1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỌC BÁO GIÚP BẠN

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hoathep, 29/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình đâu có bảo cái Box này tồi đâu,mình đang nói về cái Topic này thôi mà,thân
    Những nhận xét của bạn cũng có nhiều điều đáng nói nhưng mình nghĩ bạn mới chỉ nhìn thấy những nhược điểm của các diễn đàn đó mà quên mất ưu điểm,cái gì cũng có 2 mặt của nó mà!
    Hãy thử tham gia một lần cho biết!
  2. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tt0812us góp ý thẳng thắn và có thiện ý thì lo gì Mod xóa bài chứ.
    Bạn nói cũng có lí, nhưng tôi nghĩ nội dung và mục đích của Topic này đã ghi rõ qua cái tên của Topic rồi - "Đọc báo giúp bạn".
    Báo chí thì muôn màu muôn vẻ, có thể mang tính giáo dục, thời sự .v.v... và cũng có thể là thư giãn giải trí. Bởi thế nội dung của Topic này cũng sẽ phong phú như chính báo chí vậy.
    Đúng là người ta có thể vào các trang web khác để đọc, nhưng không phải là ai cũng có nhiều thời gian để săn tìm nhưng thông tin mà họ cho là hay và cũng có thể họ sẽ bỏ sót những bài rất hay mà đáng ra nên đọc. Hơn nữa sự hiểu biết của mỗi người là có giới hạn, thế nên có thể có những trang rất hay nhưng họ chưa từng biết đến. "Đọc báo giúp bạn" là nơi thành viên đăng những bài trên báo chí hay trên những trang web khác mà họ cho là hay, là đặc sắc. Sự hiểu biết của mỗi người là khác nhau, bạn học cao hiểu rộng, những bài người khác thấy hay post lên có thể bạn sẽ chẳng tìm thấy gì đặc sắc, nhưng những bài bạn thấy hay post lên thì có thể nhiều người cũng sẽ thấy hay mà chưa có dịp được đọc qua. Mà như vậy thì "Đọc báo giúp bạn" cũng đã rất có ích rồi đấy chứ.
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hic lâu không vào mục này ko ngờ có nhiều người góp ý thế, Thực ra tt0812us nói rất đúng nếu một người cần tìm một tin tức gì thì không bao giờ vào đây làm gì cả, Giáo dục thì đã có trang của giáo dục, thời sự thì đã có báo điện tử. Còn cần tìm một tin gì thi máy tìm kiếm là một công cụ đắc lực.
    Nếu net của bạn quá chậm thì hãy đầu tư một cái khác nhanh hơn hoặc ko vào mục này nữa.
    Bạn Hoang2455 nói hay thật, bạn ấy nói hết mất ý rồi, mình chẳng nói thêm gì nữa.
    Mục đích của mình là tìm được cái gì hay hay lạ lạ mà mình cho là người khác chưa biết thì post lên đây, Còn chính mình thì mình tham gia 2 Newletter, và dùng một máy đọc tin RSS, Nhưng giờ phải có đến gần 3000 tin chưa đọc vì chẳng có thời gian mà đọc nữa, Híc vậy nên mình lập ra topic này mong mọi người đọc được bất cứ gì cho là hay và người khác chưa biết thì vào đây chia sẻ thông tin, Nhiều khi tình cờ mà đọc được nhiều tin hay mà bổ ích, Cuộc sống đôi khi tình cơ lại đem đến cho ta những niềm vui nho nhỏ.
    Thân chào
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Internet: Nghiện dễ, cai khó
    Cập nhật: 23/10/2005

    Ảnh minh hoạ
    Người nghiện Internet đa phần là giới trẻ. Họ bỏ ăn, ngủ, học hành, suốt ngày đêm miệt mài với online. Dù đã được gióng lên nhiều hồi chuông cảnh báo nhưng số người nghiện Internet vẫn không ngừng tăng lên.
    Theo các nhà chuyên môn, cộng đồng dân nghiện Internet hiện nay bao gồm: 80% là con nghiện chơi game, 10% là con nghiện chat, 5% lên mạng để đánh bài và 5% còn lại muốn đánh bóng mình.
    Ngoài những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, học hành, bệnh nghiện Internet còn mang nhiều vấn đề phức tạp và thậm chí bạo lực, mọi người đang tìm rất nhiều cách để "làm nguội" những cái đầu "nóng bừng" của các con nghiện. Nhưng kết quả cho thấy, nghiện thì dễ nhưng cai thì rất khó.
