1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo giùm bạn! ^Ô^

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi vo_thuong_man, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chưa có cái mới sao
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    XÃ HỘI


    Công chức: Vỡ dần giấc mộng
    Thứ ba, 18/12/2007, 10:59 GMT+7
    Được trở thành công chức là ước mơ của không ít người khi còn ngồi ở giảng đường đại học. Ra đi làm, và cố gắng hiện thực hóa ước mơ đó. Nhưng thực tế của cuộc sống khiến công chức ngày càng mòn mỏi vì những toan tính đời thường.

    Thực đơn hàng ngày của cán bộ công chức đang ngày càng ít dần đi
    Gần hai tháng nay, Bích Nga (một cán bộ văn phòng ở một cơ quan quản lý nhà nước đóng tại TP HCM) mới thực sự thấm thía cảm giác "đi chợ như bị mất cắp".

    Lương sắp được tăng vào ngày đầu tiên của năm mới thì ai cũng biết; nhưng giá cả tăng từng ngày thì cô không biết chia sẻ với ai. Hai vợ chồng cùng là cán bộ nhà nước, đều là dân Hà Nội do công việc nên phải chuyển vào TP.HCM đã vài năm nay.
    Từ chuyện nhỏ
    Thu nhập cả tháng của hai công chức có thâm niên gần 10 năm là gần 5 triệu. Hàng tháng, gia đình cô gồm hai vợ chồng và một bé gái 4 tuổi tiêu hết gần 8 triệu. Công việc của chồng Nga thì không có cơ hội nào làm thêm vì quá chuyên môn về giấy tờ.
    Còn Nga thì nhờ có khả năng sử dụng máy tính cũng như kiến thức về CNTT khá tốt, cô cũng nhận được một ít việc làm thêm nho nhỏ để bù vào số âm của hai vợ chồng hàng tháng. Cũng may vì gia đình chồng Nga có một căn hộ chung cư tận quận 8 nên không phải lo tiền thuê chỗ ở.
    Lúc tăng giá xăng, hai vợ chồng còn bảo nhau: "chuyện bình thường". Nhà nước sao bù lỗ mãi được, nước mình vào WTO gần năm rồi, giá hàng hóa - dịch vụ cũng phải hội nhập chứ... Mà đến cơ quan rồi về nhà, công chức đâu đi lại nhiều mà lo xăng tăng giá! Thêm có 1.300đ/ lít, mỗi người chịu thiệt chút thì xã hội mới phát triển...
    Hết bình gas, nhà mình thường gần hai tháng mới hết một bình, cũng chỉ có bữa sáng (nếu kịp ăn ở nhà) và bữa tối. Gas cũng tăng à? Lại thêm vài chục ngàn nữa. Lác đác đã thấy mấy gia đình trong khu chung cư bắt đầu quay lại chiều chiều quạt bếp than.
    "Mình đã từng nghĩ, đến thế hệ bé Tun nhà mình, chắc sẽ không phải ngửi mùi than tổ ong nữa! Cũng không trách được vì gia đình đông mà nấu gas thời buổi giá tăng vùn vụt thế này chịu sao thấu!". Tự nhiên thấy cay mũi (không phải tại khói than) vì nhà mình mới có ba người.
    Lâu nay Nga cũng kiếm thêm được tháng vài triệu nhờ công việc thiết kế những website đơn giản từ các mối quan hệ công việc, hay bạn bè giới thiệu. Có thời gian nhiều người nhờ quá, cô cũng kiếm thêm được gần chục triệu/tháng, có chút dành dụm cho cuối năm. Cũng nhờ có việc làm thêm mà tiền đi chợ của gia đình cũng ít phải đắn đo, suy nghĩ.
    Tới đi chợ mà như mất cắp
    Nhưng hơn tháng nay, khi chi tiêu hàng tháng đều vượt quá 30% so với trước, Nga đã phải giảm thực đơn trong bữa ăn hàng ngày, riêng sữa của bé Tun thì không thể giảm được cho dù giá sữa tăng đến chóng mặt như có tờ báo nào đã giật tít.
    Mỗi lần đi chợ, hay vào siêu thị, Nga không dám nhặt ào ào như trước nữa, và thậm chí còn phải để bé Tun ở nhà vì sợ con đòi mua gì lại mất công giải thích. Lên danh sách những gì cần mua trước khi đi siêu thị hoặc nhẩm trong đầu rồi mà khi nhận hóa đơn nhiều khi cô vẫn thẫn thờ như bị mất tiền hay nhân viên siêu thị tính nhầm. Biết chồng mê món sườn non rán của vợ, và có thể ăn cả tuần không chán, nhưng một ký sườn non cũng tăng hơn 20.000 đồng, đành thay thế món khác vậy.
    Thời gian gần đây, Nga bắt đầu sợ đi chợ. Cô sợ cái cảm giác phải làm đủ phép tính trong đầu, cộng trừ rồi so sánh, cả lý tính và cảm tính. Không ít lần đi chợ về Nga ngồi thừ ra suy nghĩ. Đã là tháng 12 rồi, có năm nào mà gần Tết giá cả lại không tăng. Mấy cái chỉ số với dự báo giá tiêu dùng có thể tăng đến hai con số ra rả suốt ngày. Chưa kể thời tiết năm nay cũng ảnh hưởng đến giá lương thực, thực phẩm; rồi dịch bệnh. Hàng hóa dịch vụ cái gì cũng tăng giá, ngay đến cái vật bất ly... xe mà bây giờ ai cũng có là MBH cũng mất thêm 1.000 đ/lần gửi.
    "Cuộc sống của công chức nơi đô thị sao nhiều áp lực vậy!" Cô gái HN quen chịu đựng và ít chia sẻ về những khó khăn ngày nào dường như thấy hoang mang. Có lẽ từ bây giờ, mình sẽ bắt đầu tìm kiếm một công việc mới với thu nhập tốt hơn, Nga tự nhủ: "Đám bạn mình vẫn nói với khả năng CNTT như mình thừa sức làm cho 1 Cty nước ngoài nào đó với thu nhập tệ lắm cũng 1.000 USD. Nhân lực ngành này hình như đang thiếu lắm! Sẽ ít thời gian cho bé Tun hơn, và có lẽ không nhiều chăm chút cho anh ý được nữa; nhưng mình không muốn mang gương mặt "bị mất cắp" về nhà nữa. Hạnh phúc gia đình là tất cả; chứ không phải là câu chuyện giá - lương - tiền mà những ai là công chức thuần túy luôn phiền muộn. Mình sẽ làm như thế!
    Theo Hạ Lam



  3. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Sôi động Giáng sinh? Online 22/12/2007 - 09:31 AM

