1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỌC BÁO GIÚP BẠN

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hoathep, 29/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, áp thấp nhiệt đới vào Việt Nam
    Từ đêm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía nam Vịnh Bắc Bộ và phía bắc vùng biển ngoài khơi Quảng Bình - Quảng Trị gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, biển động. Các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đêm nay và ngày mai (30/8) có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to.

    Đường đi của áp thấp nhiệt đới.
    Theo thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13h chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trong khoảng 17,3 đến 18,3 độ vĩ bắc; 110,0 đến 111,0 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc ) khoảng 100 km về phía đông nam.
    Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật trên cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.
    Cùng với áp thấp nhiệt đới, lũ sông Hồng và Thái Bình cũng đang lên. Do lưu lượng nước đổ về Hòa Bình ở mức cao mấy hôm vừa qua, 7.600m3/s, trưa 28/8, Nhà máy Thủy điện Hòa bình quyết định mở cửa xả đáy số I.
    Do mở cửa xả đáy, cộng với lũ thượng nguồn sông Lô, sông Thao, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh và hiện ở mức gần 9m. Cùng lúc, lũ sông Thái Bình cũng lên 4,50m, mức báo động II sau khi đạt mức báo động I vào sáng sớm 26/8 với mức 3,50m.
    Tại khu vực phía Nam, lũ cũng xuất hiện trên sông Cửu Long. Do mưa lớn trên lưu vực sông Mê Kông, mực nước sông Mê Kông đang lên.
    Trước tình hình bão lũ, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương có Công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển và các Bộ Thủy sản, Giao thông vận tải, Quốc phòng; Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, yêu cầu thông báo cho các chủ phương tiện có tàu, thuyền và các công trình thăm dò, khai thác dầu khí đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để có biện pháp chủ động phòng tránh.
    Cũng theo công điện, những phương tiện hoạt động gần khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cần chủ động di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của áp thấp. Các phương tiện hoạt động trên biển, các khu vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển, các khu vực du lịch và vùng dân cư ven biển cần chủ động các biện pháp đề phòng giông, lốc xoáy cục bộ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới...

  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Các em ?ovào đời? khi nào, với ai?


    Từ kết quả điều tra, chương trình kiến nghị: Phải giới thiệu kiến thức giới tính tới các em vào những năm đầu của cấp THCS - (Ảnh: VNN).
    Cách đây 3 tháng, một kết quả điều tra cho rằng tuổi quan hệ ******** lần đầu tiên của giới trẻ Việt Nam là 14,2. Thông tin đấy là thiếu cơ sở, không mang tính đại diện? Vậy sự thực trẻ em Việt Nam ?obiết mùi đời? lần đầu tiên vào tuổi bao nhiêu, ở đâu và với ai?
    Lần đầu tiên một cuộc điều tra lớn và toàn diện nhất nhằm ?onhận diện? thanh thiếu niên Việt Nam, trong đó có vấn đề cực kỳ nhạy cảm là độ tuổi lần đầu tiên quan hệ ******** (QHTD) đã được thực hiện trong 2 năm qua. Kết quả được công bố hôm 26/8 vừa qua.

    Quan hệ ******** từ 14-17 tuổi: Đếm được trên đầu ngón tay

    Cuộc điều tra được tiến hành với sự tham gia của 7.500 thanh thiếu niên trong độ tuổi 14-25. Các mẫu được lựa chọn theo các tiêu chuẩn có tính đại diện nhất cho cả quốc gia. Vậy mà trong số hơn 3.000 em từ 14-17 tuổi, chỉ có 8 em ở thành thị và 12 em ở nông thôn (hầu hết là nam, chỉ có 4 em nữ) trả lời rằng họ đã QHTD!

    Đây có thể coi là con số trung thực nhất có thể đạt được vì cuộc điều tra này lần đầu tiên áp dụng phương pháp mới: kết hợp giữa phỏng vấn và cho các em tự điền vào bảng hỏi tại một nơi công cộng (không có cha mẹ bên cạnh) nhằm đảm bảo cho các em không bị e ngại trước bất kỳ câu hỏi nào.

    Cụ thể, trong 20 em có QHTD chỉ có 1 em 14 tuổi, 1 em 15 tuổi? Chính vì số lượng đếm được trên đầu ngón tay như vậy nên trong phân tích sau, các cán bộ điều tra đã gạt độ tuổi này ra khỏi các con số thống kê về tuổi có QHTD lần đầu tiên.

    Không ai trả lời cụ thể câu hỏi độ tuổi QHTD lần đầu là 14,2 đúng hay sai, nhưng theo kết quả mới nhất thì độ tuổi dậy thì trung bình của nữ là 14,5 còn nam thì tới tận 15,6. Chẳng nhẽ độ tuổi QHTD lần đầu lại thấp hơn độ tuổi dậy thì?