    Mạnh như "bão game online"
    Mùa hè 2003, game online (trò chơi trực tuyến) tràn vào Việt Nam qua hàng chục máy chủ lậu đặt tại Hà Nội và Tp.HCM, sau đó nhanh chóng lan ra miền Trung và ĐBSCL. Đến năm 2005, trò chơi trực tuyến (TCTT) đã thu hút 500.000 game thủ trong cả nước. Đến tháng 5/2005, MU online chính thức được công nhận ở thị trường Việt Nam và hai TCTT của Công ty AsiaSoft là TS Online và Gunbound lặng lẽ xâm nhập đã tìm được chỗ đứng trên thị trường Việt Nam.
    Từ ngày 11/6, TCTT trở thành thú tiêu khiển số một của những người nghiện TCTT (14-24 tuổi) bởi sự xuất hiện của trò chơi Võ lâm truyền kỳ. Số game thủ lúc này tăng đột biến lên 600.000 rồi 800.000 vào ngày 31/8. Từ thời điểm này, sự tăng tốc của TCTT gần như không có phương sách kìm hãm được, gây ra nỗi bức xúc đối với các bậc phụ huynh và toàn xã hội.
    Khó như cai nghiện Internet
    Nhìn cậu con trai 16 tuổi nằm thoi thóp trên giường bệnh, bà N.T.T.K ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM nước mắt ngắn dài: "May mà được đi cấp cứu kịp thời không thì không biết giờ này nó ra sao nữa". Bà K cho biết, trước đây gia đình bà ở đường Trần Quang Khải, ngay khu vực tập trung các điểm kinh doanh Internet, lúc đó con bà mới học lớp 4, chiều chiều chỉ xin mẹ 3 ngàn đồng để chơi game, nghĩ cũng chẳng đáng là bao và nghĩ "để nó làm quen với Internet" nên bà chiều luôn. Mãi đến khi nhận được thông báo của nhà trường, bà mới biết rằng, ngoài những buổi tối thoải mái lang thang các "miền game", con bà còn thường xuyên bỏ học để đi "quyết đấu" với nhiều game thủ khác. Để cai nghiện cho con, bà K đã phải bán vội căn nhà 3 lầu mặt tiền quận 1 về một căn nhà hẻm nhỏ quận Bình Thạnh để xa lánh "vùng game". "Vậy mà đâu có được, nó vẫn chơi để rồi ra nông nỗi này".
    Cộng đồng dân chơi game cho biết, những game thủ chơi từ 20 giờ trở lên trong một tháng đang chiếm đến một phần ba cộng đồng. Các con nghiện chat cũng không kém phần "anh hùng" vì có rất nhiều cao thủ đã chat liên tục 12 tiếng/ngày. Mới đây có một con nghiện chat khi được cấp cứu vào bệnh viện, sau khi hồi tỉnh đã lẻn sang phòng của các bác sĩ mở máy lên mạng để tiếp tục? chat. Cơn nghiện đánh bài cũng lan truyền vào các cơ quan, văn phòng, nhiều nhân viên bị phê bình, trừ lương nhưng vẫn không thôi nghiện.
    Các bác sĩ cho biết, nghiện Internet, nhất là nghiện TCTT cũng có tác hại như thuốc lá và rượu bia. Con nghiện Internet không chữa trị kịp thời dần dần sẽ mắc bệnh tâm thần. Ở Việt Nam chưa có bệnh viện để chữa trị căn bệnh này. Muốn chữa bệnh phải sang Trung Quốc, tới Quân y quân khu Bắc Kinh, là bệnh viện chuyên trị chứng bệnh nghiện Internet. Được biết, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã phác thảo mô hình bệnh viện để chữa trị những người "nghiện net". Mới nghe nói qua là đã thấy "trập trùng" tốn kém.
    Cai nghiện Internet cũng cần có những phác đồ điều trị thích hợp, bao gồm liệu pháp châm cứu, thuốc men, trị liệu tâm lý, khuyến khích tham gia thể thao, viết thư pháp, chơi cờ tướng, đi dạo? Chữa nghiện Internet rất gian nan, đòi hỏi nhiều công sức và phải thật kiên trì vì căn bệnh này cũng có thể tái nghiện nếu gia đình quản lý yếu.
    Để đối phó với tình trạng nghiện TCTT, Bộ Văn hóa - Thông tin (VH-TT) đã có quy định cài đặt phần mềm chống game thủ chơi quá thời gian 3 giờ. Nhưng liệu các dịch vụ kinh doanh có tuân thủ? Đây chỉ là một giải pháp tình thế, về lâu về dài cần phải có cách khác tối ưu hơn. Chẳng hạn như cài đặt chương trình làm sao cho các game thủ nếu chỉ chơi trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì có lợi còn quá nữa thì sẽ có hại. Ví dụ chỉ chơi trong 3 giờ đồng hồ thì cấp bậc, thành tích sẽ được bảo lưu còn nếu chơi hơn 3 tiếng sẽ bị giảm phân nửa và nếu chơi đến giờ thứ 5 thì tất cả mọi thứ sẽ quay về số 0.