    [​IMG]
    Đã chán cảnh?xem lưng nhau? khi đổ ra đường đón Giáng sinh, và khi khoác balô du lịch bụi cũng không còn hứng thú nữa, ngày nay, đón Noel qua mạng đang trở thành một lựa chọn mới của nhiều công dân @.
    Cảm nhận đầu tiên
    Online đêm Giáng sinh. Một mình một không gian, bạn có thể kết nối với bạn bè trên khắp mọi nơi mà không sợ khoảng cách không gian. ?oCứ vào mạng nhìn thấy những hình ảnh Giáng sinh là mình lại thấy nôn nao, mong cho nhanh đến ngày lễ. Các website trang hoàng rất đẹp, nhìn đâu cũng thấy ông già Noel, cây thông, quà tặng, tuyết trắng? Đêm Noel cần gì phải đi đâu xa, chỉ cần vào mạng online cũng tận hưởng đủ không khí Giáng sinh rồi?, Mai Hương, công ty VDC cho biết. Cô nàng còn háo hức: ?oBây giờ chưa đến ngày lễ Noel mà mình đã nhận rất nhiều bài hát và hình ảnh ngộ nghĩn của bạn bè gửi qua Y!M?.
    Còn Tuấn Nam, Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp trẻ thì đơn giản chọn cách đón Noel qua mạng vì? không có thời gian. ?oThật ra đón Giáng sinh bên ngoài vẫn thích hơn, dù không có tuyết như trên mạng nhưng khoác áo ấm ra đường trong những đêm Noel lạnh run và cùng ăn uống, vui chơi với người thân, bạn bè thì còn gì bằng. Tuy nhiên những hoạt động trên Internet làm Noel kéo dài và lãng mạn hơn. Đặc biệt là thích hợp với những người ít thời gian như tôi?. Giờ đây, thay vì phải cử một nhân viên mất cả ngày đi chọn thiệp cho công ty và đối tác, Nam chỉ việc ngồi trong văn phòng, lên mạng rồi gửi e-card. Chỉ với vài phút toàn bộ nhân viên và đối tác của Nam đều nhận được những tấm thiếp ấn tượng và ý nghĩa, lại còn không sợ bị thất lại hay trễ ngày.
    Muôn màu điện hoa, thiệp, lời chúc?
    Giống như Nam, đây là cách mà nhiều bạn trẻ làm để gửi những lời chúc phúc đến người mình thương yêu nhân mùa Giáng sinh. Nguyễn Mạnh Vũ, Hà Nội chia sẻ: ?oEm có một vài người bạn ở tận Thành phố Hồ Chí Minh và nước ngoài nên khó có thể gửi thiệp chúc mừng Giáng sinh được. Do vậy, em đã chọn cách gửi điện hoa chúc mừng, vừa nhanh lại vừa tiện?. Có bạn đã sưu tầm cả chục website nhân dịp này; thường là các website có nhiều dịch vụ dành cho Noel như điện hoa, lời chúc, nhạc... Đa số những dịch vụ e-card đều miễn phí, đăng ký đơn giản và nhanh chóng. Vào những ngày này, các website đầy ắp thiếp điện tử, lời chúc, bản nhạc? như www.thiepviet.com; http:/anh2.net; cards.ssp.com.vn; www.123greetings.com; www.greetingcards.com... Thu hút hàng triệu lượt truy cập và chuyển link cho nhau thông qua email, chat.
    [​IMG]
    Thiếp điện tử
    Bạn Hoàng Tùng, nhân viên IT của công ty FPT nhận định về việc gửi thiệp điện tử cho bạn bè: ?oCó nhiều bạn rất thích vì bất ngờ nhưng cũng có nhiều bạn không thích vì... thiệp ảo. Tuy nhiên, nói gì thì nói, với thời buổi Internet này thì việc gửi điện hoa nhân những ngày lễ rõ ràng là đúng mốt?. Không chỉ thế, bạn Lê Nguyên Vũ, sinh viên ĐH Bách khoa còn ?obật mí?: ?oMình vừa biết một website - địa chỉ http://www.dltk-holidays.com/xmas/cards/ , khi vào đó các bạn có thể tự thiết kế thiệp tặng bạn bè, người thân. Mình đã làm được một số tấm ?ođộc? gửi đến bạn bè?.
    Đó là suy nghĩ của người gửi, còn người nhận? Rõ ràng nhiều bạn rất vui vì ?oBạn bè nhớ nhau, ?osưởi ấm? bằng tấm thiệp điện tử cũng thấy ấm áp trong những ngày cuối năm khá lạnh này? ?" tâm sự của Thanh Nhàn trên một blog sau khi nhận được thiệp điện tử của bạn bè.
    Blog và Yahoo! Messenger (Y!M) "ấm"
    Một số blog của cư dân mạng với khá nhiều lời chúc như ?oGiáng sinh ấm áp?, ?oGiáng sinh vui vẻ?, ?oHãy cười với đêm Giáng sinh an lành?... Bạn Thảo Ly, ĐH KHXH&NV trang trí cho blog của mình với đầy đủ hình ông già Noel, cây thông... vì ?oblog cũng giống như một thế giới thật vậy, dù chỉ là nhật ký online?. Trên blog http://360.yahoo.com/vukyun0104 , chủ nhân bày tỏ cảm xúc: ?oTừng hơi lạnh đầu tiên của mùa đông đã phảng phất trên những ngõ ngách Sài thành. Giáng sinh và năm mới đang đến?.
    Lên mạng những ngày này các bạn cũng dễ thấy trên Y!M những dòng chúc mừng ?oGiáng sinh vui vẻ? hoặc ?oChúc Noel an lành, ấm áp?... Tuy không mới nhưng như bạn Hoàng Yến, công ty sách Bách Việt cho biết: ?oNghe cũng cảm nhận được không khí vui ngày hội và mình cũng treo lên đó những câu chúc như một cách góp vào một ngọn nến trái tim, thắp lên một niềm vui với bạn bè đang online?.
    Và độc chiêu ?oTỏ tình đêm Noel?
    Tỏ tình đêm Noel, trong thời khắc huy hoàng, long trọng cũng rất lẵng mạn và đáng nhớ.
    Với nhiều chàng trai, Noel là dịp thuận lợi không thể bỏ qua để bày tỏ tình cảm với người mình thầm yêu. Nếu thuận lợi về cự ly, ở gần ?ođối tượng?, các chàng thường mời nàng đi chơi đêm Noel rồi chọn thời cơ ?ohành động?. Trong trường hợp xa xôi cách trở, các chàng lại dùng Internet để tiếp sức lời yêu. Huy Điệp, du học sinh tại Hàn Quốc đã ?okiếm? được người yêu nhờ cách làm này. Thích cô bạn tên Thu từ thời trường đại học của ?ohai đứa? còn cách nhau bởi một bức tường toàn hoa Trúc Đào (bức tường ngăn cách giữa trường ĐH KHXH&NV với trường ĐH KHTN ?" ĐH Quốc gia Hà Nội) nhưng cho đến khi cả hai cùng du học ở Hàn (nhưng khác thành phố), Điệp vẫn chưa dám thổ lộ. Sau những tháng ngày ?oquan tâm? đến Thu qua mạng, Điệp quyết tâm nói theo cách của mình. Đúng 12 giờ đêm Noel, chàng lên mạng gửi bài Jingle bell, Jingle bell cho nàng. Bài hát kết thúc sau lời ?oMerry christmas?, chàng thổ lộ: ?oEm bằng lòng làm bà già tuyết của ông già Noel này chứ!? Quá xúc động và bất ngờ, nàng chỉ còn cách đỏ mặt (tất nhiên là hình ảnh qua mạng) và? gật đầu./.
    [​IMG]
    Tuấn Minh - Sức Trẻ Việt Nam
  4. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dễ chết người vì cài dây mũ bảo hiểm dưới cổ
    Anh Sơn (37 tuổi, Hà Nội) qua đời sau tai nạn giao thông nhưng thủ phạm thực sự gây ra cái chết của anh lại chính là dây mũ bảo hiểm. Phần dây cài dưới cổ đã cứa mạnh làm cột sống vùng này bị chấn thương nặng.
    Thay vì cài dây mũ bảo hiểm theo đúng quy cách ở dưới cằm, anh Sơn lại cài dưới cổ. Một lần đi xe máy rất nhanh trên đường cao tốc, anh bị đâm xe và ngã. Anh được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã qua đời ngay trên đường đi. Các bác sĩ xác định nguyên nhân gây tử vong chính là tình trạng chấn thương cột sống cổ do quai mũ bảo hiểm.
    Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, khoa Phẫu thuật Thần kinh Bệnh viện Việt Đức, cho biết ngoài bệnh nhân trên, cơ sở này từng tiếp nhận ít nhất 2 trường hợp khác lâm vào tình trạng nguy kịch do cài dây mũ bảo hiểm dưới cổ. Các bệnh nhân này bị liệt, cũng do tổn thương cột sống.
    Cách cài dây mũ này cũng có thể khiến người đi xe máy bị đứt động mạch cảnh, tổn thương khí quản, thực quản nếu bị ngã trong khi phóng xe với vận tốc cao, do dây cứa mạnh vào cổ. Do đó, khi đội mũ bảo hiểm, cần cài dây dưới cằm, chỉnh cho thật vừa vặn, làm sao cho chiếc mũ không bị lung lay, xô lệch theo cử động của đầu.
    Dây lỏng cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người bị đưa đến Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu chấn thương sọ não. Chiếc mũ không ôm sát vào đầu nên rất dễ văng ra khi gặp tai nạn, nhất là trường hợp phóng nhanh trên đường lớn, hậu quả là đầu đập thẳng xuống đường. Riêng trong ngày 26/12, khoa Phẫu thuật thần kinh tiếp nhận 8 bệnh nhân chấn thương sọ não thì 3 người bị văng mũ khi ngã, trong đó một bị hôn mê sâu. Trước đó, ngày 25/12, số ca văng mũ cũng chiếm đến 5 trong tổng số 13 bệnh nhân chấn thương sọ não vào khoa.
    Nhận thấy tình trạng gặp nạn do đội mũ bảo hiểm sai quy cách khá phổ biến, Bệnh viện Việt Đức vừa khảo sát nhanh về vấn đề này trong 9 ngày kể từ 17/12. Trong hơn 11.600 người đi xe máy được quan sát tại các ngã tư khi đèn đỏ, chỉ 12% đội mũ bảo hiểm đúng cách, 7,5% không cài dây, còn lại phần lớn (xấp xỉ 80%) cài dây dưới cổ hoặc để quá lỏng.
    "Điều này có nghĩa là, tuy hầu hết người dân đã đội mũ bảo hiểm nhưng chỉ một phần nhỏ trong số họ được bảo vệ tốt phần đầu nếu gặp tai nạn" - tiến sĩ Đồng Văn Hệ nói. Theo ông, có thể người dân đội mũ vì sợ bị phạt hơn là sợ bị tai nạn nên chưa thực sự lưu ý đến chuyện đội như thế nào để có hiệu quả cao nhất.
    Nguon: vnexpress
  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0


