1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 26/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Độc hành

    There is no where to go. I am back to this old place but old memories I want to let them go. It is just a beginning of a new road - a lonely road.

    There are so many things I need to do, so many places I want to go, so many people I want to meet.

    Now with nothing in hand, I start everything all over again.
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    @ Mẹ: Những ngày này con nhớ Mẹ thật nhiều. Con thật bất hiếu, chỉ khi làm mẹ buồn con mới nhớ mẹ đến thế. Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ lo lắng.
    Mẹ nói con gái của mẹ vất vả quá. Mẹ thương con mà không biết làm cách nào. Mẹ chỉ biết lo lắng và khóc, khuyên con những điều mẹ nghĩ là tốt cho con. Vậy mà con sinh ra với tính cách bướng bỉnh, thường làm mọi việc theo quyết định của bản thân, mà quyết định của bản thân con vào những lúc khó khăn nhất lại thường ngược lại lời khuyên của mẹ.
    Con xin lỗi mẹ. Nhưng con tin mỗi con người đều phải chịu trách nhiệm cho con đường của riêng mình, con đường con đi dù khó khăn hay vất vả con cũng phải tự chịu trách nhiệm. Miễn là mỗi khi mệt mỏi, vất vả, khó khăn, con vẫn cảm thấy mẹ dõi theo con, luôn luôn ủng hộ con cho dù con có những quyết định ko như mẹ mong muốn, vậy là đủ.
    Mẹ nói, con gái của mẹ biết bao giờ mới ổn định được cuộc sống, hạnh phúc đây. Mẹ ơi mẹ đừng lo, con tin bất kì sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp. Con của mẹ rồi sẽ hạnh phúc.
    Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe. Đừng cố gắng gì quá sức (dù con biết thừa là mẹ vẫn luôn cố gắng vì con cái). Hạnh phúc của con hiện giờ là mẹ khoẻ, em ngoan, bố ổn định. Hạnh phúc sau này của con sẽ là lo được cho em, cho mẹ ko còn phải lo lắng. Cho bố ko còn bấp bênh.
    Rồi con sẽ về.
  3. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Không biết viết gì, xin chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn may mắn...
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn bờ nu về vn chơi đi, tớ cũng đang thiếu ng đi chơi đây
  5. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn.khi đọc những dòng này mình chợt bật khóc.mình cũng giống bạn thì phải.cám ơn vì đã nói 1 phần nỗi lòng trong mình....
    Mình cũng cách xa nhà.xa hơn nơi bạn đang ở rất nhiều.
    ra đi cũng chỉ vì tương lai,.....cứ tưởng rằng sẽ mạnh mẽ để bước.rồi cũng có lúc yếu lòng.nhớ mẹ nhiều nhất/nhớ bố và e gái.cũng 1 ước mơ sau này có thể lo cho bố mẹ.để bố mẹ ko phải vất vả như bây giờ.............
    đúng là mỗi ng 1 con đường.tớ cũng là 1 cô con gái bướng bỉnh,luôn làm theo những gì mình muốn.mình cho là đúng.nhưng mình cũng là ng chịu trách nhiệm vs mọi quyết định của mình,,,,,
    thanks bạn nhé.chúc bạn học tốt và vui vẻ nhé.vững bước trên con đường của bạn.còn mình cũng sẽ thế .trên con đường còn xa lắm để có thể trở về quê hương.....2 tiếng gọi thân thương ...Việt Nam...
    ....tớ chỉ có 1 mình trên 1 con đường trắng xoá tuyết rơi........
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Sáng vào thấy topic bị khoá vì tên vi phạm quy định ... Thanks mod vì đã giúp mình đổi tên topic.
    @ Nàng: tớ chưa về được nàng ạ. Hy vọng là tháng 2 về chơi tết được vài hôm
    @blue tea: Chúc bạn hoàn thành con đường của bạn thật tốt và nhanh nhất có thể. Đi xa mới biết cha mẹ mong mình biết bao. Nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ cách cằn nhằn của mẹ nhắc mình uống thuốc ... Nghe mẹ khóc có thể tượng tượng rõ ràng trước mắt mẹ khóc thế nào bởi cảnh đấy mình đã nhìn thấy ko biết bao nhiêu lần, chỉ ko ngờ có ngày mình cũng làm mẹ khóc nhiều đến thế.
