chán chường với cuộc sống mà chỉ là sự tự nguyện lựa chọn. Họ chỉ cảm thấy không thể kiếm được một tấm chồng nào phù hợp với mình. Họ sợ trách nhiệm làm nàng dâu. Họ sợ tan vỡ cũng như những rắc rối phát sinh trong hôn nhân... Và với pháp luật cùng dư luận hiện nay, quyền của phụ nữ có con để yêu thương cũng đã được chấp nhận.
    Tuy nhiên, việc lựa chọn này cũng không phải không có những mặt trái của nó. Bởi vì trong thực tế, ai cũng hiểu rằng việc người phụ nữ ?ocó con không phải là đã có tất cả?. Với những phụ nữ có chồng, việc nuôi con khó khăn vất vả 5 lần thì với những bà mẹ đơn thân sẽ là vất vả gấp 10 lần.
    Rồi khi đơn độc, ai cũng khao khát cần một bờ vai rộng, mạnh mẽ để nương dựa vào. Rồi khi đứa trẻ lớn lên, sẽ có ngày nó hỏi: ?oCha con đâu? Cha con là ai??. Rồi sự thiếu vắng vai trò giáo dục của người cha đối với đứa trẻ, hoặc là sự dồn tất cả tình cảm một cách thái quá của người mẹ rất có nhiều khả năng dẫn đến tình trạng trẻ bị tủi thân, mặc cảm, mắc các chứng bệnh về tâm lý.
    Như vậy, với mỗi cô gái trẻ, trước khi quyết định sinh con một mình thì có nên chăng cần suy nghĩ thấu đáo, chín chắn hơn giữa sự tự do cá nhân và những mặt trái của nó để có những quyết định phù hợp. Tránh hiện tượng sau này sẽ làm khổ không chỉ bản thân mình mà còn làm khổ cả chính đứa con mà họ hết mức yêu thương.
    Theo Thu Hiền

  5. mốt na?y ngộ nhi??
  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta trôi về đâu? 16-08-2007


    (Sức trẻ VN) -- Đó là một câu hỏi lớn và liệu mỗi chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời? Chúng ta trôi về đâu?
    Nghịch lý của thời hiện đại: Chúng ta có nhiều tòa nhà cao tầng bền vững hơn nhưng tâm trạng lại dễ dàng nóng giận.
    Những con đường cao tốc ngày càng rộng nhưng tầm nhìn mỗi người lại có vẻ hẹp đi.
    Chúng ta tiêu nhiều hơn nhưng lại có rất ít; mua nhiều hơn nhưng lại thưởng thức chẳng bao nhiêu.
    Chúng ta có những ngôi nhà lớn hơn nhưng gia đình lại nhỏ dần đi; thuận tiện hơn nhưng lại luôn thiếu thời gian.
    Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng cảm nhận lại dường như suy giảm, kiến thức rộng hơn nhưng lại thiếu sự đánh giá sâu sắc, nhiều chuyên gia hơn nhưng lại cũng nảy sinh lắm vấn đề, nhiều thuốc thang nhưng thiếu sự khỏe mạnh.
    Chúng ta uống thật nhiều, tiêu pha không cần lo lắng, cười ít hơn, lái xe liều mạng hơn, giận dữ nhanh chóng hơn, thức khuya hơn, mệt mỏi hơn khi trở dậy, xem tivi nhiều hơn và hiếm khi nguyện cầu những điều tốt lành.
    Chúng ta nói quá nhiều, yêu quá ít và ghét thường xuyên. Chúng ta học cách kiếm sống chứ không phải sống một cách thực sự.