    Sinh viên trong vòng xoáy đa cấp
    22:09:31, 01/01/2008Trí Quang


    Lớp học hoành tráng... (ảnh: Trí Quang)
    Sau vụ "tập đoàn Colony", chúng tôi đã thâm nhập vào các công ty kinh doanh đa cấp, để chứng kiến hàng ngàn sinh viên (SV) đã bị cuốn vào "vòng xoáy ma thuật" như thế nào...
    Đi học
    Nhờ một anh bạn SV, tôi đã tiếp cận với Công ty Lô Hội trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình, TP.HCM).
    Một người tên T. đeo "lon" giám sát đưa tôi đến ngồi chung bàn với một nhóm, bắt đầu bài học vỡ lòng về mô hình kinh doanh đa cấp. Quanh chiếc bàn tròn có 7 người, đa số là SV còn lại là giới lao động phổ thông. Tuy gật đầu liên tục nhưng có lẽ không ai trong số họ hiểu tường tận công việc, mà chỉ bị hút theo các con số phần trăm hoa hồng hấp dẫn. Phía sau 2 SV ngồi cạnh tôi là một cô gái trẻ đang mở nút chai nước khoáng mời giám sát T. Đó là người đã giới thiệu 2 SV vào công ty. Nếu 2 SV này trở thành nhà phân phối của công ty thì cô gái ấy sẽ được hưởng một khoản hoa hồng kha khá.
    ... Đến "giảng đường" trên nắp cống - ảnh: Trí Quang

