1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo giùm bạn !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi dolly, 10/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan An ninh điều tra Công an Tiền Giang đã kết thúc điều tra vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ở huyện Gò Công Tây. 5 trường hợp bị khởi tố điều tra đều là học sinh cấp 3.
    Tháng 2, Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Huy Phương (lớp 11A1, trường PTTH bán công Vĩnh Bình, Gò Công Tây) tải truyện có nội dung đồi trụy mang tên ?oCô giáo Thảo? cùng 10 ảnh khỏa thân trên mạng Internet vào đĩa mềm. Hai người sau đó in ra để đọc và xem.
    Những tài liệu nội dung không lành mạnh trên được Hiếu và Phương phát tán cho một số bạn học. Hiếu còn cho Võ Thành Công (lớp 11A9) mượn đĩa mềm để in sao. Công giới thiệu cho nhiều người khác gặp Hiếu thuê đĩa in tập truyện 16 trang với giá 9.000 đồng.
    Cơ quan An ninh điều tra Công an Tiền Giang đề nghị VKS truy tố 5 bị can Nguyễn Chí Hiếu, Võ Thành Công cùng 3 người liên quan là Nguyễn Công Trình, Lê Đình Trung và Đỗ Văn Cương về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
    Hành vi của 5 người đủ yếu tố cấu tội danh và họ đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự. Những trường hợp còn lại được xử lý hành chính.
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, anh nghe thấy tiếng vợ mình khóc dấm dứt và gã đàn ông âu yếm dỗ dành. Máu ghen bùng lên, anh không kịp suy tính trước sau vùng chạy vào bếp lấy dao chém lia lịa vào gã đàn ông lang chạ...
    fficeffice" />
    Hạnh phúc ngược chiều với lo toàn

    Năm 1995, Nông Văn Tóan cưới cô Nông Thị Vi người cùng bản 2 (Xã Linh Hồ, Vị Xuyên, Hà Giang). Họ đã có ba đứa con kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Tóan dành hết tâm sức vun đắp cho gia đình vợ con, anh cố gắng làm thật nhiều để có tiền cho vợ con sung sướng.
    Nhưng hạnh phúc lại ngược chiều với những lo toan vất vả của anh. Những khi chồng đi làm nương vắng nhà dài ngày, người vợ trẻ không thắng nổi nỗi cô đơn nên đã ngã vào vòng tay người đàn ông cùng bản tên Nông Văn L.
    Nghe dân bản ì xèo chuyện vợ ngoại tình, Tóan hỏi nhưng Vi chối, mắng chồng ghen tuông bóng gió. Tỏ ra tin vợ nhưng những lời đồn đại cộng với thái độ khác lạ của vợ khi tiếp xúc với gã hàng xóm khiến Tóan càng thêm nghi. Toán đành phục cơ hội bắt quả tang để vợ hết đường chối cãi.

    Tình yêu bị phản bội

    Tối ffice:smarttags" />ate Month="1" Day="9" Year="2003">1/9/2003ate>, Toán nói có việc sang bản bên và sẽ ngủ lại ở đó. Đợi Toán vừa ra khỏi nhà, Vi vội sang hàng xóm hẹn hò với người tình. Ai ngờ Toán đi nửa đường thì quay lại. Đứng nấp ở hiên nhà, Toán nghe tiếng vợ mình nói trong tiếng khóc dấm dứt: ?oL. em khổ lắm! Em không muốn làm vợ Tóan nữa, em muốn sống với anh!?. Và tiếng gã đàn ông âu yếm dỗ dành vợ anh bằng những lời đường mật giả dối...
    Máu ghen bùng lên, Tóan chạy vào bếp lấy con dao và xông vào buồng quát gã đàn ông lang chạ: ?oSao mày ngủ với vợ tao??. Gã đàn ông vùng dậy lao thẳng vào Toán định chạy trốn nhưng đã lãnh chọn lưỡi dao của Toán. Sau đó, Toán chạy ra bật điện, gọi dân bản đến chứng kiến và ra chính quyền đầu thú. Nông Văn L. được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết do mất quá nhiều máu.
    TAND tỉnh Hà Giang xét xử vụ án này đã tuyên phạt Nông Văn Toán 18 tháng tù về tội ?oGiết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?. Ai cũng thấy thương Toán- người chồng tốt bụng vì bị phụ bạc nên đã hành động liều lĩnh. Cũng có người trách Toán, giá như anh đừng quá mải mê làm giàu mà dành thời gian quan tấm chia sẻ tình cảm với vợ thì có lẽ Vi đã không sa ngã.
    Câu chuyện buồn này là một bài học quý trong việc xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình.
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tôi hối hận khi nói lời chia tay với nàng
    Tôi tìm đến Chat để khỏa lấp trống vắng trong lòng, và gặp nàng. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều. Không muốn mối quan hệ tiến xa hơn, tôi chủ động thú nhận đã lợi dụng tình cảm của cô ấy. Giờ khi chia tay, tôi mới nhận ra đã yêu nàng nhiều biết bao. Tôi muốn gặp cô ấy để xin lỗi, nhưng không biết tìm ở đâu.
    Tôi là người "yêu đơn phương". Tôi đang làm một công việc phải thường xuyên online, để khỏa lấp những trống vắng trong lòng, tôi đã Chat. Tôi nghĩ Chat chỉ là một trò chơi!
    Rồi tôi gặp cô ấy, chúng tôi tâm đầu ý hợp với nhau đến nỗi tôi nhiều lần tưởng cô ấy là người mình thầm yêu. Có lẽ cô ấy cũng giống tôi... Đến một ngày, chúng tôi đã nói ra những gì điều thành thật trong lòng. Cô cho biết, cô rất giàu có, rất đẹp nên được nhiều người theo đuổi.

