1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo giùm bạn !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi dolly, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo giùm bạn !!!

    Topic này lập ra với mục đích giới thiệu các bài báo hay vì không phải ai cũng có điều kiện đọc tất cả các báo. các member góp bài với nhé
  2. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng nghe về khái niệm "Emotional intelligence Quotient" - EQ (chỉ số thông minh xúc cảm)... Một trạng thái đơn giản, sự thông minh xúc cảm là khả năng để nhận thức được những xúc cảm của bạn, nhận biết rõ ràng chúng, hiểu chúng, kiểm soát chúng và sử dụng chúng để "giúp đỡ" suy nghĩ. Nó hiểu quy luật những cảm xúc trong cuộc sống hiện tại của bạn mà bạn có thể cư xử với những người khác.
    Sự chấp nhận khái niệm EQ được dấy lên trong năm 1990, với quyển sách nhan đề "Sự thông minh xúc cảm" của Peter Salovey và John Mayer (cả 2 đều là những nhà nghiên cứu tâm lý). Nó được bùng nổ lại trong xu hướng báo chí năm 1995 với cuốn sách vào hàng bán chạy nhất cùng tên của Daniel Goleman.
    EQ và IQ: Sự thông minh xúc cảm không đối nghịch với sự thông minh dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm, nó cũng không là sự chiến thắng của trái tim đối với lý trí. Thực tế, nó là sự kết hợp của cả hai.
    Sau đây là những khác biệt cơ bản giữa 2 khái niệm này:
    IQ
    EQ

