1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo giùm bạn! ^Ô^

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi vo_thuong_man, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    HÀNG TRĂM NỮ SINH TRƯỜNG ĐH CAMBRIDGE *******
    Thứ Năm, ngày 18/10/2007, 15:22


    Hàng trăm nữ sinh đại học danh tiếng Cambridge (Anh) đang làm vũ nữ thoát y, múa cột và ******* để trang trải học phí và lối sống xa hoa, tờ báo của trường này tiết lộ.

    Tờ Varsity tuần trước cho biết một dịch vụ cung cấp ******* có tên của ít nhất 450 nữ sinh và cựu sinh viên Cambridge trong danh sách những người sẵn sàng làm việc cho họ. Những cô gái này bán thân để trả khoản học phí hơn 6.000 USD mỗi năm.
    "Cuộc sống của sinh viên đại học ngày càng đắt đỏ, đặc biệt là với những người thích hưởng thụ thói xa hoa", Varsity bình luận.
    Tờ báo dẫn lời một nữ sinh cho biết cô từng kiếm được 100 USD mỗi giờ bằng việc ******* ngay từ năm thứ nhất. Cô gái giấu tên này còn cho biết cô đã ngủ với khoảng 40 đến 50 người trong vòng hai tháng đầu tiên hành nghề.
    Nữ sinh này nói rằng lúc đó cô cũng có việc làm thêm vào ban ngày nhưng thu nhập không đủ. "Tôi cũng gặp các cô gái làm việc tương tự. Một khi bạn đã làm rồi, nó cám dỗ lắm. Nếu bạn muốn kiếm tiền dễ dàng và thật nhanh, thì tiền là ở đó", cô nói.
    "Có rất nhiều trung tâm môi giới ở Cambridge. Tôi bắt đầu làm vì tò mò. Mỗi khách hàng phải trả 240 USD, trong đó bạn nhận được 100 USD, trung tâm nhận 100 USD và lái xe nhận được 40 USD".
    Cô kể đã có từ một tới bảy khách hàng mỗi đêm. "Khách hàng trẻ nhất của tôi 18 tuổi và người già nhất là 80. Nhiều người rất thích thú khi biết rằng tôi là nữ sinh Cambridge".
    Một sinh viên khác cho biết cô kiếm được tới 200 USD cho mỗi điệu múa khi còn làm vũ thoát y. "Có những lúc tôi thực sự không muốn làm việc đó. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là đang nhảy múa và nhỡ gặp phải người quen, nhưng mà ai cũng phải làm thôi".
    Cô gái có đôi chân dài bất tận này cho biết: "Tôi thích nhìn vẻ mặt của những người đàn ông khi nói với họ rằng tôi là sinh viên của một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới".
    Cô nói rằng bạn trai muốn cô nghỉ việc đó, nhưng "không đời nào tôi đi bán hàng với mức thu nhập 11 USD một giờ".
    Phát ngôn viên Cambridge Rob Wallach tuyên bố: "Không có lý do nào mà các nữ sinh phải tìm đến việc mại dâm".

    EVA.vn (Theo VnE)

  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    XÃ HỘI


    Nhọc nhằn đời công nhân
    Thứ hai, 22/10/2007, 09:57 GMT+7
    Liên tiếp nhiều vụ đình công đã xảy ra trong thời gian gần đây. Tại sao? Hãy cùng PV thâm nhập đời sống của người công nhân để thấy rằng họ quá khổ. Khổ đến mức khó mà chịu đựng được nữa...
    Bài 1: Làm nhiều, lương ít, sống bấp bênh

    Trong những chiếc túi xốp này, đáng giá nhất là vài quả trứng, còn lại toàn rau dưa (một buổi đi chợ của hai công nhân Công ty Woodworth Wooden chiều 21-10) - Ảnh: N.C.T.
    Phía sau khoảng sân trồng đầy hoa của công ty là sự lạnh lùng. Sự lạnh lùng của máy móc, nội qui và quan hệ chủ - thợ. Còn bên ngoài hàng rào công ty, người công nhân phải thu mình lại trong một cuộc sống chật vật...
    Ngọc Hân lại ngất xỉu! Cái tin đó chẳng lạ gì với công nhân (CN) Công ty O?TCleer (Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương). Hơn một tháng quần quật bên máy may từ sáng đến tối khuya. Mỗi trưa, công ty cho ăn một bữa cơm với ba lát thịt mỏng dính trị giá 3.200 đồng. Mỗi chiều, phải đóng tiền ăn một suất cơm cũng với ba lát thịt mỏng dính trị giá 3.200 đồng. Không xỉu mới là chuyện lạ!
    Làm đến kiệt sức
    24 tuổi, bốn năm làm cho công ty, Hân không nhớ nổi đã bị xỉu bao nhiêu lần. Lần này khi bị chóng mặt, hoa mắt, biết sức mình, cô đã xin sếp được nghỉ. Thế nhưng sếp nhìn cô rồi lắc đầu. Lỗ tai cô CN trẻ bắt đầu lùng bùng. Cô không còn biết kêu xin ai cả. Xung quanh cô chỉ có những người cúi mặt làm thuê, máy móc và những cái đế giày. Chỉ cần sếp vừa quay đi, cô ù chạy. Cô chỉ mong được về nhà trọ để ngả lưng. Và cô chạy... Nhưng Hân không thể ra khỏi cánh cổng của ông bảo vệ. ?oKhông có giấy cho về của sếp, cô không được đi! Nếu để cho cô về là trái qui định, tôi sẽ bị đuổi việc? - ông bảo vệ nói nghiêm khắc.
    Hân lê chân về phân xưởng. Làm việc được gần 30 phút nữa. Và ngất xỉu! Cô được đưa về phòng y tế...

