1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc giả với một vài tiểu thuyết VN gần đây!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    nguyêt ca a,
    moi nguoi co 1 so thich rieng mà hi`hi`, toi thich manh dat lam nguoi nhieu ma, boi vi toi thay cach su dung ngon ngũ cua NKT trong truyen do rat that, va chinh xac theo cach dung o nong thon, mac du truyen do co the ko hay lam ve noi dung.... nhung cách dung tu ngũ cua NKT trong truyen do toi thay rát dỉnh ve nhung doan noi chuyen hàng ngay o nong thon, rat gan va rat that...
    Hãy sống và hiến hết súc mình dể cho công cuôc xây dựng sự nghiêp cách mạng của giai cấp công nông....
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tại cháu kém quá không hiểu được trình độ của các bác ấy rùi. Hic , ý cháu nói là " Mảnh đất lắm người nhiều ma " hay nhưng nếu để ca ngợi quá đáng như thế thì....cháu nghĩ là hơi quá, thế thôi.
    Tặng cho tất cả những ai nóng tính !
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  3. tuanngoc85@yahoo.com

    tuanngoc85@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế các bồ không để ý thấy TĐK & nhiều người cãi nhau về cái thiện ý :Văn N Khải là văn "thông tấn" à? Ý của TĐK là khen nhiều hơn là chê nhưng cụ Khải hình như không đồng ý.
    Tóm lại của nhà văn nữ Dạ Ngân là :cứ nhìn văn học Trung Quốc gần đây mà cảm thấy xót xa cho văn học VN (tức nhiên là gần đây)!!!!!!!!!!!!Không biết các bồ có cảm thấy thế không???????
    tuanngoc
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn có để ý không hoặc là do mình không biết gì nhiều chứ chẳng thấy tiểu thuyết của các nhà văn trong Nam & miền trung nhỉ( nhớ là gần đây nhé) . Có bạn nào người trong đó thử giới thiệu cho độc giả ngoài Bắc này coi!
    codet
  5. tuanngoc85@yahoo.com

    tuanngoc85@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong Nam chỉ nổi tiếng về truyện nhắn thôi thì phải. Ví dụ như :Ngọc Tư đang nổi, PTriều Hải, Nguyễn Thu Phương(tôi khoái chị Phương), Trọng nghĩa,...
    tuanngoc
  6. ForLuna

    ForLuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , Trần Đăng Khoa chỉ là tay múa bút loè bọn cấp 3 thôi . Thỉnh thoảng có ý hay , nhưng nhìn chung chả có gì .
    Tớ biết các bác sẽ gào ầm lên mà xé cái nick của tớ ra từng mảnh . Nhưng chả sợ . Tớ báo trước là cái nick của tớ có nguồn gốc từ cung trăng đấy nhá .
    Tớ ngứa chân nên rẽ vào đây hóng hớt tý .
    Ơi trăng sáng sáng sáng !!!
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hơ , ông anh ủng hộ em à ??? cảm ơn nhá !!!
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  8. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    BÙI ANH TẤN còn có "Thế giới không có đàn bà", chuyện kể về 1 vụ án, phăng ra 1 vụ đồng tính luyến ái..
    dưng mà "Câu chuyện năm 2000" hay hơn nhìu!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5
  9. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là dòng văn học được sáng tác gần đây quả khiến cho nhiều người thất vọng. Các nhà phê bình thì ca ngợi hết lời nào là tác phẩm mang tính thời đại, bao nhiêu xung đột này nọ. Nhưng thực ra thì khi đọc người đọc thấy thật đáng thất vọng biết bao. Đơn cử cuốn "Đời thường" được giải thưởng Văn học năm ngoái. Qua thực mới đọc bạn cũng khá bị cuốn hút. Nhưng càng về sau, càng cảm thấy rời rạc. Đọc nhiều đoạn văn cảm thấy không có sức thuyết phục. Hình tượng nhân vật hình như được đẩy cao lên quá khiến cho khiên cưỡng. Nói chung là đạt được ý đồ của tác giả nhưng khiến cho tác phẩm khập khễnh. Đặc biệt là kết cục của chuyện thì lại càng không thể nào chấp nhận được.
    Hoặc cuốn "Số phận ngặt nghèo" của tác giả Nguyễn Hữu Khoa. Đọc truyện bạn sẽ cảm thấy bực tức nhiều về lối viết của tác giả. Số phận các nhân vật quá dàn trải, không tập trung tạo rõ nét tính cách của bất kỳ một nhân vật nào. Nhân vật nào xuất hiện cũng như một nhân vật chính để rồi sau vài lời miêu tả, nhân vật đó biến mất hút như chưa từng xuất hiện. Chẳng hiểu tác giả đặt một không gian và một mối quan hệ rộng đến thế để tạo ý đồ gì. Song đến cuối câu chuyện, bạn sẽ thấy cái không gian mở đầu và kết thúc chẳng ăn nhập nhau chút nào cả. Mà hình như tác giả thích cho các nhân vật mình thử nghiệm cái chết hay sao đó. Có tới ba nhân vật bị chết liền, mỗi người mỗi kiểu, nhưng kết cục toàn là những cái chết lãng nhách chẳng phục vụ cho ý đồ tác phẩm chút nào. Ví dụ nhân vật Thi chết vì treo cổ tự tử khi chưa thể chứng minh chứ không phải là không chứng minh được rằng mình không hề có con với một cô gái (một cái chết hết sức phi lý mà chẳng giải quyết được vấn đề gì loại trừ loại được một nhân vật khỏi vòng chiến đấu, kéo theo hai nhân vật khác). Một cái chết của một cô gái sinh viên đang trên đường đi khảo sát thực địa địa chất do đau ruột thừa. Có lẽ cái chết này có ích để cho nhân vật Văn đỡ phải vất vả cố gắng vươn lên chăng? Và cái chết của một nhân vật Hạch, do bị tụi lưu manh giết. May ra cái chết này còn loại cho xã hội một tên viên chức không có tính người, tham lam, giảo quyệt, một người chồng vũ phu chăng?
    Nói tóm lại, các bạn nên đọc và sẽ nhặt ra được ối chuyện đáng cười.
    Tại sao bây giờ có nhiều người viết chuyện dễ dãi đến thế cơ chứ. Và tại sao các nhà xuất bản vẫn in sách ầm ầm?
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    KHông biết in tác phẩm mới thì họ in cái gì bây giờ ?
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.

Chia sẻ trang này