    Vẫn ?omuộn? nhất thế giới!

    Các thanh niên (18-25 tuổi) được nhận một bảng hỏi dài 40-50 câu tuyệt đối riêng tư, có thể nói là riêng tư hơn cả việc viết nhật ký vậy. Chúng như những lời rủ rỉ, tâm tình, rất dễ trả lời, ví dụ: Bạn đã bao giờ thấy buồn chán vì cuộc đời nói chung? Có bao giờ có cảm giác buồn đến mức không muốn làm gì? Có bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử?

    Từ đó dẫn các em đến câu hỏi: Đã có người yêu chưa? Đã hẹn hò, hôn nhau hoặc đã động chạm vào những chỗ kín trên cơ thể nhau chưa? Và đặc biệt là các câu hỏi ?onhạy cảm?: Đã QHTD chưa? Lần đầu khi bao nhiêu tuổi, ở đâu và với ai?...

    Hầu hết các đối tượng đều trả lời ?otrôi chảy? các câu hỏi này. Kết quả thấp một cách đáng mừng: Chỉ có chưa tới 1/10 thanh niên Việt Nam đã có QHTD trước hôn nhân (chính xác là 9,6%) và độ tuổi trung bình có QHTD lần đầu tiên là 19,6!

    Tỷ lệ này là thấp so với các nước ở Đông Nam Á, và đặc biệt thấp đối với nhiều nước ở châu Phi, châu Mỹ Latin, Anh và Mỹ?

    Kết quả này chỉ chênh lệch 0,2 so với kết quả điều tra của Công ty Durex - theo đó tuổi trung bình có QHTD của thanh niên Việt Nam là muộn nhất thế giới 19,8 tuổi. Sở dĩ cao hơn, có lẽ vì Công ty Durex điều tra qua mạng Internet, cho nên hiển nhiên nhóm đối tượng thanh niên các dân tộc thiểu số hầu như không được tham gia, trong khi đó độ tuổi QHTD lần đầu của họ (vì lý do phong tục) lại khá sớm: trung bình là 18,6 (sớm hơn 1 tuổi so với độ tuổi chung).

    ?oBiết mùi đời? từ gái mại dâm

    Việc thanh niên lần đầu tiên ?obiết mùi đời? như thế nào có thể phán đoán nhiều điều về nhu cầu tình yêu - ******** cũng như quan niệm về đạo đức của họ. Có 10% trong số nam thanh niên có QHTD trước hôn nhân, đã chọn gái mại dâm làm ******** để ?othử mùi đời? lần đầu tiên!

    Một tỷ lệ tương đương như vậy đã chọn bạn gái (không phải người yêu) để thỏa mãn! Trong khi đó các nữ thanh thiếu niên hầu hết trở thành ?ophụ nữ? bởi những gã đàn ông hơn họ vài tuổi.

    Xu hướng ******** không gắn liền với tình yêu đang có những biểu hiện rất đáng lo ngại. Tính chung cứ 3 thanh niên ở thành thị chưa lập gia đình thì có 1 người đã từng QHTD với gái mại dâm. Và cá biệt có 6 trong hơn 300 nam (Bó tay)giới được hỏi đã thừa nhận mình được trả tiền cho việc QHTD (trai bao chuyên nghiệp hoặc không chuyên)! Con số này chưa phải là lớn, nhưng rất đáng lo ngại.

    Không bao giờ là quá muộn!

    Một kết quả khác có thể làm bàng hoàng những bậc làm cha làm mẹ, khi hầu hết con cái họ (nếu đã có QHTD lần đầu) đều chọn chính căn nhà của họ làm nơi ?ohành sự?. Vô cùng ít trường hợp nữ có QHTD lần đầu tiên ở khách sạn hay ở công viên.

    Phần lớn thanh thiếu niên sau lần đầu tiên ?obiết mùi đời? đã tiếp tục duy trì hành động này. Điều đó cho thấy đây không phải là hành động bột phát, bất chợt, ?otrót dại? mà họ bị thúc đẩy bởi nhu cầu bản thân khó cưỡng lại. Sau lần đó, tính trung bình họ duy trì ?otần suất? tới 5 lần/tháng!

    Tuy nhiên, kết quả điều tra cũng cho thấy có 1/3 số trường hợp, do có ý thức tự chủ cao kết hợp với sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình, đã chấm dứt ngay sau lần QHTD đầu tiên. Vì thế, việc phát hiện con mình hư hỏng trong chuyện này không bao giờ lá quá muộn đối với các bậc phụ huynh, nếu không muốn để các em tiếp tục trượt dài?