    Khu phòng trọ của công nhân như những cái "chuồng gà" với chiều dài 1,6m, rộng 1,2m - Ảnh: Yến Trinh
    Ngất xỉu là chuyện như cơm bữa khi con người phải quần quật làm như một cỗ máy. Cùng công ty với Hân, 10 năm qua, vợ anh Huỳnh Thanh Phong chưa bao giờ biết đến qui định công ty phải thỏa thuận với người lao động và công đoàn khi tăng ca. Như một thói quen, hễ ban giám đốc thông báo tăng ca, CN lại cắn răng đi làm. Có chị mang thai bảy tháng vẫn phải vác cái bụng bầu đi tăng ca, không được nghỉ ngày chủ nhật.
    CN may còn đỡ vất vả. Nhiều lúc nữ CN Công ty thủy hải sản Hải Minh (Q. Thủ Đức, TP.HCM) còn phải kiêm luôn phu khuân vác. Ngoài cắt, rửa, lột da cá, các cô gái còn phải vác cả những con cá mập nặng 70-80kg. Mặc cho kho lạnh rét cắt da, các CN vẫn phải làm.
    Có lúc tăng ca liên tục, đuối sức, đến ba CN cùng khuỵu xuống ngất xỉu. Làm quần quật nhưng mức lương CN chưa đến 1 triệu đồng/tháng. Ngày 17-10, tập thể CN đã làm đơn kiến nghị xin được tăng lương. Ngay sau đó, ông giám đốc (Đài Loan) đã cho chở năm CN - những người ông nghi ngờ phát động làm đơn - sang một công ty khác. Tại đây, ông ép năm người này nhận quyết định sa thải.
    Thắt lưng buộc bụng
    Thu nhập thấp, chi phí cao
    Theo báo cáo của Ban dân vận Thành ủy TP.HCM, TP hiện có gần 1,5 triệu lao động hoạt động trong các loại hình doanh nghiệp. Khoảng 70% CN đến từ các tỉnh thành, nhiều nhất là các tỉnh miền Tây Nam bộ.
    Tổng thu nhập bình quân (kể cả lương và tăng ca cùng nhiều khoản phụ cấp khác) của CN sáu tháng đầu năm 2007 là 1.250.000đồng/tháng/người.
    Để tăng thêm thu nhập, một bộ phận lớn CN phải làm thêm công việc ngoài chuyên môn, chấp nhận tăng ca vượt qua giới hạn Luật lao động qui định.
    Mức chi tiêu cho những khoản thiết yếu trong đời sống của mỗi người dân hằng tháng là 1 triệu đồng. Ở TP.HCM, khoản chi phí lớn nhất cho CN là tiền thuê nhà (153.512 đồng/người/tháng), tiền ăn tiết kiệm nhất (299.227 đồng/người/tháng). Các khoản chi tiêu cho cá nhân: nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng... rất ít (khoảng 100.000 đồng/tháng). Chi cho sinh hoạt văn hóa: chủ yếu là mừng lễ cưới, cà phê, đi chơi cùng người yêu... còn ít hơn (889.072 đồng/năm). Những khoản chi cho học tập, bảo vệ sức khỏe hoàn toàn không đáng kể.
    Một số ít CN ở trong các khu lưu xá do các doanh nghiệp hoặc các khu công nghiệp - khu chế xuất xây dựng. Đại bộ phận vẫn sống trong các khu nhà trọ của người dân cho thuê.


    21 giờ, trong dòng người ùa ra cổng Công ty giày An Lạc, một nhóm CN nữ lặng lẽ rẽ vào hẻm 86, đường Tên Lửa, KP2, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM. Đi qua khu chợ tạm nhớp nháp sau mưa, một cô ghé lại dằn bụng tô mì gõ, cô khác mua mấy gói mì tôm. Tiết kiệm hơn, vài cô về phòng trọ ăn cơm nguội nấu từ sáng sớm.
    Bước vào nhà trọ của CN Trương Thị Đan Huyền, chúng tôi thật sự bàng hoàng! Thoạt nhìn, phòng trọ giống như một dãy ?ochuồng gà?. Dòng kênh nước đen nhờ nhờ rác sau nhà lắm khi tràn lên ngập mắt cá chân. Mỗi phòng rộng 1,2m, dài 1,6m, đủ rộng để đặt hai cái gối nằm và đủ dài để người cao phải ngủ co chân. Quần áo được treo bên vách. Còn mọi đồ dùng cá nhân đều phải đặt lên kệ. Vách và nền phòng đều được ghép bằng loại ván ép cũ, dán giấy loang lổ. Mỗi phòng được gắn một ổ cắm điện để CN có thể thắp đèn, quạt máy và nồi cơm điện. Trong phòng của Huyền chỉ có mỗi chiếc quạt và nồi cơm điện là đáng giá nhất.
    Trả lời tại sao không chọn nhà trọ nào khác, cô gái 24 tuổi này ngậm ngùi: ?oLương mỗi tháng chỉ hơn 900.000 đồng, cái gì cũng đắt đỏ. Tiền đâu thuê nhà đẹp hở chị? Hồi trước phòng này chỉ có 120.000 đồng, giờ lên 200.000 đồng. Em ở đây cùng một người bạn?. Huyền còn cho biết: ?oTụi em trẻ, nhằm nhò gì! Khu này còn có vài cặp vợ chồng CN có con nhỏ cũng ở trong cái phòng nhỏ xíu như vầy từ năm này qua năm khác?. ?oThế thì sao ngủ??. Cô CN bật cười hồn nhiên: ?oVợ làm ca ngày. Chồng làm ca đêm. Và ngược lại. Nhiều cặp vợ chồng có con nhỏ, không có tiền gửi nhà trẻ đành chấp nhận làm lệch ca để thay nhau ở nhà giữ con?.
    Đã ba năm nay, ít tháng nào chị Hồ Thị Xuân Hương, CN Công ty thủy hải sản Hải Minh, được thanh thản với nợ ?onóng?. Hai vợ chồng chị đều là CN quê Đắc Lắc, có đứa con 7 tuổi. Tổng lương của hai người là 2,1 triệu đồng/tháng. Riêng tiền nhà mất 500.000 đồng/tháng. Tiền ăn ở trường cho con là 250.000 đồng/tháng.
    Do luôn tăng ca, chị phải thuê người đón con với giá 350.000 đồng/tháng. Đó là chưa kể hàng trăm khoản chi tiêu khác... Túng thiếu, mỗi lần cũng chỉ dám vay vài ba trăm ngàn đến 1 triệu đồng, lãi suất 15%. Đến nay người ta không muốn cho chị vay nữa vì chị không có thứ tài sản nào để thế chấp, năn nỉ mãi chủ nợ mới chịu cho vay sau khi... cầm tạm chứng minh nhân dân.
    Chị Hương cũng như bao CN khác, không tích lũy, không tương lai. Họ đều chung nỗi lo lắng: ?oChỉ cần thất nghiệp một tháng thôi, chúng tôi sẽ đói!?.
    Theo Yến Trinh - Chí Quốc