    Tôi xin chép lại những gì mà cô đã Chat với tôi: "Anh oi truoc khi chat voi anh nha em da co rat nhieu nguoi yeu", "Em noi that voi anh, em la con nha giau va tham chi em rat dep, nhung 2 dieu nay doi voi em ko co nghia ly gi voi em het anh a", "Nhung nguoi do ai cung co xe, dien thoai, ho lai rat yeu em... nhung ma em coi ho chang la cai quai gi het. Em coi ho nhu la 1 cai ngan hang cho em tieu xai cho thoai mai", "Anh oi thoi gian em vui nhat la duoc chat voi anh do anh biet ko ha, luc em chat voi anh em ko nghi gi ca em chi viec noi chuyen voi anh thoi. Vay ma em ko nghi lai co ngay hom nay dau anh a, em ko muon chung ta xu co duoc ko anh".

    Còn tôi cũng đã nói thật rằng cô ấy chỉ là người mà tôi khỏa lấp những trống vắng trong lòng mà thôi. Tôi xem cô ấy như người mà mình thầm yêu... Quả thật tôi rất tôn trọng tình cảm chân thành của cô ấy nên mới nói ra những lời này. Tôi muốn ngỏ lời làm anh trai của cô ấy vì không muốn lợi dụng tình cảm của cô nữa. Cô ấy không muốn.

    Khi chia tay rồi tôi mới thật sự nhớ cô ấy. Có lẽ tôi cũng đã yêu nàng mất rồi. Tôi hối tiếc, nhưng đã quá muộn màng. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa vì cô hứa sẽ không bao giờ lên mạng nữa.

    Tôi đã xúc phạm nàng. Tôi không biết mình đã làm đúng hay sai. Tôi thật sự rất nhớ và rất lo cho cô ấy vì cô ấy từng nói: "Em se cu song cuoc song nhu truoc, em se song voi cai ngan hang cua em".

  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Yêu ?ogái làng chơi? - chấp nhận không?


    Có những câu chuyện về những con người và cảnh đời thật khó tin nhưng nó là sự thật.
    Họ vẫn đi chơi với nhau, tâm sự cùng nhau và Hà vẫn dành cho Huy những nụ hôn khi chia tay. Nhưng, có một điều lạ lùng là thỉnh thoảng Hà lại biến mất một thời gian, Huy không bằng cách nào liên lạc được. Gặp bạn bè, họ chỉ nhìn Huy cười khiến Huy như... phát điên cái đầu.
    Tình yêu sét đánh
    Huy và Hà tình cờ gặp nhau tại sinh nhật của một người bạn. Không giống như những cô gái khác, Hà có vẻ đẹp ?oDigan?. Vóc dáng của Hà hơi xù xì, gân guốc, đầy góc cạnh. Khi nhìn thấy Hà lần đầu tiên, Huy đã nghĩ đây là một cô gái có cá tính, có thể nói chuyện được.

    Quả là như thế thật! Câu chuyện của Hà với những người bạn cuốn Huy theo hết lớp này đến lớp khác. Hà nói chuyện sôi nổi, nhiệt tình và cuốn hút đến độ có đôi lúc Huy "ngẩn tò te", không chú ý đến bạn bè thân thiết xung quanh.

    Cậu bám theo Hà, mong được làm quen. Như biết được điều đó, Hà thỉnh thoảng lại nhìn trộm Huy cười cười. Nụ cười của Hà càng làm cho Huy "chết sững". Sau vài ba câu xã giao, Huy xin Hà số điện thoại nhưng Hà nhất quyết không cho mà xin lại số phôn của Huy và bảo nếu có duyên còn cơ hội thì sẽ gặp lại.

    Huy tưởng như thế là không còn cơ hội dành cho mình nên rất buồn. Nhưng cậu không thể không nghĩ về cô gái có vẻ gì như bí hiểm ấy. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... gần như làm cho Huy bị ám ảnh.

    Cậu lục tung đám bạn bè để hỏi nhưng ai cũng chỉ cười và lắc đầu, bảo Huy phải tự tìm hiểu lấy. Huy cảm thấy, ngay cả những nụ cười và thái độ của bạn bè cũng như có gì đó bí hiểm. Nhưng, trái tim cậu đã "loạn nhịp" mất rồi...

    Cho đến một hôm, vừa ở chỗ làm về, chuẩn bị ăn cơm thì máy điện thoại của Huy báo có tin nhắn tới. Linh cảm như mách bảo cho Huy biết là cô gái "Di gan" đó nhắn tin cho cậu, và quả như thế thật...

    Sự thật

    Thời gian trôi qua, Huy và Hà không hẳn yêu nhau nhưng cũng không hẳn là bạn. Huy muốn Hà phải rõ ràng, nhưng Hà cứ lửng lơ. Thái độ và hành động của Hà khiến cho Huy nghĩ là cô cũng yêu Huy, nhưng khi Huy đề cập đến thì cô lại lảng sang chuyện khác.

    Họ đi chơi với nhau, tâm sự cùng nhau và Hà vẫn dành cho Huy những nụ hôn khi chia tay. Nhưng, có một điều lạ lùng là thỉnh thoảng Hà lại biến mất một thời gian, Huy không bằng cách nào liên lạc được. Gặp bạn bè, họ chỉ nhìn Huy cười khiến Huy như... phát điên cái đầu.

    Huy bắt đầu phân vân về Hà. Không biết Hà là ai? Hà từ đâu tới? Hà nghĩ gì? Hà làm gì?... Tự dưng Huy thấy không thể nào hiểu nổi. Huy bắt đầu thấy hoang mang, nhưng tình cảm của Huy dành cho cô gái "Di gan" đã sâu nặng quá rồi!