    Chúng ta thêm năm tháng cho cuộc đời chứ không phải thêm hương vị cuộc đời cho năm tháng.
    Chúng ta làm sạch không khí nhưng lại làm ô nhiễm tâm hồn mình.
    Chúng ta phân tách các nguyên tử nhưng lại giữ nguyên những định kiến trong đầu.
    Chúng ta viết nhiều hơn nhưng học được ít.
    Chúng ta lên kế hoạch thật nhiều nhưng lại hoàn thành chẳng bao nhiêu.
    Chúng ta sản xuất nhiều máy vi tính hơn để lưu trữ thông tin, để sáng tạo nhiều bản copy hơn nữa nhưng lại thiếu đi sự gặp gỡ ấm áp con người.
    Chúng ta có nhiều số lượng nhưng chất lượng lại quá nghèo nàn.
    Những ngày này. Thu nhập có thể cao nhưng tỷ lệ ly hôn lại gia tăng chóng mặt; nhà cửa tiện nghi hơn nhưng nhiều mái ấm gia đình lại tan vỡ.
    Những ngày này. Có những chuyến đi vội vàng, những đồ dùng một lần rồi vứt, những "tình một đêm", những cơ thể béo phì, những viên thuốc giúp vui, tạo ra tĩnh lặng và có thể giết chết.
    Chúng ta đang trôi về đâu?
    Nếu ngày mai chúng ta phải chết, công ty chúng ta đang làm việc dễ dàng thay thế chúng ta chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Nhưng gia đình chúng ta bỏ lại đằng sau sẽ cảm nhận nỗi đau của sự mất mát suốt cả cuộc đời.
    Và quăng mình vào công việc suốt ngày đêm, chúng ta coi gia đình mình như một vụ đầu tư thiếu khôn ngoan và không thể sinh lời.
    Vậy ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Bạn có thể rất băn khoăn.
    Đừng làm việc quá nhiều... Và bạn có biết ý nghĩa đầy đủ của từ GIA ĐÌNH (FAMILY)?
    FAMILY = (F)ATHER (A)ND (M)OTHER, (I) (L)OVE (Y)OU
    Thảo Vi - Sức Trẻ Việt Nam
    Theo Indiachild
  7. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là mụ mún cóa chồng huz?
    Cưới đê, người ngưòi cưới nhà nhà cưới, xóm toàn nghe tiếng oe oe
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0



    Ước mơ này phá hỏng ước mơ kia
    Thứ ba, 28/8/2007, 08:52 GMT+7
    Nhiều bạn trẻ luôn cho rằng, sự nghiệp mới là quan trọng còn tình yêu chỉ là thứ yếu. Nhưng đến một lúc nào đó bạn thử nghĩ lại con đường mình đã qua sẽ thấy cuộc sống này thật uổng phí vì đã đánh mất tuổi trẻ không tình yêu.

    Ảnh minh họa
    Hùng, anh trai tôi là một người như vậy. Đã 35 tuổi đầu vẫn sống độc thân, đổi lại tự tay anh đã gây dựng được một cơ ngơi khang trang, mà bất kể ai nhìn vào cũng phải nể phục.
    Nhiều lần gia đình tôi, cũng như bạn bè anh ấy khuyên anh hãy lập gia đình đi nhưng đều nhận được câu trả lời từ anh là: ?oVẫn còn sớm?, chẳng biết anh tôi còn đợi đến bao nhiêu tuổi nữa!
    Có nhiều đám dạm hỏi, anh đều nói khéo để từ chối. Anh quyết tâm thực hiện bằng được mơ ước của mình là sẽ trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Đầu năm 2007 này mơ ước của anh đã thành hiện thực.
    Gia đình tôi vui lắm, vậy là giờ đây anh sẽ có thời gian để lo vợ con, điều mà bao năm qua gia đình tôi luôn canh cánh vun đắp cho anh. Nhưng tai hại thay, chuyện gì các bạn có đoán được không?
    Anh nói: ?oBằng này tuổi giờ mới đi yêu thì ngại chết, chẳng nhẽ lại đi yêu những cô mười tám đôi mươi?. Ở quê tôi các cô có tuổi, hầu như đã có nơi có chốn hết cả rồi. Để có được một gia đình hạnh phúc, thì cần có tình yêu lắm chứ, nhưng tình yêu có ai lại cho không bao giờ đâu.
    Cứ như thế này, chẳng biết đến bao giờ anh tôi mới tìm được bến đậu cho riêng mình, anh bảo: ?oGiá như thời gian quay trở lại thì tốt biết mấy, anh sẽ yêu và tìm hạnh phúc cho mình trước?.
    Các bạn thấy rồi đấy, chỉ vì mải mê thực hiện ước mơ sự nghiệp, mà anh tôi đã đánh mất đi thời tuổi trẻ với tình yêu đáng mơ ước đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi!
    Theo Đỗ Vă Lưu -



  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Cái ông ở trên xem ra phải khôn thế nên giàu.
  10. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    SỐNG


    Tiêu tiền như một tỷ phú
    Thứ tư, 13/6/2007, 13:54 GMT+7
    Tiêu tiền là nghệ thuật và các tỷ phú luôn là bậc thầy trong lĩnh vực này. Bạn có muốn học hỏi bí quyết?
    Các tỷ phú luôn tạo ấn tượng rằng họ là những người mạnh tay trong việc chi tiêu. Thật ra, hầu hết mọi khoản tiền họ bỏ ra đều xứng đáng đến từng xu một.
    Hiện nay, với sự phát triển của thị trường, không ít bạn trẻ đột nhiên giàu lên nhanh chóng. Thế nhưng, để "xài tiền sao cho đáng" như các tỷ phú, họ luôn vấp phải nhiều vấn đề.
    Bạn có thể tham khảo những cách dưới đây để "bắt" đồng tiền phục vụ mình theo cách tốt nhất.