  3. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    SỐNG


    Quan niệm mới về tình yêu
    Thứ tư, 31/10/2007, 09:51 GMT+7
    Cùng một mũi tên của thần Eros nhưng mỗi thời đại, mỗi con người cảm nhận và thay đổi tình yêu theo chiều góc khác nhau. Hãy thử khám phá!
    Theo huyền thoại, tình yêu nam nữ được khai sinh từ nụ hôn của Adam và Eva sau khi ăn trái cấm. Kể từ giây phút đó, nó trở thành nhu cầu cơ bản của con người. Chúng ta lớn lên rồi yêu theo bản năng và nghĩ rằng người khác cũng yêu như mình, xưa nay cũng vậy. Về cơ bản, tình yêu không thay đổi. Tuy nhiên, tính chất của nó thường xuyên được gia giảm gia vị, thay đổi và rất khó nắm bắt. Mỗi thời đại, định nghĩa và tiêu chuẩn về tình yêu không giống nhau.

    Mỗi thời đại định nghĩa tiêu chuẩn về tình yêu không giống nhau
    Những quan niệm dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về tình yêu nam nữ trong thời đại mới.
    Kén cá chọn canh nhưng hạ tiêu chuẩn
    Sự khắt khe trong lựa chọn có thể khiến bạn trở thành bà cô ế chồng. Thế nhưng như vậy, không có nghĩa là bạn phải chọn lựa cho xong. Không suy nghĩ kỹ, một ngày nào đó bạn sẽ hối hận vì những quyết định vội vã của mình.
    Người xưa từng nói: Chọn mặt gửi vàng. Bạn có quyền chọn nơi để gửi gắm cho tương lai. Chỉ cần hạ tiêu chuẩn xuống một chút, nhìn rộng hơn để lựa chọn.
    Giống như chơi chứng khoán, trước khi đổ tiền vào mua, phải sàng lọc, chọn lựa thật kỹ các thông tin. Ngoài những cổ phiếu thượng hạng (blue chip). Bạn cần ghé mắt qua các loại mới lên sàn nhưng có tiềm năng.
    Tương tự, nên lập danh sách những đối tượng đủ tiêu chuẩn, sau đó bắt đầu sàng lọc để chọn ra anh chàng tốt số nhất. Trước khi đặt tiêu chuẩn cho người yêu lý tưởng, bạn hãy thật tỉnh táo. Như vậy, bạn sẽ nhận biết đâu là yêu cầu không thực tế, hình mẫu không tưởng mà mình đặt ra.
    Nên nhớ, chỉ cần người đàn ông đáp ứng đủ một số yêu cầu trong hạng mục tình yêu cũng có thể mang đến hạnh phúc cho bạn.
    Phải đồng cam cộng khổ mới là yêu?
    Chuyện này xưa rồi.
    Một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, việc hai người đang yêu ở bên nhau trong những lúc thành công, hạnh phúc quan trọng hơn rất nhiều so với việc có mặt kịp thời khi người kia gặp chuyện khổ đau, bất hạnh.
    Cặp nào thường xuyên tổ chức ăn mừng nhân dịp vui như thăng chức, lên lương... sẽ hài lòng với mối quan hệ của mình hơn. Còn những người mà trong hộp kỷ niệm chỉ toàn ký ức về chuyện không vui vẻ dễ nhàm chán nhau.
    Khi vui, họ cảm thấy hạnh phúc hứng khởi dâng trào. Những hành động chứa đựng yêu thương có thể bắt nguồn từ đây. Nhiều kỷ niệm lãng mạn nảy sinh và tình yêu lại càng khắc sâu.
    Ai bảo tình đơn phương là khổ?
    Lấy chồng và có cuộc sống hạnh phúc nhưng tận đáy lòng, Mai Anh vẫn giữ chặt tình cảm riêng. Cô hướng về một người đàn ông đã có gia đình. Cô quen anh khi bắt đầu vào trường hàng không. Anh vừa là người bạn, người thầy và người anh thân thiết của cô.
    Dần dần, Mai Anh phát hiện mình yêu anh mất rồi. Đúng lúc đó, anh lại thông báo sắp kết hôn. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của anh, cô biết mình không có cơ hội thốt lên lời yêu. Thế nhưng cô không thể ép mình thôi nghĩ về anh.
    Từ đó, Mai Anh chuyển mối tình đơn phương của mình thành sự kính nể sâu lắng. Cô bảo vệ, hỗ trợ hạnh phúc của gia đình anh. Lạ thay, mối tình này lại trở thành động lực để cô làm việc, yêu và chăm lo cho chồng con. Nếu Mai Anh chỉ biết ôm tình một chiều của mình để sầu não và làm hỏng cuộc sống hiện tại, cô sẽ không bao giờ hạnh phúc.
    Thế nhưng, Mai Anh đã biết biến nó thành một nguồn sức mạnh tinh thần. Bản lĩnh dám yêu, dám hy sinh đó đã mang đến hạnh phúc cho cô.
    Bạn có thể thay đổi người yêu
    Trước đây, với suy nghĩ chỉ có người phụ ta, nhiều phụ nữ cố gắng chịu đựng mối tình không thể... chấp nhận. Kết quả, họ chôn vùi tuổi trẻ và cơ hội tìm hạnh phúc.
    Ngày nay, bạn phải nhận ra điều chúng ta thực sự theo đuổi là hạnh phúc cá nhân. Nếu cuộc tình hiện tại không hứa hẹn điều gì tươi sáng, hãy từ bỏ để tìm bờ vai yên lành hơn. Đừng vì gánh nặng chung thuỷ mà trói buộc bản thân.
    Tuy nhiên, bạn phải đắn đo, cân nhắc kỹ lưỡng để có quyết định chấm dứt thật cương quyết, từ đó rút ra kinh nghiệm cho tình cảm sau. Không nên nhầm lẫn mẫu người này với những ai cả thèm chóng chán.
    Tranh cãi có thể giúp chúng ta yêu nhau hơn
    Ở thời đại quyền dân chủ được đề cao, người ta không còn quan niệm: nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi.
    Khi có chuyện không hài lòng, chúng ta thẳng thắn nói ra để cùng tìm giải pháp. Những cuộc chiến tranh lạnh, không rõ nguyên nhân giờ đã lạc hậu. Đừng nghĩ rằng khi bạn và anh ấy không cãi nhau có nghĩa là mối quan hệ hoàn toàn tốt đẹp. Sự thật không phải vậy.
    Nếu không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, quan hệ của hai bạn đang trong trạng thái trì trệ. Đó là cuộc chiến tranh lạnh không công khai. Dần dần, cả hai cách xa nhau hơn. Đồng thời, người trong cuộc không biết lý do khởi phát cuộc chiến là gì.
    Tình đầu không nhất định phải dang dở
    Ở xã hội phát triển, chúng ta đã có nhiều cơ hội để trang bị kiến thức, bao gồm cả lĩnh vực tình cảm.
    Biết cách sàng lọc thông tin cộng với quan sát và học hỏi kinh nghiệm của những người xung quanh, bạn có thể bước vào tình yêu đầu đời với sự chín chắn, hiểu biết. Như thế, cơ hội để tình đầu là tình vĩnh cửu rất cao.
    Đừng bắt cá hai tay hãy bắt nhiều tay
    Yêu hai người cùng lúc là điều luôn bị lên án, mất cả chì lẫn chài là chuyện đương nhiên. Bạn không nên bắt cá hai tay mà hãy... quăng lưới để thu nhiều cá. Lời khuyên cho cách chọn lựa này là hãy chọn vùng nước tốt, hợp lý để quăng lưới.
    Tuy nhiên, khi chọn được chú cá hợp nhãn, bạn nên thả những anh chàng còn lại về biển. Với cách này, bạn sẽ tìm được một người phù hợp mà không hối hận về sau. Lưu ý, hãy tìm hiểu thật kỹ, tránh trao lời yêu vội vàng.
    Hãy xa nhau để có thể gần nhau hơn
    Việc gặp mặt nhau thường xuyên có thể khiến cho cả hai cảm thấy nhàm chán, quen thuộc và không còn sức hấp dẫn. Đó là lý do vợ chồng Thiên Minh và Hà Sơn đồng ý ly thân để xem lại tình cảm.
    Sau vài tháng ly thân mỗi người đều phát hiện rất nhớ nửa kia. Anh nhớ thói mang quà vặt vào giường ăn, thích mở ti vi giữa đêm... của chị. Chị nhớ anh ở tính bừa bãi, thích quăng tạp chí vào gầm giường, tiếng ngáy như tàu hoả vào ga khiến chị mất ngủ. Nhận ra ý nghĩa, sự cần thiết phải có nhau, cả hai quyết định tạo cơ hội cho mình.
    Những khoảng lặng như thế rất quan trọng trong hôn nhân hoặc mối tình dài. Không cần vội chia tay, bạn có thể bớt thời gian gặp gỡ để mãi nhớ nhau.
    Theo Linh Vân



