1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành Tây Bắc cùng nỗi nhớ - Vừa đi vừa kể .... ( Trang 1 2 5 6...)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trjse7en, 30/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hình như về rồi ko kể nữa thì phải...hành trình vẫn đang viết dang dở mà. Toàn thấy đi trả lời các cmt của các bạn khác.
    Tớ đang hóng nốt đoạn cuối hành trình đây:-?? ;));))
    À! tớ rất ngưỡng mộ bạn nhé , dáng rất khùng khùng "Trên giáp khủng dưới Tông dật" :)):))=))
  2. trjse7en

    trjse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vâng , cảm ơn bạn eckcốm . Tớ sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ , đôi khi cảm xúc không nắm bắt lại được nên tớ cũng chưa muốn viết ~X
    Tớ sẽ hoàn thành sớm thôi trong ngày gần nhất :)>-
  3. nhjmcoi

    nhjmcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ah thì ra niềm hâm mộ của nhìu người đây, đã nghe xế mình kể vì hum nọ nó với ông Béo đã dừng lại sửa xe giúp.Tuổi trẻ tài cao...
  4. trjse7en

    trjse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Oạch . Lão Quân béo hả bạn . Mình chỉ gặp trên đường thôi chứ có sửa xe gì đâu [-( Chắc xế của bạn là Hoàng 9x đúng không ? [r2)]
    Hôm trước rủ 2 lão ý đến Điện Biên cà phê mà ngủ quên mất [:D]


    Hôm này là chủ nhật . Sau bao nhiêu kì hôm nay quyết định hoàn thành nốt bài về chuyến đi đáng nhớ này . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều nhé [r2)][r2)]
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, Xttran lúc nào cũng nghĩ là: mình là người khùng, mình là người khùng à ?

    tiếp tục đi thôi, chủ topic :D
  6. trjse7en

    trjse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ôi em điên quá , ngồi cặm cụi viết thêm được mấy trang nữa thế mà công cốc đổ xuống biển . Tìm lại cái file worl mà mãi không thấy . ~X~X~X
  7. trjse7en

    trjse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục những cung đường nhé , tôi cảm ơn một số người bạn khi gặp mặt vẫn luôn nhắc tôi , viết bài tiếp đi , vẫn đang hóng đấy . Thật sự đó là những cảm giác khiến cho tôi có thêm động lực để theo tiếp cuộc hành trình ....[r2)]
    Qua thác bạc , tôi cũng chẳng muốn ghé chân tại nơi đây nhiều vì thác bạc so với những thác tôi đi qua thì quả thật nơi đây chả có gì cả , chỉ là 1 dòng nước chảy từ trên cao mà vô nghĩa ....... nhưng được gắn liền với địa danh Sapa gần đó nên tiện thể nơi đây biến thành nơi địa điểm du lịch liền kề .
    [​IMG]
    Cổng đây , nơi lần đầu tiên trong đời tôi xuất phát .... để tôi biết đâu là fansipan , cho tôi biết đâu là cảm giác thênh thang trong núi rừng ........
    [​IMG]
    Ôi ... những cảm giác đó thật là tuyệt vời khi mà chọn "bộ môn" fansipan là môn đi "phượt" đầu đời .....
    Những cảm giác khó tả lại ập về trong giây lát .......mà cảm xúc bất tận là mãi mãi . Tôi yêu cái chóp inox đó
    [​IMG]

    Sapa vẫn là vậy , cũng chẳng có gì hoành tráng , chẳng có gì nổi trội sau ấn tượng lần đầu tiên tôi qua đây ngoài khí hậu thất thường đôi lúc se lạnh .
    [​IMG]
    Âu cũng chỉ là nơi tâm điểm khí hậu mát lạnh khi về đêm khiến ta có thể thưởng thức chút nước tắm người dao hay ăn món thịt nướng ....:)>-
    Vào những dịp lễ như thế này , những nơi tôi muốn tránh xa nhất là những nơi đông người ......... vì cảm giác ngột ngạt , bon chen .....khiến tôi chẳng thể nào có thể kịp tận hưởng được hết mà những gì nơi đây mang lại ...... ngoài không khí đông người tham gia lễ hội.:-??
    [​IMG]
    Tôi đánh lèo 1 buổi chiều chút với món thịt xiên nướng và quả trứng cho tận hưởng chút không khí nơi đây .
    [​IMG]
    Liều mình xem thử giá phòng thì quả thật là chát . Bình thường nơi đây tôi chek thì cùng lắm là 250k 1 phòng nhưng giá giờ đẩy lên đến 800k . Liệu giá cả có quá phù hợp cho 1 người bụi độc hành . Nếu tôi mà có người yêu đi cùng , để 2 đứa hưởng 1 tối trọn vẹn ở sapa thì đừng nói là 800k chứ 8 triệu tôi cũng nhích chứ lại .:-bd
    Dù sao cũng chỉ là mơ thôi hí hí
    Tôi chọn phương án khác ....... chạy về lào cai rồi sáng hôm sau vui thú nơi đây sau ..............
    [​IMG]

