1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc cô cửu kiếm,ai là fan kim dung xin vào,hay lắm he he

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Phicanh, 29/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,thế Quác tỉnh học võ của ai,he he,võ công của Toàn Chân giáo đâu phải vớ vẩn,chỉ tại đời sau mai một đời trược thui,chứ bác thử nghĩ xem,chỉ alf Sư đệ của VTD là Châu bá thông,ông này tự sáng tác ra Khổng Minh CHưởng đánh có thua ai đâu,cũng ngang hết cả,đọc tới cuối truyện TĐHL cũng được xếp vào hảng ngang với Đông tà,Nam đếhe hêm thì thuộc lòng rùi,bác hỏi đoạn nào em hát cho bác nghe nhế.Nhất là TĐHLhe he
    Why I never walked away
    Why I played myself this way
    Now I see your testing me pushes me away!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cũng đòi đọc hết TĐHL,có cần tại hạ chỉ cho hồi nào viết rằng công lực của Bắc Cái và Châu Bá Thông vượt hơn Vương Trùng Dương không.Hay là hỏi các huynh muội khác để họ chỉ cho mà hát ....hihihi
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bác nói ...thế,thử hỏi mấy người này tu luyện,VTD ko biết tu luyện à,nếu ông còn sống,có ai đánh lại khônghe he
    Why I never walked away
    Why I played myself this way
    Now I see your testing me pushes me away!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác Phicanh nói sai rồi, VTD vẫn là number one, chỉ tiếc là lão die hơi sớm nếu không thì... Ai bảo là võ học của phái Toàn Chân là đồ bỏ, chỉ có những tên đệ tử phái Toàn Chân không ai là có năng lực phát dương quang đại thôi. Nếu võ công của Toàn Chân không cao siêu thì làm sao VTD lại một mình ung dung xuống núi Hoa Sơn với quyển Cửu âm chân kinh trên tay khiến tứ bá còn lại thèm nhỏ dãi . Mà còn nhớ ***** bà bà Lâm Triều Anh của Cổ Mộ phái võ công thuộc loại tuyệt trác thế mà còn phải tự giam mình trong Cổ Mộ cả đời mới nghĩ ra được "Ngọc Nữ Tâm Kinh" để khắc chế võ công phái Toàn Chân mà .
    Quay lại chủ đề chính thì , DQ đúng là đã sáng tác ra loại võ công có thể nói là "tạp nham công " thì đúng hơn là "Ấm nhiên tiêu hồn chưởng " (tại hạ nói vui thôi các DQ's fans đừng có giận) Dù sao cũng phải công nhận là tên này quá siêu, cho 1 chưởng mà tan xác thằng Kim Luân pháp vương thì có khi VTD sống lại cũng chào thua. Võ công của DQ là đa dạng nhất , chỉ có thể kết luận là như thế...
    For all we have
    For all we belong
  5. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bát KD đã không nói ai hơn ai thì thôi, kãi nhau làm gì, ổng kó tro ai đánh nhau đâu mà kãi.
    Quách Tĩnh ít thấy đánh thắn ai kó thể là tại Quách Tĩnh wá hiền, cái thằng tra này kó kái tính khách sáo, gặp ai cũng khâm phụt, chẳn bao giờ dùn hếch xứt nênh kũng chẳn measure đượt exactly thằn trả.
    Dươn Wa fải nói là wá dõi, đến Trâu Bá Thông lúc ở đảo Đào Hoa kũng làm cho Hoàn Dượt Sư hếch hồn vậy mà fải khâm fụt Ám Nhiêu Tiêu Hồn Chưởn của Dưon Wa. However, gặp Giát Viễng Dươn Wa kũng tự nhậng nội kông trưa trắt bằn trong khi Giát Viễng chẳn kó võ kông dì ráo. Cho nên Duơn Wa gặp Truơn Vô Kị (thấm nhuầng tư tưởn Cửu Dươn thần Kông + 6 thành Kàn Khôn Đại Nã Di (hồi giờ chưa ai luyện wá thành 5) + Thái Kựt Quyền & Kiếm kủa tra nội trùm võ sư Trươn Tam Phong chế thì chưa thể nói DQ là the only được.
    Tuy món ruộc kủa Độc Kô Kầu Bại nhưng trong TNGH với TDDH, 2 kái này khác wắt: 1 kái là vô chiêu thắng hữu chiêu, kòn 1 kái lại là hoàn toàn dùng sức, nội kông kao đến mức kiếm gỗ kũng kó thể chém Fe như chém bùn. Do đó NẾU mà Dươn Wa chế ra Độc Kô Kửu Kiếm thì trẳn liêng wang dì đếnh lão dà Độc Kô. Theo tại hạ nghĩ thì lão Dung không để ý hoặc là lão Độc Kô kó 2 món.