    Tính mình như mọi người nói là hơi lạnh. Mình thường ko thích thể hiện tình cảm 1 cách nồng nhiệt. Mình cũng ko quen thể hiện tình cảm với mẹ, đi xa thế này mới nói với mẹ nhiều hơn chứ trước ở nhà mình thường im im rồi tự quyết. Cơ bản là từ nhỏ đã tự lập, mẹ quá bận để lo được cho con cái nên ít có thời gian cho mình. Việc đấy hình thành nên trong mình cái thói quen xấu hơi xa cách với mọi người 1 chút. Nhưng căn bản chắc còn do tính người nữa. Mẹ vẫn bảo tính mình hơi quái tính mà lại.
    Người ko biết có thể nói mình lạnh lùng nhưng ko hẳn thế. Chỉ l à cách thể hiện hơi có phần khác người mà thôi. Bạn bè trong hoạn nạn mới nhận rõ được nhau, quan điểm của mình là thế. Có điều, đối với những người mình yêu thương hãy nên để cho họ biết (dù cách này hay cách khác) bởi cuộc sống là muôn vàn bất trắc, chúng ta chỉ hối tiếc vì đã ko làm chứ ko hối tiếc vì đã làm - dù chưa đúng.
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu nan.
    Từng bước một
    Cố gắng vươn đến 1 mục tiêu
    Luôn đưa ra nhiều khả năng và lựa chọn trong các trường hợp.
    Cố lên, cố lên Chi-a-ki ^_^
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chị blue dạo này ko post ảnh nữa à. ảnh chị rất đẹp vì chị rất xinh
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    No no ảnh ọt giờ chỉ khoe trên face book thôi. Dù sao cũng thanks em (được khen là sướng đã )
    Cafe Sing
    Thứ 7, cafe vỉa hè, Orchard
    Ôi cafe bên sing thì chả ngon đâu, dở ẹc (nhưng vẫn là cafe nhỉ). Có điều mềnh thích quán cafe bên này. Ko có kiểu gồng mình và kiểu cách như cafe ở VN (quán nhỏ, thoải mái, cafe ngon thì đông phát sợ, khói thuốc mù mịt, ồn ào, bàn ghế nhỏ, chật chội. Quán to thì quá kiểu cọ, cứng nhắc, ko thoải mái lại đắt lòi mắt)
    Sing mà cũng có cafe vỉa hè? Ờ có chứ, nhiều là khác. Vỉa hè nghĩa là ngoài trời, ko ở trong nhà, vài cái ghế, vài cái bàn, vài cái ô, có wifi, thế là đủ.
    Mềnh thích quán cafe vỉa hè McCafe trên Orchard. Ngồi tẹt, thoải mái, lê la, wifi, ổ cắm điện, đằng sau có cả 1 siêu thị chả bao giờ sợ buồn mồm . Mua 1 cốc double chocolate trị giá $4.7 đô Sing có thể ngồi đến mốc mông. Ngắm người qua lại, lên xuống, lại ko quá ồn để mà vẫn học được.
    Ờ đấy, gọi là đi cafe mà lại uống chocolate . Dưng từ hồi thi ĐH uống quá nhiều cafe đâm ra mềnh bị say cafe, đen thế. Uống vào một tí thì biết tay nhau ngay. Bụng dạ nôn nao, chóng mặt, quay quay (cho dù cafe Sing nó nhẹ hều hều, 1 cốc to đùng như cái cốc bia hơi, uống no bụng là chính). Thế nên cứ double chocolate + cheese cake là thích thôi. Tính ra vẫn còn rẻ hơn đi cafe mấy quán to to ở VN.