    Đừng nên phung phí ngay cả khi bạn kiếm được nhiều tiền
    - Chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng: Bạn "rủng rỉnh" tiền trong túi và muốn mua sắm thoả thích. Cuối cùng, thay vì chọn một túi xách hiệu Louis Vuitton hay Prada, bạn lại "rinh" về nhiều cái túi giá rẻ nhưng có kiểu dáng ưa thích.
    Giải pháp này xem ra không hiệu quả chút nào. Việc sở hữu một món hàng hiệu giúp bạn trở nên danh giá hơn, khẳng định đẳng cấp mới. Ngoài ra, nó còn có giá trị sử dụng cao hơn hẳn vì hầu hết những món hàng hiệu đều bền vững với thời gian.
    So với việc bỏ công sức ra lựa chọn một món hàng ít tiền hơn nhưng chỉ có thể sử dụng được vài lần, quyết định nào tốt hơn?
    - Chia tiền thành những khoản cụ thể: Một kế hoạch chi tiêu đúng đắn sẽ giúp bạn không bị lún sâu vào những đam mê xa xỉ của mình. Hãy phân ra khoản tiền nào dành cho việc mua sắm quần áo, khoản nào dành cho đầu tư. Trong đó, có cả số tiền bạn thoải mái tự thưởng cho mình sau những ngày miệt mài kiếm tiền.
    Những người luôn biết hướng đi của đồng tiền trong túi là những người dễ thành công.
    - Đừng xem thường thẻ hội viên, phiếu ưu đãi: Nhiều người cho rằng đã phát tài thì còn chi li chuyện quà khuyến mãi, giảm giá làm gì. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Dù bạn có giàu có đến đâu, những món khuyến mãi có thể giảm bớt một phần ngân sách để bạn dùng vào dịp khác.
    Vào nhà hàng ăn một bữa đáng giá vài triệu đồng nhưng vì sĩ diện, bạn bỏ qua món tráng miệng, bánh ngọt tặng kèm. Bạn đang vô tình làm lợi cho người khác đấy.
    Đối với các tỷ phú, đồng tiền bỏ ra phải dùng sao cho thật đúng mức. Bạn không nên từ chối những quyền lợi mình đang được hưởng.
    Ngoài ra, các tỷ phú còn rất lưu tâm đến những loại thẻ hội viên. Vì sao?
    Để gia nhập một câu lạc bộ, bạn phải bỏ ra số tiền lớn để đăng ký thẻ hội viên. Điều này khiến không ít doanh nhân trẻ băn khoăn. Thật ra, đó lại là một khoản đầu tư đáng đồng tiền bát gạo.
    Với thẻ này, bạn có thể chiêu đãi khách hàng, đối tác ở những nơi sang trọng chỉ dành cho hội viên của câu lạc bộ đó. Qua đó, bạn sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu thêm nhiều đối tác.
    Ngoài ra, hội viên còn được giảm giá (có khi lên đến 50%) tại những nơi hợp tác với câu lạc bộ đó.
    - Nhận diện chính xác nhu cầu của bản thân: Khi thoải mái tài chính, bạn thường muốn mua tất cả những gì mình thích, mơ ước. Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo, bạn rất dễ vung tay vào những món đồ không cần thiết. Đặc biệt khi bạn vừa sở hữu một khoản tiền lớn, bạn bè, người thân thường nhiệt tình tư vấn mua món này, món nọ để chứng tỏ đẳng cấp mới. Bị khiêu khích cộng với tính sĩ diện "mới giàu lên", bạn lại càng tiêu lệch hướng.
    Điều cuối cùng, khi mua sản phẩm nào đó, bạn nên chọn những thương hiệu có uy tín để được hưởng lợi ích từ các dịch vụ hậu mãi. Làm như vậy sẽ giúp bạn tránh những điều khó chịu không đáng có và tiết kiệm thời gian. Thời gian là tiền bạc. Tiêu tiền đúng, dùng tốt thời gian, tiền sẽ tiếp tục sinh ra tiền.
    Theo Bảo Trung



Chia sẻ trang này