1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

độc hại

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi nonstophit, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    độc hại

    các bạn ơi,,mình rất thích tâm lý học tội phạm,,minh chỉ xem fim thể loại này mới thấy hay đc,,mình cần tài liệu của chủ đề này nhưng ko bít ở đâu,,,,,,giúp mình với,,,,,,,,plz
  2. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình ngày trước cũng rất thích những phim tâm lý hình sự và đặc biệt là những nhân vật tội phạm mang một ẩn ức , hận thù nào đó trong tuổi thơ , họ hoạt động thầm lặng vì một điều gì đó ..Thích nhất là khi biết dc những ẩn ức sâu xa ấy , nguyên nhân vì đâu .
    Hay như phim tâm lý hình sự dạng " Người thương thuyết " có mô tả những cảnh đấu trí giữa cảnh sát và tội phạm ....
  3. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích hay lập hội đi
  4. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi tham gia với
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    mình đang ở Đà lạt ,,và mới kiếm ra được,cuốn sách Tâm Thần Học,,đc x bản cách đây khá lâu,,dịch tư tiếng Nga rất hay,,trong đó có đầy đủ các loại bịnh tâm thần,,,,minh đọc wa 1 số bệnh và thấy đâu đó hình ảnh của mình trong đó,,ko bít làm sao để share đây
  6. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    tớ thích tìm hiểu số phận con người .
  7. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oh, giống mình quá, mình cũng rất hứng thú với lĩnh vực này. Tiếc là ở Việt Nam chưa phát triển ngành này cho lắm.
    Hic, uổng thế, giờ chỉ còn cách chụp hay scan lại rồi up lên thôi, nhưng xem ra ko khả thi lắm...
  8. taaboo

    taaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có phải quyển Tâm Thần Học của O.V.Kecbicôp; M.V.****ina; R.A.Natgiarôp; A.V.Xnhegiơnhepxki không nhỉ? Nhà tôi có 1 quyển XB cách đây hai chục năm, ông cụ giữ nhìn còn như mới.
    Khi đọc nó phải ý thức được mình đang đọc cái gì, đọc mang tính chất tham khảo, chứ không phải để bắt chước hay diễn theo. Cẩn thận đọc nhiều quá lại tự ám thị thì nguy
    Muốn phân tích tâm lý tội phạm, bạn thử xem một số phim về thể loại này xem. Ngoài rạp đang chiếu Chờ ngày hành quyết đấy, một phim không quá phức tạp nhưng cũng đáng xem.
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    to taaboo: hình như đúng là cuốn đó đấy bạn,,yên tâmko đến nỗi phải tự kỉ ám thị đâu,,nhưng từ truớc tới h,,theo wan sát của mình thì tư nhiều lí do mà xung wanh ta có rất nhiều người ko bình thường,,họ hình như đều mắc phải 1 hay nhiều chứng tâm thàn nào đó ở nhìu cấp độ nặng nhẹ khác nhau,,và ngay cả những ai giỏi wá,am hiểu wá,,tâm lý wá thì cũng có nhiều điều ko bình thường,,,đặc bìt là họ bít điều đó và chấp nhận như là 1 tác dụng phụ mà thôi,,,,,,,,,,,,,,,noi chung cuộc sống là những người bình thuong và ko bình thuòng ,,sống với nhũng điều bất toàn của nhau,,ok
    còn phim thì mình thích xem những phim tâm lý thật năng nề,,,thật bất ngờ,,thật thảm khốc,,chứ những phim kỉ xảo hoàng tráng thì mình từ bỏ đã lâu,,,,,ah ,,,,,dạo gần đây mình thích phim của đạo diễn kim ki duk,,,1 đạo diễn bậc thầy về mảng diễn tả sự cô độc của con người,,wá tuyệt
  10. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình có xem một bộ phim, ko nhớ rõ lắm, nói về một đứa con trai sống với bà mẹ góa. Diễn tiến tâm lý của nhân vật khá phứt tạp và bệnh hoạn, ko biết có ai xem phim này chưa?

Chia sẻ trang này