1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành sông Mã - Qua miền Tây tiến . . . Đêm mơ Hà nội dáng kiều thơm !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 17/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chào Sông Mã anh hùng!!!!!. Mời bác 3 ly cái đã!!! E m nghe & hát bài này nhiều nhưng hôm nay mới được nhìn thấy con sông này!!! Ðẹp thì thấy rồi nhưng chưa hiểu anh hùng như thế nào ạ
    "Chờ gió lên, đưa thuyền về, ơ ớ xuôi. Đôi bờ sông Mã lá hoa khoe màu,......"Tiện đây cho em hỏi bác cái: Cái ống tròn tròn nhu ống tre trên xe bác là ống j vậy??? Em doán là điếu cày nhưng thấy to quá, chắc bác nhốt con j trong đó hay là rượu vậy????

  2. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đấy là điếu ục đấy bạn ạ. Nhưng tớ thấy lạ là loại điếu ục hay được làm bằng gỗ này, của người Mông brrn Tàu chứ không phải của người Mông bên ta. Thế mà anh Du già đặc nhiệm Dương alpha beta lại có mới tài chứ.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cái điếu này đã được giải thích xuất xứ bên FSP tập 2 rồi mà anh chị. Nó xuất xứ bên Tàu được dân trên Apachải mang về tặng trạm Apachải, trạm lại chuyển xuống đồn 405. Đồn quý bác DuGia lại tặng lại bác í. Không biết bác í có tặng lại em nữa ko nhỉ
  4. amunike

    amunike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Được amunike sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 20/09/2005
  5. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có phải người Thái tắm như thế này phải không anh. Sao anh không bò vào tận nơi như bạn này nhỉ.
    [​IMG]
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Poison độ "***" tiến nhanh quá. Khoe hàng tứ tung, hết hàng mình đến hàng người...
    Hix đáng nhẽ phải cho 4 cái gạch chéo vào chứ... ứ hiểu bên Sing nền giáo dục kiểu gì
    Nỡm thế kô biết
  7. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh, theo thống kê mới nhất thì nguời Sing lười "quan hệ" nhất châu Á, lười hơn cả Nhựt bổn. Cũng chính vì thế mà trường em động viên sinh viên sống "đời" hơn. Em toàn đi tiên phong đấy.
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay mạng lởm quá ! Đang pot ảnh lên tự nhiên lại tắc tị . . . chán thế !
    Làm mất nhiều công gõ quá ! Lúc nào mạng ngon lại tiếp .
    Tiếp chuyện Sông Mã . . .
    Những ai dọc ngang Tây bắc đều biết , đều nhớ vùng thượng nguồn sông Mã này . Trước đây khoảng vài ba năm thôi , đường vào rất xấu . Thậm chí muốn đi các xã cũng phải xuôi thuyền dọc sông , rồi cuốc bộ vào xã . Đến nay tình hình đường xá đã được cải thiện , nâng cấp khá nhiều . Tất cả các xã ở huyện Sông Mã đã có đường trên 2m vào tận nơi , trong chuyến đi này tôi cũng đã mấy lần suýt lạc đường vì có khá nhiều ngã ba , ngã tư . Đường được mở mới trong năm nay , chủ yếu toàn đường đất .Tuy nhiên nếu đi vào ngày mưa thì cũng là 1 sự vất vả đấy . Các con dốc khá cao , 10% là bình thường , thỉnh thoảng cũng có vài dốc 20% đấy . Bò xe máy vào cũng ì ạch .
    Huyện Sông Mã thuộc tỉnh Sơn la . Đây là một huyện miền núi có diên tích tự nhiên rất rộng nên Nay đã tách thành 2 huyện đó là huyện Sông Mã và huyện Sốp khộp.Muốn vào Sốp khộp đi qua cầu sông Mã khoảng 40km nữa .
    Thị trấn Sông Mã trước chỉ có một con phố nhỏ chạy dài vài trăm m nằm nép mình bên dòng sông . Nay đang đổi thay và phát triển khá quy mô .Dân cư khá đông đúc , đường trong thị trấn rộng , chợ thị trấn khá to . Ở đây có nhà nghỉ Sông Mã cũng ổn ( 120K/ phòng có máy lạnh ). Ăn uông cũng tạm được , tuy không có vài đặc sản cho dân nhậu nhưng đủ bữa cho dân đi là được rồi . Thịt lợn của đồng bào Thái , H''Mông rất ngon . Cá vùng thượng nguồn lắm sông nhiều suối này chắc thịt , ngọt đậm .Ấn tượng của tôi là xiên chả thịt lợn Sông Mã này , nó vừa to vừa dài , chả nướng xiên que tre , nếu ăn khoẻ mới làm hết 1 xiên . Rất ngon . Ăn bữa cơm nhà hàng hết có 40K , gọi 2 xiên chả , cô bé bán hàng nhìn mình như đói thịt từ lâu , bảo anh chỉ ăn hết 1 xiên thôi . Quả đúng vậy . Cứ tưởng như xiên chả Hà nội , làm hàng cũng ăn được vài ba xiên chứ !
    Sông Mã là 1 huyện miền núi , rừng ở đây cũng ít rồi . Dân chủ yếu canh tác nông nghiệp trồng lúa nước ở vùng thấp , ven sông và các thung lũng . Vùng cao làm lúa nương , xen canh trồng ngô là chủ yếu . Khi tôi qua , dọc đường đi đang vào mùa thu hoạch ngô .Dọc bờ sông Mã ,dân làm các lán tạm bằng tre , nứa , quây ny lon để chứa ngô . Ngô vàng rực , vàng ruộm trải dài , vun cao thành từng đống , từng đụn . . . Một vụ mùa bội thu , no ấm .
    Thanh niên ở đây phóng Win tàu vù vù , không như tôi hình dung là sẽ còn nhiều xe Min . Một vụ ngô được mùa thế này , nhà nhiều cũng thừa sức mua 2 xe máy đấy .
    Đêm ngủ thị trấn , ở đây đã có sóng di động .Lang thang tìm hàng Net cho đỡ buồn . Cuộc sống ở đây cũng khá đầy đủ , định tìm hàng cafe vì thấy em gái trông nhà nghỉ giới thiệu có quán ven bờ sông hay lắm , đẹp và nên thơ . . .Nhưng mệt vì chạy xe nhiều quá nên thôi .Vào mạng xem đồng đội đã về tới Hà nội chưa rồi về ngủ vậy .