    Theo Nguyễn Mỹ
    Thế Thao và Văn Hóa

    http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/8/74799.vip
  3. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Phố ngủ ôm

    Một cặp đang ôm ngủ trong tiệm H.V
    Trên khúc đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM) chỉ hơn 1 km, hàng chục tiệm trương bảng hiệu "hớt tóc, gội đầu máy lạnh". Trước mỗi tiệm túc trực vài cô gái ăn mặc tươi mát, chào mời, kêu réo những người đàn ông đi qua. Khách đến tiệm "hớt tóc, gội đầu" là để... ngủ ôm
    !
    Đêm 26/8, chúng tôi cho xe chạy vào khúc đường một chiều Đinh Bộ Lĩnh. Đã gần 21 giờ, đường vẫn còn rất đông xe cộ. Nhiều người đàn ông cho xe tấp hẳn qua trái rồi chạy rà rà trước những lời kêu réo, mời mọc của các cô gái ngồi trước tiệm "hớt tóc gội đầu".

    Chúng tôi cũng "nắm tình hình" và cho xe tấp vào một cặp tiệm đôi nhưng có hai tên khác nhau Đ.T và H.T. Xe vừa dừng trước sân, ngay lập tức một thanh niên với khuôn mặt ngầu ngầu, dáng người khỏe mạnh nhanh chóng cầm tay lái chiếc xe quay ngược bảng số vào trong. Cùng lúc đó hai cô gái trong trang phục "thoải mái" cất giọng: "Hai anh vào trong mát-xa?". Chúng tôi ừ một tiếng, hai cô dẫn vào bên trong.

    Cánh cửa sập lại rất nhanh và căn phòng hoàn toàn tối. Không nhìn thấy được gì nhưng tôi biết trong căn phòng đang có nhiều người bởi tiếng xầm xì phát ra liên tục. Chỉ vào một chiếc ghế nằm sát tường phía cuối phòng, cô gái bảo: "Anh cởi áo ra đi, em máng trên kia để lát cho đỡ nhàu!", rồi cô ra quay lại bảo tôi nằm ngửa ra trên chiếc ghế.

    Bây giờ tôi mới để ý rằng đúng là chiếc ghế này dùng để nằm gội đầu nhưng họ ghép hai chiếc lại với nhau, phía trên còn có thêm một chiếc gối, thành ra một... cái giường! Cô gái không hề có ý định gội đầu mà ngồi sát vào người tôi rồi thực hiện những động tác mát-xa nhè nhẹ.

    Tôi hỏi: "Ủa, không gội đầu hả em?". Cô gái không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh mới tới lần đầu hả?", rồi cười cười cộng kèm theo câu nói đầy dụng ý: "Thôi gội đầu làm gì, mất thời gian, nằm chơi vui hơn, anh". Nói đến đây hai bàn tay cô ta không còn đấm đấm, bóp bóp trên đùi tôi nữa mà tiến dần lên trên... Bị từ chối, cô gái có vẻ tiu nghỉu, im lặng bước ra ngoài.

    Nằm một mình, tôi có dịp quan sát xung quanh. Quá "kinh dị"! Trước mặt tôi, ngay hai chiếc ghế kế bên, một cô gái đang nằm chồng hẳn lên mình một người đàn ông, kèm theo đó là những động tác rất dung tục. Mé bên trái, một cặp khác đang quấn chặt lấy nhau trên chiếc ghế đơn. Xa xa, ngay chiếc ghế cạnh cửa ra vào, một người đàn ông đang nằm ngửa, cô phục vụ dang rộng hai chân của ông ta ra và cô ngồi kẹp ngay giữa, kèm theo đó là những động tác mơn trớn, kích thích...

    Toàn căn phòng không có một ngọn đèn, chút ánh sáng yếu ớt có được nhờ bên ngoài tỏa vào qua tấm kiếng mờ của cánh cửa căn phòng. Không gian im lặng, thỉnh thoảng là tiếng cười nói, xầm xì to nhỏ, xen lẫn những câu nói đầy dâm ô và bất chợt là những tiếng ré lên của các cô gái vì bị "tấn công mạnh"...

    Một lát sau, cô gái phục vụ cho tôi trở vào đến ngồi bên cạnh rồi duỗi chân nằm... sát người tôi. Cô gái lên tiếng: "Anh cứ ngủ đi, muốn khi nào dậy em gọi. Có cần em ôm cho dễ ngủ không?". "Ở đây tính tiền sao em?" - tôi hỏi lại. Cô gái đáp: "35.000 đồng/giờ chưa tính tiền cho tụi em. Anh muốn ngủ mấy giờ cũng được".