    Tìm hiểu qua bạn bè và một vài người quen của Hà mà Huy đã có lần tình cờ gặp khi đi chung với nhau, Huy choáng váng khi được biết Hà là một cô gái có một "lý lịch" không trong sạch. Cuộc sống của Hà có thể gói gọn trong cái vòng luẩn quẩn: chinh phục các chàng trai, cặp kè với họ để lợi dụng họ, rồi bỏ, rồi chinh phục, rồi lại yêu và lợi dụng...

    Hà không sống chân thành với ai bao giờ cho nên cô không có những tình bạn lâu bền với ai cả. Hình thức, tính cách của cô cuốn hút người khác ngay từ phút ban đầu khi mới gặp, nhưng gắn bó với nhau thì không ai nghĩ tới điều đó, vì chỉ cần chơi với Hà một thời gian ngắn thì mọi người đã nhận ra bản chất của cô gái "Di gan" này.

    Huy cảm thấy như mình bị lừa dối. Nhưng cậu lại cũng suy xét tại sao Hà lại như thế. Cậu cố tìm hiểu cuộc sống và những mối quan hệ phức tạp của Hà. Khi bắt đầu hiểu thì cậu vừa giận Hà lại vừa thương. Trong Huy tồn tại hai con người trái ngược nhau, đấu trí với nhau về vấn đề này. Con người lý trí buộc Huy chấm dứt ngay mọi quan hệ với Hà, nhưng con người tình cảm và cái bản tính hay thương người của Huy không cho phép cậu làm điều ấy. Phải vực Hà dậy, giúp cho cô khỏi lạc lối, lầm đường.

    Giữa hai dòng nước...

    Gần một tháng sau thì Hà xuất hiện. Cô nói cô vừa có việc phải đi công tác xa, nơi ấy không có điện chứ đừng nói đến điện thoại nên cô không thể liên lạc với Huy được. Cô vẫn cười nói, vẫn hồn nhiên vì cô không hề biết Huy đã tường hết mọi chuyện.

    Hà rủ Huy đi ăn. Nhìn cô gái "Di gan" ăn uống một cách hồn nhiên như bị bỏ đói lâu ngày, Huy thấy nhói lên trong tim mình. Con người tình cảm càng quả quyết rằng Huy không thể bỏ rơi Hà được. Cậu là cái cọc phao cho Hà bám, phải giúp Hà nhận ra giá trị của cuộc sống và sự chân thành.

    Lúc chia tay, Hà kêu đi công tác về đã tiêu hết tiền. Cô không hỏi trực tiếp để vay Huy, nhưng chỉ cần Hà nói thế là Huy đã hiểu. Như mọi lần khác, Huy lại rút tiền đưa cho Hà mà không hề tính toán, so đo...

    Khi Huy tâm sự với bạn bè về Hà và những suy nghĩ của mình, bạn bè bấy giờ mới nhận ra rằng đã để cho Huy đi quá đà, quá phiêu lưu trong mối quan hệ với Hà - người mà ai cũng biết tường tận, chỉ có Huy là không hiểu.

    Bạn bè ra sức khuyên can, thậm chí cấm cản và Huy cũng nhận ra bạn bè đã đúng. Nhưng, mỗi lần gặp Hà, nghe cô than vãn về cuộc sống với những khó khăn mà cô phải gánh trên đôi vai gầy mỏng manh của mình... lòng tốt của Huy lại không cho phép cậu làm ngơ.

    Huy với lòng tốt của mình khôngcho phép cậu bỏ rơi Hà. Huy làm, và chỉ mình Huy hiểu với mong muốn và hy vọng tình yêu của cậu sẽ cảm hóa được Hà.

  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Cái giá của một lần buông thả



    Nó là con anh! Đó là sự thực! Bất kỳ sự dối trá nào cũng sẽ không thể che giấu mãi được. Nhưng bắt tôi chọn: hoặc là đem con đi với anh, hoặc trả con lại cho anh. Cả hai điều đó đối với tôi đều thật khủng khiếp. Đã quá muộn để vò xé trái tim mình vì lỗi lầm của một lần buông thả. Tôi biết làm sao bây giờ?
    Tôi đã từng có một mối tình tuyệt đẹp với một chàng trai học trên tôi hai khóa. Cùng là dân tỉnh lẻ lên thành phố, từ sự thông cảm giúp đỡ nhau ban đầu, giữa chúng tôi dần hình thành tình yêu. Một tình yêu mãnh liệt, chân thành. Chúng tôi đã từng có với nhau nhiều kỷ niệm suốt những năm tháng của cuộc đời sinh viên. Không phải một lần, hai đứa cùng nhau vẽ lên những bức tranh tuyệt đẹp về tương lai.
    Sau khi tốt nghiệp, người yêu tôi lang thang khắp nơi, gõ cửa nhiều cơ quan nhưng chẳng thể xin được việ clàm. Trong khi chờ đợi, anh nhận làm tất cả các công việc, từ chuyển báo đến giao bánh mì, từ bảo vệ đến nhân viên marketing sản phẩm... Tuy vậy, những đồng tiền kiếm được vẫn phải rất tằn tiện mới đủ sống trong thành phố đông đúc và đắt đỏ này.

    Thế rồi một hôm, anh bất ngờ đến thăm tôi, báo tin đã xin được việc làm. Một công việc trái với cái nghề mà anh đã bỏ 5 năm đèn sách. Với một tin đáng mừng như thế, lẽ ra anh phải rất vui. Song, tôi thấy anh bối rối, gượng cười...

