1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Kim Dung thấy mình tiểu nhân

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi johnsmith, 04/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chết cười ... bác này cực kỳ thực dụng , thực dụng ngay cả trong tiểu thuyết võ hiệp . Theo quan điểm của tôi , chữ tín cực kỳ quan trọng bởi nó nói lên bản chất của một con người , chữ khôn cũng quan trọng nhưng ko bằng chữ tín . Một người có tín mà ko có khôn thì vẫn được tôn trọng , còn một người mà có khôn ko tín thì chỉ bằng kẻ tiểu nhân thôi . Trọng chữ tín vì thứ nhất chữ tín rất khó giữ , thứ hai là giữ danh dự , thể diện cho mình ( tức là tự tôn trọng mình đấy ) . Đến chữ tín còn ko cần thì .... ( chắc khỏi phải nói )
    À quên , nghe bác nói là bác đọc theo phong trào nên Ai Phong này hổng có ý kiến nữa ( chấm hết )
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 13/01/2004
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kiếm các nhà kinh doanh chân chính hỏi xem có cần chữ "tín" hay kô.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chà, nói hay nhể. Mất tiền là chuyện nhỏ, mất danh dự là chuyện nhớn, mất chữ tín là mất tất cả, chắc ở đây không ai không biết câu này ! Có được lòng tin đã khó, giữ được lòng tin càng khó hơn. Chữ tín thì đời nào cũng quan trọng như thế thôi. Ngày nay chỉ có chữ khôn mà không có chữ tín thì .... chả nói nữa !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  4. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ độc đáo, khác người ...
    Bằng hữu này luyện cái zì zì mà tẩu hoả nhập ma thế này, tội nghiệt quá trời
  5. caracas

    caracas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác johnsmith nói thế chắc bác là người đã sống bên giời âu lâu rồi chẳng còn nhớ gì đến phong tục của người Việt. Chẳng riêng gì chuyện KD mà trong tất cả các tác phẳm văn học khi đọc ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật bao gồm cả môi trường lịch sử của nhân vật. Trong thời đại của các nhân vật của KD thì con người khi đó chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Khổng Mạnh và các triết lý của đạo Phật. Một hình mẫu con người lý tưởng trong thời điểm đó dĩ nhiên khác xa bây giờ. Những đạo lý của xã hội phong kiến thì không nên đem ra đây để tranh cãi nhưng ta cũng nên thấy rằng có nhiều điều trong đó vẫn rất đáng được trân trọng. Có thể thấy như làm người phải biết Một chữ ân thì nặng tựa Thái Sơn sống thác cũng phải báo đền còn loại qua cầu rút ván thì nói làm gì. Thêm nữa chúng ta gọi nhau là con người thì trong hai từ "Con" và "Người" thì chính "Tình Nghĩa" đã đẩy chữ "Người" lên và xoá nhoà đi chữ "Con". Còn làm như ngài johnsmith thì chắc muốn chữ "Con" được đề cao lên và hạ chữ "Người" xuống cho giống như trong "Con chó", "Con lợn", "Con bò"...
  6. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Muốn đọc truyện đề cao chữ khôn hả ? đọc Lộc Đỉnh Ký đi, chắc vừa lòng bác lắm, truyện đó hay tuyệt, mà phim cũng hay
  7. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhân,nghĩa ,lễ ,trí ,tín.Chữ tín đứng tít tận cuối cùng,đâu có được đề cao,hì hì!
    Đùa vậy thôi chứ theo mình thì đọc truyện Kim Dung mà không thích thật sự thì cũng không thể trách bạn được,mỗi người 1 ý thích mà!Chắc là bạn cũng không thích truyện kiếm hiệp nói chung chứ đừng nói là truyện Kim Dung!
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Người khôn tự xử, kẻ thiếu trí để người xử.
    Người khôn tự trách mình trước, kẻ ngu lại đổ lỗi người.
    Người khôn thì thấy được lẽ đời, người ngu vì mình mà chẳng biết điều hay.
    Người khôn không vì lợi nhỏ trước mắt, người ngu không thấy hại lớn sau cái lợi nhỏ.
    Người khôn đọc KD thấy được mình, người ngu đọc KD thấy sao KD... ngu quá vậy!!!
    honghoavi
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    Người khôn tự xử, kẻ thiếu trí để người xử.
    Người khôn tự trách mình trước, kẻ ngu lại đổ lỗi người.
    Người khôn thì thấy được lẽ đời, người ngu vì mình mà chẳng biết điều hay.
    Người khôn không vì lợi nhỏ trước mắt, người ngu không thấy hại lớn sau cái lợi nhỏ.
    Người khôn đọc KD thấy được mình, người ngu đọc KD thấy sao KD... ngu quá vậy!!!
    honghoavi
  10. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ừ , đọc KD công nhận là khó chịu , chú John nhỉ ( ngày xưa chị cũng có một con chó tên là John , nó chết lâu rồi , gặp chú tự nhiên thấy nhớ nó ghê .Nước mắt chảy ướt cả bàn phím ) .Chị thấy ghét mấy cái nhân vật chính ghê lắm , ghét chết lên được , ghét ơi là ghét .Cơ bản chị cũng hay ghen tị cơ , thấy mình không xinh bằng cô này , chả cá tính bằng cô kia , nấu ăn lại ứ được như cô nọ .. thành ra ghét ghét là .Ừ , chị tiểu nhân thì khỏi nói rồi , chú với chị hợp cạ ghê đi , nhờ , nhờ , chú nhờ
    Mấy mối tình KD công nhận là lãng xẹt .Đến mức chị đợi mãi mà chả thấy được một cái nào xẹt qua đầu mình .Cứ ngước cổ há mỏ chờ sung , sung đâu chả thấy , thấy toàn lông chó .Khổ thật , đúng là chuyện khác đời , chú nhờ
    Chị luôn mong chú khoẻ và đóng góp những ý kiến quí báu như thế này nữa .Công nhận giọng văn chú hài hước , đọc dòng nào đau bụng dòng ấy .Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ , cám ơn chú .Chú vui là chị cũng vui rồi

Chia sẻ trang này