    Nhận thức Xúc cảm
    Có từ lúc sinh ra Có thể làm tăng thêm
    Chỉ một phần của bộ não Gồm nhiều khu vực trên bộ não
    Cho biết những thành công trong quá trình sử dụng nhận thức của mình Tiên đoán toàn bộ thành công trong cuộc đời
    "Cầm quyền" lý trí của mình "Cầm quyền" những thói quen trong chính mình và người khác
    Có sự ảnh hưởng nhỏ lên người khác Có thể có ảnh hưởng lớn hơn lên những người khác
    Thích hợp cho những trách nhiệm quản lý Thích hợp cho những mối quan hệ quản lý
    Làm sao để tăng thêm EQ?
    Trên thực tế, sự thông minh xúc cảm sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong cuộc sống - bên cạnh những hiểu biết "lý tính" mà bạn có được. Do vậy, hãy tự giúp mình tăng thêm EQ để cư xử hoàn hảo hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Bạn cần sẵn sàng "mắc lại dây điện" của bộ não bạn để bạn có thể nhận thức và đối phó lại những tình huống.
    Sau đây là những hướng dẫn để giúp bạn thêm những hiểu biết xúc cảm:
    1. Nhận biết những cảm xúc của bạn: Bạn hãy viết ra giấy những từ về cảm xúc của mình "tôi cảm thấy...", cố gắng tách đơn chúng ra và xác định tỷ lệ cường độ xúc cảm của chúng (ví dụ, "tôi cảm thấy lo âu" hay là "tôi cảm thấy giận điên lên"). Đừng cường điệu hay giới hạn chúng quá mức.
    2. Có trách nhiệm với những cảm xúc của bạn: Đừng tìm kiếm những lời giảng giải bên ngoài, nhận ra rằng chúng là những cảm xúc của bạn và cố hiểu tại sao bạn cảm thấy như vậy.
    3. Thấy trước những xúc cảm của bạn: Học cách nhận ra bạn cảm thấy như thế nào sau sự việc hoặc là hành động hiện tại. Tránh làm những việc mà những việc đó bạn biết sẽ gây ra những xúc cảm không tốt. Không chỉ làm điều này cho chính bạn mà còn vì những người khác.
    4. Hỏi mọi người họ cảm thấy như thế nào: Bạn muốn biết cảm xúc của người khác mà không cần phải hỏi họ. Tuy nhiên, trước hết, bạn phải hiểu họ trước khi bạn có thể đồng cảm với họ. Hãy nghe họ mà không cần phải phán xét họ. Đừng cố gắng gạt đi những xúc cảm của người khác.
    5. Hãy "phòng thủ" ít nhất: Nếu ai đó nói những điều về bạn mà bạn không đồng ý, đừng cố chấp bảo vệ mình hoặc tấn công lý lẽ của họ - bạn có thể cảm ơn sự trung thực của họ và tập trung vào những căn cứ vững chắc trong những ý kiến của họ.
    6. Đặt những vấn đề vào trong viễn cảnh: Khi những vấn đề mang tính trái ngược diễn ra, bạn cảm thấy rất giận, hãy nghĩ về sự nghiêm trọng thực sự của vấn đề này là gì? Nó sẽ gây ảnh hưởng trong 10 năm? Hay trong 10 tuần? Hay chỉ 10 phút?
    Chủ động nhưng lại tuân theo những xúc cảm - đó là cách giúp bạn vận hành xúc cảm vào lý trí để xử sự, và gặt hái nhiều thành công hơn trong nhịp sống mà người ta đang thu dần xúc cảm...
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn không có thời gian xem báo hằng ngày thì đây, những tờ báo trực tuyến sẽ giúp các bạn không bị lạc hậu chỉ bằng một cái lick chuột
    Báo trực tuyến lớn nhất VN: www.vnexpress.net
    VietNamNet: www.vnn.vn
    Báo Tuổi Trẻ: www.tuoitre.com.vn
    Báo Thanh Niên: www.thanhnien.com.vn
    Báo Sài Gòn Giải Phóng: www.sggp.org.vn
    Báo Lao động: www.laodong.com.vn
    Báo Người lao động: www.nld.com.vn
    Đài tiếng nói TP.HCM: www.voh.com.vn
    Đài truyền hình TP.HCM: www.htv.com.vn
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Đã có chuyện này trong ?oKỹ nghệ lấy Tây? của Vũ Trọng Phụng, ?oĐống rác cũ? của Nguyễn Công Hoan? Thời nào cũng thế, đàn ông dễ trở thành mục tiêu tấn công của kỹ nghệ? bẫy tình!
    Nhan sắc - vũ khí đàn bà
    Vừa năm trước, báo chí rộ lên chuyện cựu hoa hậu V.A ẵm trọn số tài sản lớn của anh chồng Việt kiều rồi tống tiễn chàng vào nhà đá khi chuyện làm ăn đổ bể. Nàng ta còn lên báo rêu rao rằng: Chính danh vị hoa hậu của nàng là thứ bùa hộ mệnh không thì anh ta làm sao mà phất nhanh thế được! Trước khi gặp A, anh ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Sau bài báo ấy, chả hiểu thiên hạ có thêm thông cảm và tha thứ cho V.A không, còn với anh chồng nằm trong nhà giam chắc anh ta phải cay đắng lắm.
    ?oLòng dạ đàn bà thục khó lường?, Kim - người Hàn Quốc - đã kêu lên giận dữ khi nghe Toà tuyên toàn bộ số tài sản sau 10 năm làm việc cật lực ở Việt Nam sẽ thuộc quyền sở hữu của vợ là Nguyễn Thị Nhật Lệ: 2 căn biệt thự trên đường Nguyễn Văn Trỗi và Trần Hưng Đạo - TP. Hồ Chí Minh, vài nhà hàng, cổ đông mấy dự án lớn đều đứng tên Lệ.
    Kim là người nước ngoài nên không có đủ cơ sở về mặt pháp lý trong việc làm ăn. Kim ngậm nghị: "Thật không ngờ đằng sau vẻ đẹp mỹ miều và dịu dàng ấy lại là những tính toán thấp hèn". Sau lần đó, Kim về nước và không trở lại.
    Những người đẹp như V.T, P.A, L.Ng? từng là những người mẫu, diên viên thành danh. Nhan sắc và hào quang của họ làm mờ mắt biết bao đàn ông, nhưng tiền tài đã làm hoen ố đi nhân cách và vẻ đẹp của họ.
    L.Ng đã khiến 2 anh chồng hờ đều vào trại giam vì mang tiền nhà nước đi cung phụng cho người đẹp. Rồi V.T với những giọt nước mắt ngắn dài thanh minh rằng: ?oTôi nhiều tiền đều do cát sê đóng phim chứ nào có cướp của ai đâu!?
    Nếu tất cả những nghệ sĩ Việt Nam đều giàu nứt đố vách như V.T, L.N hoặc K.A thì đời sống đã thay đổi. Họ đều chỉ mới ngoài 20 tuổi, ngoài chút nhan sắc trời cho và một chút năng khiếụ bẩm sinh rồi được lăng-xê thì họ chẳng có gì khác. Tri thức cuộc đời của họ học được phần lớn trên sàn diễn và họ đã tận dụng tối đa để khai thác hòng ?ođổi đời?.
    Tình yêu - Anh cứ trốn...
    Một cô người mẫu hạng 2 bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội biểu diễn. Xe từ sân bay về ngang phố Lê Thái Tổ, cô và anh chàng lòng khòng, đen đúa đi vào một shop mỹ phẩm nổi tiếng. Cô kéo tay chàng trai nhõng nhẽo: ?oAnh à! Bé để quên hết đồ trang điểm ở nhà rùi. Anh mua cho bé nghen...?
    Tiếng Sài Gòn ngọt lịm. Anh chàng OK lia lịa, khi trả tiền mới choáng váng thấy cô bán hàng tính hơn ngàn đô. Hoá ra người đẹp đã nhanh tay nhặt cả một rổ đủ loạt dưỡng da và dầu gội... Đứt từng khúc ruột nhưng chàng vẫn phải rút ví thanh toán.
    Nửa giờ sau, thấy cô gái quay lại lệ mệ với túi hàng: ?oChị à, em năn nỉ đấy, mua lại dùm em đi. Em sao mà xài hết?. Sau khi bị mấy cô nhân viên kiên quyết từ chối. Cô ta giở giọng du côn: ?oNè, tụi bay muốn bán hàng nữa không??. Anh bảo vệ cửa hàng phải kéo tay mời ra.
    Tôi quen N, một chiêu đãi viên hàng không giải nghệ. N đẹp lắm, hàng mi cong vút, mắt lúc nào cũng chớp chớp e lệ. Sau 2 lần sinh vẫn rất ?onuột?. Cô bảo tôi: Thằng đàn ông nào cầm được tay em là phải mất trăm triệu. Còn vụ kia hả... vô giá chị ơi?. Quay sang cái ống hút, chúm đôi môi mọng đỏ làm một ngụm nước cam, cô nói: Với đàn ông, đừng có mà nói mình có xe, có nhà làm chi. Như em này, lúc nào cũng không nữ trang, không tiền bạc, không nhà cửa. Em chỉ đeo cái đồng hồ vỡ mặt này thôi, nếu giai hỏi thì nói lỡ tay làm rơi tối qua. Các anh sẽ đua nhau đưa em vào hiệu đồng hồ.... N. lôi ra trong túi cho tôi xem một vốc đồng hồ nào Rao, Gucci, Frendy... cái ít tiền nhất cũng 7-8 trăm USD. Ba năm, N cặp với rất nhiều đàn ông giàu có. Giờ cô là chủ của 4 căn biệt thự ở quận Tây Hồ và một xe Prado trị giá 75 ngàn USD.
    Lại chuyện về một vị hoa hậu xã nọ... Nàng vờ mang bầu rồi bắt người tình là một giám đốc công ty đã sắp tới tuổi lục tuần mua cho một căn nhà chung cư ngay giữa trung tâm Hà Nội. Nàng quấn bụng lặc lè đi lại quát nạt osin và ngày ngày tiêu tiền duỡng thai ông chồng hờ chu cấp. Bỗng một hôm, chả hiểu đi đứng thế nào, nàng vấp ngã. Toàn bộ cái của nợ những vải màn, khăn bông xổ ra... ngay trước mặt ông chồng già. Thế là nhà mất, tình tan?
    Thôi không nói về chuyện bẫy tiền nữa, ta lại quay về những dự vị ngọt đắng của tình yêu. Chuyện kể rằng: Có một nữ sinh nghèo từ Thái Bình lên thành phố học đại học. Sau 2 năm, nàng nổi tiếng khắp trường vì những chuyện tình trăng gió. Cô bạn cùng phòng từ tốn khuyên: Mày không tu tỉnh lại là khó lấy chồng đấy! Khanh (tên cô gái) hiểu lời khuyên ấy là bổ ích. Cô quyết định cắt đứt với tất cả, xoay vào học rồi vớ được một cậu bé học năm thứ 2, nhà Hà Nội, đôi mắt cận tới 8 đi-ôp... Chả hiểu thẽ thọt thế nào mà chỉ sau 3 tháng cậu bé phải thưa với bố mẹ đưa nàng lên xe hoa. Bây giờ thì cô đã có hộ khẩu Hà Nội, một ?obé? chồng ngoan và một thằng cu bụ bẫm.

    Tình yêu anh ơi, anh cứ trốn cho em đuổi tìm... Lời bài hát vút lên từ một quán karaoke, của đôi trai gái. Nàng sướt mướt: ?oNgày mai xa nhau rồi, anh còn yêu em không? - ?oTất nhiên rồi? - Chàng nức nở... rút trong túi ra một nhẫn kim cương tới 5 ly đeo vào tay nàng: ?oThay lời đính ước nhé em!?. Cô gái nhoẻn cười. Ngày hôm sau lại thấy nàng ca bài hát cũ với một công tử con nhà giàu khác...

