1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành một vòng CHINA

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi muasg1179, 23/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muasg1179

    muasg1179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/2/2009: Hà nội
    Trả phòng và gởi balo lại, ăn sáng 1 gói xôi 5000đ bán trước phố ăn uống ở đường đồng xuân?ngon lắm?.
    Xe bán hoa dạo ở góc chở đồng xuân
    [​IMG]
    Hồ giươm buổi sớm
    [​IMG]
    đi bộ ra hồ gươm và mua vé 3000đ tham quan đền ngọc sơn?
    [​IMG]
    [​IMG]
    góc nhỏ bên hồ giươm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây lộc vừng lá đỏ?
    [​IMG]
    đi bộ ra nhà hát lớn?hỏi thăm xe bus để tối ra sân bay?kh có?theo 1 người bạn cũ quên ở hà nội đi câu cá?
    Nhà hát lớn Hà nội
    [​IMG]
    Nhà thờ lớn Hà nội
    [​IMG]
    Chiều bạn mình chở ra phía trước khách sạn daewoon đón xe bus đi nội bài giá vé 5000đ?ngồi đợi chuyến bay lúc 9h?hoãn thêm nửa tiếng nữa?đến sàigon là 24h.
    Mình muốn viết bài này, để chứng minh được rằng?nếu thật sự yêu thích du lịch bạn có thể đi với số tiền mình có?có thể chuyến đi của mình quá nhanh và kh có điềm nhấn?nhưng đó là ý đồ của mình?muốn biết nhiều thành phố với chi phí thấp nhất?mình chỉ muốn biết về thiên nhiên và con người và các món ăn bình dân ở những thành phố đó?nên các điểm tham quan nổi tiếng đối với mình kh quan trọng?
    Được muasg1179 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 27/02/2009
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Chúc mừng chuyến đi của bạn. Chuyến đi rất chân thực và nhiều thông tin quý giá. Topic hay quá, cập nhật vào mục lục box ngay :)
    Chúc bạn có thêm nhiều chuyến đi hay và tiếp tục chia sẽ với box DL.
  3. hama83

    hama83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    2.800
    Đã được thích:
    0
    bác muasg quả thật là " thiên hạ đệ nhất giang hồ". Bái phục lắm
  4. minhxinchao

    minhxinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi chút:
    1. Bạn tự tìm hostel khi đi đến mỗi thành phố? Bạn tự tìm trên bản đồ hay là hỏi người qua đưòng?
    2. Phuơng tiện đi lại là bus và đi bộ là chủ yếu, vậy thì thông tin bạn có được là hỏi qua hostel hay tourist infor?
    3. Những nơi bạn ghé qua chụp ảnh là tiện trên đường bạn đi hay là cũng có sắp xếp hết các địa điểm du lịch? Nếu vậy, thông tin hỏi ra những vấn đề đó ở đâu?
    4. Từ thành phố này sang thành phố khác, làm cách nào bạn tìm được đúng địa điểm để đi đến thành phố tiếp theo? Từ bên xe, thành phố sắp tới.....làm sao bạn biết đúng nơi bạn cần đến? Bạn biết tiếng Hoa, bạn hỏi mọi nguời? Hay kiểu gì?
    5. Ăn uống: Bạn tiện hàng quán nào là tạt vào để ăn? Nó có thuận tiện như ở VN ko? Món ăn có dễ ăn ko? Tớ nghe nói là món ăn Tàu ko dễ ăn lắm?
    Bạn có thể chi tiết hoá thêm thông tin chút cho mình với. Tớ rất khâm phục bạn đi 1 mình mà đi lại thuận tiện đưọc vậy. Tớ cũng máu me đi TQ nhưng cái khoản ngôn ngữ đang bó tay đây. Chả biết tẹo tiếng Hoa nào!
    Cám ơn bạn!
  5. muasg1179

    muasg1179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @ Buisonha : e là nữ thật mà....kh tin hả ...gởi 1 tấm hình chứng minh nha...
    hình này e chụp ở chengdu....
    [​IMG]
    Được muasg1179 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 27/02/2009
    Được muasg1179 sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 27/02/2009
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Hết rồi, tiếc quá, bạn đi vào chi tiết từng nơi đến or kể về các chuyện gặp trên đường (như gặp gia đình tốt bụng người Tạng chẳng hạn)...
  7. muasg1179