    Khi chia tay, anh nói, sắp tới anh rất bận nên chắc không có thời gian tới thăm tôi. Khi nào có dịp, anh sẽ đến, nhưng tôi đừng trông. Tôi cảm thấy hoang mang, hụt hẫng, muốn hỏi lại cho rõ nhưng anh đã vội vã bỏ đi.

    Mấy hôm sau, tôi nhận được một lá thư ngắn của anh. Trong thư, anh xin tôi tha thứ và hãy quên anh đi. Anh đã có một cô gái khác. Đó là con gái của người đã cho anh vào cơ quan làm việc. Anh nói tôi đừng tìm anh nữa, vô ích, coi như không có anh trên cuộc đời này. Lá thư của anh làm đau nhói trái tim tôi...

    Tôi bỏ ra nhiều ngày đi tìm anh. Tôi dò hỏi khắp nơi, đi đến nhiều chỗ, nhưng tôi không thể tìm ra dấu vết gì của anh. Tôi suy sụp vì đau khổ và tuyệt vọng. Thời gian đó, có một chàng trai cùng khóa đã hết sức giúp đỡ tôi một cách tế nhị. Nhờ đó, tôi vượt qua được cơn sốc và hai năm sau, chúng tôi trở thành vợ chồng.

    Tuy cùng khóa nhưng chồng tôi vốn là bộ đội xuất ngũ nên hơn tôi 5 tuổi. Anh tốt bụng, hiền lành và rất yêu tôi. Chúng tôi sống với nhau hòa hợp, đầm ấm. Song, cưới nhau đã ba năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con, mặc dù hai bên nội ngoại đều luôn giục giã.

    Tôi rất lo lắng nên quyết định đến bệnh viện khám. Các bác sĩ nói sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Vì vậy, nguyên nhân không có thai chỉ có thể là do người chồng. Điều bí mật đó tôi để trong lòng, dự định từ từ rồi sẽ nói với chồng. Song, tôi đã không còn cơ hội...

    Một ngày kia, tôi bất ngờ gặp lại người yêu cũ. Anh vẫn trẻ, vẫn đẹp trai. Song, trong ánh mắt ngày xưa vốn rất sinh động ấy, hình như chất chứa một nỗi buồn câm lặng. Anh mời tôi về nhà. Một căn nhà sang trọng trên một đường phố lớn. Vợ anh đang đi công tác ở nước ngoài.

    Trong câu chuyện, anh tỏ ra rất ân hận vì ngày ấy đã chia tay tôi một cách đường đột như vậy. Bởi vì, chính anh cũng không ngờ, anh bị rơi vào một cái bẫy giăng sẵn của hai bố con ông giám đốc. Như một thứ trái cây bị dú ép, cuộc hôn nhân đó không thể chín nổi: chẳng những cả hai đều không hạnh phúc mà họ cũng không có con - vợ anh bị vô sinh do hậu quả của những lần phá thai lén trước đó.

    Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh nói , anh vẫn còn rất yêu tôi. Hình ảnh của tôi luôn hiện trong những giấc mơ của anh. Anh ao ước biết bao được trở lại ngày xưa... Anh còn nói nhiều, nói nhiều những lời âu yếm bay bổng mà tôi không bao giờ nghe được từ người chồng chất phác của mình. Trái tim đa cảm của tôi rung lên mãnh liệt và tôi đã ngã vào vòng tay anh...

    Ít lâu sau, tôi nhận ra những khác lạ trong cơ thể. Nỗi lo sợ và ân hận bị chìm lấp đi trong sự vui mừng nồng nhiệt của mọi người. Một đôi khi, tôi tự an ủi mình, chồng tôi chẳng thể có con. Vì vậy, một đứa con do tôi "tự kiếm", dù sao cũng còn tốt hơn là không có.

    Con trai tôi xinh đẹp như một thiên thần, được cả nhà nâng niu, vồ vập. Không ai mảy may nghi ngờ, luôn được bố chăm sóc, bế bống nên càng lớn, nó càng có những nét giống anh, chồng tôi. Tôi đã gần như quên đi sự thật, cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào trong ngôi nhà ấm áp của mình...

    Nhân ngày sinh nhật bé 3 tuổi, chúng tôi đưa con vào một siêu thị lớn để chọn đồ chơi. Tại đây, tôi đã chết lặng khi bất ngờ gặp lại anh, người yêu cũ của tôi. Ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra ?otác phẩm? của mình. Quả thật, nó giống anh như hai giọt nước. Tôi rùng mình, linh cảm về một điều bất an từ trong cái nhìn đăm đắm của anh.

    Mấy hôm sau, anh gọi điện đến cơ quan tôi. Anh muốn gặp tôi. Anh nói, anh đã sung sướng đến phát điên khi biết mình có một đứa con trai. Anh muốn tôi trở về với anh. Anh sẵn sàng làm tất cả để có tôi và con.

    Tôi van xin anh đừng làm thế. Anh có tiền, có địa vị. Anh sẽ dễ dàng có con với bất cứ cô gái nào khác, trừ tôi. Nhưng anh cương quyết lắc đầu. Anh chỉ muốn có thằng bé ấy. Anh cảnh cáo tôi: Nó là con anh! Đó là sự thực! Bất kỳ sự dối trá nào cũng sẽ không thể che giấu mãi được. Cuối cùng, anh đế nghị tôi chọn: hoặc là đem con đi với anh, hoặc trả con lại cho anh. Cả hai điều đó đối với tôi đều thật khủng khiếp.

    Đã quá muộn để vò xé trái tim mình vì lỗi lầm của một lần buông thả. Tôi biết làm sao bây giờ? Sự lựa chọn nào cũng quá nghiệt ngã!

