1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành sông Mã - Qua miền Tây tiến . . . Đêm mơ Hà nội dáng kiều thơm !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 17/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Thanh bình - Uyên ương trên dòng suối :
    [​IMG]
    Một ngã ba sông :
    [​IMG]

    Một máy phát điện đặt ở dòng sông , chạy bằng sức nước :
    [​IMG]
    Sông Mã đoạn này đã mở ra khá rộng :
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 21/09/2005
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Được mùa ngô :

    Nụ cười được mùa của 2 bà cháu người H"Mông :
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Ui, bác thức muộn thế, già cả rồi cứ ngồi mãi, rồi mai đau lưng thì khổ ra.
    Vụ viên đá dát vàng em cho bác nốt ngày mai để suy nghĩ đấy.
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một bến đò ngang sông Mã :
    [​IMG]
    Một con đò sang sông . . .
    [​IMG]
    Một cồn cát nổi giữa sông :
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Gặp một gốc cây lạ , phải nói là tuyệt đẹp . Đúng dáng cổ thụ hùng vĩ , đứng hiên ngang bên bờ sông Mã .
    Thật là anh hùng gặp mỹ nhân !
    Pot luôn sê ry các góc nhé .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. northwest

    northwest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Du Già. Em xin ngả mũ kinh phục bác vì sau chuyến đi mệt mỏi nhu vậy mà bác vẫn còn độc hành được như vậy. Em là một người mới ,rât yêu núi rừng tây bắc nên mới lây nick là northwest. Bác cho em hỏi đoạn đường từ Điện Biên đi Sông Mã là bao nhiêu km, chất lượng đoạn đường đó là như thế nào? Cấp phối hay rải nhựa. Bác nói chi tiết giúp em nhé. Em cám ơn bác nhiều
  7. wasabi_wasabi

    wasabi_wasabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    theo em biết thì mới chỉ cấp phối thôi. hình như đang thi công đường nhựa từ huyện lỵ sông mã tới huyện điện biên đong thì phải!
    bác dugia ơi!
    bác ghé qua huyện sông mã sao không tiện thể vào thăm huyện sốp cộp luôn? qua cầu sông mã khoảng 15km bác sẽ gặp một vực thẳm ...........sâu hun hút! đảm bảo bác hút hết điếu thuốc mà vẫn chưa rơi đến đáy vực đâu(nếu như chẳng may xẩy chân). đó gọi là khe sanh. một bên đường là taluy dựng đứng, một bên đường vực sâu thăm thẳm.
    còn hình ảnh các cô gái thái tắm suối thì tự sông mã vào sốp cộp bác sẽ thấy nhiều vô cùng. vì nó có rất nhiều suối dọc 2 bên đường( đảm bảo với bác là con gái thái sơnla trắng và đẹp hơn các nơi khác)
    em biết và đã đi rất nhiều bởi vì em sinh ra ở đó!
  8. wasabi_wasabi

    wasabi_wasabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tắm suối
    Thật khó mà tưởng tượng trên những đỉnh cao hùng vĩ của Ðiện Biên Phủ một ngày nào đó thiếu vắng các thiếu nữ dân tộc Thái thắt đáy lưng ong, rực rỡ trong trang phục khăn piêu - áo "cón" - váy chàm?
    Thật khó tưởng tượng nổi khi trên các khe nước, suối nguồn của Mường Pồn, Mường Lay, Mường Tè, thị xã Lai Châu mất đi bóng dáng của con gái Thai đi "tắc nặm" (vác nước), "pây áp nậm" (đi tắm suối)? Nếu thế thì khác gì núi rừng Tây Bắc không còn hoa ban.
    Một hình ảnh rất ấn tượng thường hay gặp là các cô gái Thái mặc đẹp đi lao động và vai trần, váy cạp lửng bầu vú khi về nhà. Dù đi xúc cá hay vác xẻng vạt bờ ruộng thì lúc về nhìn họ vẫn sạch sẽ tinh tươm, duyên dáng bởi suối mát đã đem lại sảng khoái và tôn lên vẻ đẹp của họ sau một buổi lao động. Vào chiều tà nóng nực dọc suối Nậm Lay - con suối từ Mường Tùng chảy dọc Mường Lay và thị xã Lai Châu thường hay gặp cô gái váy cuốn đội đỉnh đầu "tắm tiên" phơi mình trên dòng suối mát. Nếu bạn "vô tình" phải lội qua gần chỗ tắm, họ sẽ thả váy xuống dần theo mực nước - cạp váy lửng lên bờ. Ðầu mỗi bản mường ven lối mòn đều có ống bương dẫn nước từ khe suối và mỗi con suối đều có bến tắm riêng dành cho phụ nữ -
    không che chắn, nhưng có lẽ đã thành lệ, không có người đàn ông nào dám bước vào thế giới riêng dành cho phụ nữ. Trước đây lúc đi tắm, con gái Thái thường vác theo ống bương nước lá thơm để tráng người - bây giờ đã được thay thế bằng xà phòng thơm.
    Nếu bạn lên Lai Châu sẽ gặp không ít các cô gái Thái lái máy cày làm đất trên cánh đồng Mường Thanh, hướng dẫn thăm hầm Ðờ Cát và giao dịch đổi ngoại tệ cho du khách ở sân bay Ðiện Biên Phủ.
    Nhiều áng văn thơ, ca khúc như: Tiễn dặn người yêu - (trường ca của dân tộc Thái), Nhớ vợ, Em tắm, đều lấy bối cảnh sông suối để ca ngợi vẻ đẹp của người con gái Thái. Có lẽ tắm suối đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc, rất nên bảo tồn. Giá như các khúc suối đẹp ở Ðiện Biên Phủ và nhiều nơi khác không chỉ dành cho gái bản mà còn phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước để nhiều người cùng được thưởng thức cái thú của tắm suối hoang sơ giữa núi rừng.
    Đồng Khắc Thọ (Tạp chí Người đẹp Việt Nam)


  9. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    bác Alfa ơi, chân bác thế nào rồi, đã đỡ đau chưa bác? Bác đã đi chữa ở đâu chưa, em mong bác bị nhẹ nhẹ, nhanh khỏi để còn chân cứng đã mềm dìu dắt lớp trẻ CBN nói riêng và DL nói chung. Tặng bác , hôm nào bác giải quyết cái vụ thịt thà quà cáp ít ỏi kia thì ới em một tiếng nhé, lâu lâu chả ọp ẹp gì.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Huynh à ! Giáng sinh này đệ sẽ ra ngoài Bắc , lúc đó đệ và huynh cùng du lich nhé !

Chia sẻ trang này