1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Hoài tượng Mẹ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bình thơ cũng tốt đấy ạ..Nhưng đừng biến nó thành nơi tranh cãi nhé..Chuyện qua rồi hãy để nó trôi qua..Nhắc lại làm chi cho kẻ buồn người giận? Chúc vui nhé..!
    Em thì không thể đọc hết thơ của anh (kêu vậy được không ạ?) anh DBA ạ..Nhưng em vẫn cảm nhận có một thứ cảm xúc rất thật trong những câu chữ quay cuồng ấy..Đúng, người đọc sẽ quay cuồng theo câu chữ khi đọc thơ anh..nhưng rồi sau đó mọi việc sẽ lắng lại..để rồi thấy rằng, anh đang vẽ ra những bức tranh đời rất thực..những điều mà ít ai dám nói một cách điên loạn và táo bạo như anh...Khi em cảm thấy mình không thể bình tĩnh với cảm xúc của chính mình, đọc thơ anh lại thấy mình trong đó..Đôi lúc em thấy nó không đơn thuần là thơ nữa mà là một thứ kinh điển dùng để làm yên tĩnh cái điên loạn vốn tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta..Em thích thú vì điều đó..dù rằng để NUỐT trôi những dòng thơ của anh không phải dễ....Vài dòng gửi anh, dừng giận nếu những lời bình này qúa đáng anh nhé..Mong những bài thơ mới của anh!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY

Chia sẻ trang này