    Vậy nhưng liều thuốc hay nhất vẫn chính là giáo dục từ gia đình và trường học, điều khiển thú vui lên mạng vừa nằm trong khuôn khổ giải trí vừa không cản bước tiến chung của xã hội.
    Theo CAND
    http://www.baothainguyen.org.vn/catalog.asp?cat_id=4
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Mốt lấy chồng kém tuổi của phụ nữ trung niên Nhật
    Trong quá khứ phụ nữ Nhật luôn tìm kiếm các "san-ko otoko" (những người đàn ông "3 cao" - cao to, trình độ cao và lương cao) thì ngày nay họ chỉ quan tâm tới các "prey--san-tei otoko" (những người đàn ông "3 thấp" - dễ bảo nhưng độc lập và đáng tin cậy).
    Bắt đầu từ một câu chuyện
    Khi bước sang tuổi 30, Kaori Haishi quyết định rằng mình đã quá đủ rắc rối khi quan hệ với đàn ông.
    Nữ phóng viên tự do hiện đã 39 tuổi sống tại Tokyo kể lại : "Tất cả họ (những người đàn ông) đều là kẻ ngu ngốc. Họ luôn tỏ ra độc đoán và bắt tôi phải làm theo ý họ. Vì vậy mọi mối quan hệ của tôi trước kia đều đi đến đổ vỡ."
    Đổ mọi tội lỗi lên đầu các quý ông có vẻ là việc làm đơn giản nhưng Haishi cuối cùng đã không mắc phải sai lầm đó. Cô bắt đầu tự tìm hiểu một cách kĩ lưỡng xem mình đã sai lầm từ đâu trong các mối quan hệ không thành với những người bạn trai cũ.
    Cô trở nên hoài nghi : có lẽ trách nhiệm không chỉ từ phía những người đàn ông, có lẽ cô đã lựa chọn nhầm người, ... Việc gợi lại những nỗi đau cũ quả là một công việc không hề dễ dàng, nó khiến cô rơi lệ không biết bao đêm.
    Và rồi Haishi phát hiện ra rằng tất cả những người mà cô hẹn hò đều lớn tuổi hơn hoặc chí ít cũng bằng tuổi cô.
    "Tôi đi đến kết luận cái mà tôi thực sự cần là một người đàn ông trẻ hơn", cô thú nhận.
    Những ngày tiếp theo đó, Haishi bắt đầu để mắt nhiều hơn tới các chàng trai trẻ tuổi và đến bất cứ đâu mà cô nghĩ là có cơ hội tiếp xúc với họ nhiều hơn.
    4 tháng sau, mọi nỗ lực đã thành công, cô bắt gặp một chàng trai 23 tuổi hấp dẫn với "đôi mắt to tròn" tại một quán bar. Chỉ sau vài câu nói đùa, chàng trai mời Haishi đi chơi và hỏi :"Em có thể đưa tôi đi cùng và đem đến cho tôi một mái ấm được không?".
    Dù chênh nhau đến 6 tuổi, Yasushi-Haishi vẫn sống hạnh phúc
    Đó là sự khởi đầu suôn sẻ cho một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. Năm 1997 (1 năm sau ngày quen nhau) họ làm đám cưới và chú rể mang họ vợ. Mặc dù chênh nhau đến 16 tuổi nhưng cho đến tận ngày hôm nay vợ chồng Haishi vẫn sống hạnh phúc. Có lẽ sự cảm thông, chia sẻ và không bao giờ ghen tị trước thành công của vợ là bí quyết của người chồng khiêm tốn, điềm đạm Yasushi.
    Xu hướng kết hôn mới
    Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số cặp kết hôn lần đầu mà vợ hơn chồng từ 4 tuổi trở lên ở đất nước mặt trời mọc đã tăng gần gấp đôi từ 13.762 cặp năm 1970 lên 25.624 cặp năm 2004.
    Đây là một con số tăng đột biến, gây kinh ngạc trước thực trạng kết hôn đang suy giảm nghiêm trọng trên khắp toàn quốc từ 1.029.405 cặp đăng kí năm 1970 xuống còn 720.417 cặp năm 2004.