    Tôi vui thú vơi món cà phê ven sông Hồng giáp với Cửa Khẩu ........
    Cảm giác nơi đây ngồi vẫn tuyệt vời như lần nào ghé quá . Tuy 1 mình thôi nhưng tôi vẫn có thể vui vẻ hưởng thú cà phê mà không khí và khung cảnh trong lòng vẫn là số 1 .
    [​IMG]
    Tôi cần 1 chút không khí gì đó vui tươi xung quanh
    Âu cũng là lạ .......... chị nhân viên cà phê Nắng ven sông hỏi tôi ....... anh có dùng hạt “zời” không ??? tôi vẫn là lạ hỏi lại ..........hạt gì ? - Hạt “zời” ....... ? Vẫn ngơ ngác........... Lạ nhỉ ........... vâng, ok .

    Hóa ra là Hạt Hướng Zương :)) Lhoắc khiến tôi giật mình :)) Mình đúng là " quê " thật :))
    [​IMG]

    Có lẽ 1 cốc cà phê sáng và tối là quá đủ để khiến tôi tỉnh táo và hưởng trọn vẹn không khí cà phê ven sông nơi đây như thế nào ?.
    [​IMG]
    Sáng hôm sau , Tôi tiếp tục hành trình ...... chạy ngược lại lên sapa vui chốn cũ ....
    Nơi đầu tiên khi tôi bước vào hành trình ngắm ngía lại sapa , đó là .........vườn hồng .
    [​IMG]
    Vườn hồng bây giờ mới chỉ nảy lộc ......... cũng không có gì đặc biệt lắm . Tôi lại lang thang quanh đó 1 chút . chụp choẹt vài pô rồi lại lướt phướt đi .
    Tôi vi vu suốt con đường để rồi thi thoảng thơ thẩn lại chút cảnh đẹp , rút vài điếu vina ra thẩn thơ với cảnh đẹp .
    Điều mà tôi xưa nay ấn tượng vẫn chưa phai bao giờ ............ đó chính là những ruộng bậc thang sapa ....... nơi con suối ven bản chảy qua . Khiến tôi cảm giác như , nơi đây vừa mộc mạc nhưng cũng rất đỗi gần gũi ..... Cảm giác thanh thản trong lòng , cảm thấy mình thật nhẹ nhõm với cảnh vật kì vĩ ……..
    [​IMG]
    Tiếp tiếp……. bãi đá cổ .

    Với tôi , Bãi Đá Cổ không có có gì đặc biệt lắm ngoài 2 chị tây xinh tươi mặc quần “xót” leo trèo , da trắng như trứng gà bóc . ( Mình cũng chụp được kha khá , nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình ngoài lề [r32)][r32)] )
    [​IMG]
    Mặc dù những chữ viết gì đó trên hòn đá ẩn chứa nhiều điều kì bí gì đó về 1 nền cổ đại xưa kia ….. nếu có cơ hội tôi sẽ tìm hiểu thêm chút về những thứ kì bí này .
    [​IMG]
    Long thong lạo dạo , tôi lượt phượt đến “dịch vụ” cầu mây .
    [​IMG]
    Tôi gọi nó là dịch vụ , bởi vì cầu này là do người ta làm và thu phí du khách qua đây chụp ảnh . Họ cho thuê cả quần áo người dân tộc để bức ảnh lưu niệm trở nên độc đáo hơn .
    Tôi đến nơi đây , vì tôi thấy những người bạn tôi cũng đã từng thong dong kỉ niệm vài pô ở đây .
    Tôi cũng muốn thử cảm giác bồng bềnh trên cầu nữa .
    Quay ngược lại cung vừa rồi , tôi ôm Dream đến với bản cát cát và sín chải , nơi đây là nơi xuất phát của những dân leo Fan .
    [​IMG]
    Giờ để đi qua những chỗ này thì bạn phải “xuất” phí dăm chục ngàn để có thể vào khám phá chút gì đó ở đây .
    Tôi cảm thấy cũng hơi vô lý vì họ lập ba ri e làm chốt để thu tiền người vào thăm quan , trong khi chỉ có vài mét đường bê tong được đổ dẫn tới bản .
    Lang thang trek bằng xe lối sín chải , tôi cảm thấy nơi đây vẫn tuyệt vời như ngày nào .
    Trên đường đi tôi có gặp 1 cụ già ….. chắc có lẽ có tuổi nên tai lãng …. Tôi vẫn từ tốn tận hưởng cảm giác trek đường thì có cụ già đang nép bên lề đi ra và có chút va chạm .
    Mặc dù không có nặng nề gì xảy ra , tôi vẫn dựng xe lại . Xin lỗi cụ….. tôi thấy cụ không phải dân Kinh nên chắc có thể không hiểu được tôi nói gì , tôi cúi đầu thành kính .
    Ông cụ giờ chắc hiểu ….. cụ chỉ đưa tay lên lắc lắc rồi tươi cười ngại ngùng rồi chỉ tay về phía trước …….
    Nếu theo tôi hiểu thì chắc cụ nói với tôi rằng …. Không sao đâu , cụ phải về nhà ở phía trước đây .
    [​IMG]
    Tiện thể tôi nghỉ ngơi nơi đây tí tẹo , ngồi dưới vách đất mát lạnh dưới những tán lá rừng . Tuyệt vời …. Cứ thong thả ung dung như vậy .....
    [​IMG]
    Do con đường chạy đến sín chải chỉ đi được đến chân cầu là không thể đi được nữa rồi , tôi quay ngược xe lại về .
    Trên đường ngược về , tôi thấy có một cô nhóc đang ngồi bên ven đường .
    [​IMG]
    Trông em thật tội nghiệp ….. giữa cái nắng trưa gay gắt này sao không vào nhà mà lại ra đường chơi.
    Tôi dừng lại chụp ảnh nhóc , cô bé nhìn tôi rất lâu ….. mà tôi chẳng thể nào hiểu được như cái mắt đó nhìn tôi với ý gì .
    Với cái cảm giác tôi nhận được từ cô bé ….. như là một số phận bắt cô bé phải chấp nhận . Cái nghèo cái đói . Và rồi cái ánh mắt nhìn buồn tủi và ao ước được như tôi ….
    Thực sự là tôi cảm thấy mình nao núng nhiều lắm . Tôi thấy mình thật sướng hơn biết bao nhiêu người . Tôi chẳng thể biết làm gì ……chỉ cảm thấy bồn chồn ……..sợ hãi và muốn chạy thật nhanh . Haizzzz
    Ngoài những khoảnh khắc đó ra ……. Nhưng tôi lại cũng cảm nhận được chút gì đó giản dị , vui vầy biết bao