    Lời trần tình

    Ái tình bao giờ cũng thiêng liêng và quan trọng trong đời mỗi người nhưng có phải là yêu không khi ta đặt vào đó những toan tính và cá cược? Nhan sắc của đàn bà cũng mong manh như bong bóng xà phòng. Sẽ nhanh chóng qua đi?

    Vẻ đẹp bao giờ cùng được ngưỡng mộ và trân trọng, nhưng nếu dùng làm vũ khí để kiếm tiền hoặc vì một mục đích nào khác thì đều đáng bị phỉ báng.

    Dù thế, vẫn còn rất nhiều người con gái khác nết na và chân chính. Bởi với họ, tình yêu là sự cho thật nhiều chứ không đòi nhận lại. Dù sao tôi vẫn tin vào câu danh ngôn bất hủ: Với phụ nữ, tình yêu là tất cả cuộc đời.

    Thảo Miên
    Báo Gia đình và Xã hội
  5. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Chàng sẽ ?osống? ra sao khi cuộc tình tan vỡ?
    Đổ vỡ trong tình yêu luôn là một bất hạnh lớn đối với cả hai người. Trong khi phụ nữ luôn được ưu ái giành quyền thổ lộ sự đau khổ tột cùng, thì với cánh đàn ông, không phải lúc nào họ cũng có thể dễ dàng bày tỏ nỗi lòng đó. Cũng hiếm khi nào, họ nhận được lời khuyên làm thế nào để vượt qua nỗi đau tâm hồn này. Phải chăng bởi vì, họ là phái mạnh?
    Xin một lần được phá lệ, giúp các anh chàng thất tình đau khổ vượt qua những giây phút yếu lòng.
    Tự nhủ: Không có cô ta, đời mình sẽ đẹp hơn
    Hãy nói với gã đàn ông trong con người bạn rằng: chính cô ấy, chứ không phải là bạn, mới là người phải đau khổ về chuyện hai người chia tay.
    Với bạn, không có cô ấy ở bên, đời bỗng trở nên đẹp biết bao nhiêu.
    Bà mẹ già của cô nàng thật khó tính làm sao. Cái cách cô ta khịt mũi, khạc đờm làm bạn ghê người. Bạn căm ghét thậm tệ giọng cười của cô ấy, cũng như những lúc cô nàng càu nhàu, rầy la bắt bạn dọn dẹp đống quần áo bẩn. Bàn chân cô ấy lại còn thô kệch và to quá khổ nữa chứ.
    Nói tóm lại, cô ta không hề xứng với bạn chút nào. Thật may mắn là bạn đã rũ bỏ được nàng.
    Quên đi việc bạn đã từng gặp cô ta
    Càng nhớ lại những kỷ niệm xưa bên nàng, bạn sẽ càng cảm thêm thấy tuyệt vọng mà thôi.
    Hãy coi như bạn chưa bao giờ từng gặp gỡ, quen biết cô ta. Cố gắng không đối mặt với thực tế phũ phàng và những cảm xúc đớn đau chất chứa trong tâm hồn có thể sẽ mang lại cho bạn đôi chút thanh thản, nhẹ lòng.
    Trong trường hợp cô nàng ra sức bắt liên lạc lại với bạn, bằng mọi giá hãy tránh mọi cuộc tiếp xúc, nói chuyện. Bởi lẽ, khi gặp lại nàng, những ký ức khi xưa lại có dịp ùa về, và kết quả là, cố gắng trốn chạy khỏi quá khứ của bạn sẽ trở nên vô nghĩa.
    Giải tỏa bằng hành động
    Thay vì thu mình trong căn phòng vắng lặng và gặm nhấm nỗi đau, các chàng trai, hãy thể hiện bản lĩnh vượt qua nỗi đau tình yêu với muôn hình vạn trạng phương cách khác nhau.
    Thường xuyên tìm đến những cuộc vui ở các câu lạc bộ. ?oThử? một chút mấy trò tiêu khiển mà cánh đàn ông vẫn thường làm: hút thuốc lá, ngó qua mấy trang sách báo, ấn phẩm ?o mát mẻ?, đôi lúc tự làm ?ochuyện ấy? một mình...
    Nếu cảm thấy quá bức xúc, đừng ngần ngại hét lên cho cả thế giới quanh bạn biết về nỗi đau trong tâm hồn mình. Đó cũng là một trong những cách giải tỏa cảm xúc hữu hiệu nhất đấy.
    Tụ tập cùng với đám bạn không có cảm tình với cô nàng
    Cho dù ngày trước hai người có mối tình ngọt ngào tuyệt đẹp thế nào đi chăng nữa thì quanh bạn vẫn có những kẻ thực sự không có cảm tình với cô ta. Vì vậy, đây chính là lúc bạn cần tìm đến họ, trực tiếp nghe họ nói về những điểm xấu của cô nàng-điều mà trước đây bạn không mảy may để tai tới.
    Tìm niềm vui mới
    Hãy tìm cho mình những niềm đam mê, những thú vui mới để lấp đầy khoảng thời gian trống trải, cô đơn. Luyện tập thể thao, tham gia các trò chơi, hay thậm chí lui tới các sòng bạc để giải tỏa bớt căng thẳng chẳng hạn.
    Nhìn thẳng vào sự thật
    Chấp nhận sự thật rằng, cô ấy đã ra đi, đem theo một phần linh hồn mà không bao giờ bạn lấy lại được. Sẽ không tránh khỏi đôi lúc, bạn lại mường tượng về nàng và day dứt: giá như tình yêu không tan vỡ... Nhưng cũng nên nhớ, rồi sẽ có một ngày bạn tìm được một nửa đích thực của mình, và cuộc đời sẽ lại mỉm cười, nở hoa với bạn.
    Và đôi lúc, bạn vẫn luôn nhớ về nàng, với một chút xót xa.
    Một tình yêu mới
    Đó là cách bạn hàn gắn lại vết thương tình yêu đang rỉ máu trong tâm hồn. Không cần quan tâm việc cô nàng mới là ai, tính cách như thế nào, miễn là cô ta có thể đánh bại người tình cũ luôn lẩn quất trong tâm trí của bạn: xinh xắn hơn, thông minh hơn, sành điệu hơn, vui tính hơn, và cả kỹ năng trong ?ochuyện ấy? cũng thành thục hơn.
    Có thể bằng cách này, các gã trai thất tình sẽ lấy lại được sự tự tin và cái ?otôi? bản lĩnh của mình.
    Thùy Vân
    Theo Rush Magazine
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Sau khi báo chí phản ánh hành vi quay lén cảnh yêu đương của những đôi tình nhân trong những quán cà phê "không đèn", đông đảo độc giả đã tỏ ra hết sức bức xúc khi chính quyền địa phương đã để cho những địa điểm thiếu lành mạnh này tồn tại. Sau một thời gian khá lâu, trở lại những quán cà phê này, mọi chuyên vẫn nhộn nhịp như chưa hề có chuyện gì xảy ra...
    Cà phê "mùng"
    Trưa một ngày nắng chói chang, cùng một đồng nghiệp nữ chúng tôi quyết định ghé quán cà phê máy lạnh 102 thuộc khu vực Thanh Đa. Vừa tới cổng đã có người đón lấy xe, đưa thẻ và mời vào. Cùng lúc đó, chúng tôi thấy một đôi nam nữ trẻ măng, chàng thanh niên còn khoác chiếc áo học viên của Trường C.T đang rũ rượi bước ra.

