1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành sông Mã - Qua miền Tây tiến . . . Đêm mơ Hà nội dáng kiều thơm !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Lúa non Chiềng Khương .
    [​IMG]
    Gặp em bé có cái giỏ bắt cá khá ngộ mghĩnh - đang theo anh chị đi mò cá ở rãnh ven đường .
    [​IMG]
    Bắt cá ven đường quốc lộ .
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường 4G - Có rất nhiều đoạn đang làm - Bụi mù mắt -
    [​IMG]
    Khoan đá - Nổ mìn .
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường 4G - đang làm - đoạn này rất tệ . Nắng thì bụi mù , mưa thì trơn nhão nhoét . Chắc trong năm nay là làm xong .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Qua một cái đèo gì ? Đêc nhớ tên . Đi chuyến này riêng việc nhớ tên địa danh cũng đã đủ mệt rồi . . .
    Chỉ nhớ con đèo này cao nhất từ Sông Mã ra Hát lót thôi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đoạn đang làm này khá dài, cũng dễ đến 30km .
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đã hết đèo .
    [​IMG]
    Gốc cây cổ thụ đánh bật để làm đường
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lại có tý Thái tắm tiên để rửa mắt rồi .Tuy hơi xa . . .
    [​IMG]
    Đường rẽ vào hang Thẩm quai .
    [​IMG]
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đoạn này sắp ra đến Hát lót rồi .
    [​IMG]
    Lâu lắm mới nhìn thấy một cái biển cổ động có thơ Bút Tre . . . .
    Đọc kỹ chút đi . . . Khà . . . Khà . . .
    Đang đi tớ phải vòng lại đọc cho rõ chữ , rồi chụp ảnh cẩn thận đấy . Cũng vui , đỡ buồn ngủ hẳn . . .
    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một ngôi nhà mồ có đầy đủ cờ phướn , nói chung là đẹp - rất đủ lệ bộ .

    [​IMG]
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hát lót xưa và nay .
    Cây cầu Hát lót - một cây cầu sắt cũ kỹ có gì đáng nói ? . . .
    Không ! Nó là một vật chứng thời gian của đường số 6 đấy .
    [​IMG]
    Chạy ra Hát lót đã đến bữa trưa . Tạt vào 1 quán khá hoành tráng của thị trấn . Ngay chân cầu mới .Từ HN lên bên tay trái , có cái biển đẹp nhất thị trấn .
    Nhìn thấy nhiều bình rượu ngâm biết ngay tay chủ quán là dân rượu . Mò xuống bếp , thấy hắn đang hý húi cất 1 mâm có đậy ***g bàn . Mở ra . . . mở ra nào ! Trời ơi ! Đầy một mâm ong non . Quả này tẩm bổ lại sức nhanh lắm đây !
    Làm 1 đĩa nhé ? ( Không rẻ lắm đâu - Đồ rừng mà ).
    Có 300K/ kg có cả vỏ của tổ .
    Thôi làm đĩa 50K , đếm tính con ra những 2K/con đấy .
    Thôi cứ ngon là được . Loại này cũng ăn khá nhiều rồi .
    Lại cứ phải uống , ăn một mình toàn đồ ngon thế này thương mấy cô , chú cùng đoàn về trước quá !!! Ha . . . Ha . . .
    Ong non trong tổ thú nhất là được trèo lên bẻ miếng ( khéo nó đốt cho là khỏi ăn luôn ) . Mang chai rượu , cứ làm 1 con lại chiêu 1 ngụm . Cứ gọi là Chẹp . . . Khà . . . .
    Ngọt - Bùi - Tươi - Béo - Ngầy ngậy . . . Nhất là ngồi dưới tán cây rừng vào chiều thu nắng vàng như mật , sương núi bay bảng lảng thì thú ẩm thực hoang dã chắc lên đến cực điểm phê . . .
    Cũng có thể chế biến ong non theo 2 cách đơn giản đó là đồ lên hoặc chiên . Tuy nhiên đừng có chiên giòn quá , sẽ mất vị của ong đấy .
    Nếu ai ăn được thì ăn sống là cách ngon nhất !
    Còn nhớ , hôm đi A pa chải nhặt được tổ ong to khổng lồ , nhưng chỉ còn tổ không , cứ hậm hùi tiếc mãi . . . Giá như , còn ong non thì kể cả vắt cắn cũng chịu tốt
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 01/10/2005

Chia sẻ trang này