1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo giùm bạn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo giùm bạn

    Bây giờ có mục "điểm tin" rùi, thui sow lập thêm topic "điểm báo".
    Nói chung, sow nghĩ bạn nào cũng đọc báo cả, ở đây ko phải là sow copy & paste những bài báo lại, mà sow "lượm lặt" vài bài mà sow thấy hay hay (theo ý kiến chủ quan của mình) để giới thiệu với các bạn, và để lưu trữ. Nói trước là sow chỉ "điểm" chủ yếu trên báo Tuổi trẻ thui. Các bạn thấy bài nào hay hay (đặc biệt là ở các nguồn khác) thì giới thiệu luôn ở đây cho sow đọc với nhé!

    Chúng ta cùng đọc báo nào! (^_^)
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    ÁO DÀI VIỆT NAM TRÊN XỨ SỞ KIMONO
    TT - 19 năm sống nơi đất khách không làm chị lãng quên những gì thuộc quốc hồn quốc túy. Ngày ngày nhìn những chiếc kimono sang trọng, lộng lẫy lướt qua, chị thầm mơ một ngày nào đó chiếc áo dài của dân tộc mình cũng sẽ xuất hiện tại những nơi uy nghiêm, sang trọng và đẹp nhất thế giới.
    Có người nghĩ chị hơi cuồng vì một bác sĩ lại nghĩ đến chuyện thiết kế, kinh doanh áo dài ngay giữa Tokyo...

    Bé nhỏ giữa Tokyo
    [​IMG]
    Chị Kim Đính ở xưởng sản xuất. Ảnh: THI NGÔN

    Chị tên Tống Thị Kim Đính, sinh 1961 tại Huế. Sau khi tốt nghiệp ĐH Y khoa Huế, chị theo chồng sang Nhật năm 1987. Để ?ocó cái nghề mà tồn tại?, chị đăng ký học làm đẹp cho phụ nữ tại Trường thẩm mỹ THAB ở Tokyo. ?oTại sao không làm đẹp phụ nữ Nhật bằng những gì tinh túy nhất của VN?? đã thôi thúc trong chị một ước mơ.
    Và năm 1997 chị cho ra đời Shop Vietnam - nỗi hoài mơ đã theo chị gần chục năm trời. Shop Vietnam nằm ngay trong tòa nhà 51 tầng của Tập đoàn Sumitomo ở khu trung tâm Shinuku, bên cạnh tòa đô chính Tokyo - khu được xem ?ođô thành? sầm uất nhất Tokyo.
    ?oChắt chiu lắm mới được cái shop bé xíu xiu. Khi đó có rất ít người Nhật biết tới VN. Không ít người đi ngang qua shop ngạc nhiên: ?oNgười VN mà cũng ?ocả gan? mở shop ở đây à? Nhìn áo dài họ cho là ?othời trang dị?. Buồn lắm. Nhưng nhờ vậy mà tôi lại thêm quyết tâm làm cho ?oáo dài VN đẹp vô cùng? trong mắt người Nhật? - chị kể.
    Chị về nước ?ochiêu mộ anh tài?, lập hẳn một xưởng may theo tiêu chuẩn... Kim Đính. Chị tự vẽ mẫu, chọn vải và tuyển thợ lành nghề cắt, may, luôn chỉ, thêu thùa... Những mẫu áo đầu tiên do công ty chị thực hiện là những chiếc áo chỉn chu một cách rất... Nhật Bản. Màu sắc, chất liệu, hoa văn, đường kim mũi chỉ... được chăm chút cẩn thận từng li.
    Cũng không ổn. Nhịp sống hối hả không cho phép người Nhật đi về năm bảy lượt mới có một bộ thời trang đẹp (vì phải chọn mẫu, lựa vải, lấy số đo, thử áo, chỉnh sửa...). Làm sao cho khách chỉ đến một lần là có sản phẩm? Một ý tưởng lóe lên: áo dài may sẵn. Muốn vậy những số đo phải thật chuẩn xác theo nhiều kích người khác nhau, ngay tại VN cũng chưa có những số đo chuẩn để may sẵn áo dài. Đó là chưa kể hình thể của phụ nữ Nhật khác với phụ nữ VN.