  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    Sài Gòn se lạnh
    01-11-2007 01:32:38 GMT +7

    Sài Gòn sáng nay chợt se lạnh. Cái lạnh hiếm hoi của mảnh đất sôi động khiến lòng người chùng xuống. Tôi đẩy khung cửa sổ ra tận hưởng chút khí trời lành lạnh, nghe đám lá nhỏ lao xao nô đùa theo làn gió. Từng chùm cát đằng khoe màu áo tím mong manh nồng hơi sương, đóa sen trắng lẻ loi nghiêng mình bên hồ nước nhỏ.
    Có chút gì đó buâng khuâng đến lạ. Sự bình yên của trời, của đất khiến không gian như dừng lại, nỗi nhớ nhung đưa ta tìm về bên em... Sài Gòn sáng nay lãng đãng sương mai khép mình theo làn gió nhẹ miên man chở giọt nắng sớm khiến ta nhớ em đến nao lòng. Hơn nửa đời người loay hoay tìm kiếm, chợt ngoảnh lại thấy ?ogió heo may? chớm về. Số phận xui khiến ta gặp em giữa triệu người ngược xuôi tất bật, trái tim lãng tử chợt dậy sóng lênh đênh. Em đến bên ta nhẹ như cơn mưa chiều ấy... Có em bên đời, cuộc sống với ta thi vị hơn, những lo toan đời thường tan theo tiếng cười trong trẻo của em...
    Đã một thời ta mãi tìm kiếm những gì không thuộc về ta. Thật lạ, con người thường chỉ biết quý những gì đã mất, người ta luôn tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi mà không biết rằng hạnh phúc luôn hiện hữu bên mình.
    Sài Gòn sáng nay se lạnh. Cái lạnh mơn man khiến nỗi nhớ em dậy lên da diết. Bên gốc si già của quán nhỏ ven đường mình ta làm vị khách sớm, vài chiếc lá nhỏ buông mình trong gió. Gửi em vài dòng tin nhắn, dẫu biết em sẽ về nhưng sao lòng vẫn thấy nao nao. Ngước nhìn ánh ban mai nơi chân trời vươn mình, đám lá nhỏ rì rầm lời yêu thương như nói hộ lòng ta... Nơi ấy, em cảm nhận được không?
    Cám ơn em, cám ơn cuộc đời đã mang chúng ta đến bên nhau. Những khó khăn của hôm qua cho ta biết quý trọng những gì em đã mang đến hôm nay: Tình yêu, lòng tin và sự chân thành. Hãy sống, hãy cho, hãy hiến dâng những gì có thể cho cuộc đời và ta sẽ nhận được điều ta mong đợi...
    Lê Nguyên



  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    Văn phòng hoản hảo phục vụ khách
    Khách thuê được lo từ A tới Z, kể cả nhân viên, phiên dịch. Giá thuê của loại hình Business Center được tính theo bàn làm việc. Một căn phòng diện tích 10-12 m2 với hai bàn có giá 1.000-1.200USD một tháng.

