1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Kim Dung thấy mình tiểu nhân

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi johnsmith, 04/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đọc Kim Dung thấy mình tiểu nhân

    Thú thật , đọc Kim Dung , nhiều khi rất khó chịu . Trong nhiều trường hợp , đặt mình vào vị thế người trong cuộc , chắc chắn tôi sẽ xử sự như những nhân vật phản diện . Ngẫm lại ,chắc mình bị coi là kẻ tiểu nhân rồi .Nhưng chả sao , chỉ duy nhất trong truyện Kim Dungtôi mới có ác cảm với các nhân vật chính diện , các đại hiệp , những kẻ nhiều khi ngu xuẩnvà độc ác đến cùng cực . Thật buồn khi trước sau gì những tên đại ác cũng chết thảm , tên tiểu ác lại hoàn lương , những mối tình lãng xẹt được lưu truyền trong thiên hạ.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hì, vote cho bác 1* vì lời bình luận mang tính "muốn chứng tỏ mình" ở trên.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  3. mailandfan

    mailandfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    viết gì nên có dẫn chứng mọi người mới tin được , kô có thì đừng post lên, okie ???
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    LHX giữa đám ni cô chẳng lẽ ko động lòng sao?
    Hồng Thất Công cứu Âu Dương Phong
    Quách Tĩnh tha chết cho Âu Dương Phong
    Vô lí,họ cứ làm dù biết rằng sẽ bị ADP ám toán
    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử gãi đầu
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cũng vote 1* cho lời thú tội rất thành thực !
    ALEXI  "WILDCHILD  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  6. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Trời ... . Trong phim TNGH bộ có Châu Nhuận Phát đóng , Điền Bá Quang ngồi nhâm nhi với bạn thì thấy Nghi Lâm đi ngang qua . Bạn y lúc đó chê ĐBQ là kém tinh đời hay sao đó , ĐBQ liền cãi cái gì ta cũng biết , sao gọi là kém . Thế là bạn ĐBQ hỏi thế ni cô y mần chưa , ĐBQ ngẩn người ra mà bảo rằng chưa. . Tức là thời đó cũng như thời nay ai mà đụng đến ni cô , dù LHX có muốn đi nữa thì gặp toàn mấy cô đầu trọc cũng chán
    Hồng Thất Công cứu Âu Dương Phong chắc có lẽ mang bản tính hiệp nghĩa quá trong lòng thôi . Vì ông ta có nguyên tắc thà thả lầm hơn giết lầm mà . Âu Dương Phong tuy hoành hành bá đạo nhưng đó là bá đạo với giới GH mà thôi , nên để khỏi trái nguyên tắc sống của mình ông ta phải cứu lão Độc đó . Giả sử ông ta không cứu thì đến cuối truyện có còn dám khoe trước mặt Cừu Thiên Nhận ta không bao giờ làm sai chăng ? Còn Quách Tĩnh cứu ADP thì càng không cần phải nói , thứ nhất bắt chước sư phụ làm người hiệp nghĩa , thứ nhì vì ngu đần quá nên mới bắt chước sư phụ , thứ ba vì khù khờ quá nên ...
    Bàn thêm , các ác nhân trong Kim Dung không phải lúc nào cũng bị ... chết lăn cù quay mà lại bị quả báo theo kiểu rất nhà Phật . Âu Dương Phong , Mộ Dung Phục bị điên , Cưu Ma Trí bị phế hết võ công , Cầu Thiên Nhận , Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác buông đao đi tu . Nhâm Ngã Hành chết tức , Nhạc Không Quần bị một tiểu sư thái võ công yếu kém chọt cho một dao .
    Ranh giới chính tà trong KD rất giống Tây Du Ký , làm thiện là thành thiện nhân , làm ác là thành ác nhân . Như ta thấy Huyền Từ , Nhạc Bất Quần , Tã Lãnh Thiền là chính phái nhưng lại có hành vi bất chính , quần hùng Ma Giáo giết người như ngoé lại lập được nhiều công trạng hơn phe chính nghĩa . Chứ còn như Diệt Tuyệt cố chấp , Dương Qua khôn lanh , Lạc Hoa Lưu Thủy phô trương hão nào có đáng kể gì ....