    Bước qua một lớp màn che chắn, ánh nắng đang gay gắt bên ngoài bỗng biến mất, trời đất sụp tối lại khiến chúng tôi quờ quạng, suýt ngã. Nhân viên của quán phải nắm tay chúng tôi, dẫn đường bằng ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin, vén một lớp vải đẩy chúng tôi vào trong chiếc ghế salon dài. Lát sau anh ta quay lại, mang theo khay nhựa đựng thức uống, khăn lạnh, với tay mở quạt. Trước khi rút đi anh ta không quên kéo tấm màn sát lại, bỏ chúng tôi trơ trọi trong cái "mùng" tự chế cao gần đầu người.
    Chúng tôi căng mắt hơn 15 phút vẫn không hề có một chút cảm giác về gì ánh sáng, thử xòe bàn tay trước mặt, "mù" vẫn hoàn "mù". Trong chiếc "mùng" đang "nhốt" chúng tôi, tiếng quạt quay rè rè hòa lẫn với thứ âm nhạc nhão nhoẹt, thật không còn lòng dạ để uống nước hay trò chuyện.
    fficeffice" />
    Giả vờ đứng dậy đốt thuốc, chúng tôi giật mình khi trông thấy chập chùng những chiếc "mùng" kín như bưng mắc nối tiếp dọc hai bên vách căn phòng. Chỗ nào đã có khách "mùng" sẽ kéo kín, quạt quay trên đầu. Theo cách thức đó, ước tính căn phòng chúng tôi đang ở có khoảng 4 đôi nam nữ. Tất cả họ đang làm gì trong bóng đen tối mịt tại những "phòng riêng" lý tưởng này? Chỉ biết rằng, khi bài nhạc kết thúc, trong vài giây im lặng chuyển tiếp ấy là một mớ âm thanh hỗn độn: tiếng thở gấp, tiếng tỉ tê, sột soạt, lách cách của khóa thắt lưng...

    Khi bước khỏi căn phòng này, ánh sáng mờ mờ từ điện thoại di động đưa chúng tôi đến một căn phòng to hơn với cả chục chiếc "mùng" được mắc ken đặc và hầu hết đều được kéo kín...
    Không thể dẹp nổi?

    Suốt gần 1 tuần lễ đi dọc theo đường Bình Quới (Bình Thạnh), chúng tôi đều được mời mọc tận tình "Anh chị đi đâu cũng vậy, ghé đây đi, kín lắm!" của hàng chục nhân viên các quán cà phê máy lạnh, sân vườn. Quán nào quán nấy san sát nhau, đón khách từ sáng sớm đến nửa khuya, thậm chí có quán còn hoạt động sáng đêm.

    Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày nào cũng vậy, đặc biệt là thứ bảy, chủ nhật bên trong các quán như H.S, 701, 102, K.Ty vẫn ken đặc xe máy của khách. Đặc biệt tại quán H.S (đã gỡ bảng hiệu) xe kín đầy từ trong ra ngoài, thậm chí có lúc hết chỗ. Chốc chốc, một vài cặp nam nữ chỉnh sửa lại bộ dạng, rời quán, vài đôi khác lại tấp xe vào thế chỗ. Có lần, vào rất khuya, tại quán K.T chúng tôi đã bắt gặp một cặp trông khá "nhí" đang thoải mái "quan hệ" mặc kệ người khác quan sát. Nhiều hình ảnh quá ư hãi hùng tương tự cảnh trong các bộ phim bị quay lén mà chúng tôi từng đề cập, vẫn đang được các bạn trẻ tái hiện công khai trong những quán cà phê này.
    Không tập trung và công khai như Thanh Đa, hàng chục quán cà phê máy lạnh, sân vườn tương tự ngay trong nội thành vẫn đang nhộn nhịp hoạt động. Nằm tuốt trong hẻm sâu nhưng quán T.D trên đường Lý Thái Tổ, gần ngã sáu Cộng Hòa lúc nào cũng tấp nập với hàng xe được chất dài tận trong hẻm ra đến ngoài đường. Lý do đắt khách đơn giản bởi những "khung trời riêng" kín đáo dành cho các cặp tình nhân được chủ quán tạo ra bằng cách đóng thêm miếng ván ngăn cách giữa những hàng ghế với nhau. Gần đấy là các quán Nh., T.N với giá nước cũng bình dân, tính theo kiểu: hai ly 35.000đ; hai lon 45.000đ... Vài quán cà phê máy lạnh đường Nguyễn Văn Trỗi (Phú Nhuận) "có tiếng" trong giới trẻ. Quán kiểu tối "xòe tay không thấy" như T.T ở Bùi Thị Xuân (Q.1), T.V trên Nguyễn Thị Minh Khai hay như V.K từng có tiếng một thời ở Nguyễn Đình Chiểu, vài quán khu Tân Hương (Tân Bình), những quán cà phê vườn khu Nguyễn Văn Linh (Q.7)... vẫn thoải mái hoạt động. Họa hoằn lắm các quán này mới bị kiểm tra nhưng đều qua trót lọt nhờ hệ thống "phòng thủ" hoàn hảo. Chẳng hạn như họ bố trí quầy sâu bên trong quán, cảnh giới từ tận ngoài ngõ; phòng ốc hoạt động trên lầu, có khóa trái; hai hệ thống đèn, đèn nháy trong tình trạng sáng bất cứ lúc nào... thực sự làm đau đầu cơ quan chức năng.
    Theo tiết lộ của một nhân viên quán cà phê tại Thanh Đa, nhờ hệ thống "phòng thủ" kín kẽ như vậy mà quán đã thoát hiểm trước hai cuộc kiểm tra vừa qua của lực lượng chức năng. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà chính quyền địa phương bó tay? Triệt tiêu "cà phê không đèn" - thực sự quá khó chăng?