    Hơn 70% diện tích đã được các công ty lớn nước ngoài thuê.
    Theo khảo sát của công ty bất động sản hàng đầu tại TP HCM, hiện giá thuê văn phòng cao cấp có mức giá cao nhất tại Việt Nam khoảng 50-60 USD một m2. Tuy nhiên, tại tầng 12,13 của cao ốc Petro Tower (1-5 Lê Duẩn, TP.HCM) có mức giá 100 USD mỗi m2 một tháng vẫn hút khách hàng.
    Bà Phùng Thị Mỹ Tú, đại diện công ty Lạc Việt, cho biết, đây là văn phòng hạng sang đầu tiên thuộc chuỗi cao ốc The Imperial Business Center của Lạc Việt. Công ty Lạc Việt đã thuê lại toàn bộ tầng 12, 13 của Petro Tower, sau đó thiết kế và trang bị tiện nghi, hiện đại để kinh doanh loại hình văn phòng hạng sang trọn gói (Business Center).
    Khách hàng khi thuê văn phòng tại The Imperial Business Center, ngoài tiền thuê mặt bằng phải trả hàng tháng sẽ không phải lo bất cứ thứ gì. Bên cho thuê sẽ cung cấp cho khách hàng đầy đủ những dịch vụ, trang thiết bị như máy fax, máy photo, phòng họp, Internet, kể cả nhân viên hành chính, thông dịch viên hay tiền điện, nước, dịch vụ cà phê, trà. ?oBên thuê chỉ có việc xách laptop vào là có thể làm việc giống như ở một công ty bình thường. Điều này hoàn toàn khác biệt với thuê một văn phòng bình thường khác?, bà Tú nói.
    Dù đến cuối tháng 11 cụm văn phòng này mới chính thức khai trương nhưng hiện tại đã có tới hơn 70% diện tích đã được thuê bởi hầu hết các công ty lớn của nước ngoài. Đại diện Lạc Việt cho biết giá thuê của loại hình Business Center không tính bằng m2 mà tính theo bàn làm việc.
    Thực ra mô hình Business Center đã xuất hiện ở Việt Nam cách đây 2-3 năm. Tuy nhiên, trước đây mô hình này thường hoạt động kín kẽ trong các khách sạn năm sao nên chỉ được các công ty nước ngoài biết đến. Hiện nay, dịch vụ cho thuê Business Center được rất nhiều công ty kinh doanh văn phòng chú ý. Tại TP HCM, đa số Business Center cao cấp đều nằm trên những tầng đẹp nhất của các cao ốc như Diamond Plaza, Metropolitan, Saigon Centre, SunWah.
    Giám đốc một công ty áp dụng hình thức kinh doanh cho thuê Business Center, cho biết, Việt Nam có nhiều cơ hội để kinh doanh văn phòng cho thuê kiểu Business Center, nhất là tại Hà Nội và TP HCM đang thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn vào đầu tư, kinh doanh. ?oKhi đang nghiên cứu thị trường để đầu tư, các công ty nước ngoài thường chọn loại hình Business Center để thuê ngắn hạn?, ông này nói.
    Tuy nhiên, cũng chính vì thường khách hàng thuê ngắn hạn nên các công ty cho thuê phải có chế độ chăm sóc khách hàng thật tốt mới có thể liên tục duy trì công suất cho thuê ở mức cao.
    (Theo Pháp Luật TP HCM

  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đeo nhẫn cưới ở ngón áp út?
    Thứ tư, 14/11/2007, 09:59 GMT+7
    Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út chưa? Người Trung Quốc có một cách giải thích rất thú vị và thuyết phục.
    Theo họ, ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho anh em, ngón giữa là chính bạn, ngón áp út tượng trưng cho người bạn đời của bạn, và ngón út tượng trưng cho con cái của bạn.
    Bây giờ bạn hãy để hai bàn tay đối diện nhau, gập ngón tay giữa lại và áp sát chúng vào nhau, đồng thời cho hai bàn tay mở ra nhưng các ngón tay còn lại chống vào nhau ở đầu mút ngón tay.
    Bây giờ bạn hãy thử tách hai ngón tay cái, rồi sau đó ngón tay trỏ và ngón út rời nhau ra? (xem hình). Bạn sẽ thấy chúng tách nhau ra dễ dàng. Đó là bởi cha mẹ bạn không thể sống suốt đời với bạn. Anh em bạn cũng sẽ có gia đình riêng và sẽ rời xa bạn. Cuối cùng con cái bạn cũng vậy, chúng sẽ tạo dựng cuộc sống của riêng mình chứ không thể sống cùng bạn mãi mãi.
    Thế còn ngón áp út thì sao? Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi bạn không thể tách rời chúng ra khỏi nhau! Là vì bạn cùng người bạn đời được số phận mang đến với nhau để hòa quyện, gắn bó với nhau không thể tách rời suốt cả cuộc đời. Cho dù tất cả thế giới này bỏ hai bạn ra đi và cuộc sống của hai người có trải qua bao thăng trầm, ngọt đắng đến thế nào đi nữa.
    Đó chính là lý do tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.

