1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành sông Mã - Qua miền Tây tiến . . . Đêm mơ Hà nội dáng kiều thơm !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hay em rủ anh đi cùng xong anh cạo trọc thế cho em nhá
    Mới cả, em thấy bác DuGia có trọc đâu. Doạ tre con, oánh chít giờ
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Hành trình Sông Mã vẫn còn nhiều cái để nói nữa . . . Tuy nhiên vì đọc được mấy bài văn "hay quá " về sông Mã nên pot lên cho vui ?!
    Lưu ý đây là những bài văn thi tốt nghiệp lớp 12 đấy nhé ! Bó tay - không hiểu nổi nữa ? ? ? -
    Kể nghĩ cũng buồn cười nhưng may là h/s nó còn gọi đúng tên sông - Cho 9,5 ( điểm của anh Sâm )
    . . ."Sông Mã gầm lên là vì tuy các anh đã được dùi xâu dưới lòng đất đến thiên nhiên cảnh vật cũng phải khiếp sợ huống chi là con người nên sông Mã mới gằm lên um sùm như thế chứ ? ;
    ?oChiến trường đi không tiếc đời xanh đời anh câu thơ thực là dí dỏm tinh nghịch quá.
    . . . ?oHôm nay, bữa thi đầu tiên, thấy thầy giám thị phát đề văn, thầy đi đi lại lại, y chang mấy người lính Tây tiến nên em có cảm hứng phân tích một đoạn bài Tây Tiến :
    Đoàn quân không mọc tóc rất thuận lợi khi đánh giáp lá cà. Vì ông cha ta có câu" Túm thằng có tóc chứ ai túm thằng trọc đầu"
    . . .Từ lâu đến nay nói tới con sông Đà nhớ ngay tới Nguyễn Tuân vì Nguyễn Tuân có lúc rất hung bạo, một mình ông cũng ngồi trên một chuyến để lái đò và ông cứ xoáy sâu vào hình tượng sông Đà.
    Thân thể ông lái đò rất tráng lệ. Qua tác phẩm người lái đò sông Đà em rất ngưỡng mộ những cuộc giao hữu của ông lái đò với sông Đà . . .
  3. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ối giời em, thôi em lậy bác Đú, bác làm em cứ cười sằng sặc từ sáng tới giờ, không làm việc được đồng nghiệp nó lại ý kiến vớ vẩn.
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    hí hí em nghe bác Đú già nói anh Mã nhà ta đẹp giai lắm... không hiểu khi nào Bác Đú lại chạy lên thăm anh Mã để bọn em bám càng...
  5. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Bác Du ơi là bác Du, Bác làm thế này thì hỏng, trẻ con hàng họ lượn lờ qua đây chạy hết bác ơi.
    Mà Bác lượm cái đống văn kia ở đâu thế bác.
  6. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    To bác Sông Mã: Hành trình của tôi bị đứt ở đoạn gần Mường Luân, không đi tiếp vào huyện Sông Mã được. Mưa có một buổi sáng thôi mà mấy quả dốc ở Điện Biên Đông trơn tuột! Mà tôi lại không được cai sữa ơ lưng chừng đèo như mấy chú người Mông ở đấy, thành ra đi có gần chục cây số mà mất cả tiếng đồng hồ, xe cứ xoay ngang, đổ chỏng gọng ra đường. Hỏi mấy bác dọc đường thì các bác ý bảo là đường từ đấy vào sông Mã toàn thế này cả. Tự thấy mình vẫn muốn về lại HN, thế nên đành chấm dứt phần 2 bộ phim "Độc hành sông Mã" của bác DuGia vậy. Tiếc quá đi mất Chắc hẹn dịp khác vào Sốp Khộp xem bác nổ mìn phá đường, à quên, làm đường chứ
    Báo cáo bác DuGia, vì đua đòi theo bác lang thang Tây Bắc nên em đã lỡ gây 1 tội ác tày trời với đồng bào. Hôm qua đèo Chềnh Pâk ở Thuận Châu, em cán bẹp dí một con vịt to vật. Lúc quay lại nhìn, thấy một đám đông các bà từ hai bên đường lao ra, nói lăng líu cả lên. Sợ rằng ngôn ngữ bất đồng, ngộ nhỡ con vịt đó lại là vịt cái, thay vì đền 1 con, bà con lại bắt đền cả đàn thì khốn nạn thân em, thế là em té mất! Giờ về đến HN vẫn thấy ân hận. Mà nói cho ngay, đi tuyến đường này, sợ nhất là bọn gà vịt, chó, lợn kiếm ăn hai bên đường. Bọn đó đã không biết luật thì chớ, lại không chịu xem "Tôi yên Việt Nam" trên TV, không tránh ra thì chớ, lại cứ nhằm thẳng đầu xe mà lao vào làm em vãi linh hồn! Mà bác Đú ạ, cảnh tắm tiên ven suối không chỉ ở sông Mã có đâu, em thấy ngay từ đoạn rẽ về Điện Biên Đông đã thấy rồi, chỉ phải cái hơi xa một chút. Nhưng vẫn rất nên thơ
    Tóm lại, ngoại trừ không được đi dọc theo sông Mã như bác, chuyến độc hành Tây Bắc lần này hoàn toàn phê. Lúc nào tiện, em xin bám càng theo các bác nhá
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Cổ vũ cho một fan Sông Mã ! Chú Mun tuy chưa vào được SM và Sốp cộp nhưng vẫn nể phục tinh thần lượt phượt ! Chú đi một mình - nói ít , đi nhiều là anh khoái nhất ! ! !
    Chú pot ít ảnh lên nhé !
    Mà theo phong trào Độc hành , chú làm 1 topic Độc hành Tây Bắc , có ối bạn mê đấy !
    To Blu 100 : Đấy là bài văn tốt nghiệp PTTH , báo chí đã đăng đầy mà . Anh có sáng tác được đâu ? !
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bác Đú xấu chơi, giết anh em nhé, em thù bác
  9. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Mr Mã đẹp trai phết đấy LinhEvồ ạ, tiếc rằng tối quá ngồi nhậu, bác Du... Dương có alo mời người đẹp đến chung vui mà lại không được, thật là phí cho cả hai bên
    Thưa bác Đú là em thấy topics này của bác là đủ nói hết cái hay của Độc hành rồi, em mở thêm ra vô duyên lắm! Cái serial ảnh của em không bì được với bác, em đi đường, chỉ thích chụp ảnh bọn nhóc con thôi, yêu kinh khủng Với lại, không hiểu sao em không post được ảnh lên diễn đàn, có mấy cái ảnh ở Côn Đảo muốn đưa lên còn không được nữa là
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nghiêm cấm đong đưa hàng họ dưới mọi hình thức !
    Tiếp về sông Mã . Nhân có dịp đi vào huyện Yên Định - Thanh hoá đầu tháng 10-2005 , từ thị trấn Quán Lào đi vào 15 km chạy dọc bờ sông là xã Định Công , một xã điển hình trong phong trào nông nghiệp của tỉnh Thanh . Cảnh mùa gặt ở đây cũng rất đẹp ! Vài hình ảnh dòng sông Mã ở hạ lưu . . .
    Mùa gặt ven sông Mã ( Định công - Yên Định - Thanh hóa )
    [​IMG]
    Sông Mã - Đoạn chảy qua Yên Định Thanh hoá :
    [​IMG]
    Sông Mã ở Yên Định - Thanh hoá :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này