    Khi đó, những kiến thức ngành y bắt đầu phát huy tác dụng. Chị tính toán, nghiên cứu, thử nghiệm nhiều tháng ngày và cuối cùng cho ra một thước đo thật chuẩn cho áo dài may sẵn ?omade in Shop Vietnam? dành riêng cho phụ nữ Nhật Bản. Bây giờ, hàng loạt áo dài thêu, vẽ tay tinh tế đã có rất nhiều kích cỡ và mẫu mã để khách hàng ?ođã đến là khó ra về tay không?. Ngay cả cô ca sĩ nổi tiếng người Nhật Anna Saeki một lần đến shop đặt áo dài biểu diễn đã rinh liền mấy bộ ?omay sẵn mà sao vừa y ni?.
    ?oÁo dài VN... number one?
    [​IMG]
    Cô dâu, chú rể Nhật Bản và áo dài cưới VN tại Nhật
    Shop Vietnam dần trở nên nổi tiếng ở Nhật với sản phẩm thời trang đặc sắc có tên gọi ?oáo dài?.
    Từ năm 2000 sau fashion show áo dài tại Ngày hội âm nhạc VN ở Shinagawa - Tokyo, áo dài của Kim Đính liên tục được báo giới nhắc đến. Hầu như các tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình lớn của Nhật như NHK, TBS, Asahi, Tokyo... đều có những bài viết, phóng sự giới thiệu về áo dài tại Shop Vietnam. Tháng 2-2005, Kim Đính còn được Ashi Karucha (một tổ chức dành cho phụ nữ Nhật) mời nói chuyện, giới thiệu về áo dài VN với phụ nữ Nhật.
    Dấu ấn ?oghi điểm? quyết định trong giới thượng lưu Nhật là vào tháng 2-2002, áo dài VN lần đầu tiên được mời tham dự chương trình Asian Party Dress Fair - một trong những hoạt động quảng bá thương hiệu lớn của Trung tâm thương mại Seibu Tokyo (Shop Vietnam được mời đích danh). Đây là một sự kiện lớn quảng bá thương hiệu áo dài tại Nhật: toàn thể nhân viên mặc đồng phục là áo dài, áo dài (được coi là áo dạ hội) được đưa lên một vị trí cao nhất, trưng bày ở các vị trí đắc địa nhất, phục vụ khách hàng sang trọng nhất.
    Cái thời ?ovạn sự khởi đầu nan? đã qua. Bây giờ, áo dài ?ohàng hiệu? Sivini (viết tắt của chữ ?oShop Vietnam?) đã tạo được danh tiếng trên toàn nước Nhật. 90% khách hàng của chị là người Nhật, số còn lại là khách du lịch phương Tây. Ca sĩ Anna Saeki mê áo dài đến nỗi quyết định sang VN chụp bộ ảnh áo dài do chị Kim Đính thiết kế để làm lịch năm 2007. Cô cho biết: ?oÁo dài VN nhận được nhiều lời khen ngợi nhất? và cô đã chọn áo dài làm trang phục biểu diễn chính của mình.
    Hỏi về những gian khó, chị Kim Đính ấp úng mãi nhưng khi nhắc đến những kỷ niệm làm mình xúc động, chị bồi hồi ngay. Đó là chuyện một cô gái mù đến đặt áo dài để mặc trong cuộc thi văn nghệ quan trọng, là cô tiểu thư nhất định mặc áo dài trong lễ tốt nghiệp đại học, hay chuyện hơn 50 học sinh ở tỉnh Aomori (cách Tokyo vài trăm kilômet) đã mặc áo dài biểu diễn tại lễ hội mùa hè, những cô dâu chú rể Nhật chọn áo dài VN làm trang phục cưới...