  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lắm, cắn nhau đau



    Đôi lúc, mang đến cho tình yêu một hơi thở mới, tươi mát, khác lạ, cũng là một cách nuôi dưỡng, vun đắp quan hệ vợ chồng. Đó là lý do tại sao, bạn không cần tỏ ra quá bi quan mỗi khi phải ?ođụng độ? nảy lửa với người tình.
    Hãy học cách chuyển từ ?ođối đầu? sang ?ođối thoại?, chấm dứt chiến tranh lạnh với một kết cục vui vẻ, ?olợi cả đôi đường?
    Nên nhớ rằng, bạn và ông xã hình thành nên hai nửa đối lập của thế giới. Vì thế, chẳng có gì là lạ nếu hai người đôi khi to tiếng với nhau chỉ vì một bất đồng quan điểm nào đấy. Cách bạn hòa hợp được những khác biệt này như thế nào sẽ là câu trả lời cho hạnh phúc bền vững của hai người.
    Không chỉ thế, thường xuyên tranh luận còn giúp vợ chồng thấy gần gũi, thân thiết nhau hơn, bởi lẽ nó cho thấy một điều thật giản dị mà vô cùng ý nghĩa: dù đôi khi bất đồng quan điểm, nhưng hai vợ chồng bạn luôn biết cách dàn hòa, thu xếp và vẫn dành trọn tình yêu cho nhau.
    Thế nhưng, tranh luận sao cho khéo lại là cả một nghệ thuật khá công phu.
    Những gợi ý sau đây có thể giúp bạn đôi chút chăng?
    Đừng bao giờ khăng khăng tự cho mình là đúng. Vấn đề nào cũng có hai mặt của nó. Cái chính không phải là ai đúng hay ai sai, mà quan trọng hơn cả, phải tìm ra một điểm chung nào đó mà cả hai bạn đều có thể chấp nhận.
    Khi tức giận chuyện gì, tốt nhất là nên nói thẳng quan điểm của mình. Đừng cố gắng kìm nén cho đến khi bạn ?obốc hỏa?. Càng âm ỉ giữ kín trong lòng bao nhiêu, vấn đề càng trở nên khó giải quyết bấy nhiêu.
    Hãy học các lắng nghe. Quả thực, không có gì bực mình hơn là việc bạn nói mà không có ai chú ý lắng nghe cả, đúng không nào? Cơn giận dữ của cô ấy/ anh ấy chắc chắn sẽ giải tỏa bớt trước thái độ tiếp nhận đầy thành ý của bạn.
    Không nên để cuộc tranh luận đi quá xa chủ đề ban đầu. Khi to tiếng, các cặp vợ chồng luôn có xu hướng moi móc ra đủ chuyện trước đây khiến họ bực mình, mặc dù chúng chẳng liên quan gì tới câu chuyện ban đầu. Và điều đó chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
    Cố gắng tránh nói những gì mà sau này bạn cảm thấy phải hối tiếc. Nếu như trong cơn giận dữ, bạn khó lòng kiểm soát lời nói và hành động của mình, thì tốt hơn cả, hãy tạm dừng cuộc tranh luận nảy lửa trong chốc lát, để có thể ?oxì khói? chút ít, xả bớt cơn giận dữ. Đi bộ, tắm, hoặc dắt chó đi dạo - làm những công việc thư giãn cho đầu óc bớt căng thẳng. Sau đó trở lại câu chuyện với một trí óc minh mẫn, sáng suốt hơn, lúc đó cũng chưa muộn.

    Nói tóm lại, điểm mấu chốt là bạn phải biết cách kiềm chế cơn giận dữ và giải quyết mâu thuẫn căng thẳng. Hai người có thể cùng thỏa thuận: được, chúng ta bất đồng về vấn đề này, hay đơn giản, tạm gác chủ đề đó lại để bàn vào một dịp khác.

  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tình không ngại tuổi


    Phải chăng nét quyến rũ giới tính không bao giờ là một sản phẩm... ?oquá đát? của tuổi trẻ?
    Đã bao giờ bạn tự hỏi: vì sao sự quyến rũ không có ... ?ohạn dụng"? Phải chăng nét quyến rũ giới tính không bao giờ là một sản phẩm... ?oquá đát? của tuổi trẻ, và cũng không bao giờ lo sợ bị mai một, phai nhòa theo thời gian. Thậm chí khi đã bước vào tuổi xế chiều, nét hất dẫn ấy càng được thể hiện trên nhiều phương diện khác nhau, với những nét đặc trưng mà giới trẻ đôi khi phát ghen tị vì mình không thể có (hay đúng hơn, chưa thể có).
    Vậy chính xác điều gì làm nên vẻ đẹp quyến rũ của tuổi xế chiều?

    Sự từng trải
    Quyến rũ hay không - cách đánh giá phụ thuộc hoàn toàn vào quan niệm thẩm mỹ của mỗi người. Qua năm tháng, khi con người ta ngày càng trở nên chín chắn hơn, quan niệm này cũng thay đổi theo cách riêng của nó. Và đôi khi, tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp ở hai giai đoạn cuộc đời có thể trái ngược hoàn toàn, khiến ta phải giật mình khi ngoảnh đầu nhận ra.
    Khi đã có tuổi, nét hấp dẫn đối với bạn khác giới của một người không còn là vẻ trẻ trung hay hình thức gợi cảm, mà trên hết, đó là sự từng trải, là kinh nghiệm sống góp nhặt trong cuộc đời. Càng tỏ ra chính chắn, từng trải bao nhiêu, bạn sẽ càng dễ dàng ?oghi điểm? với đối tượng bấy nhiêu.