    Theo T., muốn trở thành nhà phân phối chính thức, mỗi người phải hoàn thành chỉ tiêu phân phối 2 cc sản phẩm của công ty (2 cc sản phẩm = 6,3 triệu đồng). Sau đó, nếu giới thiệu thêm người khác trở thành nhà phân phối (tức tiêu thụ 2 cc hàng) sẽ được hưởng hoa hồng 400.000 đồng/người. Cho đến khi hoàn thành 25 cc trong 2 tháng liền thì nhà phân phối sẽ được thăng cấp lên "giám sát" với thu nhập từ 3 - 9 triệu đồng/tháng. "Nếu hoàn thành chỉ tiêu 75 cc sẽ trở thành trợ lý quản lý với thu nhập trên 1.000 USD, còn nếu lên chức quản lý thì khoảng 24 triệu đồng/tháng. Bạn hoàn toàn có thể đạt được mức thu nhập này trong 1 năm" - T. tuyên bố chắc nịch. Sau bài giảng, anh này đưa ra những tờ kê khai thu nhập và không quên tự quảng cáo về mình: "Lúc trước tôi học hai, ba trường ĐH, từng làm công ty nhà nước nhưng lương làm gì được như bây giờ. Nhà tôi còn có mấy xưởng sản xuất ở Mỹ, Séc, có dịp mời mọi người ghé thăm". "Anh tốt nghiệp trường nào thế?", tôi hỏi. T. hơi ngập ngừng: "À, ừ... học thì có học nhưng không có nhu cầu tốt nghiệp" (?).
    Mấy ngày sau, theo thông báo của T., tôi đến một lớp học tổ chức vào thứ sáu hằng tuần để các bậc "đàn anh" chia sẻ kinh nghiệm làm giàu. Buổi học diễn ra tại một trường học trên đường Trần Quốc Toản (Q.3). Để được vào trong hội trường chật hẹp, hàng trăm người (trong đó đông nhất là SV) phải rồng rắn xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ. Không khí căng thẳng, ngột ngạt chẳng khác gì cảnh mua vé tàu Tết. Bên ngoài lớp học, gần 200 người do đến trễ phải ngồi ghế "xúp" ngay trên hệ thống cống thoát nước của trường. "Xin giới thiệu một gương mặt thành công tiếp theo: Tân giám sát L.H.N!". Sau giới thiệu của MC, một cô nàng khá xinh xắn xuất hiện, sải bước tự tin và nở nụ cười thật tươi. Một nhóm nam nữ ăn mặc lịch sự đứng phắt dậy vỗ tay đồng loạt như cách CLB người hâm mộ chào đón thần tượng của mình. Không chút giữ kẽ, một người trong nhóm nói to: "Mỗi đêm mà có chừng 4 người bước ra là tụi mình ngon lành rồi!". Hỏi ra mới biết, cứ mỗi lần đứng lên tung hô và vỗ tay cổ vũ cho các "ngôi sao", mỗi người sẽ được nhận 50.000 đồng. Sau đó, lớp học lại rôm rả với những lời rót mật vào tai người nghe...
    "HTTT" là đại học gì ?
    Chiếc thẻ có ghi "ĐH HTTT" - ảnh: Trí Quang

    Nghe quảng cáo rằng, ai đến làm việc tại công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy (Q.4, TP.HCM) cũng có thể trở thành SV của trường ĐH "HTTT", tôi liền tìm đến...
    Một cô gái tên N. khá dễ nhìn cài chiếc thẻ khách mời rồi khoác tay tôi cùng bước lên tầng trên. Theo lời N. thì Thiên Ngọc Minh Uy chính là Công ty Sinh Lợi trước đây. Trong hội trường, hơn 500 người đang xem những đoạn video clip về các kỳ đại hội phân phát thù lao. Những đoạn phim này cứ chiếu đi chiếu lại mãi hình ảnh các gương mặt "cộm cán" nhận từng cọc tiền lớn từ công ty. "Làm việc cho công ty, trong một tháng bạn có thể kiếm 10 đến 60 triệu đồng. Nhưng đó là xưa rồi, mới đây có người kiếm được trên cả trăm triệu đồng cơ đấy!", một thuyết trình viên lại bắt đầu thao thao bất tuyệt...
    Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về sự tồn tại của "ĐH Hợp tác tiêu thụ", ông Đỗ Quốc Anh - Giám đốc Văn phòng phía Nam, Bộ Giáo dục-Đào tạo, khẳng định: "Ở Việt Nam chỉ có một ĐH quốc tế duy nhất là ĐH RMIT, còn lại là hình thức các trường ĐH trong nước liên kết với trường nước ngoài. Trong đó không có trường ĐH nào tên là ĐH Hợp tác tiêu thụ cả!".

    M.L, một cô gái chừng 24 tuổi, đeo "lon" chủ nhiệm nhanh nhảu nói với hàng chục SV đang ngồi xung quanh: "Muốn trở thành người của công ty, các bạn phải hoàn thành 3 điều kiện: Một là trên 18 tuổi, hai là phải có người bảo trợ (giới thiệu vào công ty) và ba là phải trở thành người tiêu dùng". "Trở thành người tiêu dùng là sao vậy chị?" - một SV tên P. hỏi. Chủ nhiệm M.L đáp: "Tức là em phải mua hàng của công ty. Vì khi xài hàng em mới có thể biết chất lượng thế nào để còn mời bạn bè, người thân mua hàng chứ. Mỗi người phải mua 2 triệu pv sản phẩm, tương đương 3 triệu đồng thì mới có thể trở thành người của công ty và hưởng các quyền lợi chính thức của công ty". Một SV khác: "Nhưng nếu không có tiền thì làm sao chị?". M.L: "Chị sẽ chỉ các em cách dùng tiền ít kiếm tiền nhiều. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ sẽ kiếm được 3 triệu đồng để đầu tư trước đã. Và trong 1 tháng chị sẽ giúp em lấy lại vốn và thậm chí có lời". Chủ nhiệm vừa dứt lời, hàng loạt nhân viên của công ty đứng vây quanh đồng loạt vỗ tay tung hô.
    M.L hào hứng nói tiếp: "Lúc trước chị cũng như tụi em, trong túi có mấy đồng thôi. Nhưng chị đã không sĩ diện, mà ngửa tay mượn tiền từng đứa bạn, người thân để có đủ tiền xin vào công ty. Và bây giờ chị ngồi đây với một vị trí hơn hẳn ngày xưa. Chị cũng biết nhiều bạn trẻ khác còn sẵn sàng cầm cố xe để có tiền mua hàng và trở thành người của công ty đấy!".
    ?oNhà nước nghiêm cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hóa ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; yêu cầu người muốn tham gia phải trả tiền hoặc trả bất kỳ khoản phí nào dưới hình thức khóa học, khóa đào tạo, hội thảo, hoạt động xã hội hay các hoạt động tương tự khác để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp...". Trích Nghị định số 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của Chính phủ ban hành ngày 24.8.2005