  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Hay that day!
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ thiêng liêng của VN
    06:45'' 08/12/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) ?" Chủ quyền thiêng liêng đối với Trường Sa và Hoàng Sa đã được minh chứng bằng thời gian và lịch sử của nhiều thế kỷ những cư dân và nhà nước VN đã quản lý và khai thác vùng lãnh thổ trên biển Đông này.
    >> HĐND Đà Nẵng khẳng định Hoàng Sa là huyện trực thuộc TP
    >> Cơ sở pháp lý xác lập chủ quyền VN tại Hoàng Sa

    Một đảo lớn trong quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: TTO
    Cách đây hơn 3 thập kỷ, giữa lúc nhân dân Việt Nam đang tập trung nỗ lực vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; lại cũng là lúc một số nước lớn đang mặc cả và thoả hiệp với nhau để cản trở sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, thì ngày 19-1-1974, quân đội Trung Quốc đã tấn chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc này đang do chính quyền Sài Gòn quản lý.
    Hơn ba thập kỷ qua, trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung có những bước thăng trầm, Việt Nam vẫn luôn khẳng định Hoàng Sa cùng với Trường Sa là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của mình. Bởi vì chủ quyền ấy đã được minh chứng bằng thời gian và lịch sử của nhiều thế kỷ những cư dân và nhà nước Việt Nam đã quản lý và khai thác vùng lãnh thổ trên biển Đông này.
    Sự xác lập chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa (cũng như với Trường Sa) được minh chứng không chỉ bằng những tài liệu do người nước ngoài ghi chép như sách Hải ngoại ký sự của Thích Đại Sán viết năm 1696, hay của nhiều tác giả Tây phương như Le Poivre(1749), J,Chaigneau (1816-1819), Taberd (1833), Gutzlaff(1849)?; cũng như những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể liên quan đến hoạt động của các Đội Hoàng Sa xưa ở cửa biển Sa kỳ và đảo Lý Sơn (Cù lao Ré), mà còn được ghi lại trên nhiều thư tịch, trong đó có những văn bản mang tính chất nhà nước của Vịêt Nam.
    Cho đến nay chúng ta vẫn có bằng chứng đầy đủ về chủ quyền của nhà nước Đại Việt (gồm cả Đàng Ngoài của các chúa Trịnh và Đàng Trong của các chúa Nguyễn đều tôn phò nhà Lê) qua Thiên Nam Tứ chí Lộ Đồ Thư trong Hồng Đức Bản Đồ hay Toản Tập An Nam Lộ trong sách Thiên Hạ Bản Đồ (của Đỗ Bá Công soạn năm Chính Hoà thứ 7-1686) và sách Phủ Biên Tạp Lục của bác học Lê Quý Đôn (1776)?
    Tấm bản đồ trong Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ được vẽ theo bút pháp đương thời với lời chú rất rõ ràng:
    ?oGiữa biển có một dải cát dài gọi là Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) dài tới 400 dặm? Họ Nguyễn mỗi năm và cuối mùa Đông đưa 18 chiếc thuyền đến đấy lấy hàng hoá, được phần nhiều là vàng bạc, tiền tệ, súng đạn??
    Còn bản đồ vẽ trong Toản Tập An Nam Lộ thì ghi chú rất rõ địa danh Bãi Cát Vàng trên biển khơi phía trước của những địa danh trên đất liền như các cửa biển Đại Chiêm, Sa Kỳ, Mỹ Á, phủ Quảng Nghĩa và các huyện Bình Sơn, Chương Nghĩa, Mộ Hoa.
    Với sách Phủ Biên Tạp Lục của nhà bác học Lê Quý Đôn (1776), Hoàng Sa còn được mô tả kỹ hơn. Năm 1775, Lê Quý Đôn được Chúa Trịnh cử vào vùng đất Phú Xuân lãnh chức Hiệp trấn để lo việc bình định hai trấn mới thu hồi được từ Chúa Nguyễn là Thuận Hoá và Quảng Nam. Sách giành nhiều trang để mô tả về các ?oĐội Hoàng Sa? và ?oBắc Hải? của chúa Nguyễn tổ chức cho dân vùng Tư Chính, Quảng Ngãi tổ chức thường kỳ việc vượt biển đến Hoàng Sa để thu luợm các sản vật đem về đất liền. Những tư liệu thu thập tại địa phương xã An Vĩnh (Cù lao Ré) còn nói tới ?oĐội Quế hương? cũng là một hình thức tổ chức do dân lập xin phép nhà nước được ra khai thác ở Hoàng Sa.
    Qua thời Nguyễn, kể từ đầu thế kỷ XIX, trong điều kiện nước Việt Nam (dưới triều Gia Long) và Đại Nam (kể từ triều Minh Mạng) đã chấm dứt tình trạng cát cứ và phân tranh, thống nhất quốc gia thì việc quản lý lãnh thổ được ghi chép đầy đủ và lưu trữ tốt hơn. Tấm bản đồ được lập thời Minh Mạng Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ vẽ rất rõ cả một dải lãnh thổ gồm những đảo trên biển Đông được ghi chú là ?oVạn lý Trường Sa? (tên gọi chung cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quan niệm đương thời).
    Hai bộ sách địa lý quan trọng của triều Nguyễn là phần Dư Địa Chí trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (1821) và sách Hoàng Việt Địa Dư Chí (1833) đều đề cập tới Hoàng Sa trong phần viết về phủ Tư Nghĩa và đều chép lại những nội dung của các tài liều trước, trong đó có hoạt động của các ?oĐội Hoàng Sa?.
    Bộ chính sử Đại Nam Thực Lục do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn liên tục cho đến thập kỷ đầu của thế kỷ XX đều nhiều lần ghi lại các sự kiện liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa như một bộ phận của lãnh thổ quốc gia. Ngay trong phần Tiền Biên chép về các tiên triều, bộ biên niên sử này cũng nêu lại những sự kiện từ thời các Chúa Nguyễn liên quan đến các quần đảo này.
    Một thống kê cho thấy trên bộ sử này, trong phần chính biên ghi chép cho đến thời điểm in khắc đã có 11 đoạn viết về những sự kiện liên quan đến hai quần đảo này. Nội dung cụ thể như là việc nhà nước điều cho thuỷ quân và Đội Hoàng Sa ra đảo để ?oxem xét và đo đạc thuỷ trình? (quyển 50,52?đời Gia Long); cử người ra Hoàng Sa ?odựng miếu, lập bia, trồng cây?, ?ovẽ bản đồ về hình thế?, ?ocắm bài gỗ dựng dấu mốc chủ quyền? (quyển số 104, 122, 154, 165 đời Minh Mạng).
    Ngoài ra còn các bộ sách Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ(1851) cũng ghi rõ những công việc nhà nước Đại Nam đã thực thi trên lãnh thổ Hoàng Sa. Và đặc biệt quý giá là những châu bản của các vị vua triều Nguyễn (tức là có thủ bút của nhà vua) có liên quan đến Hoàng Sa. Giá trị của những văn bản gốc này là sự thể hiện quyền lực của người đứng đầu quốc gia đối với vùng lãnh thổ này. Ví như, phê vào phúc tấu của bộ Công ngày 12-2 năm Minh Mạng thứ 17 (1836), nhà vua viết :?Mỗi thuyền vãng thám Hoàng Sa phải đem theo 10 tấm bài gỗ (cột mốc) dài 4,5 thước (ta), rộng 5 tấc, khắc sâu hàng chữ ?oNăm Bính Thân Minh Mạng thứ 17, họ tên cai đội thuỷ quân phụng mệnh đi đo đạc, cắm mốc ở Hoàng Sa để lưu dấu?; hay các châu phê về việc thưởng phạt người có công tội khi thực thi trách nhiệm ở Hoàng Sa, đạc vẽ bản đồ v.v?
    Mãi đến năm 1909, lần đầu tiên Trung Quốc mới đề cập đến chủ quyền của mình đối với khu vực lãnh thổ này. Điều đó cho thấy, trong suốt 3 thế kỷ trước đó (XVII-XIX), các tài liệu thư tịch của nhà nước Việt Nam kế thừa nhau đã liên tục thể hiện chủ quyền lịch sử và thực tiễn quản ly?Z đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa.
    Điều đáng nói là, vào thời điểm này, giữa lúc hai nước Việt-Trung đã xác lập được những quan hệ hữu nghị, hợp tác trên những nguyên tắc của "16 chữ vàng? do chính các nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra thì việc Quốc vụ viện Trung Quốc thành lập cái gọi là ?othành phố cấp huyện Tam Sa? thuộc tỉnh Hải Nam bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đáng để chúng ta phải nhắc lại những bằng chứng và bài học lịch sử!
    Dương Trung Quốc