    Rồi như được thể, cô gái cho biết thêm: "Ở đây tụi em có 2 khu, khu này và khu bên kia (đây là tiệm đôi, tuy có hai tên khác nhau nhưng không có vách ngăn - NV). Khu bên kia thì chỉ có 4 chỗ nằm, nên 40.000 đồng/giờ. Nếu một mình anh muốn ngủ nguyên khu bên ấy, không cho người khác vào thì 150.000 đồng/giờ... Anh muốn mấy em cũng được, thì anh chỉ thêm tiền "bo" cho từng em nữa thôi!" - cô gái vừa cười nói, tay không quên bẹo một cái vào ngực tôi.

    "Ngủ"

    Để tìm hiểu rõ lời mời mọc "ngủ ngày sướng hơn" của cô gái đêm qua, sáng hôm sau chúng tôi trở lại khu vực trên. Lần này chúng tôi cho xe vào tiệm H.V, cũng nằm phía tay trái con đường Đinh Bộ Lĩnh. Mới 9 giờ sáng nhưng khu vực đậu xe của khách đã có sẵn 3 chiếc.

    Anh bạn đi cùng chép miệng: "Ngủ gì mà sớm thế. Mới thức dậy cách đây có vài giờ đồng hồ mà đã ngủ lại rồi?. Khác với tiệm hôm qua, ở tiệm này khi chúng tôi vừa vào thì được ngay một em chạy đến hỏi: "Mấy anh có yêu cầu ai không, em gọi?".

    Chúng tôi khoát tay dễ dãi, cô nhân viên nhanh nhẹn kéo cánh cửa nặng trình trịch cho khách bước vào bên trong. Cũng lại tối thui! Chưa kịp biết là mình sẽ nằm ở đâu trên những chiếc ghế gội đầu được xếp đôi vào nhau này thì bất ngờ hai cô gái trẻ đẩy cửa bước vào, một cô trong trang phục váy ngắn kéo tôi vào chiếc ghế ở góc cuối. Sau khi lau mặt cho tôi bằng chiếc khăn lạnh, cô gái không cần có những động tác mát-xa theo kiểu "làm nóng" gì mà "tấn công" ngay, chẳng khác gì với tiệm hôm qua.

    Ở dãy ghế đối diện, hai người đàn ông đang ôm ghì hai cô gái nằm sát bên cạnh và chẳng thấy động tĩnh gì (!?). Chốc lát một cô la lên rồi cười hềnh hệch, lúc đó tư thế nằm của cặp này lại được đổi sang kiểu khác. Ngay chiếc ghế phía ngoài cùng cũng có một cặp nhưng người đàn ông đang nằm đè lên mình cô gái. Qua ánh sáng mờ mờ trong căn phòng, người đàn ông này hiện ra với duy nhất một cái quần đùi thể thao thêm một cây vợt. Thì ra là một quý ông đi "chơi thể thao buổi sáng".

    Khoảng 15 phút sau, người đàn ông nằm trên chiếc ghế đối diện tôi ngồi dậy, cô gái nhanh chóng phụ ông ta xỏ giày và khoác áo vào. Vì khoảng cách giữa hai chiếc ghế chưa đầy 1 mét nên tôi nghe rất rõ cuộc đối thoại của họ: "Bao nhiêu vậy em?". "Tiền giờ của anh là 35.000 đồng".

    Không rõ người đàn ông đưa bao nhiêu mà cô ả lớn giọng: "Sao anh kỳ vậy, làm theo yêu cầu của anh tự nãy giờ có thiếu gì đâu mà đưa có chừng này. Ít ra cũng phải một trăm chứ!". Cả hai giằng co một lúc khá lâu, người đàn ông mới được đi ra ngoài sau khi đưa thêm cho cô gái 10.000 đồng. Khi người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng, cô ả chửi đổng: "Đ.M, đồ keo kiệt. Nó sờ mó tùm lum hết mà bo có ba chục ngàn"!

    Một cô gái phục vụ giải thích: "Em làm khu này hơn 2 năm rồi nên em biết đàn ông vào đây thường có ba dạng: thứ nhất là mấy ông đi giải quyết sinh lý; thứ hai là mấy ông thích có em út nằm bên cạnh để tâm sự, vuốt ve rồi... ngủ; thứ ba là mấy ông nhậu xỉn rồi cứ xông đại vào nằm". Và theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết những "tiệm gội đầu không ướt tóc" trên khúc đường Đinh Bộ Lĩnh này đều không trả lương cho nhân viên, số tiền các cô kiếm được là nhờ tiền bo của khách. Chính vì vậy mà mức độ chiều khách của các cô sẽ là hết mình để mong cho có được nhiều tiền.

    Tiếp xúc với nhiều người dân sống quanh khu vực này, họ cho biết những tiệm hớt tóc gội đầu trá hình trên đã ngang nhiên tồn tại hơn 4 năm nay. Thực chất đó là những ổ tệ nạn vô cùng "lầy lội". Họ trương bảng hiệu "hớt tóc, gội đầu máy lạnh" chỉ là cái cớ, tuy không che mắt được ai nhưng không hiểu sao vẫn cứ tồn tại?