    Theo lời chủ nhiệm M.L, sau khi chính thức trở thành người của công ty, nếu giới thiệu được 1 người vào thì sẽ được hưởng hoa hồng từ 400.000 đến 800.000 đồng. Không những thế, trong một thời gian nhất định sẽ được công ty cấp thẻ SV và học từ 8 tháng đến 4 năm tại trường ĐH "HTTT" (viết tắt của cụm từ ĐH "Hợp tác tiêu thụ" - PV) do nước ngoài đào tạo (?). Trong quá trình học tập, SV sẽ được đào tạo các khóa về tâm lý học, kinh doanh và sẽ được cấp bằng quốc tế hẳn hoi! "Nếu cầm tấm bằng do công ty cấp, chị bảo đảm ai cũng có thể có việc làm tại bất kỳ công ty hợp tác tiêu thụ hoặc công ty bán bảo hiểm nào với mức lương không dưới 10 triệu đồng/tháng" - M.L hùng hồn khẳng định. "Trường này có được Bộ Giáo dục-Đào tạo công nhận không chị?", tôi hỏi. M.L trả lời: "Trường này sẽ do nhiều giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước mấy chục năm kinh nghiệm giảng dạy đàng hoàng chứ không phải chơi".
    Nhìn qua các nhân viên đứng sau M.L, tôi thấy mỗi người đều đeo thẻ có dòng chữ "ĐH HTTT" to tướng. Tôi hỏi một nữ nhân viên về gốc gác của cái trường có cái tên lạ tai này và được trả lời: "Trường này liên thông với ĐH Quốc gia đàng hoàng đó, mình cũng học được mấy buổi rồi. Hay lắm! Bạn ráng vào làm đi rồi cũng sẽ được học như mình thôi"...
    Phóng sự của Trí Quang

  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    Những giá trị cuộc sống 10/01/2008 - 07:39 AM

    Những ngày tết là dịp cho gia đình mình được sum vầy
    Mẹ rất thích những ngày tết vì đây là dịp cho gia đình mình được sum vầy, mẹ có nhiều thời gian ở bên cạnh bé Bin của mẹ để bù lại những lúc trong năm mẹ bận rộn với công việc.
    Nhưng hơn hết, mẹ muốn nhân dịp tết để dạy lại cho bé Bin những giá trị truyền thống của gia đình và cũng là những giá trị rất ý nghĩa của cuộc sống mà mẹ đã được ông bà chỉ dạy từ khi mẹ còn nhỏ như con
    Mẹ còn nhớ vào những ngày trước tết, lúc nào nhà ông bà ngoại cũng nhộn nhịp chuẩn bị, nào là mua sắm, nào là dọn dẹp? Rồi đến ngày 23 tháng chạp, bà ngoại lại sửa soạn cúng ?otiễn đưa ông Táo về trời?. Kể về ?osự tích Táo quân?, bà ngoại nói với mẹ: ?oÔng Táo thật thà lắm, vì thế nếu muốn được ông báo cáo những điều tốt của gia đình mình với Ngọc hoàng, thì mỗi người trong nhà đều phải sống ngay thẳng và yêu thương lẫn nhau?.
    Bánh chưng trong ngày tết, theo truyền thuyết đó là loại bánh thể hiện sự hiếu thảo. Mọi người cũng thường biếu tặng nhau loại bánh này trong những ngày trước tết để tỏ sự quan tâm, trân trọng. Vì vậy, năm nào cũng thế, ông ngoại luôn dành thời gian để nấu bánh chưng bánh tét. Bánh nấu xong được đem đi biếu cho ông bà cố và những bà con bên ngoại. Năm nay mẹ sẽ chỉ cho cu Bin của mẹ học gói bánh để con hiểu được ý nghĩa của truyền thống này nhé!
    Ông thường mua những cây mai rất đẹp để chưng trong ngày tết. Có năm ông đem về thêm những cành đào được biếu từ tận miền Bắc. Bin biết không, sắc hoa sẽ làm đẹp thêm ngôi nhà, và theo sự tích thì những cành mai, cành đào còn là biểu tượng của lòng nhân ái nữa con ạ! Do đó, trong những ngày tết, hầu như gia đình nào cũng chưng hai loại hoa này.
    Ngày 29 tết, cậu Quân phụ ông dọn dẹp nhà cửa, mẹ thì phụ bà sắp xếp lại bàn thờ tổ tiên. Mẹ cũng học cách trưng bày mâm ngũ quả từ bà ngoại, và cả về ý nghĩa của từng loại quả để cầu xin những điều tốt đẹp trong năm mới. Bà ngoại bảo đây còn là cách để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên. Điều đó giúp cho mẹ lúc nào cũng cố gắng để trở thành một đứa trẻ ngoan, và mẹ mong Bin của mẹ cũng sẽ được như vậy!
    Đầu năm mới, mẹ và cậu Quân được ông bà ngoại đưa đi chúc tết. Đây là dịp sum họp lớn nhất trong năm, mọi người cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Mẹ cũng rất thích ngày này vì mẹ được chúc tết ông bà và họ hàng, được người lớn thương và lì xì. Chúc tết là thể hiện sự quan tâm, hiếu thảo của mình đến với ông bà, cha mẹ, những người đã có công sinh thành và dưỡng dục mình đó con.
    Tết là lễ hội văn hoá truyền thống của cả dân tộc và mỗi gia đình cũng có những truyền thống riêng trong những ngày tết. Mẹ mong bé Bin của mẹ sẽ cảm nhận được những giá trị này để con biết yêu thương gia đình, tự hào khi được sinh ra trong gia đình mình cũng giống như mẹ và cậu Quân ngày xưa vậy. Bố mẹ sẽ luôn cố gắng gìn giữ những nét truyền thống của gia đình mình để con luôn có những cái tết ý nghĩa đầy tình yêu thương. Rồi mai sau con lớn, con sẽ lại tiếp tục những truyền thống của gia đình mình, con yêu nhé!
    Theo Dan Tri...[​IMG]
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0


    Gửi 100 ngàn đồng/tháng sẽ mua được nhà?
    21:48:50, 21/01/2008


    Lễ ký hợp đồng triển khai "Chương trình tiết kiệm nhà ở" giữa VCA và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Ảnh: D.Đ.Minh
    Có lẽ đây là một ý tưởng hay, nhưng có khả thi? Liệu những người nghèo thực sự sẽ có nhà hay lại là cơ hội cho những người mua bán nhà đất sẽ len vào tranh mua chiếm lợi?
    Ngày 21.1, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) ký Thỏa thuận hợp tác triển khai "Chương trình tiết kiệm nhà ở" với Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, nhằm phục vụ người thu nhập thấp có cơ hội mua nhà ở. Thanh Niên trao đổi với ông Nguyễn Duy Nhật - Giám đốc dự án (thuộc VCA), và được ông cho biết:
    - Đây là chương trình nằm trong dự án Phát triển hợp tác xã (HTX) nhà ở tại Việt Nam do VCA thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm HTX Thụy Điển. Dự án hỗ trợ những người có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội, giải quyết khó khăn về nơi ở, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng Chương trình tiết kiệm nhằm khuyến khích các đối tượng trên tham gia tiết kiệm để có đủ tiền thanh toán trước một phần kinh phí cho việc mua nhà/căn hộ của HTX nhà ở trong tương lai. Qua việc gửi tiết kiệm sẽ tạo cơ sở cho việc tính điểm xếp thứ tự ưu tiên nhằm xác định quyền được mua nhà của những người có nhu cầu và mong muốn làm thành viên HTX nhà ở một cách công bằng, dân chủ.
    Ông Nguyễn Duy Nhật - Ảnh: D.Đ.Minh