    Where can I steal girls?
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta nhớ ko lầm ( ta chả bao giờ nhớ lầm cả ) thì Dương Quá trong trận chiến cuối cùng trước Kim Luân đã bị lão giã cho bầm mày bầm mặt trước khi tung chiêu Trì Nê Đáo Thuỷ đánh KL rơi xuống đài lửa . Trận chiến đó hoàn toàn ko phải thắng bằng đẳng cấp vượt trội mà hoàn toàn là ăn may ...

    Majin-Boo

  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Why I never walked away
    Why I played myself this way
    Now I see your testing me pushes me away!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu với Kim Luân Pháp Vương thì cả 2 ngang tài ngang sức, đấu hơn 500 hiệp bất phân thắng bại. Nhưng như vậy cũng đủ chứng tỏ võ công Dương Qua cao siêu. Sau đấy Dương Qua vì chỉ có 1 tay, lại mải lo cho em Quách Tường nên bị lão sư trọc kia cho 1 cái bánh xe vào bắp đùi, rồi thêm 1 cái vào mạng mỡ (cái tật mê gái nó thế). Tưởng sắp chết đến nơi, lại vì gặp em Long nên vui quá, quên cha nó "Ám nhiên tiêu hồn chưởng" (khổ thế, cứ thấy gái là quên hết võ công), may nhờ Châu Bá Thông đứng ngoài nhắc bài, nên mới dùng chưởng pháp độc môn. 1 là chưởng pháp này quá ảo diệu (Đông Tà còn phải thừa nhận "Lạc anh thần kiếm chưởng", 1 chưởng pháp ảo diệu bậc nhất, cũng kô bằng), 2 là do còn mới mẻ, nên KLPV chịu kô nổi. Cuối cùng bị đánh văng xuống đài, trọng thương, bị CBT quăng vào biển lửa.
    Đấy là theo bản cũ, còn bản mới chưa đọc.
    Si l'amour existe encore
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xin mạn phép đưa ra lời giải đáp về vấn đề Độc Cô Cửu Kiếm. Ai cũng biết Thần điêu hiệp lữ diễn ra trong bối cảnh cuối triều Nam Tống, đầu Nguyên, còn Tiếu ngạo giang hồ thì diễn ra vào giữa thời Minh. Như vậy hai vị Độc Cô Cầu Bại trong hai truyện hẳn phải khác nhau. Cách giải thích thứ nhất là do Kim Dung tiên sinh viết truyện trên báo, nên kô tránh khỏi sai sót. Tuy nhiên cách này thì quá cụt lủn, kô hấp dẫn. Còn cách giải thích thứ hai là của tại hạ, dựa theo trí tưởng tượng phong phú và khả năng buôn chuyện ba láp ba xàm trời phú.
    Độc Cô Cầu Bại version 1:
    Đây là nhân vật xuất hiện qua lời kể của Kim Dung tiên sinh trong Thần điêu hiệp lữ. Võ công của người này rất cao, kiếm pháp tuyệt luân, nội công cao cường, 40 tuổi thì có thể lấy cỏ cây, kiếm gỗ làm kiếm. Võ công cỡ này thì đến Trung Thần Thông Vương Trùng Dương thời sinh tiền cũng có lẽ không bằng. Người này có lẽ sống trước thời Võ lâm Ngũ Bá, nếu không thì nhất định ông sẽ lên Hoa Sơn luận kiếm rồi.
    Nhân vật này có nuôi một con Thần Điêu, tuổi chắc hơn trăm. Nhờ ngày ngày nhìn ông luyện kiếm mà Thần Điêu có bản lĩnh rất cao, tương đương một cao thủ hạng nhất.
    Thần Điêu cứu sống Dương Qua, đưa chàng đến nơi Độc Cô Cầu Bại I chôn kiếm. Sau đó bắt Dương Qua luyện võ với mình, và tự luyện với thác nước. Dương Qua, qua những lần đấu với Thần Điêu, rồi luyện kiếm dưới thác nước, với căn bản võ công vững chắc và phong phú, bao gồm Toàn Chân kiếm pháp, Ngọc Nữ kiếm pháp học trong Cổ Mộ, Cửu Âm Chân Kinh, Đả cẩu bổng pháp và cách phá giái từ Bắc Cái và Tây Độc, Ngọc Tiêu kiếm pháp học ở Đông Tà, cùng với sự lưu chuyển của dòng nước, tự sáng chế ra kiếm pháp cho chính bản thân, tạm gọi là kiếm pháp "Vô Danh". Sau đó lại được Thần Điêu dẫn đến bờ biển luyện kiếm và nội lực dưới làn sóng thủy triều thêm 10 năm nữa. Như vậy, kiếm pháp của Dương Qua có một phần của Độc Cô Cầu Bại I (học từ những lần giao đấu với Thần Điêu), sở học của bản thân, và trí thông minh tự sáng tạo ra. Tuy Dương Qua không hoàn toàn học kiếm pháp của Độc Cô Cầu Bại I, nhưng đã học được kiếm đạo của ông (luyện kiếm pháp y như Độc Cô Cầu Bại năm xưa). Đó là luyện kiếm tới mức có thể dùng cỏ cây làm kiếm, kiếm thân hợp nhất, trong tay không có kiếm nhưng vẫn có thể xuất kiếm. Có thể nói kiếm pháp của Dương Qua tựa như nước chảy trong thác, sóng biển vỗ bờ, biến hóa tùy thích.