    Tự tri
    Đó là nét hấp dẫn đặc biệt chỉ hình thành cùng với năm tháng thời gian mà thôi. Tự tri, nghĩa là khả năng hiểu được bản thân- những sự thật tưởng chừng đơn giản mà không phải ai cũng khám phá được. Vì thế không lạ gì khi những người có tuổi và hiểu biết đều kiếm tìm cho mình người bạn đời ?obiết mình muốn gì, và không ngại ngần theo đuổi cái mình muốn?

    Điềm tĩnh, kiên nhẫn
    Trái ngược hẳn với bản tính bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ, có lẽ là nét hấp dẫn lớn nhất của người lớn tuổi. Nếu như cơ thể của bạn không còn là niềm tự hào như thời trai trẻ, hãy mỉm cười chấp nhận sự thật, vì dù sao, bạn cũng đã có lợi thế khác của riêng ?ocánh già? rồi, đúng không nào?

    Tóm lại, hãy luôn tự tin và thoải mái vào vẻ đẹp của chính mình, kể cả khi bạn thấy mình không còn trẻ trung gì nữa. Một thể lực cường tráng, một tinh thần khỏe mạnh, minh mẫn, chưa chắc đã là những phẩm chất ưu tú nhất để tạo nên sự quyến rũ. Mà trên hết, đó phải là niềm lạc quan, yêu đời, là niềm vui sống luôn ngự trị trong trái tim bạn. Hãy tận hưởng cuộc sống với lòng nhiệt thành, hăng say theo cách riêng của tuổi xế chiều.

  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Thủ sẵn dao, búa, bì xác rắn, dây rừng... Trần Văn Thanh đã hiếp rồi giết chết em Vũ Thị An (sinh năm 1980, chưa chồng) trên đồi mía, buổi sáng 18/9/2003 ấy. Tội ác ''''trời không dung, đất không tha'''' khiến tất cả xã viên Nông trường cam Cẩm Thuỷ, rồi toàn thể nhân dân xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) phẫn uất. Và gần đây, họ lại một lần nữa phẫn uất hơn khi phiên sơ thẩm TAND tỉnh Thanh Hoá xử Trần Văn Thanh chỉ vỏn vẹn 20 năm tù...

    Những lá đơn với hàng trăm chữ ký.
    Chúng tôi đang có trong tay nhiều Đơn đề nghị, Đơn kiến nghị với hàng trăm chữ ký của xã viên thôn Ấm, xã Cẩm Châu, của bà con nông dân xóm Ngọc Thung, xã Cẩm Sơn, của tập thể Phụ nữ dân tộc Mường, xóm Cầu Mây, xã Cẩm Sơn (Thanh Hoá). Tất cả đều chung một nỗi xót xa cho cô gái còn trinh tiết Vũ Thị An, chưa được hưởng vị ngọt của tình yêu, hạnh phúc gia đình thì đã chết tức tưởi chỉ vì 1 cơn dâm dục của gã đàn ông đang có vợ, có con. Họ không đồng ý Trần Văn Thanh (sinh năm 1971, ở xã Cẩm Sơn, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) chỉ bị nhận ''''tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội hiếp dâm và giết người là 20 năm tù'''' trong khi theo họ, tử hình Thanh vẫn còn là nhẹ!
    Đồi mía vắng vẻ, một buổi sáng mùa thu...
    Ở cùng xóm với An, ý định chiếm đoạt thân xác người con gái chưa chồng này không biết đã nảy ra trong đầu Trần Văn Thanh từ bao giờ. Biết An thường đi bóc lá mía trên đồi cách nhà khoảng 2 km, Thanh đã ngấm ngầm lên một kế hoạch cho mưu đồ đen tối của y.
    Sáng 18/9/2003, Thanh chuẩn bị búa, dao, 1 bao tải (tiếng địa phương thường gọi là bì xác rắn), đánh xe bò lên đồi, lấy cớ là đi kiếm củi. Giữa đường, Thanh còn nhặt thêm 1 túi nilon mà Thanh nghĩ sẽ cần thiết cho việc sắp làm, cắt thêm 3 đoạn dây sắn rừng bỏ vào bì xác rắn. Bốc xong xe củi, Thanh ''''dông'''' thẳng tới đồi mía nhà An (cách đồi nhà Thanh chừng 200m). An đang lúi húi bóc lá mía, thấy Thanh, hai người chào hỏi nhau rồi nghỉ tay ngồi chơi nói chuyện. Hàn huyên được khoảng nửa tiếng, Thanh bỗng túm chặt tay An. An hét lên: ''''Anh đừng làm thế!'''' rồi nằm sấp xuống, 2 tay ôm chặt ngực.
    Ngay lập tức, Thanh như con thú chồm tới, đè cứng lên lưng An, chụp bì xác rắn lên đầu An rồi lấy dây sắn rừng thắt chặt. Thanh quấn chặt đến nỗi đầu An trong bao tải không cựa quậy được cũng không thốt lên được 1 tiếng rên la nào nữa. Chưa hết, Thanh còn bẻ quặt 2 tay An ra phía sau lưng, trói giật cánh khỉ. Thế rồi, gã yêu râu xanh ung dung lật ngửa cô bé đáng thương lên, lột bỏ quần áo của cô và hiếp.
    Thoả cơn dâm dục, Thanh nhởn nhơ đi thẳng về nhà. Giữa đường sực nhớ quên mũ và dao ở gần chỗ vừa hiếp An, Thanh bình tĩnh quay lại lấy, nhưng vẫn bỏ mặc An loã lồ, bị trói chặt và chết trên đồi.
    Như thế là chưa đê hèn và chưa man rợ?
    Toàn bộ hành vi ác độc trên đã được chính Trần Văn Thanh khai nhận trước cơ quan điều tra cũng như tại phiên sơ thẩm do TAND tỉnh Thanh Hoá mở ngày 23/2/2004. Song, với tội ''''hiếp dâm'''' có chủ ý 1 người con gái còn trinh nguyên, Thanh chỉ phải nhận 6 năm tù và thêm 14 năm nữa cho tội ''''giết người''''. Về tội ''''giết người'''', TAND tỉnh Thanh Hoá đã áp dụng khoản 2 Điều 93 - về tội ''''hiếp dâm'''', áp dụng khoản 1 Điều 111 Bộ Luật hình sự, tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội mà Thanh phải nhận là 20 năm tù. Điều này đã khiến cho đông đảo cử tọa và người trong ngoài cuộc bất bình cao độ.
    Trả lời báo giới, Chủ toạ phiên sơ thẩm đó là ông Nguyễn Đình Hoà nói: ''''TAND tỉnh Thanh Hoá chúng tôi rất muốn đưa lên khoản 1 của tội ''''giết người'''' để xét xử, nhưng hồ sơ không thể hiện được điều đó nên không có cơ sở cho chúng tôi tiến hành!''''. Tuy nhiên, nói là nói vậy, kết quả giám định cũng như mọi tình tiết được ghi cụ thể trong Bản án hình sự sơ thẩm số 09/HSST ngày 23/2/2004 do chính ông Nguyễn Đình Hoà kí đủ để khẳng định hành động của Trần Văn Thanh ''''rơi trúng'''' vào điểm i và điểm q của khoản 1 Điều 93 Bộ Luật hình sự. Đó là: Thực hiện tội phạm một cách man rợ (điểm i) và vì động cơ đê hèn (điểm q).
    Việc hiếp rồi giết dã man em Vũ Thị An, lao động chính trong gia đình (bố An là ông Vũ Đình Kỳ, 74 tuổi, cựu chiến binh cùng mẹ 63 tuổi đều đã về hưu) làm xôn xao cả huyện miền núi yên bình, làm thắt lòng những người dân cần cù, mộc mạc nơi đây. Họ không hiểu tại sao chính Toà đã nhận định trong bản án là: ''''Cùng 1 thời điểm bị cáo phạm liền 2 tội hết sức quyết liệt và nghiêm trọng, gây dư luận bất bình trong nhân dân, vi phạm pháp luật Nhà nước, gia đình nạn nhân phải gánh chịu hậu quả đau thương tang tóc. Do đó, cần phải trừng trị thật nghiêm khắc...'''' thế rồi lại xử Trần Văn Thanh có 20 năm tù???
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Bộ đĩa VCD "phim *** tập thể VN" với những cảnh quay trần trụi đang gây ra một cơn sốt trên thị trường băng đĩa lậu. Trong phim điều khiến người ta bị sốc là những "diễn viên" nữ VN còn rất trẻ và họ tự nguyện "đóng phim".
    Trên chiếc giường đôi - kiểu giường trong phòng ngủ khách sạn - có tất cả... 10 người: 2 người đàn ông nước ngoài và 8 cô gái VN. Các cô nằm, ngồi ngổn ngang trên giường, hoàn toàn không mặc gì, gương mặt còn đầy vẻ "chân quê", và họ chỉ khoảng từ 15 đến 18 tuổi.
    Rất trẻ, nhưng việc chung đụng với những người đàn ông ngoại quốc và những "cuộc vui" tập thể như thế này không hề xa lạ đối với họ. Trong lúc chầu chực chờ đến lượt mình "phục vụ" hai người đàn ông nọ, họ vô tư chụm lại ngắm nghía người khác, rồi chỉ trỏ, bàn tán, bình luận và... chửi thề rôm rả.