    Theo Mai Đình
    Báo Thanh niên
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/8/74638.vip
  4. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ ?oCho thuê chồng?

    Một loại hình dịch vụ độc đáo chưa từng có vừa xuất hiện trên trang mua bán e-Bay với tiêu đề ?oCho thuê chồng?, do một phụ nữ Bỉ cung cấp.
    Nadia Manfroid, 21 tuổi và chồng là anh Denis, 28 tuổi đang sinh sống tại thủ đô Brussels. Họ đã kết hôn mới được hơn 2 năm nhưng đôi lúc Nadia cảm thấy nhàm chán khi hai người ở bên nhau quá nhiều thời gian trong ngày. Cô muốn có một khoảng thời gian riêng đi mua sắm, đến rạp chiếu phim hay đi chơi cùng bạn bè.
    Nadia tâm sự: ?oTôi không muốn để anh ấy ở nhà buồn một mình vì vậy cho thuê là một giải pháp hay. Anh ấy rất ủng hộ sáng kiến mới và rất sẵn lòng làm bất cứ điều gì, trừ ***?.

    Denis cũng tỏ ra vui vẻ không kém gì Nadia: ?oTôi thích đi ăn tối với một phụ nữ nào đó trong khoảng 4 giờ. Tuy nhiên nếu cô ấy thích tôi sẽ giúp giặt quần áo, cắt cỏ, sơn phòng bếp, dẫn chó đi dạo hay thậm chí là hộ tống cô ấy đến những bữa tiệc, dạ hội??.
    Không biết vì loại dịch vụ này độc đáo hay vì giá quá rẻ (cao nhất là 1.5 euro cho mỗi hợp đồng) mà chỉ mới sau 2 ngày đăng quảng cáo, Nadia đã nhận được hàng loạt email từ phía những phụ nữ quan tâm. Trong số đó có một thư hỏi xem Denis có biết là quần áo không và một email thì phân vân liệu nụ hôn của anh ta có ngọt ngào không.

    Tuy nhiên, Nadia cho biết cô chỉ cho thuê Denis trong vòng 4 tiếng với một yêu cầu là không có những chuyện liên quan đến ***.

    Theo 24h

  5. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bao cao su kiểu mới - hàng ?ođộc? ở Nhật Bản


    Bao cao su siêu mỏng đáp ứng nhu cầu "thượng đế".
    Để khuyến khích giới trẻ trong nước sử dụng bao cao su nhiều hơn, Nhật Bản đã tung ra một loạt sản phẩm bao cao su kiểu mới: siêu mỏng, siêu dày hay thậm chí là? phát sáng trong bóng tối.

    Ông Akira Tsukamoto, nhân viên bán hàng cho Okamoto - công ty sản xuất bao cao su hàng đầu Nhật Bản, nói:
    ?oNam thanh niên ngày nay nói họ có nhiều khoái cảm hơn nếu không dùng bao cao su. Họ thích không dùng bao cao su hơn bởi họ thấy các ngôi sao phim khiêu dâm không dùng chúng. Bởi Nhật Bản không giáo dục đầy đủ và đúng đắn về ******** cho sinh viên, nên họ chỉ tin vào những gì họ thấy?, ông nói.
    Ông Tsukamoto cho hay, loại bao cao su siêu mỏng mà công ty ông sản xuất đã ?ocháy? hàng. Loại này được giới thiệu vào 2003, chỉ dày có 0,03 mm, có giá 2.000 Yên (gần 30.000 VND) cho một lố chục cái - đắt gấp đôi loại 0,05 mm tiêu chuẩn.
    Nhưng đối với những ai thích cảm giác ngược lại thì cũng được thoả mãn. Công ty Okamoto cũng đã phát triển một loại bao cao su ?ocầm cự?. Loại này dày nhưng 0,1 mm - độ dày mà ông Tsukamoto cho là có thể giúp ngăn chặn sự ********* quá sớm.
    Và sau đó có một series bao cao su để giải quyết một vấn đề khác - đó là ?olóng ngóng? trong bóng tối.
    ?oChúng tôi hiện đã sản xuất thành công loại bao phát sáng. Loại này rất dễ nhìn, vì thế nó rất dễ ?ođeo? trong bóng tối?, ông Tsukamoto giải thích.
    Tuy nhiên, đằng sau những chiêu thức này, ông nói loại bao cao su đặc biệt mang một ý nghĩa rất nghiêm túc.
    Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ mang bầu bởi còn nhiều đàn ông ấu trĩ tin rằng ********* ngoài âm đạo co thể tránh thụ thai và các bệnh truyền nhiễm, ông nói.
    ?oBao cao su là cần thiết. Chúng tôi phải phát ra thông điệp này tới thanh niên?, ông Tsukamoto nói.