    Đợt rồi về nhà, đi cafe mà choáng quá. Giá cả thật vèo vèo. Hãi. Mà cảm quan là cũng bình thường, chả ngon. Được mỗi cái quán to dưng ngồi lại phải kiệu cọ, nhìn quanh các bàn thật ít gương mặt thân thiện . Uống cốc sinh tốt sữa chua, ăn gói bò khô bé tẹo, đứng lên bạn cũng đã phải khao mình kha khá rồi
    Weekend phải rủ anh bạn đi cafe mới được
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hội thoại anh em
    08:30 PM (Singapore time)
    Anh (invi): Hi em!
    Em (Busy): :D
    Anh: cười thế xấu lắm
    Em: xấu sẵn ạ
    Anh: em có khoẻ ko nào?
    Em: khoẻ như voi (chứ biết nói gì nữa giờ)
    Anh: bao giờ em về VN nữa vậy?
    Em: em chưa biết, chắc Tết (rõ là Tết thì phải về rồi, lần nào cũng hỏi). Thế anh đi (tàu) về chưa?
    Anh: Anh mới lên bờ hôm qua.
    Em: èo, mới lên bờ mà ko đi chơi ạ? Online làm gì anh?
    Anh: có chỗ nào mà đi (cứ như mình hay đi chơi lắm ấy), ngày thường bạn anh bận hết rồi.
    Anh: em có kế hoạch gì chưa?
    Em: kế hoạch gì chớ
    Anh: sinh bé (còn giả vờ)
    Em: em chả có kế hoạch gì sất, ko thích và ko muốn
    Anh: Em ko ổn định đi làm sao mà anh ổn định được (vãi)
    Em: à à... tMà anh sắp cưới chưa, nhớ mời em đấy (chuẩn bị tiền mà mừng)
    Anh: làm gì có ai lấy mà cưới (nói phét thế ko biết nó có tin ko).
    Anh: em về VN đi.
    Em: về chơi á?
    Anh: ko về luôn
    Em: em về làm cái gì chứ
    Anh: em về anh lấy em (kinh). Anh nói thật. Em ko tin anh sao?
    Em: em đâu dám. Dưng mà anh đừng nói thế, em sợ (hãi thì có)
    Anh: bao giờ em về nhớ báo anh nhé
    Em: dạ, anh yên tâm (chả biết được)
    Anh: giờ anh đi có việc chút
    Em: vâng ạ (anh cứ đi vui thú với bạn gái đi )
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2 tiếng sau
    Chị: có đấy ko em?
    Em: em có mặt
    Chị: dạo này thế nào rồi. Có khi tháng 11 chị sang
    Em: sang đê chị ơi. Cơ mà T thì về VN rồi, NA chuẩn bị cưới. Th cãi nhau với bồ rã đám lắm. Chị sang em với chị shopping thôi
    Chị: hờ. chị sang ra hotel "ngủ thân mật" nhá
    Em: xời chuyện nhỏ
    Chị: mà chị bảo này. Thằng T (anh) chuẩn bị cưới à?
    Em: em biết sao được. Vừa mới chat đây còn cãi chày cãi cối mà
    Chị: nó sắp cưới đới. Nghe cái D đt với ai đó nói vậy. Lũ giai giờ chả tin được thằng nào cả.
    Em: chuyện xưa cũ, em biết lâu rồi (nghe có vẻ)
    Chị: mà có khi nó nói thế vì chưa quên được em đâu. Quên làm sao được
    Em: chả biết được. Có khi đòn cong đòn gió thôi. Mới cả, có nhớ cũng chỉ là lý tưởng hoá mọi chuyện lên ấy mà. Dạo này con người ảo quá
    Chị: hờ, giờ chị chỉ me thằng ku nhà chị, chả tin thằng nào sất
    .....
    Thật là hãi với các anh. Tính đến thời điểm này có ít nhất 3 anh nói "Về VN với anh đi. Anh lấy em" trong khi vẫn còn vui thú yêu đương với bạn gái. "Em về đi, anh bỏ tất. Chỉ cần em về blah blah" <Ôi nghe các anh ba hoa thật là mệt cãi lỗ nhĩ>

Chia sẻ trang này