    To em Linh evồ và em Poison : Công nhận nền giáo dục bên Sing tốt thật , anh đồ rằng *** lại đang tràn lan theo nghĩa tích cực .
    Tuy nhiên nhìn ảnh gái Thái tắm của Poison anh thấy trình mình kém quá ! Anh cũng đã bò vào gần đến nơi nhưng sợ các cô giật thột . . .mất tự nhiên .
    Anh sợ cô chôm ảnh của ai đấy ? Của " "Bạch hổ vùng Mường Lò - Văn chấn " chăng ?. Ảnh này thật 100% đấy ( mà cô lại photosốp giỏi ).
    Cô đang theo đuổi anh DHLV nên anh sợ cô lại thành Đông hải long nữ cũng nên ?!
    Anh nghĩ cũng lạ , cái gì Poison cũng biết , mà còn biết giỏi nữa . Nhưng trước em còn nết na . Bây giờ đang dần sa đoạ rồi . . . ( Do nền giáo dục ở Sing chăng ? ). Đàn bà con gái ăn nói giữ gìn một chút , dạo này em hơi sỗ đấy .
    Anh , anh Hiếu , và rất nhiều các anh nữa đều thích em . . . thế mà em lại đi thích anh DHLV , mà anh DHLV thì lại thích em khác . . .
    . . . Khà . . . . Khà . . . Đúng là trò cút bắt của tạo hoá em nhỉ ! ! !
  9. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Anh Du già than mến của em. Em rất cảm ơn anh về lời động viên và nhắc nhở khéo của anh. Công nhận mấy hôm nay em thiếu nết na thật. Lỗi tại mấy đứa sinh viên AIT ở nhờ nhà em đấy. Hôm nay em đuổi chúng nó đi rồi. Sẽ lại tinh khôi như ngày bước chân vào đây. Em hứa.
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em cực kỳ xin lỗi anh Du Gia vì vào phá bĩnh topic của anh. Tại em thích đọc về mấy vụ lượt phượt của anh nên hay vào đây chơi, tiện thể lại gặp cô Poison nên chat công cộng tí, anh đừng giận nhé, nốt lần này thôi.
    Chị Poison yêu quý, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã... từ ngày chị dây vào cái thằng Đờ Tờ ấy là chị cả giận mất khôn, cơ thể nõn nà dần dần lộ ra nhưng chỗ lông lá khó giải thích. Chị làm gì thì làm chớ để lộ hết cả hàng hoá ra làm bọn con gái ghen tức mà các anh con trai lại phải suy nghĩ. Chỉ vì 1 củ khoai sọ mà chị phải vác hết đại bác ra bắn thì kể hơi phí...bây giờ anh Tabalo vừa già vừa nghiêm nghị anh ấy khoá béng cái topic ấy vào... Em đồ rằng anh ấy ghen ghét, chị nghĩ thế nào về anh Tabalo hả chị, thử làm anh ấy mềm mềm ra tí đi chị ơi...
    Em lại xin lỗi anh Du, hôm nào anh đi đâu 2 ngày cho em đi cùng với nhá em béo tốt ngồi đầm xe lắm he he...

Chia sẻ trang này