1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc cái này đi rồi chuẩn bị ói nhé!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi barrygibson, 08/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái này đi rồi chuẩn bị ói nhé!!

    Mới nhặt được cái bài này bên tintucvietnam.com, đọc xong vừa muốn ói vừa thấy tội nghiệp cho những thằng bị thiểu năng trí tuệ như Đan Trường. Sau "thành công lừng lẫy" của MTV và Trio 666 đối với nhạc rock, ông vua nhạc sến Đan Trường của chúng ta đã trả lời phỏng vấn chắc như đinh đóng cột rằng dòng nhạc tiếp theo mà anh muốn chinh phục là dòng nhạc rock. Nếu thành công, rock fan sẽ được biết đến một dòng nhạc nữa mang tên brutal sến ( hiểu nôm na là sến dã man, sến tàn bạo) mà anh Đan Trường là người khai sáng. Mẹ kiếp, dạo này có vẻ nhạc rock đang là cái mác mà thằng nào con nào cũng muốn mang vào để cho rằng mình là người sành điệu, theo kịp thời đại. Anh Đan Trường kính mến, anh có biết rock fan cả nước đang hồi hộp chờ đợi live show rock của anh để đến bày tỏ lòng ngưỡng mộ kính phục sự can đảm của anh lắm không. Chúng em không có gấu bông và hoa hồng để tặng anh mà chỉ có lòng bò, lòng lợn thối để ném vào mặt anh theo kiểu Ozzy Osbourne thôi. Và chúng em cũng xin anh bộ lòng của anh để ướp lạnh như một di vật bất tử của lịch nhạc rock. Chỉ với sự can đảm và liều lĩnh của anh khi khẳng định mình sẽ chinh phục nhạc rock cũng đủ để cho tên anh được lưu danh mãi mãi trong Rock and Roll Hall of Fame rồi. Chúc anh thành công!

    Đan Trường nghiêm khắc với fan



    "Bản thân tôi cũng rất khó chịu mỗi khi ra sân khấu bị những người hâm mộ hò hét quá trớn làm kinh động khán phòng. Nếu những người đó nằm trong fan club của mình là tôi đưa ra mức phạt nghiêm khắc, chẳng hạn như không được giao lưu, không có vé xem ca nhạc, cấm hoạt động trong thời gian dài", anh bộc bạch.




    Có ý kiến cho rằng những hành động khá hào phóng của anh và ông bầu Tuấn Thaso là động lực để các fan rất biết nghe lời. Anh nghĩ sao về điều này?

    Nếu ai nghĩ rằng tôi chiều fan thì họ đã lầm, vì tôi luôn đối xử rất công tâm, anh Tuấn luôn nắm vững danh sách thành viên của fan club cũng như bộ máy điều hành. Thể lệ của fan club cũng rất nghiêm khắc, ai không chấp hành là bị loại ngay.

    Một trong những thể lệ đó là "Ngoài Đan Trường, fans không được yêu thích ca sĩ nào khác", điều này có quá đáng không?

    Tôi nghĩ đó là điều lệ hợp lý, nếu chỉ là người yêu thích ca sĩ thì bạn có quyền, nhưng đã vào fanclub thì không có chuyện hoạt động ở cả hai bên. Thành viên nào của tôi có chuyện đó là bị kỷ luật ngay.

    Anh xử lý thế nào khi mỗi lần diễn nhận một đống hoa và gấu bông?

    Tôi rất phiền lòng với điều này, mỗi lần đi diễn ở tỉnh, lần nào cũng phải thuê thêm xe để chở hoa và quà. Những bó hoa rất đẹp và đắt tiền chiếm khoảng không gian rất lớn, tiền chi phí để chở về nhà cũng rất tốn kém. Nhiều khi cho hết mọi người nhưng vẫn không hết hoa, đem về nhà không có chỗ để mà đem bỏ thì uổng tiền của fan.