    Theo Vietnamnet/ Reuters

  6. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    7 người dân thiệt mạng do bão số 5
    (VietNamNet) - Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở địa phương. Tính đến 17h hôm nay (31/8), tỉnh Hà Tĩnh đã có 7 người chết; nhiều tài sản, nhà cửa, lúa, hoa màu, khu vực nuôi thuỷ sản... bị cuốn trôi, hư hỏng.

    Hước đi bão số 5.
    Những huyện bị thiệt hại nặng nhất là Kỳ Anh, Hương Sơn, Cẩm Xuyên... Riêng thiệt hại của huyện Kỳ Anh đã lên tới khoảng 10 tỷ đồng.
    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, đêm hôm qua, bão số 5 đã ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển các tỉnh từ Nam Định đến Hà Tĩnh, gây ra gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8.
    Sau khi đi vào ven bờ biển tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền thuộc tỉnh Nghệ An. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
    Lượng mưa đo được từ 7h sáng ngày 30/8 đến 7h sáng ngày 31/8 phổ biến ở mức 100 đến 150 mm, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình từ 200 đến 250 mm, một số nơi trên 300 mm, như Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 380 mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 392 mm; Đồng Tâm (Quảng Bình) 347 mm; Minh Hóa (Quảng Bình) 317 mm...
    Hiện nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp. Hồi 7 giờ sáng nay (31/8), vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 104,5 độ kinh đông, trên biên giới Việt - Lào. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển sâu về phía tây và tan dần.
    Ngày và đêm nay, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và bắc Trung Bộ còn có mưa vừa đến mưa to. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 5.