    Tất cả các cô đều biết rằng mình đang được quay phim, nên cô thì mỉm cười, cô thì sửa tóc làm duyên. Cũng có cô lộ vẻ lo lắng nhưng lập tức được cô khác trấn an: "Nó quay cả nó trong đó luôn mà". Quả là có "nó" trong phim thật, nhưng hầu như người xem chỉ thấy phần thân thể của hai người nước ngoài này, còn mặt mũi họ rất ít khi lộ ra.

    Do mục đích chính là quay phim, nên hành vi của hai người đàn ông mang đầy tính "biểu diễn". Mặc dù quan hệ với nhiều cô cùng lúc như vậy, nhưng những người đàn ông này không hề mang bao cao su. Các cô gái thì hoàn toàn vô cảm, như thể họ đang làm một công việc thường ngày.

    Trên phim thể hiện rất rõ địa chỉ một trang web, mà ở đó có những lời chào mời hấp dẫn. Đây là một trang web "người lớn" cung cấp cho "quý ông" kinh nghiệm tìm ******** - đặc biệt là những cô gái vị thành niên - ở một số nước châu Á như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và cả Việt Nam, với hàng nghìn bức ảnh và video clip minh hoạ.

    Điều đáng ngạc nhiên là các "nhân vật" trong phim đã chấp nhận và được trả tiền để quay phim. Sau đó người ta đã tung nó lên mạng với mục đích kinh doanh.