    Chính vì thế mà tôi thường nói với fan rằng, tôi muốn số tiền mà các bạn dùng để mua hoa và gấu này để mua dụng cụ học tập, nếu còn dư thì mua đĩa gốc và vé xem ca nhạc, nếu hâm mộ quá thì chỉ cần vỗ tay thật nhiều và tặng cho tôi một cành hồng nhỏ là đủ rồi.

    Sau khi chuyển sang hát nhạc R&B và hip hop khá thành công, sắp tới anh sẽ thể nghiệm ở thể loại nào?

    Sẽ là rock, tôi đang thu thử một số bài, dự định sẽ có mặt trong album mới ra mắt vào đầu vào tháng 7.


    Trong các album của anh là sự pha trộn của nhiều thể loại, anh làm điều đó là đảm bảo tính an toàn về doanh thu?

    Tôi muốn âm nhạc của mình phải đến được với mọi người, phải phục vụ tất cả công chúng yêu nhạc, tôi hát ở nhiều thể loại đúng là hơi tham, nhưng tôi không muốn mình trở nên cao cấp hơn để rồi tự thu hẹp lượng khán giả, bởi âm nhạc là dành cho công chúng, là ngôn ngữ của nhiều người, vì sao lại phải đi ngược lại nguyên tắc đó? Tôi khẳng định album của mình không "chợ" cũng không quá sang, tôi muốn mình đại diện cho âm nhạc để đến với số đông công chúng.

    Kế hoạch sắp tới của anh?

    Hiện tại, tôi tạm ngưng show để dưỡng giọng, chuẩn bị cho chương trình "Âm nhạc và những người bạn" vào tháng 7 này.

    Theo Màn Ảnh Sân Khấu

    All we are saying is give peace a chance!!
  2. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    He he he... cứ chờ đi đã, gì mà nóng thế? Biết đâu anh ấy thành công vang dội thật thì sao?
    Nhưng đúng là mình không ói nổi, chỉ cười thôi!
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trước năm 2000, một loạt các ca sĩ như Mĩ Linh, Thanh Lam, Thu Phương đã thay nhau "thống trị" thị trường nhạc trẻ (còn nhớ một dạo cứ bật ti vi là thấy vợ chồng nhà P-HuyMC hát hát nói nói Shá lá lá). Hồi đấy dẫu nó không phải thể loại mình nghe nhưng ít ra họ còn "biết hát".
    Sau năm 2000 là ôi chao là sao nổi lên cùng với sự lăng xê của những tờ báo kiểu kiểu Hoa Học Trò nhưng toàn khới lên những trò lố. Ban này nhóm nọ, ăn mặc hiện đại, đầu này tóc kia. Đến lúc này thì phát rồ lên he he nhưng chẳng dám chê, chê sợ lại bảo "không tôn trọng người khác" khi xung quanh mình sáng ra đã "tình như lá bay xa", giữa trưa cũng "anh đi tìm em", khuya rồi cũng "ướt đôi bờ mi" .
    Đến năm 2004 này thì những trò đấy có vẻ nhàm nhàm (bị tống vào mặt những thứ đấy đến mấy năm lại còn không), chưa kể số fan kia cũng đang lớn lên từng ngày cần phải thay đổi chứ.. Thế là Vê Tê Vê thì tiếp tay nối giáo cho giặc (thi nhau phát live rock show), báo chí tờ thì quật nó xuống cho rằng rock chỉ là sự bắt chước, tờ thì hồ hởi "Việt Nam đã có rock"... Thế là phong trào nổi lên, dòng nhạc mới thì phải có ban hát. Một trào lưu mới với VQV, MTV, Trio và chắc chắn là sẽ còn nữa vì hiện nay tất cả với những ban nhạc, những cá nhân bất tài nhưng có sự hậu thuẫn của đồng tiền thích làm gì thì làm - chỉ đang là ở điểm khởi đầu, sẽ còn bùng nổ như babyboom của Mĩ ý Barry ạ!
    Túm lại thì đây sẽ là một con mồi béo bở để kiếm tiền, thay đổi hương vị mà các fan cảm thấy bắt đầu nhàm chán, hướng tới thứ âm nhạc "phải đến được với mọi người, phải phục vụ tất cả công chúng yêu nhạc, hát ở nhiều thể loại..."
    Hê hê phen này xem ra Rock được mở mày mở mặt quá!
    B%#$@&*t
    To Barry: Bạn cậu chưa gửi mail cho tớ à, hay gửi nhầm địa chỉ đấy, lại hiểu nhầm tớ ko thèm trả lời thì chết!
    The Unwritten Law
  4. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rồi, các bác khắt khe quá, thì làm sao rock Việt phát triển được.
    Phải có 1 số nhạc sỹ , ca sỹ rock như anh Đan trường kia thì mới gọi là rock thuần Việt được, chứ chỉ đơn giản là rock hay heavy metal thì em nghĩ hơi tầm thường quá, không nói hết tầm vĩ mô của vấn đề.
    Các bác cứ bình tĩnh, các bác phải có cái nhìn bao dung hơn với nền nhạc rock non trẻ của chúng ta những năm đầu của thế kỷ này.
    Nào, chúng ta thề sẽ ủng hộ ca sỹ nhạc rock tương lai Đan trường. Hy vọng anh sẽ khiến các fan nữ bé nhỏ của mình, cởi áo cởi quần tung lên sân khấu.
  5. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ối
    anh Chường xinh gái
    nghe đâu anh chọn Death metal
    chắc là sau thành công của PHạm Việt Thanh và Unlimited với"dòng sông băng '' anh Chường nhà ta nảy sinh ra ...í tưởng điên rồ này
    nhắm mắt tưởng tượng nào: một ngày anh Chường nhảy chồm chồm hát cùng Davàng hahhâhhhahhahhahhahhahhaa
  6. GRYBKF