    Theo Thanh Niên
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    "Trời đất, mày nói chuyện với cha nội nào đó? Ngó mặt cỡ bốn năm chục tuổi mà anh em ngọt xớt vậy hả?", tiếng ông bố oang oang thảng thốt. Ông bố đã lặng lẽ quan sát màn hình của cô con gái 16 tuổi trong một điểm dịch vụ gần nhà. Lúc ấy là 22 giờ 15.
    Hỡi ôi... muộn màng
    Trước đó, ông bố đã lặng lẽ theo cô con gái đang học lớp 10. Cả tháng nay nó xin tiền đi học thêm và đi học rất đều đặn nhưng tập vở mang theo không có một chữ.
    Để đến chỗ ngồi của con, ông phải bước qua những màn hình khác và ông chứng kiến trong màn hình của một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch còn mặc nguyên bộ đồng phục thể dục của một trường THCS, gần đó là một bạn gái mà ngực áo đã mở đến nút thứ hai, thứ ba (!).
    Còn trong màn hình của con gái ông là hình ảnh ?omột cha nội? phải trên dưới 40 tuổi với những dòng chữ không kịp tắt: ?oChắc anh wen (quên) bé rui (rồi), bun (buồn) quá!?. ?oLúc này anh bận lắm bé ơi!?. ?oThôi đi, từ hôm bé mở webcam cho anh xem mặt, anh vờ bé?...
    Mang con gái về, xét hỏi một chập, cô nữ sinh lớp 10 này thú thật là chỉ mới quen ?ochàng? đâu chục ngày, chưa kịp offline (tạm ngưng trên mạng, gặp mặt bên ngoài) thì giọng điệu ?ochàng? đã lơi là sau khi cô bé ngây thơ bật webcam của mình cho ?ochàng? coi mặt (!). Ông nghe mà... tá hỏa.
    Còn một phụ huynh có con đang theo học lớp 9 Trường THCS LVT (Bình Thạnh) cuối tháng 3-2004 đã một phen bàng hoàng khi cậu em trai đến thăm chị gái đã vô tình bật màn hình của đứa cháu trai luôn được mẹ khoe là: ?oNgoài giờ học, cháu chỉ ngồi vào máy vi tính, có khi thức đến hai, ba giờ sáng...?.
    Sau vài động tác cơ bản làm hiện lên những file mà đứa cháu trai đã cẩn thận cho ẩn trong thư mục, người cậu đã lôi ra một loạt file hình... *** nước ngoài. Tệ hơn, những bản phim *** nữ sinh đang gây xôn xao dư luận hiện nay cũng đã có mặt trong máy.
    Người em trai còn cho chị mình xem hàng loạt địa chỉ trang web *** còn lưu ngay trong máy vi tính của con chị - có cái mới được truy cập lúc 1 giờ 30 sáng hôm ấy. Người mẹ trẻ than trời: ?oThấy con ngồi máy, tưởng nó học hành cái gì trong đó chớ đâu dè...?.
    Không thể dè được khi có những trang web mà mục đích, tôn chỉ ban đầu của các nhà quản lý trang web đã không được thực hiện nghiêm chỉnh. Không hiếm những thông tin xúi giục, bày mưu tính kế cho các thành viên thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
    Ông Văn Ch., một người cha có con học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực, một lần thử xem những bàn luận, trao đổi về nhạc trên một trang web đã lắc đầu khi đọc thông tin trên trang web này, trong đó có thành viên ?olão làng?, thậm chí thuộc thành phần chủ chốt một mục trên trang web đã chỉ dẫn một cô bé vị thành niên nhiều cách rất cụ thể để mua được vé, lọt qua hàng rào kiểm soát của bảo vệ sàn nhảy (quy định hiện nay cấm trẻ dưới 18 tuổi vào sàn nhảy).
    Rồi vô số thông tin hướng dẫn những địa chỉ mua bán, trao đổi băng đĩa xấu, những đường line dẫn đến các trang web ?ođộc?; những thao tác bẻ khóa vượt ?otường lửa? của ngành chức năng; thậm chí cả những địa chỉ dịch vụ Internet mà ?ovô đó đi, bạn có thể ?onuy? thoải mái trước webcam mà người xung quanh không có ý kiến gì?(!).
    Khi cha mẹ ôm tập đi học... vi tính
    Đó là quyết định khá... ?ovật vã? của anh chị Minh Th. - Ngọc H., bởi hiện nay hai vợ chồng hầu như cả ngày đang phải vật lộn với sinh kế để kiếm tiền nuôi ba đứa con đang học cấp II và cấp III.
    Nhiều người trố mắt ngạc nhiên khi thấy anh Minh Th. mỗi tuần ba buổi nghỉ chạy xe ôm buổi tối khu vực đường Bạch Đằng (Bình Thạnh) để ôm tập vở theo học một lớp căn bản tin học. Có người nói thẳng: ?oChồng chạy xe ôm, vợ bán trái cây thì học mấy cái đó làm gì cho cực thân?!?.
    Chuyện là năm ngoái vợ chồng anh cắc củm mua cho ba đứa con một chiếc máy vi tính dùng chung. Gần đây nhu cầu nối mạng đã được ít nhất hai đứa đặt ra với cha mẹ. Anh Minh Th. cho biết: ?oNối mạng là cần thiết để mở rộng kiến thức cho con, nhưng trước khi nối phải hiểu nối vào cái gì chớ!?.
    Sự cảnh giác không thừa bởi theo anh, khi đậu xe ôm gần mấy điểm dịch vụ vi tính, anh đã ?othấy nhan nhản chuyện mấy đứa học trò mướn máy vô mạng để làm mấy cái trò mà cha mẹ nào thấy là... khủng hoảng liền?. Và có lẽ anh Minh Th. không phải là cá biệt ở lớp học nâng cao về tin học tại một trung tâm trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1) mà đa số học viên là những ông bố, bà mẹ độ tuổi 30-40.
    Anh Nguyễn Văn Bình, một ông bố 35 tuổi theo học nơi đây, cho biết mục đích học của mình không chỉ để nắm bắt một phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hôm nay, mà còn để đi trước hoặc ít ra cũng... bắt kịp con mình - đang tập tành về tin học. Anh Bình nói đùa nhưng rất thật: ?oGiáo dục con cái bây giờ ngoài tâm lý cũng cần phải có khoa học kỹ thuật hiện đại...?.
    Lý giải hiện tượng nhiều bạn lứa tuổi mới lớn tìm đến các phòng chat, vô mạng, chắc chắn khẳng định của Thanh Dũng, một HS Trường THPT Marie Curie, sẽ được đa số đồng tình: ?oĐó là lứa tuổi có hai nhu cầu không thể thiếu: bạn bè và thắc mắc về giới tính?.
    Rõ ràng chat và nhiều trang web trên mạng đã nương theo nhu cầu đó, kể cả những trang khiêu dâm cũng mượn danh nghĩa ?ogiáo dục giới tính? (!). Đồng thời, các chuyên gia về vi tính đều khẳng định những trang web không lành mạnh bị ngành chức năng ngăn chặn với ?otường lửa? thì thực tế chỉ chặn được ?otay mơ?.
    ... Một người mẹ có con học lớp 9 Trường THCS TVƠ (Q.1) kể: ?oKhi gia đình cắt thuê bao mạng, cháu bí mật sử dụng chương trình ?okhông cước hòa mạng, không cước thuê bao...?. Gia đình biết, cắt tiếp thì cháu ra dịch vụ...?. Ra dịch vụ rồi thì ai chẳng biết tùy lòng hảo hay... bất hảo của chủ dịch vụ với khách hàng sử dụng khi nhiều điểm hoạt động 24/24.
    Nghĩa là dù không hiệu quả ?otrăm phần trăm? nhưng việc các bậc cha mẹ tự cứu xem ra vẫn là cách làm hiệu quả nhất hiện nay.
    Cù Mai Công
    Báo Tuổi Trẻ