    Chị xúc động kể về đôi tình nhân Pháp - Nhật gửi tặng bộ ảnh cưới để cảm ơn chị đã thiết kế cặp áo dài lễ quá đẹp, phụ huynh học sinh Aomori đã gửi tặng những quả táo có in hình chị để thay lời cảm ơn...
    Gặp chị tại xưởng may trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Bình Trọng (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), dù rất bận rộn nhưng chị chẳng chút mệt mỏi khi nói về chiếc áo dài. Chị cho chúng tôi xem những mẫu hoa chị mới vẽ. ?oMỗi chiếc áo dài thêu là một tác phẩm, chứ không phải sản phẩm? - chị nói. Nhiều mẫu hoa - lá - cỏ từ hoa sen, súng, lan, cúc, hồng, nhài, tigôn, forget me not, anh đào đến những chùm cỏ dại bên đường...
    Rồi đủ cả ****, chim, chuồn chuồn, sâu, nghêu, sò, ốc... phù hợp với từng hoàn cảnh, tiệc tùng, lễ tết của người mặc áo. Những mẫu thêu trên áo dài của chị không chỉ đẹp mà còn thật. Thật bởi trên lá còn có vết sâu ăn, trên hoa có con ong hút mật, cái bình hoa hồng có một vết nứt... ?oTất cả những thành quả này đều nhờ các em (những thợ thêu, may...) cả? - vừa nói chị vừa giới thiệu những người thợ, người bạn cùng quyết tâm tôn vinh áo dài Việt như chị.
    QUỲNH NGUYỄN - THI NGÔN
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Vụ con hổ biến mất: Trộm dữ, hổ hiền
    TT (Tiền Giang) - Về việc con hổ được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nghiên cứu, nuôi trồng và chế biến dược liệu Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm, Tiền Giang) biến mất, chiều 30-6 ông Nguyễn Quang Khải - phó giám đốc trung tâm - cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra truy tìm thủ phạm.
    Ông Khải khẳng định đây là bọn trộm chuyên nghiệp, rất am hiểu về động vật hoang dã và? rất ?ocó nghề?. Để vào được khu vực nuôi thú (cạnh khu vực nuôi rắn hổ mang), bọn trộm phải vượt qua hàng rào cao hơn 2m và lội qua cái hồ rộng trên 30m.
    Bọn trộm còn dùng kềm cộng lực cắt khoen khóa cửa sắt để mang con hổ ra ngoài mổ bụng. Sau khi mổ xong, bọn chúng đã để xác con hổ trên chiếc bè bằng thùng phuy của trại rắn và bơi qua hồ. Ông Khải kể: ?oTrại rắn mua con hổ này được sáu tháng với giá 350 triệu đồng. Con hổ được nuôi từ nhỏ, hiện đã được ba tuổi.
    Trước khi đưa về đây, con hổ từng sống chung với những người trong gia đình chủ cũ, hiền như? mèo nhà. Do đã được thuần dưỡng nên con hổ không ăn thịt sống, chỉ ăn cháo thịt nấu chín, xay nhuyễn. Từ khi về trại, con hổ chưa bao giờ gầm gừ dọa nạt khách tham quan?.

  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau từ thuở... 12
    [​IMG]
    Một cặp tình nhân học trò trong một quán cà phê - Ảnh: T.NG.
    TT - Một người mẹ ở quận 8 (TP.HCM) tá hỏa khi phát hiện đứa con gái 12 tuổi của mình ?oôm eo ếch? chặt cứng một đứa con trai trên đường phố.
    Tìm hiểu bạn bè của con gái, bà càng ?okhủng hoảng? hơn khi biết chúng nó đã ?oyêu nhau? hai năm rồi...

    Yêu kiểu... học trò
    Một nhóm học sinh (HS) rỉ tai nhau: ?oỞ mấy quán đó tụi nó tình cảm với nhau lắm...?. Chúng tôi làm một vòng quanh ?omấy quán đó? trên đường NHH (Q.4, TP.HCM).