    * Việc tính điểm xếp thứ tự sẽ được tính như thế nào?
    - Chương trình dành cho tất cả mọi người Việt Nam (người dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp) có mong muốn tham gia. Trước tiên, người tham gia đến Tổ chương trình tiết kiệm tại Liên minh HTX TP.HCM hoặc VCA (dành cho địa bàn Hà Nội) để đăng ký và sẽ được cấp giấy đăng ký một tài khoản tiết kiệm. Sau đó, người tham gia đến bất kỳ chi nhánh nào của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín để nộp tiền vào tài khoản hằng tháng. Số tiền tiết kiệm tối thiểu hằng tháng là 100.000 đồng, tối đa là 300.000 đồng. Cứ 100.000 đồng sẽ được tính là 1 điểm. Việc gửi tiền, quản lý tiền cũng như trả lãi suất đều do ngân hàng thực hiện. Người tham gia sẽ bị hủy bỏ tư cách thành viên nếu không tích lũy được tối thiểu 100.000 đồng trong suốt một năm và được nhận lại số tiền và lãi suất đã tích lũy trước đó. Người gửi tiền có thể gửi hơn 300.000 đồng/tháng nhưng số tiền này cũng sẽ được chuyển dần thành điểm trong tương lai với số điểm tối đa là 3 điểm/tháng (tối đa 36 điểm/năm).
    * VCA có những dự án nhà ở cụ thể cho chương trình này hay chưa?
    "Để chương trình thành công trong việc cung cấp nhà cho người có thu nhập thấp chứ không rơi vào tay những người giàu, đầu cơ bất động sản, chúng tôi phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM và đơn vị này sẽ cung cấp thêm danh sách những người mua nhà. Mặt khác, chúng tôi sẽ phối hợp với nhiều cơ quan nữa để xác định những người tham gia chương trình chưa có nhà ở. Do chúng tôi là đơn vị đầu tiên thực hiện chương trình này nên còn phải tìm hiểu thêm làm sao để xác định được người giàu không tham gia vào chương trình. Để tránh tình trạng những người đã tham gia chương trình mua được nhà rồi tiếp tục tham gia mua thêm, phần mềm của chương trình sẽ tự động loại ra những người này" - ông Nguyễn Duy Hiếu - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP.HCM
    T.Xuân (ghi)

    - Hiện tại Liên minh HTX TP.HCM đã có 6.000m2 đất ở P.Thạnh Lộc, Q.12 (TP.HCM) để triển khai chương trình này và đang xúc tiến thêm nhiều dự án khác. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng người tham gia cũng nên nghĩ đến đây là một chương trình liên tục và lâu dài, có thể mình thực hiện cho đời con, đời cháu mình.
    * Vì sao chương trình chỉ được thực hiện ở TP.HCM và Hà Nội?
    - Chương trình chính thức thực hiện từ ngày 15.2.2008. Chúng tôi đang thực hiện thí điểm và triển khai trước ở hai thành phố này, sau đó dần mở rộng ra các thành phố khác. Theo đánh giá của VCA, các đối tượng có thu nhập thấp với nhu cầu về nhà ở chiếm đại đa số ở hai thành phố này. Hơn nữa, tại những thành phố lớn thì để sở hữu được nhà ở đã quá khó khăn với các đối tượng đó.
    * Thưa ông, người nghèo nào sẽ được mua và với giá nhà như thế nào?
    - HTX không vì mục tiêu lợi nhuận. Vì vậy tôi khẳng định giá nhà thuộc dự án này sẽ thấp hơn so với giá thị trường. Ngay khi có dự án, chúng tôi sẽ xét duyệt danh sách theo thứ tự ưu tiên người thỏa mãn các điều kiện về thu nhập, có nhu cầu về nhà ở và theo hệ số tính điểm ở trên. Sau đó, người được mua nhà sẽ phải đóng ngay 30% giá trị căn nhà, số tiền còn lại sẽ trả dần theo thỏa thuận cụ thể của HTX và ngân hàng đối tác.
    Mai Phương (thực hiện