  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Dylan đỏ chót mang trên yên hai cô nàng còn rất trẻ trong trang phục khá bắt mắt lao vút từ phía đường Phan Chu Trinh nhộn nhạo rẽ gấp vào đường Lý Thường Kiệt. Một con đường vốn khá yên tĩnh của Đà Thành nay đã là nơi tọa lạc của một vũ trường lớn có tên rất lạ: Carmen. Đây cũng chỉ là một trong những chốn ăn chơi của giới trẻ "sành điệu" Đà Nẵng.
    Bar Timinào nằm trên đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, đây là một quán bar khá nổi tiếng trong giới choi choi hay chơi đêm ở Đà Thành có lẽ do độ ?obốc? mãnh liệt của nó. Ông bà chủ của quán này là một cặp vợ chồng mới chỉ khoảng dưới 30 tuổi, là con của một chủ tiệm vàng nổi tiếng nhất thành phố Đà Nẵng.
    Bar này mới được sửa sang lại và được thiết kế theo kiểu các tiệm rượu mà ta thường thấy trong các phim hành động kiểu Mỹ, với việc bố trí cho khách ngồi ngay tại quầy rượu đối diện với một sân khấu mini, ở trên đó là những nữ ?ovũ công? ăn bận khá hở hang. Rượu, bia và các thứ thức nhắm bày la liệt trên các bàn và trên quầy bar, trong không khí ồn ào náo nhiệt của tiếng nói cười và tiếng nhạc nhảy mở hết công suất. fficeffice" />
    Tiếp sức cho những cậu chàng mặc sức vừa nốc vừa ?orửa mắt? kia là những những tiếp viên bàn! Cái cách bố trí những cô tiếp viên nõn nà đứng ngay bàn để chăm sóc các thượng đế một cách rất chuyên nghiệp cũng khiến các thượng đế sẵn sàng móc hầu bao đến nơi đến chốn cho cuộc chơi.
    Ở đây, bạn có thể được chứng kiến một cách trực tiếp nhất các kiểu đốt tiền của một bộ phận những người trẻ Đà Thành. Giá một chai ?oken? (bia Heineken) 30 ngàn đồng; chai ffice:smarttags" />Corona (một loại thức uống có cồn nhập từ Trung Mỹ 45 ngàn đồng chỉ là uống bình dân nhất trong bar Timinào này, còn thì không ít ?otrự? đều thượng trước mặt mình những chai rượu ngoại có giá cả chục triệu đồng. Thật ra, ngay ở các bar rượu ở các nước phương Tây thường thấy trên phim cũng không có cái kiểu ?otrưng bày? như ở đây, nhìn chai ******** to đùng dựng ngay trước mặt một cậu chàng mặt búng ra sữa, chúng tôi không khỏi buồn cười trước cái kiểu chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng cái cách khoe mẽ rởm đời như thế.
    Thế giới của ?otốc độ?
    Bar Speed (tốc độ là một quán bar mới khai trương nằm trên con đường thuộc loại lớn nhất thành phố Đà Nẵng. Đây là một bản sao na ná theo phong cách của hệ thống Number One Club của Sài Gòn, cũng nhạc cực mạnh, cũng PR và dancer nhảy mồi. Và đúng như tên gọi, "Tốc độ" đang rất tốc độ để trở thành một nơi thể hiện sự sành điệu của đám trẻ Đà Thành, nhưng là ở một khía cạnh khác: manh động.
    Những chú nhóc mò vào đây không hiểu được "săn sóc" thế nào mà bỗng tỏ ra cực kỳ hiếu chiến và chúng có thể "xử" nhau như những tay anh chị bởi những lý do khá vô lý. Tại quán bar này người viết đã chứng kiến hai đám trẻ lao vào nhau với hung khí trên tay bởi đối phương nhìn thấy... ngứa con mắt, để rồi không ít lần máu đã đổ. Chỉ vài tháng sau khi khai trương, quán bar này đã xảy ra rất nhiều vụ đâm chém thanh toán nhau của khách mà đa số là các vị khách nhí. Có lẽ bia, rượu đã kích thích khiến những chú nhóc bỗng trở nên hung dữ khác thường.
    Chiếc Dylan đỏ chót mang trên yên hai cô nàng còn rất trẻ trong trang phục khá bắt mắt đủ khiến cho bất cứ vị phụ huynh nào nhìn thấy cũng phải lắc đầu lao vút từ phía đường Phan Chu Trinh nhộn nhạo rẽ gấp vào Lý Thường Kiệt. Một con đường vốn khá yên tĩnh của Đà Thành nay đã là nơi tọa lạc của một vũ trường lớn có tên rất lạ: Carmen. Với kiểu thiết kế theo mô típ Ai Cập cổ đại với rất nhiều những phù điêu, tượng đá giả cổ trang trí lạ mắt, Carmen được coi là vũ trường đẹp và lớn nhất thành phố Đà Nẵng. Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng phải nói Carmen vượt hẳn những nơi khác về tính chuyên nghiệp trong nghệ thuật kinh doanh vũ trường. Từ vị trí toạ lạc, trang trí mặt tiền cho đến nội thất cho thấy những ông chủ của Carmen muốn biến nơi đây thành địa chỉ ăn chơi mới của những tay chơi có máu mặt của thành phố biển lớn nhất miền Trung này khi màn đêm buông xuống.
    Tiền đâu mà các vị khách trẻ ở Đà Nẵng có thể xài một cách thoải mái như thế? Giải thích điều này không khó, bởi phải nói thành phố Đà Nẵng đang là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất hiện nay với rất nhiều những công trình được xây mới trong vài năm qua. Và rất nhiều người đã trở nên giàu có nhờ kinh doanh địa ốc. Cũng nhờ mở mang đường sá, đất đai ở thành phố biển này bỗng trở nên có giá. Hạ tầng phát triển kéo theo kinh tế và nhiều thứ khác. Đà Nẵng trở thành nơi thu hút đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua, trong đó có các dich vụ vui chơi giải trí cao cấp như vũ trường, quán bar. Và cũng như nhiều vùng kinh tế mới phát triển khác, hệ thống vũ trường, quán bar ở Đà Nẵng từ chỗ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay giờ nở rộ như nấm sau mưa để phục vụ cho giới có tiền.
    Báo động về nguy cơ cháy bar
    Một vấn đề khác vô cùng nguy hiểm mà ít ai thấy là các quán bar, vũ trường ở Đà Nẵng có hệ thống PCCC rất kém. Có lẽ do khan hiếm và mặt bằng đắt đỏ nên đa số các quán bar và sàn nhảy đều có diện tích khá hẹp, có quán hẹp đến mức không thể hẹp hơn được nữa. Do những hạn chế như thế nên hầu hết các quán bar tận dụng một cách tối đa nhất diện tích lẫn không gian của quán cho việc bài trí. Và việc tạo ấn tượng bằng cách trang trí các loại vật liệu nhẹ dễ cháy như cạc-tông, xốp, nhựa... cộng hệ thống dây điện, đèn đóm, dàn nóng, dàn lạnh chằng chịt khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn rình rập, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ở Đà Nẵng, tất cả các quán bar mà chúng tôi đã từng đến để thực hiện bài phóng sự này gần như chỉ có một lối vào và cũng là lối ra duy nhất. Bởi những cửa gọi là thoát hiểm đã gần như bị bịt kín bằng nhiều thứ nên nếu xảy ra sự cố cháy nổ thì mức độ nguy hiểm đối với các khách chơi khó mà lường hết được.
    Theo Thanh Niên
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Dân chơi xứ biển miền Đông Nam Bộ đang rỉ tai nhau loại vé số đặc biệt mang cái tên đầy ấn tượng du lịch là ?ohẹn gặp lại?! H. mập, anh bạn Long Hải của tôi, dịch nghĩa nôm na là ?ové số ôm?.
    Xin một cái hẹnfficeffice" />