  7. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hm ... khi tôi mới đọc tên topic tôi những tưởng đã gặp được ng` cùng tâm sự nhưng ... thất vọng tràn trề - cụt cả hứng luôn .
    Tôi đọc Kim Dung , công nhận tôi cũng cảm thấy nhiều khi tôi rất tiểu nhân , tôi cũng đặt tôi vào hoàn cảnh của nhân vật và tôi sẽ xử sự hoàn toàn khác với nhân vật . Nhưng tôi đã nhìn lại . Tại sao nhân vật trong truyện sử xự buồn cười đến vậy ( ví như Tạ Yên Khách chỉ trọng 1 lời thề với cái Huyền Thiết Lệnh mà phải cố gắng thực hiện cho bằng được - dù rằng ng` trả lão Huyền Thiết Lệnh là một gã ăn xin đi chăng nữa ) Nhưng cuối cùng tôi lại hiểu ra , đó chính là một nam tử thực sự , đã nói lời thì phải giữ lấy lời , ko bao giờ dám nuốt lời đã nói . Điều này bây giờ ko có , ít người dám thề và thực hiện lời thề ấy , ít người trọng nghĩa khí mà khinh tài , ít người thực sự coi trọng danh dự của chính bản thân mình , .... ( còn nhiều thứ để nói lắm ) . Xem ra cũng chỉ tìm thấy trong những tiểu thuyết võ hiệp mà thôi . Đọc Kim Dung , lấy mình soi vào nhân vật để nhìn lại mình , xem mình thế nào để rồi sửa mình - đó mới là cái thực tế của tiểu thuyết võ hiệp .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  8. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đọc nửa truyện Tiếu ngạo giang hồ thì mừng húm , cứ tưởng Lệnh Hồ Xung sẽ vứt bỏ tất cả , trở thành tên lãng tử , lang thang khắp nơi , uýnh nhau , chém giết hay tán gái , phá phách lung tung , ai ngờ đâu vẫn cứ mê muội như ai -> thất vọng . Có lẽ ko nên để tên Tiếu ngạo giang hồ .Nhậm NgãHành thì đúng là chết tức , bởi vì ông bị Kim Dung (ko nghĩ ra được cách xử lí nào khác ) bắt phải chết
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thử hình dung xem một Lệnh Hồ Xung đi lang thang, chém giết hay tán gái sẽ thế nào đây.Chẹp, chẳng khác gì một thằng cao bồi viễn Tây chỉ biết bắn giết, luôn luôn làm ra cái vẻ bất cần đời. Nếu thế thì người đầu tiên bị cười nhạo có lẽ chính là Lệnh Hồ Xung và Kim Dung chứ chẳng phải ai khác. Rồi diễn biến câu chuyện sẽ đi về đâu... Chắc chỉ có bác john mới biết...Còn về cái chết của Nhậm Ngã Hành, tuy hơi bất ngờ nhưng đó là cách giải quyết hợp lý nhất. Khi tất cả các nút thắt đã được cởi hết, ai cũng nghĩ câu chuyện đã dần đi đến hồi kết thúc. Nếu để cho lão Nhậm sống thì chẳng đâu vào đâu cả, cách giải quyết hợp lý nhất là chết thôi, vừa bất ngờ vừa ko nhàm chán(giả sử lão Nhậm sống, hai bên tương nhau, rồi ân oán tình thù loạn cả lên chẳng khác gì truyện Quỳnh Dao hay phim Hàn Xẻng sướt mướt). Lại vẫn chỉ có bác John nghĩ ra cách giải quyết hợp lý nhất, bác john nhỉ. Mà em cũng thấy lạ, bác đọc theo phong trào hay sao mà phê phán từ đoạn giữa truyện trong khi vẫn cố đọc hết cả quyển?
    Tiếc là em chỉ được vote bác 1 * một lần thôi..
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  10. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    bác phi cau ạ , tôi đọc KD đúng là theo phong trào đấy , nghe bảo hay lắm nên tìm đọc , bác ko vậy à ? tôi đọc nửa bộ thì ko thấy hay nữa , nhưng vẫn cố đọc vì nghĩ chắc ngòi bút KD biến hoá lắm , chắc phần cuối sẽ khác , sẽ ko chuối nữa ( theo suy nghĩ của tôi ) . các truyện cua Kim dung , tôi thấy chỉ có YTĐLK là được , TLBB cũng khá , nhất là nếu vứt đi thằng Đoàn Dự . Nếu theo quan niệm của KD thì thà tôi làm kẻ ác còn thú hơn . Nhân tiện hỏi các bác , chế độ phong kiến có sức mạnh gì và làm sao nó có thể bắt mọi người coi trọng chữ tín đến vậy ? Bây giờ còn cần ko ? ( Riêng tôi thì cho là ko cần , giờ chữ khôn quan trọng hơn nhiều , kết quả là trên hết )

Chia sẻ trang này