1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc chuyện trên đĩa CD và đọc chuyện thường cái nào hay hơn?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi piet, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    em thì em thích cả 2. vừa sưu tầm vừa đọc trên PC. với 2 lí do:
    1) sưu tầm : có thể cầm trên tay quyển truyện khá giá trị và lại có thể ngắm nó được
    2) đọc trên PC : đơn giản tiện lợi và lại ko tốn không gian như là sưu tầm truyện tranh. với sưu tầm truyện tranh thì ta tốn 1 ko gian lớn để cất giữ truyện và phải lôi ra thường xuyên để tránh mốc. trong khi đó thì truyện cd lại chỉ cần tốn 1 ko gian nhỏ là có thể sưu tập được đến hơn 10 bộ.
    với cả 2 lí do nêu trên thì em chọn cả 2 cách và hiện tại thì em đang thực hiện cả 2 cách. có ai chọn như em ko?
    ClickHere--->Dackman18
    click here---> internet&chat club
  2. cungaquarius

    cungaquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy đọc ở truyện bằng hình thức gì cũng hay cả, nhưng mà tớ vẫn thích đọc truyện tranh hơn. Nhớ những lúc...đau bụng mà ở nhà có cuốn truyện nào là đều tha xuống...hic hic..làm mọi người kêu cái thằng này đi wc sao mà lần nào cũng ít nhất là nửa tiếng.Ôi, hãy tha lỗi cho thằng con bất hiếu này, chỉ vì con một lòng theo truyện mà thôi.Please.
    [redKeep the flame burning[/red]
  3. l2i9e0m4

    l2i9e0m4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hì hì, L thì thấy đã là Otaku rồi thì cách nào cũng được hết, miễn có truyện đọc là đã ghiền rồi ! Với những nhân "học hành xa xôi" thì "PC muôn năm !!", hehe mình lại thấy đọc trên PC cũng đã phết đấy chứ, muốn "phóng to thu nhỏ" gì cũng được cả !!! Lại có thể đọc một lèo không ngưng nghỉ đến sướng cả lên (tất nhiên là trong khi có thời gian rảnh rồi, hehe, L cũng đã bị manga báo hại một lần trong thời gian exam rùi àh, chừa tội ghiền !!)
    This is a message from God: "Rebooting the universe, please log out"
  4. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    đọc trực tiếp vẫn hơn chứ
    thứ nhất là đỡ mỏi mắt
    thứ 2 là ko phải ìtm kiếm lâu la mất thì giời
    thứ 3 là cảm giác cầm quyển truyện trên tay nó rất đặc biệt
    cảm xúc này còn đặc biệt hơn với những ai phải giành giật để được đọc trước khi đi thuê
    ..........I wanna run away...........
  5. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    theo mình đọc truyện thường vẫn hay hơn chứ! Tất nhiên là trên PC rất tiện, nhưng mấy ai có PC đâu ?
    i will find you
    Even if i have to search the world over..
    Sometimes, somewhere
    Im sure.....
  6. tensai

    tensai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Àha ! Nếu là truyện nguyên bản thì đúng, ít nhất là không bị tẩy xoá... Đọc trên CD cũng vì cái này thôi !!!
    Chữ ký không hợp lệ!
    Chữ ký không hợp lệ
    Chữ ký không hợp lệ
  7. kwokweiming

    kwokweiming Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Uh, truyện ở VN bị dịch tùm lum hết, chán lắm.
    Kwok Wei Ming
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Đọc trên CD thì được cái nguyên bản, nhưng đọc trên CD nhiều dễ hại mắt lắm, tui có thằng bạn đến công ty bố in truyện về đọc, được lợi cả hai, mình thấy mà thèm

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    bác nào biết ở SG mua truyện tranh đĩa CD ở đâu không ?
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...

Chia sẻ trang này