1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đọc để cười hihihihi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi water_of_angle, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. water_of_angle

    water_of_angle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đọc để cười hihihihi

    các bạn thân mến,để góp vui tôi xin gửi mấy bài thơ sau
    các bạn thấy hay thì cho y' kiến nha
    * 1 con ngựa đau cả tàu bỏ chạy.
    * không mày đố thầy dạy ai.
    *trúc xinh trúc mọc đâu đinh
    em xinh cái bụng trình ình cũng xinh.
    *tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    lấy nhau ve tắc thở càng nhanh.
    *tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    lấy nhau về nhăn nhở lắm em ơi.
    *còn thời lên ngựa bắn cung
    hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.
    *ta về ta tắm ao ta
    dù trong dù đục......... cũng la` cái ao........!
    *lấy chồng từ thủa 13
    đến năm 18 em ra bà già.
    *nhà sạch thì mát
    bát sạch tốn xà bông.
    *ăn trông nồi,ngồi trông người bên cạnh
    *đoàn kết chết hết,chia rẽ chết lẻ tẻ
    *đàn ông tập tạ thì đô
    đàn bà không tập vẫn đô như thường
    * 1 người lên net cả nhà kẹt phone
    *bầu ơi thương lấy bí cùng
    tuy rằng khác giống nhưng chung 1 nồi.


    TO LIVE IS TO DIE
  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy,nhưng đấy mà là thơ à.Nghe giống ca dao ,tục ngữ hơn

    Loveiskiller
  3. Hay nhất là câu: Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục cũng là cái ao
    Hehe, em còn câu nào hay không? Post lên đây cho xem nhờ với....
    '"" Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa hồng mà........hãy đập chúng bằng búa tạ" hehehe

    Mẹ cũng có một thời đã yêu
    Nên mẹ đừng cấm con yêu người ấy
    [/size=18]

Chia sẻ trang này