1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành Apachai từ 6/6 đến 12/6. Xin các bác cho ý kiến.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ce22081986, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà sáng nay, đúng 4h30 tại Ga Hà Nội, xế- ôm đi Apachai đã về đến HN an toàn. Ngoài trời lúc đó mưa nhỏ nhẹ---> không khí Hà Nội thiệt tuyệt vời.
    Đoàn đã chinh phục được Mốc số 0 sau khi đến đc đồn 317. Chi tiết cuộc hành trình sẽ đc update sau---> kính mời cả nhà wan tâm theo dõi.
    Riêng đ/c Ce sẽ về QN lun ---> đợi Ce lên HN thì sẽ mời các pác ọp ẹp nhá
    Báo cáo là báo cáo đầu tiên của iem đến đây là hết. Iem xin phép cả nhà e lên đi ngủ đây ah. Gặp cả nhà sau nhé.
  2. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị ôm đã điểm danh hộ em xế nhé. Nhờ ôm thu xếp off ẹp cùng mọi người đi. Có nhiều cái hay lắm mà.
    Một chuyến đi cực kì thú vị và ý nghĩa với độc hành 1 xe + 1 xế +1 ôm + 1 cung đường cực đẹp suốt 1400km. Em sẽ viết bài sau các bác nhé.
    Thanks ôm đã ùng xế suốt 168h qua. Chia sẻ bao khó khăn, vất vả, buồn vui và đặc biệt là tin tưởng đi cùng xế trong những lúc rừng đêm, đèo dốc, cảm giác một mình hun hút trong rừng đêm với mưa và gió ( vẫn biết ôm rất sợ nhưng cái cảm giác đấy rất thú vị mà).... nhiều nữa ôm nhỉ?????? Không có ôm chắc Độc Hành cung này thì chẳng biết thế nào cả.
    Thanks tất cả các bác đã cổ vũ và giúp đỡ em trong suốt cuộc hành trình gian khổ này. Thế mới biết Apachai mùa mưa nó "hung tàn và khó chịu" đến mức nào. Nhưng nó cũng đẹp lạ thường sau cơn mưa, sau cái nắng vàng vọt của chiều biên giới.
    Thanks bác Nam, Thái (nhà C***), bác Khánh ( Fanwave), em Chewxinh ...Các bác đã giúp đỡ em khá nhiều trong chuyến đi này. Đặc biệt là mặt tinh thần.
    Thanks tới đoàn HONDA67 Club TP Hồ Chí Minh ( Bạn của bác Du Già) đã cùng em chinh phục cột mốc số 0.
    Thanks tới tất cả mọi người. Cả những người chưa từng gặp, cả những anh bạn cùng đường trong rừng đêm, đường trơn. Cả những người bạn trên Tây Bắc. Có lẽ họ cũng chẳng bao giờ đọc được những lời cảm ơn này của tôi vì cuộc sống của họ khá khác.
    Thanks tới các anh biên phòng 317. Đặc biệt tới đồng chí Thưởng đã dẫn đoàn đi về an toàn. Hy vọng sau khi ra quân sẽ gặp lại đồng chí.
    Cuối cùng cũng nhận xét là cảnh Tây bắc đẹp lạ thường vào mùa này và người Tây Bắc cũng chân thật đên xao lòng. Họ giúp mình nhưng cuối cùng cũng chẳng biết được tên họ mà cảm ơn.
    Giờ này thấy hụt hẫng quá. Chẳng biết bao giờ mới đi lại được cung này, Nhưng chắc chắn một điều càng đoàn đi sau đường càng dễ đi và khi đó mới thấy ý nghĩa của chuyến đi mùa này với xế ôm độc hành.
    Hẹn gặp lại mọi người và chào thân ái đến tất cả!!!!
  3. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    chào mừng Xế - ôm nhà này đã trở về an toàn . Lúc nào rảnh thì up ảnh và viết về Tây Bắc nhé để chị hóng với.
    P/s: Mà sao toàn thấy làm Xế của ôm "già" vậy
    @Huongduong: Bà cũng chịu đi ghê, thế mà lần trước cafe ko thấy nói gì về chuyến đi này. Nhớ up ảnh nhé
  4. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chú thành nhá, hôm nào chú lên HN, anh định mời mấy anh em đi cafe phát
  5. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Thành và Thủy đi tới nơi về tới chốn !
    Anh em hóng tin nào !
  6. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hehe chúc mừng xế-ôm đã về an toàn
    đang ngồi hóng ảnh
    @ chuột: hôm trc qua cty bạn thấy đang hiến máu, bạn có mất "cc" nào ko thế?
  7. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    tớ mất cả lít bạn ạ, tối nay bạn đi ko, lâu ko gặp mọi người thấy nhớ quá
  8. anhsaodem84

    anhsaodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    hic! ngồi làm việc cũng không yên!
    kiểu này cuối năm phải kéo Fanwave đi cung này mới đc!
    Mừng xế và ôm chinh phục thành công cung đường!
    Được anhsaodem84 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 13/06/2009
  9. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 2 bạn đã chinh phục cung đường và an toàn trở về.
    Thành mới ngày nào còn bỡ ngỡ,giờ đã thành xế cứng rồi em nhỉ.Đi với chú Thành hay đấy,rất hiền lành,chu đáo và có trách nhiệm,lần sau đi cố kiếm em ôm nào xì tin em nhé,thế nào mà toàn xế các chị,he he
    Dù gì thì mình cũng là người đầu tiên mở hàng xế này,em thấy số chị mở hàng đỏ ghê ko?
  10. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng xế + ôm đã hoàn thành cung đường tuyệt vời. Khi nào Thành xuống off thông báo cho anh em hóng hớt với nhá ;))
    Ước gì mình được như anh ấy. Haizzz....

Chia sẻ trang này