  9. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Thư gửi Bộ Chính Trị Việt Nam
    Từng đoàn người đổ ra khắp mởi nẻo đường của các đô thị chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở một giải đấu khu vực, từ trẻ đến già ai cũng hồ hởi, phấn khởi hân hoan. Khắp nơi trong các quán xá ngưòi ta chỉ nói có mỗi chuyện đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng Malaixia theo cách gì. Người ta còn cho rằng qua bóng đá thể hiện tinh thân yêu tổ quốc, yêu dân tộc. Chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ chắc mang lại cho đông đảo nhân dân một niềm phấn khích nữa trước đội tuyển Lào yếu ớt. Đường phố của các đô thị lại ngập cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, không khí mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam lại dâng cao ngùn ngụt, khí thế nức lòng người..
    Giá như..một chút thôi. Tinh thần ấy được áp dụng vào việc phản đối Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa trong việc họ ra tuyên bố chính thức hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của họ. Sáng nay người dân Hà Nội vẫn bình thản đi làm. Mảnh đất ma cha ông, anh em họ từng đổ máu , một nguồn tài nguyên dồi dào đã bị cướp đi đối với họ không có nghĩa gì sao,không bằng trận túc cầu chiều nay chăng?
    Khi người anh em Việt Nam đang hân hoan mừng rỡ vì được vào làm dự bị cho Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, thì ông anh Trung Cộng dội một gáo nước lạnh làm bẽ mặt chính phủ Việt Nam với đồng bào Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Việc làm của chính phủ Trung Hoa khiến cho việc vừa được chân trong HĐBA của Việt Nam thành trò cười lố bịch. Liệu ông Việt Nam bảo vệ được cho ai khi chính bản thân ông bị người ta ngang nhiên cứop đất, ngang nhiên thành lập đất của Việt Nam thành của Trung Cộng
    Thưa các ông trong Bộ Chính Trị Việt Nam
    Hơn lúc nào hết, chúng ta đang bị tổn thương về mặt tinh thần, con giun đã bị xéo mãi lắm rồi thưa các quý ông trong bộ Chính Trị Việt Nam. Ngày hôm qua các ông có buổi làm việc với thành uỷ Hà Nội để có kế hoạch chào đón 1000 năm Thăng Long. Người ta nói rằng giỗ để người sống ăn còn người chết có ăn được đâu. Các quý ông có làm kỷ niệm to đến đâu chăng nữa cũng làm sao xoá được vết nhục nhã từng tấc đất cha ông để lại bị xẻo ngoài biển Đông kia.
    Đành rằng chúng ta yếu hơn Trung Quốc về mọi mặt, kinh tế chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào họ. Từ công nghệ, nguyên liệu , hàng hoá. Chúng ta không thể một sớm một chiều cắt đứt quan hệ ngoại giao. Nếu chúng ta phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt có thể kinh tế chúng ta một lần nữa lâm vào suy thoái trầm trọng, mỗi bước đi đều cần phải cân nhắc kỹ. Tôi hiểu cái khó của các quý ông trong Bộ Chính Trị Việt Nam trước trò ma mãnh của Trung Hoa anh em. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không làm gì ngoài những lời nói suông của ông Lê Dũng. Ông ấy chỉ là ngưòi phát ngôn chung chung. Sao quý ông ***************, *****************, Nông Đức Mạnh không đứng thẳng ra nói trên cương vị lãnh dạo của mình , lên án, phản đối hành vi của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa như các thủ tướng Nhật đã nói với Nga về quần đảo Cua Vua. Việc đẩy sang cho cái máy nói là ông Lê Dũng hiển nhiên tự các ông đã né tránh trách nhiệm này trước đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, vô tình các ông đã nêu cao thói bạc nhược trong bộ máy chính phủ. Các ông làm vậy thì bảo sao nhân dân Việt Nam chỉ quan tâm đến trận túc cầu chiều nay mà thôi, không trách họ được.