    Một đôi ?ouyên ương? trên ngực áo còn bảng tên Trường THCS bán công CL ríu rít dắt nhau vào quán, trên tay là một bịch trái cây. Nhân viên quán nhanh chóng hướng dẫn vào một chiếc ghế đôi đằng sau một chậu kiểng to xum xuê lá. Qua ánh đèn không quá mờ, chúng tôi nhìn rõ bảng tên ?ođôi bạn?: lớp 8, đút cho nhau ăn, thỉnh thoảng lại nựng nịu nhau rất người lớn.
    Buổi trưa trong quán cà phê sân vườn S (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) khá vắng khách. Khu salon đôi dành riêng cho các cặp tình nhân có một cặp còn mặc nguyên đồng phục đi học. Nàng - quần xắn đến tận đùi, hai tà áo dài vắt hẳn sang một bên để chàng gối đầu lim dim (!). Thỉnh thoảng nàng lại ngẩng mặt lên bấm lại mấy chiếc nút áo dài học trò đang... xổ tung, khiến nhiều khách trẻ ?obị? chứng kiến cảnh yêu đương không khỏi ngượng ngùng.
    Trên đường NVĐ (Bình Thạnh), chủ một quán cà phê thống kê: ?oMỗi tối quán có khoảng 20 cặp, trong đó 2-3 cặp tuổi chưa quá 14, 15. Mấy cặp này yêu... lung tung lắm; trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn?. Mới đây, một cặp ?otình nhân? học trò; nam áo trắng quần xanh, nữ áo dài trắng bước vào quán, chưa được năm phút thì xảy ra một trận cãi vã kịch liệt quanh chuyện tình cảm.
    Mặc chủ quán nhắc khéo về tôn trọng khách xung quanh, đôi bạn vẫn tiếp tục ?ođấu võ mồm? và hạ màn rất trẻ con: ?oVậy thì đường ai nấy đi, tui nhường N. cho con L. đó?. Ngày hôm sau, N. (người con trai) dẫn vào quán một cô gái khác. ?oChắc là L.?, chủ quán lắc đầu...
    Thanh kiếm hay lá chắn? (cái title sao mà vô nghĩa ghê!)
    Trong một đêm mưa gió đầy trời, dịch vụ tư vấn tổng đài 1080 nhận được cú điện thoại ?ođịnh mệnh? đầy nước mắt của một khách hàng nữ. Giọng uất hận, cô gái một hơi ?okể tội? những ?ongười lớn? của hai bên gia đình đã ngăn cản mối tình của ?ohai đứa con?. Sau một hồi lắng nghe và tư vấn, chuyên viên tư vấn mới biết cô gái chỉ mới học lớp 8, còn bạn trai học trên cô hai lớp. Cả hai đã bỏ nhà ra đi mà không có một xu dính túi và cô gái đang... mang thai đến tháng thứ tư.
    Một nữ thẩm phán tòa án quận Tân Bình cho biết trong quá trình xét xử các vụ án hình sự liên quan đến tình yêu hôn nhân gia đình, bà đã chứng kiến nhiều bản án không đáng có của các bạn trẻ. Một thanh niên 19 tuổi, đang là SV năm nhất ĐH bỗng chốc trở thành phạm nhân với tội danh ?o******** với trẻ vị thành niên?.
    Nhiều cậu bé mới 14-15 tuổi đã bị tố giác là ?ohiếp dâm bạn gái?... Điều đáng báo động là hầu như các bạn trẻ đều không ý thức được hành vi phạm tội của mình. Thậm chí không ít bậc phụ huynh cũng chưa hề biết đến các điều luật cơ bản đó. ?oChúng tôi yêu nhau và tự nguyện đến với nhau mà? - nhiều bị cáo trẻ con ngơ ngác nói thế ngay trong phiên tòa.
    Chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai nhận định: ?oTuổi dậy thì của các em hiện nay sớm hơn nhiều trong khi việc giáo dục về tâm sinh lý trong nhà trường và gia đình chưa theo kịp; thường các em tự tìm hiểu qua bạn bè trang lứa. Một số trường học đã chủ động tổ chức các buổi nói chuyện giới tính, tâm lý tuổi mới lớn, CLB tư vấn... Ở đó, các em được tìm hiểu về mình, về bạn khác giới, những kỹ năng xử trí với các biểu hiện thay đổi về tình cảm, cơ thể... Tuy nhiên, số lượng những chương trình này còn khiêm tốn?.
    THI NGÔN - Đ.T.
    ***
    Theo điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên VN được tiến hành với 7.584 thanh thiếu niên ở 42 tỉnh thành từ tháng 10-2003 đến tháng 1-2004 (do Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê, WHO, UNICEF thực hiện), tuổi trung bình dậy thì của nữ là 14,5 và của nam là 15,6. Tuổi trung bình có quan hệ ******** đầu tiên ở thanh thiếu niên VN là 19,6 (hiện vẫn chưa có nghiên cứu mới hơn trên bình diện chung cả nước về vấn đề này).
    Bà Trần Thị Hồng Hà, phó giám đốc Trung tâm Tình yêu hôn nhân gia đình TP.HCM, cho biết: Khi bước vào tuổi dậy thì, cơ quan sinh sản các em bắt đầu phát triển. Các em biết mắc cỡ, làm đẹp, hay có những cảm xúc lạ với bạn khác giới...
    Đó là những rung động đầu đời (tuổi này dễ có rất nhiều những rung động như thế) và hết sức bình thường. Cha mẹ cần biết chia sẻ, vỗ về những cảm xúc của con; trang bị cho con kiến thức về sức khỏe sinh sản, hướng dẫn, rèn luyện cho con có tính kiềm chế. Sự kiềm chế sẽ giúp con trưởng thành, làm chủ trong tình cảm và từ đó nhận thức đúng đắn về ********.
    L.QUỲNH

  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình Oshin
    TT - Mỗi tuần, vào hai đêm thứ bảy, chủ nhật, hàng trăm chàng trai, cô gái đổ về ?otìm duyên? cho mình. Mỗi người một cảnh ngộ, đến từ những vùng quê khác nhau nhưng hầu hết đều cùng chung thân phận...
    ?oBến hẹn? cuối tuần
    Gần 7 giờ tối thứ bảy, hoa viên Phạm Đình Hổ (Q.6, TP.HCM) bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Từng tốp bạn trẻ nam, nữ từ các ngả đường lục tục đổ về khu hoa viên. Có những nhóm đến bằng xe đạp, xe buýt, nhóm lại đi bộ vừa đi vừa trò chuyện, cười nói xôn xao. Nhưng cũng có những chàng trai, cô gái chỉ đến có một mình, ngồi riêng ở một góc ghế đá công viên với vẻ e thẹn.
    Thạch Thị H., người Khơme, quê ở Sóc Trăng, đang giúp việc nhà cho một gia đình ở đường Minh Phụng, quận 11, nói rành rẽ: ?oNhững người đi một mình thường chẳng quen ai nhưng vẫn đến để hi vọng sẽ tìm được cho mình một mối tình?.
    Chỉ một lúc các ghế đá công viên đều đã chật cứng người. Những cặp đến muộn đành phải đứng để trò chuyện hay tản ra các quán nước gần đó. Không ồn ào, náo động mà từng nhóm, từng đôi thì thầm to nhỏ với những nụ cười khúc khích và những ánh mắt ngời hạnh phúc.
    Một vài cô gái trẻ đi một mình lúng ta lúng túng, đỏ bừng mặt khi có chàng trai lạ đến bắt chuyện làm quen. Những chiếc vòng đeo tay, chiếc ví da được bán xôn ở lề đường trở thành những món quà, ?otín vật tình yêu? mà họ dành dụm từ tiền lương ít ỏi để trao nhau.
    H. giới thiệu bạn trai của mình. Đôi bạn này quen nhau được hơn năm tháng nay. M.P., bạn trai của H., quê ở Rạch Giá (Kiên Giang), hiện đang phụ việc ở một trại hòm bên quận 8. H. cho biết cô lên TP làm người giúp việc nhà đã hơn năm năm, suốt ngày chỉ quanh quẩn trông trẻ, cơm nước, giặt giũ cho nhà chủ.