  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/08/3B9E17C5/
    Internet như một cánh cổng ma thuật đưa người ta đến với nhau, nhưng đôi khi lại đặt họ vào tình trạng khóc dở mếu dở và là nguyên nhân của nhiều mối quan hệ tưởng như đã rất bền chặt.
    Hoaibao..., một thành viên trên diễn đàn TTVNOL, đã viết: "Ngày nào nó cũng vào mạng để được chuyện trò cùng anh. Nó vui khi cảm nhận được tình cảm của anh. Rồi một ngày anh nói lời yêu và muốn gặp nó. Nó đã gặp anh, và thấy rõ sự thất vọng của anh dù anh cố tỏ ra bình thường. Nó muốn khóc, muốn dừng lại, nhưng những gì nó dành cho anh đã quá lớn và đã có những hành động không cô gái nào làm trong lần gặp đầu cả...". Những tâm sự thế này không còn hiếm hoi trên mạng, và đâu chỉ có e-card, e-mail, e-news, bây giờ từ "e-love" cũng đã trở nên đặc biệt phổ biến.
    Chat ra đời từ một sự ngẫu hứng của các nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ. Họ đã kết nối máy tính qua dây điện thoại và trao đổi thông tin với những tín hiệu rời rạc, ngắt quãng qua bàn phím nhưng vẫn đủ để hiểu nhau mà không cần cầm ống nghe. Thời ấy, chat chưa phải là cách thức truyền tin hay tán gẫu như bây giờ. Tuy nhiên, ở thời đại "ăn Net, ngủ Net, uống Net" này, nhiều người lo ngại tình trạng thanh thiếu niên "chôn vùi tuổi trẻ trên mạng" sẽ là điều khó tránh khỏi. "Thời đại công nghệ thông tin, con người bây giờ học tập, mua bán, trao đổi và có thể yêu ngay được trên Net. Dù vào mạng có thể giảm stress, thư giãn nhưng sao lại để thời gian trôi vô ích chỉ để thổ lộ và yêu lúc nào không hay với một người chưa bao giờ gặp mặt?", thành viên Parfumdete bày tỏ trên diễn đàn TTVNOL. "Quan trọng là phải biết cân bằng các mối quan hệ, không nên quá lấn sâu, quá mê muội và đừng yêu bằng tốc độ ADSL".
    Tán thành với quan điểm này, thành viên Eyes_of_Devil bức xúc: "Không hiểu sao thời đại này người ta lại có thể tán tỉnh, yêu nhau, thề non hẹn biển qua mạng được. Chỉ thiếu mỗi nước tổ chức đám cưới và ly dị cũng online vì không thể sinh con đẻ cái mà thôi. Trong cuộc sống người ta còn nói được những lời chót lưỡi đầu môi thì hà cớ gì họ phải thành thực trên mạng".
    Vậy mà không đâu xa, tình trạng hôn nhân ảo đang trở thành "mốt" ở Trung Quốc. Nếu một đôi cảm thấy mến nhau khi nói chuyện trong chat room, họ có thể đăng ký kết hôn tại văn phòng luật và sống cùng một nhà. Họ cùng trang trí nhà cửa, làm việc nhà, nuôi các con vật... Nếu cảm thấy không hạnh phúc, họ sẽ ly dị chỉ bằng một cái nhấp chuột. Các website bắt đầu tạo ra những cộng đồng ảo để người ta có thể thưởng thức đời sống gia đình và hàng chục site như thế đang tiếp tục nở rộ ở đất nước đông dân nhất thế giới.
    Nhiều người ủng hộ chuyện tình cảm online vì cho rằng đó là cách thư giãn hiệu quả trong thế giới thực vốn đầy áp lực. "Tôi không dám khẳng định 100% người đi chat đều có tình yêu qua mạng, nhưng có lẽ sẽ đến 90% dính vào chuyện này. Thậm chí có những người rũ bỏ người thực để chạy theo mối tình ảo. Bởi đơn thuần hư ảo bao giờ cũng đẹp hơn thực tế phũ phàng mà. Thế giới ảo mang lại cho người ta nhiều tưởng tượng, nhiều giấc mơ...", Parfumdete giải thích.
    Nhưng điều này đồng nghĩa với việc tình yêu và hôn nhân thực cũng có thể bị đe dọa. Lẽ thường, không ít người không thể cưỡng nổi cám dỗ và ngoại tình vụng trộm trong những nhà nghỉ rẻ tiền. Những năm trở lại đây, tình trạng "ngoại tình ảo" đã xuất hiện. Dù có ý kiến cho rằng quan hệ trên mạng là không có thật, nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn nhìn nhận và đánh giá chúng một cách nghiêm túc trong đời sống thực và kiên quyết ly dị khi biết người kia có mối tình ảo.
    M. phát hiện mối quan hệ của bạn trai cô với một người sống cách đó cả nghìn cây số sau khi anh ta gọi điện cho cô này. Anh ta nói điều ấy chẳng có nghĩa lý gì, vì thế M. không dám hỏi nữa do sợ bạn trai nghĩ rằng cô nhiều chuyện và khéo tưởng tượng. Tuy nhiên, "đôi khi tôi cứ cảm thấy không yên lòng và tự hỏi liệu lúc này anh ấy có đang chat với ai không", M. băn khoăn.
    Trên mạng, không ai biết bạn là ai, và vô tình, Internet trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng những mầm cây độc phá vỡ hạnh phúc gia đình. Khi những khát khao không được đáp ứng trong cuộc sống thức, người ta dễ vùi đầu vào Net và vồ vập với muôn hình vạn trạng những mối quan hệ ảo từ chatroom, website khiêu dâm, website mai mối hay kết bạn bốn phương...
    N. bắt đầu nhận thấy những biểu hiện lạ của chồng mình. Anh ngày càng trở nên xa cách, sao lãng và hay cáu bẳn. Anh ít dành thời gian cho gia đình hơn và thường xuyên vào mạng. Mặc dù có máy tính riêng, anh vẫn tiết kiệm tiền để sắm một chiếc laptop mới. Anh bỏ ra hàng giờ chỉ để tán gẫu trên Net và luống cuống thu nhỏ cửa sổ mỗi khi có ai đến gần. Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn được nữa, N. thâm nhập vào máy tính và vô cùng bàng hoàng khi biết chồng cô thường xuyên chat rất tình tứ với một cô gái nào đó mà anh gặp trong chatroom. "Khi hiểu điều gì đang diễn ra, tôi gần như suy sụp, lúc tức giận, hận thù, lúc lại thất vọng và tuyệt vọng", N nói. "Tôi vẫn đang phải đấu tranh để có thể tin tưởng chồng tôi thêm một lần nữa".