    Haishi hiện đã viết và cho xuất bản được hai cuốn sách mang tựa đề "Phụ nữ thích đàn ông trẻ tuổi hơn" và "Thật tuyệt vời khi kết hôn với chàng trai trẻ hơn ". Theo lời cô, cuốn sách đầu tiên ra đời sau một cuộc hội thảo mà ở đó cô bắt gặp ánh mắt sáng rực, phấn khích của những phụ nữ độ tổi 30, 40 khi nghe đề cập đến vấn đề "yêu và gắn bó với người kém tuổi".
    Trước kia đặc quyền ấy chỉ dành riêng cho đàn ông nhưng hiện nay cùng với sự lớn mạnh vượt bậc của nền kinh tế đất nước là sự xuất hiện của những người phụ nữ với việc làm ổn định và thu nhập cao. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
    Naomi Akimoto, nữ diễn viên 42 tuổi kết hôn cùng nam đồng nghiệp 27 tuổi Atsushi Harada 2 năm trước đây cho biết mọi người đã từng quay lưng và cười nhạo họ khi tin đính ước được công bố. Nhưng Harada đã giúp cô vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất khi mới li dị người chồng cũ hơn 6 tuổi là một nhà sản xuất băng đĩa nhạc sau 5 năm chung sống không hạnh phúc.
    "Tôi đã nhận được rất nhiều thư từ những người đồng giới khác cho biết cuộc hôn nhân của tôi là sự cổ vũ, động viên lớn đối với họ. Một người phụ nữ thậm chí còn khẳng định rằng cuộc hôn nhân của tôi đã tiếp cho cô thêm sức mạnh để thưa chuyện xây dựng hạnh phúc tương lai với người bạn trai kém tuổi với gia đình cả hai bên", Akimoto tự hào nói.
    Tình yêu vượt thử thách
    Kaori Nakajima, 41 tuổi, làm việc ở bộ phận tiếp tân thuộc hệ thống cửa hàng thương mại Daimaru, Tokyo cũng kết hôn với Madoka Nakajima, một thương nhân 34 tuổi. Khi hai người ở cùng nhau, Nakajima luôn đối xử với chồng như một đứa trẻ con cần sự che chở.
    Con cái không còn là vấn đề lớn trong các cuộc hôn nhân ở Nhật
    Tuy nhiên, theo cặp vợ chồng này khó khăn lớn nhất đối với họ trước khi cưới chính là mẹ của Nakajima. Giống như mọi bà mẹ có con trai sắp kết hôn khác, mẹ Nakajima lo sợ cô dâu mới sẽ "cướp đi đứa con trai bé bỏng" của bà và viện đủ thứ lí do ngăn cản đám cưới như khoảng cách tuổi tác, dư luận xã hội và nhất là khả năng sẽ không thể có cháu nội.
    Nữ diễn viên Akimoto 40 tuổi khi sắp kết hôn cũng gặp phải trở ngại tương tự. Cô đã nói trước với Harada về điều này và yêu cầu anh suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định làm đám cưới. Thật may mắn cho Akimoto là một cuộc sống không con cái không phải là vấn đề lớn đối với Harada.
    Bằng tình yêu, sự đam mê thật sự với các bà vợ lớn tuổi hơn, các ông chồng trẻ cuối cùng cũng khiến các bà mẹ chồng có quan hệ tốt đẹp hơn với các cô con dâu. Quả đúng như lời của Haishi, "điều này có lẽ các quý ông lứa tuổi 40, 50 khó có thể làm được."
    Theo Mayumi Futamatsu, một chuyên gia tư vấn hôn nhân và ******** qua website www.suzune.net/contents/ thì đàn ông ngày nay dù ở độ tuổi nào cũng đều cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống cạnh tranh hiện đại và luôn tìm mọi cách được giải thoát.
    "Những người đàn ông trẻ tuổi luôn cảm thấy dễ chịu khi sống cùng những phụ nữ trung niên. Tôi chắc chắn số cặp vợ chồng kiểu này sẽ tăng lên," Futamatsu khẳng định.