    Trời sẩm tối, bờ biển Long Hải thưa dần người, chỉ còn ánh trăng đêm lấp loáng trên mặt sóng lăn tăn. Một cô gái tay cầm xấp vé số bước vào, tuy chỉ trang điểm sơ sài nhưng mới nhìn nụ cười hơn hớn của cô ta, ông bạn tôi bấm nhỏ: "Đấy, chính là nàng đấy!''''.

    Nàng có gương mặt khá trẻ, đôi mắt dậy sóng tình. Không đứng mời vé số như những người khác, nàng sà xuống ghế rồi cất giọng thẽ thọt: ''''Mua giùm em vài tấm lấy hên. Hồi trưa tới giờ chưa bán được vé nào''''. Trời ạ! Cái độ tuổi ''''sắp cùng xuân ly dị mãi'''' của tôi mà được nàng gọi bằng anh nghe sao cảm động thế!

    Tôi suýt móc tiền mua 20 tờ nhưng bị H. bấm tay ngăn lại. Đợi đến khi những câu trăng gió của H. phun ra như nước máy, bàn tay nàng nằm trong bàn tay thô ráp của H. tự lúc nào, tôi mới được ra hiệu mua vé số nhưng không thấy gương mặt nàng lộ vẻ vui khi được mua những 20 tờ mà dường như đang chờ đợi cái gì khác.

    H. mập bấy giờ mới lên tiếng: ''''Bạn anh muốn hẹn gặp lại, ở đâu thì được?". Ánh mắt nàng sáng lên với nụ cười khinh khích: ''''Nếu vậy thì gặp nhau sau 1 tiếng nữa tại phòng trọ T. gần bãi tắm T.T, song song với con đường này". Bấy giờ xem như xong một cuộc ngã giá, nàng ỏn ẻn bước ra, đầu còn ngoái lại nguýt dài chúng tôi với tiếng chào sành điệu ''''See you again''''!

    Những ?ocon sâu? vé số

    Màn trung chuyển ?ohẹn gặp lại'''' ở thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa ?" Vũng Tàu khiến tôi liên tưởng đến vụ vé số ôm ở tỉnh Tây Ninh mà người dân ở đây gọi là ''''vé số xổ liền". Tuy cùng một mục đích ''''hẹn gặp lại quý khách'''' nhưng cách tiếp thị bên ngoài hơi khác. Th. H. thoạt nhìn tôi không nghĩ là đối tượng muốn ''''hẹn gặp lại''''. Cô ta đội chiếc nón lá lụp xụp che ngang gương mặt, bộ đồ khá mỏng, xộc vào mời khách một cách tự nhiên. Chỉ khi mở nón ra nhìn thấy hàng lông mày kẻ khá đậm và vành môi tô son đỏ choét không mấy phù họp với gương mặt ngăm ngăm của nàng, tôi mới nhận ra các dấu hiệu ?otự giới thiệu''''.

    Nàng ''''hẹn gặp lại'''' trên một con đường vắng trong nội ô thị xã Tây Ninh thuộc địa bàn huyện Hòa Thành để tâm sự không phải bằng lời nói. Nàng nhấn mạnh: ?oNơi đây tối hù như đêm 30, anh đừng ngại!". Tôi ậm ừ cho qua chuyện, không quên mua giúp 10 tờ vé số.

    Theo nhận xét cửa Kh.T. một thổ công ở đây thì loại vé số ''''hẹn gặp lại'''' mới phát sinh trong thời gian gần đây khi mà đội ngũ bán vé số tăng nhanh, các cô gái thất nghiệp đổ xô bán vé số mưu sinh. Lợi dụng thực trạng đó, các cô gái ''''ăn sương'''' len lỏi vào ''''làm ăn'''' thông qua nhịp cầu vé số.

    Cô Nguyễn Thị Thu, ngụ xã Ninh Sơn, bán vé số ở khu vực Tòa thánh Tây Ninh, tâm sự trong bức xúc: ''''Tụi em đi bán đôi lúc bị nhầm với các cô ''''xổ liền'''', mấy gã dê sàm sỡ, cầm tay, vuốt má. Phải làm căng mấy chả mới chịu tha!''''. Nghe Thu nói, tôi chỉ thông cảm chứ biết làm sao?

    Tại thị trấn Long Hải có 147 phòng trọ, 15 khách sạn, 5 khu du lịch khó mà kiểm tra hết; trong khi đó các ''''chị em ta'''' linh hoạt ''''hẹn gặp lại'''' trong những vai khác nhau như du khách, tình nhân sau khi đã ngã giá sòng phẳng. Tại tỉnh Tây Ninh, theo nhận xét của một cán bộ CSHS, dân bán vé số ôm khó bị bắt quả tang vì họ không vào phòng trọ, chỉ ?otâm sự? trên các con đường vắng không khác gì tình nhân nên đành chịu!