  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Những truyền thuyết về Tết
    Thứ bảy, 9/2/2008, 09:25 GMT+7
    Vào dịp tết, mọi người trong nhà thường quây quần bên bếp luộc bánh chưng và kể cho nhau nghe những truyền thuyết về Tết Nguyên đán. Hương vị dân gian của các câu chuyện dường như đậm đà hơn trong không gian thấm đẫm mùi thơm tỏa ra từ nồi bánh chưng đang sôi lục bục trên bếp lửa đỏ hồng...
    Thói quen cắm hoa trong nhà
    Giáp Tết, mỗi gia đình ở Việt Nam đều mua cánh đào để cắm trong nhà, thậm chí ngoài Bắc còn gửi theo đường máy bay cành đào cho người thân ở trong Nam. Hoa đào có loại cánh đơn hay cánh kép, còn màu sắc từ đỏ thắm như hồng đào, bích đào đến phơn phớt hồng như đào phai hoặc trắng tinh như đào bạch.
    Nếu tính đúng thời gian, cành đào được đốt gốc và cắm trong nước sẽ nở đúng vào ngày mùng một Tết. Đào được ưa chuộng vì nhiều lý do, tùy theo tuổi tác và thẩm mỹ của mỗi người, tuy nhiên ai cũng thích hoa đào vì vẻ đẹp mảnh mai của cánh hoa, của những thế đào uốn lượn trên cành...
    Một số người cho rằng sắc đỏ rực rỡ của hoa đào mang lại sự giàu sang và may mắn, có nhiều người cho rằng nó tượng trưng cho hạnh phúc như truyền thuyết về hai chàng Lưu, Nguyễn vào năm 62 sau công nguyên đời vua Hán Minh Đế vào rừng hái thuốc và lạc trong cói tiên. Có người thấy ở hoa đào biểu tượng của tình bạn trung thành như chuyện Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi kết nghĩa anh em ở vườn đào và giữ trọn lời thề...
    Cành đào cắm trong nhà ngày Tết quả là đẹp. Có truyền thuyết kể rằng: Cành đào được dùng làm bùa đuổi yêu ma chuyên rình mò vào ban đêm. Ngày xưa ở Trung Quốc có một cây đào rất lớn mọc trên một sườn núi. Cây cao to khổng lồ, tán lá tỏa rộng mấy trăm dặm. Có hai vị thần cây đầy quyền uy là Thần Đồ và Uất Lũy ngự ở đó, chuyên chấn trị các loài quỷ và yêu quái. Nhờ vậy, người dân ở đây có thể sống yên bình, ngủ ngon lành, không sợ bị quấy nhiều trong giấc mơ.
    Nhưng cứ đến cuối năm, hai vị thần phải lên thiên đình để tâu trình việc dân gian với thượng đế. Lo sợ lũ ma quỷ sẽ đến làm hại, người dân ở đấy cắt một cành đào thần để đặt lên bàn thờ tổ tiên. Một số nhà cẩn thận còn viết tên hai vị thần hoặc vẽ phác hình hai vị thần lên tấm giấy đỏ để treo lên cành đào, vì vậy không có ma quỷ nào dám lẩn quất vào nhà. Cách dùng đào để trừ ma quỷ dần lan rộng ra rồi sang cả Việt Nam.
    Từ bao đời này, người dân Việt Nam đã ăn tết trong sự che chở của những cành đào xuân đầy sức mạnh này.
    Hoa cúc luôn là loài hoa thanh cao trong tâm thức mọi người
    Người Việt Nam cũng như người Trung Quốc luôn coi hoa cúc là loài hoa thanh cao vì nó có thể chịu đựng được giá rét và lá của nó không rời khỏi cành sau khi cây đã chết. Hoa cúc có nhiều loại với nhiều màu sắc khác nhau như vàng, trắng, đỏ tía, có loại cánh dài và trắng như cúc Bạch trung châm, có loài cánh ong và vàng như cúc Hoàng long trảo, nhưng cúc đại đóa cánh trắng hoặc màu vàng yến với bông to như cái bát được nhiều người yêu thích hơn cả. Vào dịp Tết nhiều gia đình cắm hoa cúc hoặc trồng trong những chậu lớn để đón năm mới.
    Phong tục đi hái lộc đêm giao thừa
    Ngày xưa, các nàng tiên ở trái đất hay đến một vùng đất lành để vui chơi mỗi khi cảm thấy nhớ nhà. Các nàng vui đùa nhảy múa, mỗi bước chân hay nhịp tay của họ chạm đến đâu thì cây cối hoa lá mọc lên xanh tốt ở đó. Những cây này đều rụng lá vào đêm giao thừa nhưng đến sáng mồng một Tết lại mọc chồi lá mới, xanh non nẩy lộc...
    Để có năm mới nhiều hạnh phúc, may mắn, người dân ở vùng đất này đã hái những cây lá xanh tươi để trước cửa nhà mình vào lúc giao thừa cho đến sáng ngày mùng một Tết nhưng tốt nhất là hái đúng vào lúc nửa đêm khi năm cũ qua đi, năm mới đến và chồi lá non bắt đầu mọc. Hái được một cành lộc đang đâm chồi nảy lộc vào lúc giao thừa, mọi người hy vọng sẽ có một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
    Kiêng quét nhà trong mấy ngày Tết
    Bắt đầu từ giao thừa, không nhà nào dùng chổi quét nhà cửa, bởi mọi người tin rằng quét nhà trong mấy ngày Tết là sẽ quét hết tài lộc trong năm mới. Tục kiêng cữ này bắt nguồn từ một truyền thuyết bên Trung Quốc.
    Chuyện kể rằng ngày xưa có một ông lái buôn khi đi ngang qua hồ Động Đình gặp một bé gái ăn mặc rách rưới, gầy gò xanh xao. Động lòng trắc ẩn, ông lái buôn đưa cô bé về nhà làm con nuôi. Từ ngày ấy ông làm ăn vô cùng phát đạt và trở nên rất giàu có nhưng cũng trở nên ác độc, keo kiệt.
    Có một dịp vào Tết, chẳng may làm vỡ một chiếc bình quý, sợ hãi cô bé trốn vào đống rác sau nhà. Tay lái buôn dùng một chiếc chổi to chọc vào đống rác tìm, lão hất tung cả đống rác ra sát mép hồ nhưng vẫn không tìm thấy cô bé. Từ đó tay lái buôn chẳng mấy chốc làm ăn thua lỗ, nghèo khó bởi hắn đã quét thần Tài ra khỏi nhà.
    Vì vậy, nhiều nhà đã kiêng không quét rác trong ba ngày Tết và trở thành một phong tục dân gian vào dịp Tết Nguyên đán.
    Theo Huy Nguyen

  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Khám phá đảo Ó - Ðồng Trường - Đồng Nai

    Đảo Ó - Ðồng Trường
    Ðảo Ó và đảo Ðồng Trường là hai hòn đảo nằm giữa lòng hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai). Ðó là một điểm du lịch sinh thái gần thành phố Hồ Chí Minh, rất hấp dẫn bởi sông nước, rừng, cây, hoa lá, đặc sản tuyệt vời. Từ thành phố HCM, theo quốc lộ 1A hướng về Ðồng Nai, đến ngã ba Trị An thì rẽ trái, đi 8km nữa đến trung tâm thị trấn Vĩnh An (huyện lỵ Vĩnh Cửu) rồi đến bến thuyền Ðồng Trường. Sau 30 phút thưởng thức thú ngồi thuyền rong chơi trên hồ Trị An, bạn sẽ đặt chân lên đảo Ó.
    Nằm giữa lòng hồ, cách đất liền không xa, nhưng đảo Ó như một ốc đảo tách biệt. Trên diện tích 2,2 ha nay, Công ty du lịch Ðồng Nai đã khéo phối hợp cảnh sắc thiên nhiên mà tạo dựng một khu du lịch tuyệt đẹp.
    Ðặt chân lên đảo, du khách thật bất ngờ trước khung cảnh cây lá xanh tươi, trăm hoa khoe sắc. Con đường vòng quanh đảo khi thì rợp bóng cây cao, khi thì chập chờn **** hoa và gió lộng. Bãi cát cuối đảo sóng vẫn vỗ về cũng là nơi bạn có thể đắm mình vui đùa trong làn nước hồ trong xanh và mát mẻ. Ở đây có một máng trượt nước cao 15 mét cho những ai thích tìm cảm giác mạnh. Ngoài ra, còn có các trò vui chơi như đi ca nô, mô tô nước, phóng phi tiêu, đánh cờ...
    Buổi trưa, nhà hàng đãi bạn món đặc sản: cá lăng nấu canh chua và cá lăng kho tộ. Cá lăng tươi chong mới bắt lên từ hồ Trị An, thịt thơm, ngọt và béo. Cơm trưa xong, bạn chọn một chiếc võng dưới bóng cây râm mát nằm đung đưa theo làn gió sông ngọt mùi cây cỏ, ru giấc ngủ bằng tiếng chim hót và tiếng sóng vỗ dạt dào.
    Nét độc đáo của hai ốc đảo này là gần TP.HCM (khoảng 70 km), tiện cho du khách muốn đi du lịch trong hai ngày nghỉ cuối tuần (có thể sáng đi chiều về, hoặc ở qua đêm). Ðến đây bạn sẽ được đắm mình vào thiên nhiên trong lành, yên ả và của mênh mông sông nước.Nếu muốn nghỉ qua đêm, đã có những nhà nghỉ rất đẹp ẩn mình dưới rừng cây bên mé đảo hoặc trên đồi cao trông xuống toàn cảnh hồ. Còn gì bằng nếu được đón trăng lên trên đảo!
    Giá một số dịch vụ vui chơi giải trí ở đảo Ó: Nhà nghỉ qua đêm 120.000đ/phòng đôi (có quạt); ca nô 500.000đ/giờ đi được 10 người; mô tô nước 300.000đ/giờ (đi được hai người); cơm phần từ 19.000 - 25.000/phần; võng 5.000đ/chiếc (không giới hơn thời gian).