    Tôi thấy những đôi vợ chồng đi chăn trâu về …… cô vợ ngồi ven đường buôn dăm 3 câu chuyện với các chị em . Cuộc sống rất đỗi thường đấy……….
    Tự dưng trong lòng tôi thấy thèm gì đó ……… thèm được 1 cuộc sống giản dị của đời thường . Thèm được cái cảm giác gia đình , vợ con sum vầy bên nhau trong mái ấm…….
    Ôi …… những điều gì đó hoang tưởng cứ bắn xoành xoạch trong đầu mình thế này . ~X
    Do chẳng dám đứng lại chụp ảnh người bạn dân tộc này …….. mà chỉ từ từ phóng xe qua rồi chụp gấp được 1 tấm . Thật sự chị rất xinh .
    [​IMG]
    Trời cũng đã ngả những cái nắng chiều thật gay gắt . Bây giờ cũng muộn rồi . 2h chiều .
    Tôi mải chạy đường …….chạy cái cảm xúc ……. mà chẳng thấy mình đói tẹo nào .
    Có lẽ trong 6 ngày chạy thì tôi chỉ ăn được có vỏn vẹn 2 bữa trưa ……. Và hậu quả là bây giờ đi về …tôi tụt mất 2kg .
    Sapa những ngày trở hè là vậy . Lúc mây che thì trời mát đến rợn người …….nhưng khi mây đã qua thì cái nắng như chỉ muốn thiêu người vậy .
    Tạt vào lề đường ngồi đánh chén với bữa trưa ngon lành . Đơn giản thôi ….. chẳng cầu kì cũng chẳng xa hoa gì .
    1 Quả dứa………2 cốc trà đá và 5 điếu thuốc thôi .
    [​IMG]
  8. AFang

    AFang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thích Tây rồi, mật thư gấp :)), nhìn Lão Hùng chơi vãi :))
  9. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Trải nghiệm thú vị. Thèm cảm giác được lang thang 1 mình như thế .. chẹp chẹp ..

    Cứ tưởng không được đọc tiếp vì lý do lãng xẹt :D, tiếp tục hóng.

    P/S: Trẻ trung chút đi, già dặn quá :P
  10. baizenvn

    baizenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật độc hành cũng có thú vui của nó. Vừa rồi em bem Thái nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng - Hà Giang - Lào Cai - Lai Châu - Yên Bái - Phú Thọ sướng vui khổ nhục sợ hãi có đủ. Cóng nhất là chạy đêm từ Bảo Lạc sang Mèo Vạc và Than Uyên - Hà Nội. Chạy đêm bên người kè kè con dao Mông. Biết rằng hàng lạnh đó chẳng nhằm nhò gì với mấy đồ nóng của dân đãi vàng hay cướp đêm. Nhưng dù sao cũng an tâm. Chỉ ức mỗi điều lần này em không chui vào được Chế Tạo vì đường bị sạt. Đợi tháng 10 tới phục thù.

Chia sẻ trang này