    Theo Thanh Niên
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Cơn phẫn nộ của dư luận và báo chí phản ánh về những bộ truyện tranh Đội đặc nhiêm, Đại luật sư đầy rẫy bạo lực và *** chưa lắng xuống, thì một đợt sóng mới như: Dòng sông huyền bí, Con nhà giàu, Punch - Tình ca trên sàn đấu... của NXB Trẻ lại tiếp tục mang những nội dung lệch lạc và những ám thị về ***.
    Điều này chứng tỏ rằng lĩnh vực kiểm soát nội dung truyện tranh hiện nay đang bị xem nhẹ và cần được báo động.
    Nhìn lên kệ các nhà sách, đại lý thuê truyện hiện nay thì hiểu rằng truyện tranh đang là mảnh đất chia đều cho các NXB như NXB Mỹ thuật, NXB Trẻ, NXB Đà Nẵng, NXB Đồng Nai... với đầy đủ các truyện tranh từ trong nước đến truyện Nhật, truyện Hàn Quốc, truyện châu Âu... Nội dung cũng nhiều thể loại rất phong phú và đa dạng.
    Trong đó, mảng truyện tranh dành cho tuổi mới lớn thật đáng lo ngại vì nội dung mang nặng tính bạo lực và ***. Nhân vật trong truyện thường là những cô, cậu tuổi mới lớn và dù là nam hay là nữ thì các nhân vật này đều có xu hướng thích giải quyết mọi rắc rối với bạn bè bằng vũ lực.
    Một đặc điểm đáng cảnh báo nữa là đời sống các nhân vật tuổi mới lớn này được khai thác trong truyện tranh với nhiều yếu tố liên quan đến ******** với những cảnh yêu đương, hôn nhau, vuốt ve, mắt nhìn nhau đắm đuối hay đặc tả những bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể phụ nữ... với mật độ dày đặc.
    Lấy truyện Mills và Boon làm một ví dụ, hãng thông tấn BBC có cái nhìn toàn cảnh về truyện tranh manga ở Nhật Bản: "Mills và Boon là tập truyện bán chạy trên thế giới.
    Tuy nhiên, truyện tranh Nhật Bản (manga) lại chế tác thêm những hình ảnh khác nhau mà nội dung thì mang đậm chất ***.
    Sở dĩ truyện tranh manga như Mills và Boon thành công lớn ở Nhật Bản vì nội dung chỉ đề cập đến những cảnh bạo lực và ***. Những nhân vật chính trong truyện chỉ thích thưởng thức những hoạt động liên quan đến ***.
    Khoảng 45% các loại sách hay tạp chí được bày bán ở các cửa hàng sách tại Nhật là những cuốn manga và hầu hết đều mang nội dung khiêu dâm" .

    Dòng sông huyền bí - một câu chuyện hư cấu một cô gái Nhật Bản Yuuri yêu chàng hoàng tử Kail của xứ Ai Cập, tập truyện nào cũng dày đặc những cảnh nhân vật nam và nữ ôm hôn ngấu nghiến. Chỉ cách nhau hai, ba trang đã có thể thấy các nhân vật hôn nhau trên giường, ngoài lan can, khi đánh kiếm, khi nằm, khi bế trên tay...
    Con nhà giàu - một bộ truyện tranh được quảng bá là gây sóng gió tại Nhật Bản, Đài Loan, Singapore... là câu chuyện về một nhóm học sinh quý tộc có biệt danh F4 với những "thú vui" như du lịch châu Âu, mướn máy bay đi chơi hải đảo, chuộng đồ hiệu, thích chinh phục bạn gái bằng tặng nhẫn kim cương...
    Trọng tâm của những trò chơi, những chuyến đi để các cậu chơi trò vờn tình ái là một cô gái tên Tsukushi. Những sự chung đụng thể xác luôn đem đến những tâm sự "thổn thức" cho cô gái đại loại như: "Đây là phòng của hai đứa mình. Trong phòng chỉ có một cái giường...". "Sao mình lại trong vòng tay Tsukasa? Đầu óc quay cuồng, toàn thân mềm nhũn". "Tôi không nói được lời nào, cũng không thể cử động. Tại sao tôi không thể phản kháng, sự sợ hãi lúc nãy biến đi đâu mất rồi? Tôi hoàn toàn không biết gì nữa, chỉ biết nụ hôn của Tsukasa vô cùng nồng ấm"...
    Điều đáng sợ hơn là các cậu học sinh nhà giàu này luôn muốn thích sử dụng vũ lực để chiếm hữu tình yêu mà trước những nụ hôn bị cưỡng bức như thế, nhân vật nữ lại luôn phục tùng: "Lúc nào cũng thế, Tsukasa vừa thô lỗ cục cằn vừa dịu dàng khiến trái tim tôi thổn thức. Tay của Tsukasa, bàn tay đã vỗ lưng cho tôi khi bị say sóng, cũng chính bàn tay ấy đánh tôi. Đối với tôi ngoài vòng tay ấy không còn gì quan trọng nữa".
    Nếu như Con nhà giàu cổ động cho cách sống tôn sùng vật chất, lệch lạc trong tình yêu thì Punch - Tình ca trên sàn đấu là câu chuyện hết sức nhảm nhí và thô tục. Dường như cả tập truyện là những tình huống nhân vật nữ mặc váy thoải mái đi tênh hênh trên cao còn nhân vật nam thì ở dưới nhìn lên "chiêm ngưỡng". Có những cảnh nhân vật nữ mặc đồ lót trồng cây chuối còn nhân vật nam thì nhìn vào chỗ kín một cách thô bỉ.
    Truyện đầy rẫy những hình ảnh đặc tả ngực, mông, đùi của các cô gái. Hình ảnh chiếc quần lót lộ ra dưới lớp váy của các cô gái hay các nhân vật nam bắt gặp các cô gái khi đang trong toilet, đang thay đồ hay đang tắm... cũng "vô tình" xuất hiện đều đặn trong các truyện Dòng sông huyền bí, Con nhà giàu, Punch - tình ca trên sàn đấu.
    Điều đáng nói là những tập truyện tranh này thuộc tủ sách 15+, 16+, nghĩa là dành cho lứa tuổi mới lớn. Nhưng thử hỏi lứa tuổi mới lớn sẽ giải trí hay được giáo dục như thế nào từ những nội dung nhảm nhí, rẻ tiền như vậy?
    Theo Thanh Niên

Chia sẻ trang này