    Độc Cô Cầu Bại version 2:
    Tuy Kim Dung không viết rõ nhưng tại hạ thấy Trương Vô Kỵ rất xứng đáng với danh hiệu này. Chàng có võ công hỗn hợp do Tạ Tốn truyền dạy từ nhỏ, trong đó lợi hại nhất là 3 chiêu Hàng Long thập bát chưởngThất Thương Quyền. Sau đó học được Cửu Dương thần công, Càn Khôn Đại Na Di Tâm Pháp, nhìn thấy mọi điểm sơ hở trong chiêu thức của đối phương, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, kiếm pháp như mây trôi nước chảy, ý tới đâu xuất chiêu tới đó, không có chiêu thức cụ thể, sau này còn nghiên cứu thêm Cửu Âm Chân Kinh. Như vậy vào đời cuối Nguyên và khoảng thời gian đầu triều Minh, không một ai có thể đánh thắng được Trương Vô Kỵ. Trương Chân Nhân võ công tuy cực cao, nhưng lớn tuổi, sức dẻo dai và nội lực chắc không bằng. Như vậy Trương Vô Kỵ xứng đáng làm Độc Cô Cầu Bại II lắm.
    Độc Cô Cầu Bại version 3:
    Hẳn mọi người đang ngạc nhiên tại sao tại hạ lại kể Trương Vô Kỵ vào danh sách các vị Độc Cô Cầu Bại. Thật ra cũng chỉ là để chuẩn bị cho vị Độc Cô Cầu Bại III này.
    Xin nhắc lại một chút về võ công của vị này. Độc Cô Cửu Kiếm có thể phá giải mọi chiêu thức võ công (giống Cửu Âm Chân Kinh và Càn Khôn Đại Na Di), kiếm pháp như mây trôi nước chảy (giống như cách Dương Qua luyện kiếm), yếu quyết cao nhất của kiếm pháp là "vô chiêu thắng hữu chiêu", không có chiêu thức cụ thể, lấy ý làm kiếm (giống như nguyên lí của Thái Cực Kiếm Pháp). Hơn nữa, vị Độc Cô Cầu Bại III này cuối đời không ai tiếp nổi ông ta 10 chiêu, lại có tuyệt kĩ "Phá khí thức" chuyên đấu với cao thủ, như vậy đủ biết ông có nội công rất cao siêu (nếu kết hợp được nội công tâm pháp của cả Cửu Dương và Cửu Âm chân kinh thì thế nào nhỉ).
    Như vậy chúng ta có thể thấy rõ, vị Độc Cô Cầu Bại III này là truyền nhân của cả Trương Vô Kỵ và Cổ Mộ ở Chung Nam Sơn, học được tất cả võ công của Toàn Chân, Cổ Mộ, Cửu Dương - Âm chân kinh, võ công của Dương Qua và Trương Vô Kỵ. Còn người truyền nhân này làm sao mà có thì tại hạ cũng chào thua. Có thể là con trai/đệ tử của Trương Vô Kỵ kết hôn với truyền nhân của cô gái áo vàng họ Dương (con cháu Dương Qua đây), sinh ra Độc Cô Cầu Bại III. Sau đó vị này từ sở học bao la của hai nhà, sáng chế ra Độc Cô Cửu Kiếm độc bộ thiên hạ, xưng hùng võ lâm, cuối đời truyền lại cho Phong Thanh Dương, rồi Phong lão truyền cho Lệnh Hồ Xung.
    Hi vọng cách giải thích của tại hạ khiến mọi người lí thú và hài lòng.
    Si l'amour existe encore
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong nói thế phi tậc này không còn gì để nói,duy chỉ có 1 điều là huynh cho TVK giỏi Hàng Long thập bát chưởng thì nghe có vể không ổnkhông ôn là ở chỗ TVK chỉ biết duy nhất có 3 chiêu HLTBCheh e,lấy đâu mà lợi hại,đánh ai còn được chứ đánh đến các cao thủ thì 3 chiêu đó may ra chỉ chống đợ được thui,
    Why I never walked away
    Why I played myself this way
    Now I see your testing me pushes me away!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này