    Trong một lần đi chợ, cô nghe một ?ođồng nghiệp? mách về nơi đây. Vậy là cô đi bộ hơn 4km, hỏi thăm đường đến và tình cờ quen P. cũng đang lang thang tìm bạn rồi ?okết? nhau luôn. Vậy là cứ mỗi cuối tuần, cả hai lại tìm đến gặp nhau. P. nói cả hai dự định cuối năm nay sẽ xin phép chủ cho về quê để ra mắt gia đình rồi sang năm làm lễ cúng gia tiên và thuê nhà gầy dựng một gia đình nho nhỏ.
    Ngồi ở dãy ghế đá đối diện chúng tôi có hai bạn gái trẻ đồng hương Cà Mau; một cô đang ở quận 11, một cô quận 6 (TP.HCM). Nghe đồn về nơi này, hai cô tranh thủ tối cuối tuần xin bà chủ cho nghỉ để đi bộ đến.
    Sơn Thị Th., 19 tuổi, cho biết lúc trước nhóm có đến 5 người nhưng sau tách ra vì người thì đã có người yêu, người lại bị chủ phát hiện cái món hẹn hò này và... đuổi việc. Th. cũng từng tìm được bạn trai ở đây nhưng đã chia tay vì không hợp tính tình. Bạn Kim Thị H. có vẻ trầm tư, ít nói. ?oNó đang thất tình vì không hiểu sao bốn tuần nay bạn trai nó biệt tích luôn, chắc bị lừa tình rồi!?, Th. kể nhỏ.
    Bến tan, nỗi nhớ không tan
    ?oBến hẹn? của những bạn trẻ làm thuê làm mướn này hình thành khi nào không ai biết chính xác. Những người bán nước giải khát gần hoa viên Phạm Đình Hổ cho biết ban đầu chỉ có một vài thanh niên nam, nữ làm công việc giúp việc nhà ở gần công viên ra dạo chơi, quen nhau rồi hẹn hò.
    ?oTiếng lành đồn xa?, người giúp việc nhà, kẻ phụ việc, làm công, công nhân... từ khắp nơi đổ về ngày một đông thêm và trở thành ?obến hẹn? chỉ mong tìm cho mình một tình bạn, một tình yêu...
    Thạch Văn D., quê ở Trà Vinh, làm công ở xưởng nước đá trên đường Kinh Dương Vương, tâm sự: ?oNếu không đến đây, tụi tôi chẳng biết gặp gỡ, tâm sự với bạn bè cùng trang lứa ở đâu nữa. Nghề làm mướn, người giúp việc dễ mặc cảm lắm!?.
    Cả năm nay, tối chủ nhật nào D. cũng rảo khắp để tìm ?omột nửa? nhưng chưa quen ai vì ?ocó lẽ duyên chưa tới?, D. nói. Chàng trai ?oduyên chưa tới? này cho biết đã có trên chục trường hợp nên vợ nên chồng từ phiên ?ochợ tình?. Có những cặp sau khi lập gia đình, hai vợ chồng vẫn rủ nhau ra hoa viên này dạo chơi vào những tối cuối tuần như ôn lại kỷ niệm đẹp thời yêu nhau.
    Tất nhiên, như mọi cuộc tình trên đời, không phải chuyện tình nào ở đây cũng đẹp, cũng có kết quả tốt. Người bạn thân của D. có một kỷ niệm buồn ở nơi này vì cô bạn gái khá xinh giúp việc nhà cho một gia đình người Hoa ở quận 5 đã chia tay để làm vợ bé ông chủ với hi vọng đổi đời.
    Cũng không ít trường hợp, các chàng trai tìm đến đây để bắt cá hai tay, lợi dụng cả tình lẫn tiền mấy cô gái nhẹ dạ. ?oNhưng những trường hợp đó không nhiều, hầu hết tụi em đều mong muốn tìm được một nửa thật sự của mình? - D. nói.