    "Chưa từng bao giờ thế giới hẹn hò lại được mở rộng và phong phú cho những người chưa có và đã có gia đình đến thế", Beatriz Mileham, chuyên gia nghiên cứu thuộc trường đại học Florida (Mỹ), nhận định. "Dù mới chỉ ở giai đoạn đầu, Internet sẽ sớm trở thành hình thức ngoại tình phổ thông nhất".
    Người yêu nhau trên mạng chuyển từ chat đơn thuần sang chia sẻ ảnh, thậm chí thực hiện những hành vi *** ảo. Trong một nghiên cứu gần đây, hầu hết đều thừa nhận họ biết người kia trông như thế nào, thường xuyên gọi điện cho nhau và thậm chí có đến 1/3 đã từng gặp nhau. Tuy nhiên, khi đã đối diện với người tình ảo, chuyện tình online không còn "ảo" nữa.
    Kết thân ảo gây ra những vấn đề thực. Khi một người thường xuyên online, người còn lại sẽ lúng túng và cảm thấy bị bỏ rơi. Một số người cố biện minh rằng không có *** thì không được coi là đã phản bội. Tuy nhiên, hậu quả bao giờ cũng tồi tệ như nhau, dù có *** hay không. ******** ảo, "hot chat" cũng là biểu hiện rõ ràng của sự phản bội".
    Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của của những người này là thường mở máy tính ngay khi vừa mới thức dậy, chat cả trong giờ làm việc, luôn đóng chặt cửa, sợ lộ mật khẩu, lơ là việc nhà và giành ít thời gian cho gia đình. Không có thống kê rõ ràng về mẫu người online và vì sao họ vào mạng. Một số nghiên cứu cho thấy họ thường là người có trình độ học vấn cao nhưng không thoả mãn và cảm thấy bị tách biệt với mối quan hệ xung quanh. "Tính cách không phải vấn đề đáng bàn. Đơn giản Internet là một cách hiệu quả giúp mọi người thoát khỏi hoặc tránh phải giải quyết những rắc rối trong cuộc sống", Monica Whitty, chuyên gia tâm lý người Australia, cho biết.
    Không cần thâm nhập máy tính mới có thể bắt quả tang ai đó thiếu chung thuỷ. Nhiều chương trình hiện nay có khả năng ghi lại mọi hoạt động của PC, ví dụ phần mềm Spector Pro 5.0 lưu tất cả các đoạn chat, tin nhắn nhanh, e-mail và những trang web đã mở... eBlaster 5.0 gửi đến người cài công cụ này bản sao e-mail, chat, IM... chỉ trong vòng 1 giờ. K. đã sử dụng một phần mềm như thế để theo dõi chồng mình. Họ cũng từng gặp gỡ trên mạng, hẹn hò và quyết định lấy nhau. Nhưng một thời gian sau, anh ta lại vùi đầu vào mạng và sử dụng một chương trình trông như trò chơi cờ ca rô, nhưng ẩn dưới đó là những cửa sổ chat. "Ngay ngày đầu tiên cài công cụ, tôi đã gần như phát ốm", K. thổ lộ. "Anh ta nói với rất nhiều cô gái rằng anh ta yêu họ say đắm, họ luôn ở trong tâm tưởng và anh ta nóng lòng muốn nói chuyện với họ để thoả nỗi nhớ. Anh ta ba hoa những lời tương tự như những gì đã nói với tôi trước đây". Cuối cùng, cô tống cổ chồng mình ra khỏi cửa và cho rằng đây là "kẻ nghiện Net thứ thiệt".
    "Tình cảm trên mạng chỉ là phù phiếm thôi. Con người ta âu cũng chỉ hiểu được một phần rất nhỏ của nhau qua mạng thôi. Yêu cũng vì thế khó mà trọn vẹn được", Eyes_of_devil kết luận.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mua ô tô được thưởng .... người mẫu
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/09/3B9E1DD3/
    Nhanh chân lên , số lượng .... vẫn còn nhiều
  9. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Topic này thật ngớ ngẩn và vớ vẩn,chẳng hiểu lập ra nhằm mục đích gì,vì nhiều lí do:
    Tin tức đưa không theo một quy củ nào cả,nếu nó mang tính giáo dục hay góp ý thì sẽ rất hay,nhưng ở đây lại khác,lúc thì giải trí,lúc thì tin nước ngoài
    Còn nếu người nào muốn đọc tin thì họ sẽ vào những trang Web thích hợp hơn là vào đây
    Và dường như những bài viết ở đây có mỗi Mod Post bài thì phải?
    Và cái chữ Xin đừng buôn chuyện to đùng vẫn còn ẩn hiện kia kìa
    Theo mình nên Stop cái Topic này đi!!
    Có vài nhời góp ý vậy thôi vì thấy cái Topic này ngứa mắt quá,vào đọc lại tốn tiền net!không biết có bị Del hay không?
  10. BeGiN_EnD

    BeGiN_EnD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To : tt ... us:
    Forum nào mà chẳng thế. TN có vài diễn đàn, cái nào cũng lố nhố, TeenTN thì vào không hợp, thainguyencity thì toàn bọn trẻ không ra trẻ, già không ra già, cứ lố nhố, bài viết kém chất lượng, chát chít nhiều không đếm được. box TN này xem ra đc hơn cả. Xong thi thoảng vào còn thấy hay chứ ngày nào vào thì cũng thấy chán. Em Đá thì nghe báo lá cải là dạo nì "bất lực". Thi thoảng mới viết bài mà đã góp ý thế này thì thể nào em Đá cũng không đếm xỉa đến lời Begin nói đâu nhỉ
    Được BeGiN_EnD sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 09/09/2005

Chia sẻ trang này