1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc "Cô đơn trên mạng"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cundc, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sách dầy lắm bạn ơi, chịu khó ra hiệu sách mà mua nhé !
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng về truyện này: dịch như cái xxx. He he, Kamasutra là một trường phái triết học của Trung quốc chuyên nghiên cứu về tư thế ******** hả he he. Mà ai giải thích hộ tôi "Tâm lý học phân tích" là cái quái gì thế he he
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 16/07/2006
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới gặp lại pagoda.
    Bác đang mắng truyện dịch thế đó à?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhắn bác Pagoda: Cuốn sách của Egoist gửi bác, tôi vẫn cầm gần 2 năm nay, để ở cty. Nếu bác còn muốn nhận thì báo nhé, tôi sẽ nhờ Codet gửi lại bác.
  6. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc truyện này, thấy phân tích tâm lý cũng rất hay, thật
    Đúng là đọc đến đoạn đấy, tác giả dịch ko biết Kamasutra, mình cũng phì cười, nhưng thôi, vua chúa còn có lúc nhầm nữa mà bạn
    Nói chung mình thấy cuốn này cũng hay, ko phải quá hay, nhưng là hay
  7. shinomori

    shinomori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    những người ở nước ngoài có phải lúc nào cũng chạy ra tiệm mà mua sách dc đâu. Bác nào có bản online thì post lên hộ mình với. Thanks
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay, có những phân tích tâm lý rất thực, nhưng mình không hài lòng lắm với bản dịch tiếng việt. Mà tiếng Ba Lan thì mình không đọc được. Nếu bạn nào có bản softcopy bằng tiếng anh, có thể gửi mình xin một bản được không? Mình cảm ơn nhiều nhiều. E-mail: cutie.tran@gmail.com
  9. muadatto

    muadatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cắm cúi, cắm cúi và cắm cúi....mình đã đọc hết cô đơn trên mạng trong vòng một đêm! Nội dung đưa ra là vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống hiện đại của chúng ta, nhất là cho bạn trẻ. Đó là internet đi sâu vào cuộc sống của mọi người và mọi người chịu ảnh hưởng của internet... nhưng tác giả đã khéo phân tích tâm lý nhân vật,lúc buồn, lúc vui... và lôi kéo người đọc vào những dòng cảm xúc đấy.... Nhưng khi đọc xong mình chợt thấy bâng khuâng, trăn trở: Cuộc sống số đang hằng ngày lôi kéo mình, các bạn để có lúc vì mải theo nó, mình làm cho cuộc sống thực đang, với những người thân yêu sống cùng bạn hằng ngày trở nên cô đơn. Rồi đến một lúc nào đấy, chính mình, mọi người lại thấy cô đơn trong cuộc sống số. Chắc lúc đấy nỗi cô đơn phải xót xa lắm vì nó là hai nỗi cô đơn cộng lại: cô đơn trong cuộc sống thực, trong thế giới ảo...Có khi nào các bạn cảm thấy cảm giác đó không, nhất là khi đọc xong tác phẩm "Cô đơn trên mạng"!
  10. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn đọc bản tiếng Anh, nếu bạn nào có thì chia sẻ cho mọi người nhé
    Mình dùng Google search thì ra được trang này, có quyển đấy trong phần "Fiction" í, nhưng chả biết cách down và ko rõ nó có cho down ko nữa, bạn nào thử xem, biết đâu lại thành công
    http://www.proszynski.pl/asp/rights.asp?id=3&book_id=1

Chia sẻ trang này