    Gần 22 giờ đêm, ?obến hẹn? tan dần để các chàng trai, cô gái còn kịp về nhà khi chủ chưa đóng cửa. Những đôi trai gái bịn rịn chia tay nhau hẹn gặp lại vào tuần sau. Dường như vài tiếng đồng hồ gặp nhau hằng tuần với họ quá ngắn ngủi...
    VŨ BÌNH
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ hay hại con?
    "Mẹ tôi lấy cái chày nướng trên lửa rồi dùng nó thụi liên tục vào hai vú tôi. Tơi khóc và cố vùng vẫy để thoát nhưng không được", cô bé Geraldin Sirri kể.
    Chày, trái chuối, gáo dừa... cũng nhiều thứ khác đều được các bà mẹ nướng và dí vào ngực của các cô con gái 11 - 12 tuổi của họ. Những cực hình này chỉ nhằm 1 mục đích: Làm cho bộ ngực của những cô bé bắt đầu bước vào tuổi dậy thì xẹp đi.
    Tập tục này ở Cameroon là biện pháp mà các bà mẹ, hoặc chính các cô bé áp dụng, để bảo vệ và tự bảo vệ.
    "Chuyện này chẳng có gì mới. Tôi mừng vì đã bảo vệ được con gái khỏi sự quyến rũ của đám con trai, để nó có thể học hết trung học, nhất là vào thời buổi mà truyền hình đầy những cảnh hở hang yêu đương", một bà mẹ giải thích.
    Một cuộc điều tra cho biết 26% các bé gái vào tuổi dậy thì tin - cũng như mẹ của các em - rằng phải làm cách nào đó để ngực không nẩy nở, mới có thể tránh bị bọn con trai tán tỉnh.
    Dĩ nhiên, các bác sĩ, các nhà nghiên cứu giáo dục Cameroon qua thực tế đều cho rằng, làm cho ngực phẳng không phải là biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các bé gái có thai sớm. Ngược lại, ngăn chặn một quá trình tự nhiên sẽ làm hại tới sức khỏe của các em.
    Giáo sư Anderson Doh làm việc tại bệnh viện Phụ sản ở thủ đô Yaounde cho rằng, dùng chày thụi hoặc dùng các vật nóng ép ngực các em sẽ làm tổn hại tới các mô đang trong thời kì phát triển và sẽ để lại các hậu quả xấu lâu dài, ảnh hưởng tới thiên chức làm mẹ sau này.
    Tuy nhiên, ở Cameroon thực tế nói trên khá phổ biến và không bị pháp luật xử lý bởi những người thực hiện là mẹ các em. Cùng lắm trong trường hợp có tổn thương đặc biệt, người chịu trách nhiệm mới có thể bị xét truy tố theo tội "gây thương tích" và có thể bị tù tới 3 năm.
    Lan Thanh (theo Mail # Guardian, 25/6)
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Tình cờ tìm thấy một chương trình rất hữu dụng dành cho các bạn nữ:

    Smart Calendar

    PS: Free_Wing cũng có thể dùng chương trình này để quản lý nỗi đau hàng tháng của mình.

  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hặc, đọc câu đầu xong, biết ngay Kimikamo sẽ lôi Wing ra mà! Ha ha ha...
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ặc, riết Wing không cần lịch nữa, có linh tính rồi.Cứ khi nào thấy giọng nàng qua điện thoại hơi nhõng nhẽo hơn bình thường là biết ngay! Pro mất tiêu rồi!!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ha, FW giỏi thật à nghen!
    Hiếm có anh chàng nào lưu tâm và để ý giống như FW nhỉ? Thường đa số các anh chàng hơi bị vô tâm và ít nhạy củm lắm!
    Mà chuyện này thì đúng là... tếu thật!
    Còn cái phần mềm gì đó sao mà... mắc công quá! Ko hứng thú! Sow quen dùng cách cổ điển thui!

Chia sẻ trang này