    Bí quyết kiếm tìm hạnh phúc
    Futamatsu đã mời một số người vợ trong các cuộc hôn nhân trên đến tham gia một cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả trang web của ông. Và bí quyết hạnh phúc mà tất cả những người phụ nữ vừa tự tin vừa thành đạt này tiết lộ như sau :
    "Trong nhiều trường hợp, khởi đầu mối quan hệ, đàn ông trẻ tuổi có thu nhập thấp hơn phụ nữ trung niên. Nhưng những người phụ nữ này không được bỏ việc. Sau một thời gian, đàn ông sẽ bắt kịp và có thể vượt phụ nữ về sự thành đạt. Sự thành công của họ (đàn ông) phụ thuộc rất nhiều vào sự ứng xử, nuôi dưỡng của chúng ta (phụ nữ lớn tuổi hơn)." (Kaori Haishi-39 tuổi)
    "Hãy luôn tự tin và không bao giờ được quên rằng bạn vẫn là một phụ nữ hấp dẫn. Đó là điều cốt yếu để "đánh gục" một chàng trai trẻ hơn và thu hút sự chú ý của họ." (Kaori Nakajima-41 tuổi)
    "So với đàn ông trung niên, các chàng trai trẻ khoẻ mạnh và tràn đầy nhiệt huyết hơn. Họ khiến bạn cảm thấy bình đẳng và không còn là nô lệ trong cuộc sống riêng tư. Bạn hãy luôn nghĩ rằng họ là phương thuốc chống lão hoá hữu hiệu nhất của bạn." (Masako Sekiguchi-36 tuổi)
    Và tựu chung lại, tất cả những người tham gia cuộc giao lưu này đều đồng ý với ý kiến của nữ diễn viên Naomi Akimoto : "Phụ nữ không nên ngồi một chỗ và chờ đợi hoàng tử của mình tự tìm đến trên một con bạch mã. Họ phải đi ra ngoài và tự "túm lấy" một nửa của mình."
    (Theo VNN)
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Thế này mới gọi là sành điệu nhỉ.
    Cưới "Ảo" - 14/1/2006 8h:34
    Vị hôn phu của Rita Sri Mutiara Dewi bận rộn đến mức không tài nào bố trí được thời gian rời Mỹ. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn đôi tình nhân này trao nhẫn cho nhau buổi sáng hôm nay. Một chi tiết cần lưu ý: Họ chưa từng gặp mặt nhau, dù chỉ một lần.
    Vị tu sĩ Hồi giáo, người làm chứng cho lễ "cưới" của đôi vợ chồng trẻ người Indonesia này, tuyên bố cuộc hôn nhân hoàn toàn hợp pháp, dẫu rằng cô dâu chú rể đang ở xa nhau nửa vòng trái đất.
    "Chúng tôi thật hạnh phúc, dẫu rằng phải làm lễ thành hôn qua mạng Internet", Dewi, một phụ nữ Indonesia vừa bước sang tuổi 50, hào hứng cho biết. Một đường dây webcam đã được lập ra, để chú rể 52 tuổi ra mắt "nhà gái", và tương tự, bạn bè, người thân chú rể cũng tỏ mặt cô dâu.
    Dewi gặp Wiriadi, một bác sĩ trị liệu làm việc ở California thông qua một chat room trên mạng cách đây vài tháng. Họ nhanh chóng trao đổi ảnh chụp và liên lạc với nhau gần như mỗi ngày. "Thường là chat, nhưng cũng có khi trò chuyện qua điện thoại", Dewi kể lại.
    Đến tháng 11 thì "chú rể" tương lai bắt đầu cảm thấy không thể sống thiếu "cô dâu", và anh đã ngỏ lời cầu hôn. Qua mạng Internet, tất nhiên. Ngay sau khi nhận lời cầu hôn, điều duy nhất cô dâu nghĩ đến là họ sẽ ... tuyên thệ như thế nào.
    Dewi, một giáo viên đang giảng dạy ở Malaysia, đã quay trở lại quê nhà ở Indonesia để tổ chức đám cưới ảo. Đây là lần cưới thứ hai của cả "tân lang" lẫn "tân nương". Trước sự chứng kiến của họ hàng hai họ, "chàng" và "nàng" đã thề nguyền với nhau bằng... công nghệ VoIP!
    Trước đó, Dewi đã liên hệ với hãng viễn thông PT Telekomunikasi Indonesia để xin trợ giúp, và hãng này đã lập hẳn một hệ thống gồm có màn hình video, loa và webcam cho đôi bạn "U50". Lễ cưới diễn ra trong vòng 25 phút và chỉ tốn khoảng 21 USD chi phí, song sự trang trọng và xúc động của nó thì không hề thua kém bất cứ lễ thành hôn truyền thống nào khác.
    "Công nghệ hiện đại thật kỳ diệu. Nó đã giúp cho những cuộc hôn nhân "đường dài" trở nên khả thi", Dewi tuyên bố. Và giờ đây, đôi vợ chồng mới cưới không thể chờ đợi hơn được nữa. Dewi cho biết chị sẽ bay sang Mỹ để đoàn tụ với chú rể ngay trong tháng này, khi thủ tục hoàn tất.
    Thiên Ý
    Theo VietnamNet
    http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=2&news_id=19083

Chia sẻ trang này