1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc để nghĩ!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi thewind86, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thewind86

    thewind86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đọc để nghĩ!

    Dang nguoi dan ba ay cu lam lui lam lui tren con duong toi tam ay voi ganh hang tren vai, hom nay lai e ganh hang nhu cnag triu nang hon tren vai nguoi dan ba kho hanh ay. Vua ve den nha ba da thay dua con gai ngoi ben bau cua so khoc, gang hoi mai ba moi biet duoc no chua dong tien hoc co giáo không cho vào lớp. Thực sự thì hoàn cảnh lúc này của bà rất khó khăn, bà biết điều đấy dỗ dành con gái đi vào ngủ, bà lặng lẽ đi đến nhà cô giáo. Giờ nay nhà cô giáo đang ngủ bà khẽ khàng nhấn chuông, một tiếng nói vọng ra "ai thế?", bà vội và trả lời như thế không trả lời kịp thì bà sẽ không còn cơ hội để nói " tôi là mẹ của cháu.....", " cháu nào thì cháu để mai nói người ta đang ngủ","nhưng cháu sợ rằng không đóng tiền học thì có không cho vào nhưng mà hiện tại thì tôi chưa có tiền..", "không có thì ở nhà đi về đi người ta đang ngủ". Dáng người đàn bà lại lặng lẽ lầm lũi trong bóng tối đi về trên lối nhỏ

    ha my
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Trong muôn nẻo đường đời không có con đường nào là dễ dàng. Kể cả con đường học vấn. Có những người chỉ vì một chữ tiền mà bỏ đi đạo đức. Còn trên đây thì chỉ vì một chữ tiền mà đành từ bỏ con đường học vấn thênh thang, bỏ đi bao nhiêu ước mơ và hy vọng. Nhưng cuộc đời còn dài ở phía trước, một thất bại nhỏ nhoi không thể làm cho ta tuyệt vọng. Không đi học chưa phải là thất học. Nhưng trong mỗi chúng ta đều phải có tình thương đối với con người. Như người cô giáo kia là không thể chấp nhận. Lúc đầu thì còn tạm chấp nhận vì trong lúc ngủ thì không ai muốn bị làm phiền nhưng khi nghe thấy lý do mà người đàn bà đến thì lẽ ra lương tâm con người phải trỗi dậy. Ở đây người giáo viên đã con quyền lợi của mình còn cao hơn cả tình người
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi

Chia sẻ trang này