    GRYBKF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc cái nì từ trước nên cũng không đến nỗi ..ói ...Vì đã ói từ trước rồi mà ....Hố hố hố....
    Bây giờ trên báo Hoa học trò các anh ấy thi nhau cầm guitare điện ...chỉ khổ mấy cha rocker nhà ta nhìn nhỏ cả dãi vì bọn nó nhiều tiền >>guitare của nó đẹp vãi lúa + xịn ....Hic nhưng cũng chỉ để làm cảnh ...quang vinh cầm electric.g trong bìa đĩa cd ...đan trường say sưa bên chiếc violon....tuấn hưng thật ngầu với con đàn dáng fender .....Kiểu nì sau này thấy anh Ưng hoàng phắc anh ấy cầm 2 cái dùi trống mất thôi ( nhưng không phải để gõ trống mà để ..hị hị hị ..nói ra ngại lắm )
    Epic Group
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, xịt mịa cái anh Đan Chường này chứ, hát cái éo gì không hát mà lại định đú rock chứ. Mk, nói thẳng ra thằng này chỉ cần mở miệng "hát" (cứ cho là thế đi) đã là sỉ nhục danh từ thiêng liêng "âm nhạc" rồi, đừng nói đến chuyện thằng này hát rock.
    Hẹ hẹ, biết đâu, một ngày nào đấy, nữ ca sĩ Đan Chường sẽ xuất hiện trong al bum chung với Bờ Tường hay Vũ Quốc Dziệt, hay một ngày nào đấy ta sẽ thấy một Đan Chường tóc dài, quần áo te tua, gắn đầy dây xích, đang giật giũ đùng đùng, và chạy ngón trên con Fender, cất giọng death thì sao, hố hố hố, khi đấy cứ gọi là. Ở dưới khán giả sẽ tung hô: "Anh Chường ơi, em yêu anh". Mk
  8. money1986

    money1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    hehe,toàn 1 lũ đú đời,giọng thì nghe tàm tạm,chỉ hát mấy bài nhạc thị trường thì còn nghe đc,hát rock ah...cho xin 2 chữ bình an
  9. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chửi cái đíu gì
    Lắm nhọt
  10. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chửi hoài, thằng éo nào mà không chửi được.
    Phải cầu thị đi các bác! Hẹ, hẹ, hẹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này