  10. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay mùng tám tháng ba. Chị em phấn khởi đi ra đi vào". Đây là cặp lục bát khuyết danh hiện đại tầm cỡ báo tường, suýt nữa sẽ được trở thành ca dao nếu nó bớt đi cái phong vị hứng khởi tiểu khí mang máng sắc mầu tủi thân.
    Ở cái ngày đặc biệt của phụ nữ ấy, nhiều các chị em tre trẻ thường hay được đám đàn ông tặng quà. Hoặc là phi vật thể như nồng nàn thi ca, như đẫm lệ chúc tụng. Hoặc là vật thể như thanh thoát hoa tươi như cồng kềnh túi xách.
    Thậm chí còn có kiểu quà rất khó phân loại, như chân thành lời mời ăn trưa như mơ hồ rủ rê chơi tối. Đại loại, tại một số thành phố lớn có cuộc sống ấm no dư dật đô thị, thì đây là ngày được nôn nao chờ mong của kha khá nhiều quý bà quý cô đang lưng lửng loay hoay ở tuổi thiếu nữ thiếu phụ.

    Đàn ông là phải tặng quà?
    Từ rất lâu, tặng quà bị nghiễm nhiên coi là một phẩm chất ưu tú chỉ riêng có ở đàn ông. Trừ đi cái chuyện lem nhem đàn ông phải tặng quà cho chính đàn ông mà đa phần lý do đều bốc mùi phảng phất mờ ám đến mức ngay thẳng như pháp luật cũng còn phân vân "trên hay dưới mức tình cảm", thì nói chung đàn ông có thói quen tặng quà luôn được chị em trân trọng là biết cao thượng ga lăng phóng khoáng.
    Đàn ông càng độc đáo thì quà tặng càng hoành tráng. Ở ta, cứ đều đặn hàng năm, thỉnh thoảng báo chí lại hân hoan kể về những chuyện tuyệt vời cảm động xoay quanh các thao tác tặng quà cho người đẹp. Ví như có một đại gia điện thoại di động hay một đại gia phân lô bán nền gì đấy, miệt mài tặng quà đến nỗi phải ngồi tù.
    Tất nhiên các mỹ nhân kia khi thăng đường đều ngây thơ trong trắng chứng minh được rằng, món quà đấy chính là thành quả lao động của mình, là công sức của đóng phim của đi hát của vất vả trên sàn catwalk. Đương nhiên các đàn ông trót đi tặng quà thường là những người hào sảng, họ dằn vặt uất ức không phải vì tiếc tiền mà tiếc cái lòng thành bị phụ.
    Lúc hồi hộp đang chờ tòa tuyên án, họ hay bi tráng ngâm ca dao "bắc thang lên hỏi ông trời. Đem tiền cho gái có đòi được không". Thế nhưng, nếu chỉ nói về tặng, thì hai thanh niên đang yêu kể trên còn thua xa một trung niên cổ phiếu.
    Ông này lương tâm không bị cắn dứt gì, cũng chẳng nhân dịp gì như ngày cưới bạc hay ngày quốc tế phụ nữ bỗng dưng điềm tĩnh tặng cho chính vợ mình hàng ngàn cổ phiếu mệnh giá tiền tỉ. Nhiều người bi quan ngờ rằng ông muốn ly hôn, bởi thông thường mà tặng cho vỡ tình luôn tốn kém hơn nhiều cho lành tình.
    Đàn bà khi nhận quà thì cũng có người nao nao cảm động và cũng có người phẳng phiu không cảm động. Không cảm động chẳng phải vì thiển cận hay trịnh thượng mà đơn giản là do nông nổi và vô tâmm vô tư. Loại này nhiều lắm.
    Truyện ngắn diễm tình khét tiếng "Hoa violet ngày thứ tư" của văn hào cực sến người Pháp André Maurois có bồi hồi kể. Một nữ diễn viên xinh đẹp "điệu bộ kiểu cách đến cá sấu cũng phải mê" bỗng được một sĩ quan trẻ sâu sắc buồn bã nồng nàn đơn phương yêu. Anh ta âm thầm vào mỗi buổi tối thứ Tư tự mình đến nhà hát tặng nàng một bó Violet tuyệt đẹp. Quà tặng bền bỉ chung thủy kéo dài và cô nàng diễn viên thời thượng kia chẳng hề biết đấy chính là kết tinh của mặn chát tình yêu. Hoa Vioet ở Paris rẻ mà. Chỉ đến khi anh ta chết rồi và cô ta đã về già rồi, mới nghẹn ngào hối tiếc. Đàn bà khi biết ân hận đa phần đều ở tuổi răng long đầu bạc.
    Tất nhiên, cũng có những thiếu nữ biết rưng rưng ngay khi còn đang trẻ đang xinh đang giàu, mà Mị Nương ở chuyện cổ tích Việt Nam là một điển hình. Cô thiếu nữ con nhà quan to này được chàng lái đò Trưng Chi xấu xí thầm yêu. Thanh bần không có gì tặng, chàng Trương chỉ biết mang giọng hát làm quà. Chàng Trương chưa bao giờ có ý lấy nghệ danh là Trường nên tiếng ca của chàng thảm lắm, nó làm trái tim xanh non của Mị Nương nghẹt thở.
    Rồi chàng cô đơn chết đi, hồn nhập vào bộ đồ uống trà và mỗi khi Mị Nương nhấp uống, đáy chén lại long lanh có hình chàng ca sĩ tội nghiệp. Chân thành nàng khóc, nước mắt trong trắng đỏ như máu nhỏ xuống làm khuây khỏa tan đi mối cô tình.
    Các thiếu nữ con nhà đại gia bây giờ lúc nhận quà thỉnh thoảng cũng vẫn biết khóc. Đôi khi nghe hát nước mắt họ cũng rơi và hầu hết đều rơi ở sàn nhảy.
    Đàn ông biết tặng quà luôn là người hào hiệp. Khi may mắn trở thành chồng, tất thẩy bọn họ đều nhang nhác trông giống như người tử tế.
    Theo Nguyễn Việt Hà
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/song/189235/
    Có một thời kỳ thích giọng văn ôngnày,cay cay,chua chát, giờ lại thấy têu tếu, đùa chút nhân 8/3

Chia sẻ trang này