    Một bộ phận thanh niên chúng tôi, ít nhiều là người biết chữ như ngày xưa các cụ nói về kẻ sĩ. Chúng tôi còn có chữ Sĩ trong người. Chúng tôi có vợ đẹp, con ngoan, có cuộc sống đầy đủ. Chúng tôi ham thích thể thao, nghệ thuật, thích hưởng thụ, thích sống xa hoa. Nhưng đừng nghĩ những thứ đó xoa dịu nỗi uất hận trước trò xâm lấn của ngoại bang. Dẫu Hoàng sa, Trường Sa cách chúng tôi xa lắm, xa cả về địa lý lẫn quyền lợi. Mất Trường Sa, Hoàng Sa thì chúng tôi chả ảnh hưởng gì cả, sáng tôi vẫn có tiền đi ăn bát phở tái nạm, uống li cà phê Capuchino, hút điếu thuốc lá Camel bình luận về cách dùng người của ông Rít Đờ hay âm nhạc của Lê Minh Sơn, tuy nhiên ở góc nào đó trong trái tim nhiều ngăn vẫn trỗi dậy tiếng nói cảnh báo về mảnh đất nào xa xôi lắm của quê hương tôi đang bị người ta chiếm mất. Tiếng nói nhỏ mà day dứt lắm, như lời cha anh trách cứ chúng tôi sao nỡ bàng quan trước mảnh đất cha ông đã để lai, mảnh đất thẫm mồ hôi và máu của bao lớp người đi trước.
    Liệu có thể các ông tổ chức một lễ truy điệu trọng thể ghi nhớ công lao của 74 chiến sĩ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng như các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh để bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ruột thịt của Việt Nam chăng. Một lễ truy điệu trọng thể trong thời điểm này sẽ đánh thức tinh thần tự trọng của người Việt chúng ta, đồng thời cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất tới nhà cầm quyền Trung Quốc. Báo hiệu tiếng gầm lớn của con giun đang bị xéo quằn quại như hình chữ S này.
    Nếu như nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì ham vọng thôn tính dứt điểm hai quần đảo này của chúng ta, một mặt vẫn duy trì quan hệ ngoại giao , kinh tế, văn hoá, chính trị. Thì tại sao chúng ta không đưa quân ra ngoài đó, chấp nhận một cuộc đụng độ không chính thức, chúng ta trên bề mặt nổi vẫn cứ quan hệ với Trung Quốc như họ muốn. Cho dù tổn thất chúng ta có lớn lao, nhưng đâu có sao, hàng nghìn năm nay trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ chúng ta vẫn chấp nhận. Ngay cả cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chúng ta vẫn hô hào dù có biến Hà Nội thành thời kỳ đồ đá, dù có cháy cả dải Trường Sơn chúng ta cũng cam lòng chấp nhận đó sao, nhân dân Việt Nam đã bao giờ chần chừ , thoái thác trước các khẩu hiệu của các ông lần nào đâu, kể từ khi các ông lãnh đạo hết cuộc chiến chống thực dân đến đế quốc, đến bành trưóng bá quyền đến nghĩa vụ quốc tế Căm Pốt. Xương máu đổ hàng triệu người chưa lần nào nhân dân Việt Nam không đi theo lời kêu gọi cả.
    Hãy để cuộc chiến nổ ra như người Trung Cộng muốn, nếu nó leo thang thì càng tốt. Nó trở thành vấn đề nóng mà thế giới buộc phải quan tâm, can thiệp. Con có khóc mẹ mới cho bú. Một cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa mà có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hoà bình quốc tế. Thì bên bị ảnh hưởng nhiều hơn lại là Trung Cộng chứ không phải chúng ta, thế giới sẽ tập trung mổ xẻ hành động của Trung Cộng một cách quan tâm sâu sắcvì chúng là nước lớn đang phát triển chứ không hời hợt coi là chuyện khu vực của hai nước nữa Chính Trung Cộng cần quan hệ phát triển với thế giới hơn chúng ta rất nhiều. Một cuộc chiến đẩy Trung Cộng vào thế đối mặt với quốc tế, làm hạn chế mọi quan hệ kinh tế, biết đâu sẽ khiến chính nền kinh tế non trẻ đang nên của Trung Cộng vào thế khó. Nếu như vậy thì chính nhân dân Trung Hoa sẽ phản đối chính phủ mình đã sa đà vào cuộc chiến phi nghĩa khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng.
    Tôi biết trên cương vị các ông, nhiều nguyên nhân từ các phía cần phải cân nhắc, không thể tuỳ tiện để có thể làm ảnh hưởng , xáo trộn, có nguy cơ đổ vỡ hay mất mát. Nhưng các ông nên nhớ một điều khi đọc lại lịch sử của dân tộc mà các ông lãnh đạo. Không có cái mất mát gì lớn hớn chuyện đất đai tổ quốc bị xâm phạm, không có nỗi nhục nào lớn hơn chuyện cắt đất cầu hoà. Nếu ngày hôm nay chúng ta không làm gì rõ rệt trước hành động xâm lấn của Trung Cộng. Các ông hay nghe tôi, đốt những sách viết về Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ ... đi, rồi chúng ta làm đơn xin sát nhập với Trung Quốc thành một tỉnh. Chấp dứt mọi ưu phiền , trăn trở. Tha hồ yên ổn làm ăn.
    Người Buôn Gió
    Nhặt duoc tren net.
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Huyết tâm thư đấy, giá như mua 1/10 vũ khí của Mỹ + 1/10 của Nga thì oánh cả trên biển và dưới đất cho tụi Tàu khựa nó hết lăm le, lấy ít thắng nhiều xưa nay ta vẫn thắng đấy...

Chia sẻ trang này