    muasg1179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi chút:
    1. Bạn tự tìm hostel khi đi đến mỗi thành phố? Bạn tự tìm trên bản đồ hay là hỏi người qua đưòng?
    Mình có quyển sách lonely planet về china?nên có đầy đủ thông tin hết về các thành phố cần đấy?đến 1 thành phố mới?mình sẽ chọn hostel theo vị trí tiện nhất ?gần nhà ga hay bến xe?nếu kh đưa địa chỉ hostel có trong sách hỏi thăm người đi đường để đón xe bus đến đó. Lên xe hỏi thăm tài xế xe 1 lần nữa?.có khi lên cả 3 xe bus mới tìm được xe đền được gần nhà trọ?
    2. Phuơng tiện đi lại là bus và đi bộ là chủ yếu, vậy thì thông tin bạn có được là hỏi qua hostel hay tourist infor?
    Xe bus mình tự tìm ngoài đường thôi?ở những nơi hostel kh nói tiếng anh như ở lan châu, don hoang hay xi ning?mình đến trạm xe bus?đưa địa chỉ hay tên điểm du lịch cần đến cho người đi đường, họ sẽ đọc chữ tiếng hoa và chỉ cho bạn xe bus cần đi là xe nào?lên xe đứng hỏi 1 người đứng gần?chỉ họ thấy địa chỉ cần đến và nói?? sầnh mơ sở hu tao le?soa wo, xe xe? ( khi nào đến kêu tui nha, cám ơn)
    3. Những nơi bạn ghé qua chụp ảnh là tiện trên đường bạn đi hay là cũng có sắp xếp hết các địa điểm du lịch? Nếu vậy, thông tin hỏi ra những vấn đề đó ở đâu?
    Đa số những nơi mình đến là theo kế hoạch trước cả?địa điểm tham quan cũng vậy có 1 list các điểm tham quan?nhưng thật tế lại khác?tùy theo vỉ trí của hostel và thời gian mà sẽ đi cái nào trước hay bỏ qua cái nào?.thông tin mình tìm hiểu trước trên mạng?
    4. Từ thành phố này sang thành phố khác, làm cách nào bạn tìm được đúng địa điểm để đi đến thành phố tiếp theo? Từ bên xe, thành phố sắp tới.....làm sao bạn biết đúng nơi bạn cần đến? Bạn biết tiếng Hoa, bạn hỏi mọi nguời? Hay kiểu gì?
    Mình theo bản đồ của sách planet?đến 1 thành phố mới thì phải làm quen bản đồ mới liền?bạn có thể hỏi thăm cảnh sát ở bến xe hay ga xe lửa là chắc ăn nhất?
    5. Ăn uống: Bạn tiện hàng quán nào là tạt vào để ăn? Nó có thuận tiện như ở VN ko? Món ăn có dễ ăn ko? Tớ nghe nói là món ăn Tàu ko dễ ăn lắm?
    Dân china ăn hàng dữ lắm?đi đâu cũng thấy ăn uống hết?dễ tìm quán ăn lắm?thuận tiên vô cùng?mình muốn ăn thì vào 1 quán?nhìn thấy người ta đang ăn gì đó?chỉ người bán và hỏi ?o toa sào sten di cơ???( bao nhiêu 1 tô) mắc quá thì đi ra?nếu thấy được thì nói: ? wo dao di cơ?. Hỏi tiền trước ăn an tâm hơn?nêu kh có ai ăn hết thì?tùy bạn nói : ?o dầu phán ?o ( có cơm kh?) dầu xi phán ( có cháo kh?)?có khi mình nói hoành thánh họ vẫn hiểu nữa đấy?
    các món mì cũng như mình vậy...cơm cũng vậy thôi...chỉ khác là sẽ hơi cay hay là rất mặn...nhưng bạn nói " bủ la "( kh cay ..)là ăn cũng được mà...mình ăn dễ lắm nên ăn sao cũng được hết...
    bạn chỉ cần học cách số điếm và vài câu hỏi là đủ rồi....dễ lắm...bạn an tâm đi kh có gì để sợt hết đó...
    cách nói số điếm khi trả giá ngoài chợ, mình nhớ có mấy số thôi
    5 : chụm bàn tay lại đưa lên trên, là wù
    7: chụm bàn tay lại đưa ngang
    8: đưa ngón chỏ và ngón cái ra, ngón còn lại xếp lại
    9: cong ngón trỏ lại theo nhìn số 9, rồi đưa lên...các ngón còn lại xếp lại
    10: đưa 2 ngón trỏ theo dạng chữ thập
    rất vui được làm quen với bạn
    Được muasg1179 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 27/02/2009
  8. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Theo như mình biết thì Du Fu là Đỗ Phủ (nhà thơ) đấy bạn ạ. Mình chưa đi TĐ, nhưng mình biết chắc ở đó có Đỗ Phủ thảo đường. Còn Wuhou mà bạn bảo là Trương Phi thì nó là Võ hầu tự thờ Khổng Minh thì phải
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời 1 chuyến đi hoành tráng. Em nghĩ thích thì đi. Chỉ cần biết sơ sơ là được. Đi như thế mới là khám phá mới thấy khả năng sinh tồn của mình. Vì đây cũng toàn là thành phố lớn cả. Có nhiều tiền đi kiểu nhiều tiền. Có ít tiền đi kiểu ít tiền. Tự mình cảm thấy vui là được. Đi nhiều thế này. Mỗi nơi thoáng qua 1 chút. Cảm giác thay đổi từng vùng miền. Đi qua cảm giác hơi luyến tiếc. Khi về VN nhớ lại lại muốn đi lần nữa.
    Chúc mừng chị hoàn thành chuyến đi hoành tráng. Chị SN 79 mà quyết định đi 1 chuyến như vậy đáng kính phục. Vui. TTVN lại có 1 người làm nên lịch sử. Những chuyến lang thang dài ngày như thế này chỉ có thể đi 1 mình. Vì kiếm được người có cùng sở thích, có thời gian phù hợp, có tiền bạc là quá khó khăn. Nhưng đi 1 mình mới cảm nhận được hết cảm xúc thăng trầm vui. buồn, mệt mỏi.... và đặc biệt là khâu tổ chức cực tốt.
    Hì. Cảm ơn chị vì chuyến đi đặc biệt.
  10. muasg1179

    muasg1179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @len81: mình cám on bạn rất nhiều nha...lịch sử china mình kh rành lắm....chử viết thì kh biết đọc nữa....nếu có sai xót gì mong các bạn góp ý nha....
    cám on vì các bạn đã quan tâm đến bài viết của mình.

Chia sẻ trang này