    Theo CA TPHCM
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Những người qua lại trên đường Trường Sơn (khu sân bay Tân Sơn Nhất) vào mỗi buổi tối, không khỏi chướng mắt trước cảnh tượng các cặp nam nữ "yêu nhau". Trên con phố đông đúc, từng cặp nam nữ ôm ghì lấy nhau, bày tỏ các kiểu yêu đương chẳng khác gì trong phim ảnh.
    Trường Sơn được xếp vào danh sách những con đường đẹp nhất thành phố. Hằng đêm, khi lên đèn, con đường được tô điểm bởi làn ánh sáng vàng dịu, tạo cho mọi người cảm giác thư giãn. Không gian trong lành hơn bởi những hàng cây xanh được trồng đều quanh khu vực sân bay. Nhờ vẻ đẹp trong lành và lãng mạn ấy, người dân thành phố thường rủ nhau về đây. Thế là các khu phố "ăn chơi" mọc lên với muôn vẻ, muôn màu. Phố cà phê, phố ăn nhậu và phố... tình nhân.
    Hiện diện trong không gian mờ ảo nhiều cặp nam nữ, đa số còn rất trẻ, ngồi trên những chiếc xe máy được xếp đều trong và ngoài hàng rào trước khu vực sân bay. Tất cả đều quay vào phía trong nên người đi đường chỉ nhìn thấy phía sau họ với đủ các tư thế ngồi khác nhau. Có những cặp ngồi thành đôi hai hàng trên yên xe, chàng trai choàng tay ôm vai cô gái, cô gái ngả đầu vào lòng chàng, rất lãng mạn tình tứ, còn phía bên kia, tay chân của họ làm gì thì chỉ có... trời mới biết. Có những cặp hai người ngồi hẳn vào lòng nhau, mặt sát mặt, hôn nhau đắm đuối. Táo bạo hơn là những cặp tuy đứng hẳn ngoài lề đường nhưng họ vẫn quấn chặt lấy nhau, cọ cạ, thực hiện những động tác vuốt ve, mơn trớn. Còn bên trong góc khuất của những bụi cây lưa thưa, thấp thoáng những tấm thân quầy quậy, thỉnh thoảng có tiếng thét lên, sau đó không gian lại chìm trong yên tĩnh.
    Dọc theo bờ kè từ khu Thị Nghè (Bình Thạnh) đến quận Phú Nhuận, không gian luôn thoáng mát (trừ những lúc nước kênh Nhiêu Lộc bốc lên mùi nồng nặc, hôi thối). Kế mé đường là những thảm cỏ xanh mướt, bên trong lại có bờ kè đá khác sạch sẽ. Tại những khu vực này bất kể ngày đêm, vẫn có những cặp tình nhân cặp kè tâm sự. Vào ban ngày thanh niên nam nữ đến đây để "yêu" thưa hơn. Chủ yếu họ tập trung dưới những tán cây bàng rợp mát trên đoạn đường Hoàng Sa (quận 1). Có những cặp ngồi tựa gốc cây tán chuyện. Có cặp nằm hẳn xuống nền cỏ, chân gác lên người nhau. Đã có sự chuẩn bị khá chu đáo trước khi đến đây, bởi họ đều có tấm áo mưa lót dưới, bên cạnh là nước uống, trái cây, bánh ngọt... Và cũng tại nơi đây, người đi đường bắt gặp không ít những cô cậu trên người còn vận nguyên bộ đồng phục áo dài, áo sơ mi trắng, quần tây xanh.
    Về đêm, dưới ánh đèn xanh mờ, cảnh tượng "yêu" diễn ra khá trắng trợn. Những thân người quấn lấy nhau, "biễu diễn" những động tác chẳng khác gì trong phim... tình cảm Mỹ. Gần đây, tại những góc tối của con đường Hoàng Sa còn xuất hiện những thanh niên ngồi, nằm đủ các tư thế, mắt thao láo dán chặt vào các cặp tình nhân đang "tâm sự". Họ tranh thủ xem "phim thật", không mất tiền.
    Con đường "bất hạnh" nhất hiện nay có lẻ là đường Nguyễn Hữu Cảnh. Mới "chào đời" được hơn một năm mà nó phải mang trên mình tới hai "khu phố tình" luôn "sầm uất" vào ban đêm. Khu đầu tiên nằm dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn hướng về quận 1). Trên lề đường được lót gạch ô rất tươm tất là một dãy xe gắn máy được xếp thật đều. Có người cuời, bảo: "Hay thật, cứ hai mét vuông dành cho một cặp". Cũng giống những khu phố khác, những cặp tình nhân ra đây thường ngồi tâm sự trên yên xe, quay người vào bức tường trước mặt. Ngoài tâm sự bằng lời, hôn hít, vuốt ve, còn việc "tiến xa hơn" thì chỉ có... bức tường mới biết. Khu thứ hai trên đoạn đường này là ngay trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Điều thú vị mà các đôi tình nhân thường tụ tập nơi đây là vừa được ôm ấp người yêu trong tay vừa được ngắm nhìn những làn xe tấp nập ra vào cửa ngõ thành phố, phía bên dưới. Tự do, thoải mái đến độ có những thanh niên cởi luôn cả áo, ngồi vắt vẻo tâm sự với người yêu. Họ nói cười hô hố rất vô tư.
    Thêm một phố "tình nhân" mọc ngay giữa trung tâm Sài Gòn đó là con lươn nằm giữa đường Nguyễn Huệ (hướng ra bến Bạch Đằng). Điều đặc biệt của khu này là các cặp tình nhân bắt đầu "họp phố" từ khoảng 17h30'' chiều. Họ thuộc rất nhiều thành phần khác nhau từ học sinh, sinh viên, nhân viên, công chức... đến các cặp "sồn sồn". Họ lấy con lươn làm chỗ ngồi và tất cả đều dựng xe trước mặt như một vật có công dụng "chắn tầm nhìn" của những người đi ngang qua, để "tâm sự" được tự nhiên hơn.
    Sài Gòn còn rất nhiều những khu phố tình nhân như thế, nào khu bến Bạch Đằng, đường Phan Xích Long (quận Bình Thạnh), khu Thảo Điền (quận 2)... Những khu phố nào hội đủ các điều kiện như thoáng mát, sạch đẹp và ánh sáng mờ mờ là phố tình nhân có thể được hình thành. Khi phố tình nhân "hoạt động" thường kéo theo một đội quân bán vé số, kẹo cao su, đánh giày... Trong số đội quân ấy, có không ít những kẻ vừa bán vừa... chôm (giày dép, giỏ xách, đồng hồ, công khai nhất là đội quân bán bưng tại khu vực bến Bạch Đằng.
    Theo Vnexpress

Chia sẻ trang này