1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Kim Dung thấy mình tiểu nhân

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi johnsmith, 04/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hay .......... quá hay ....... thế mới hiểu không cần nhiều lời mà vẫn thấm là như thế nào .
    Tuy nhiên , quả là đọc Kim Dung thấy mình tiểu nhân thật .... ......... Truyện Kim Dung cũng giống dạng truyện thần thoại với mẫu nhân vật được lý tưởng hoá lên , mà con người thực thì sự đấu tranh giữa phần con và phần người có thể coi là gần như tương đương phần người có thắng thế thì cũng chỉ trội hơn được 1 tẹo ...chứ đâu thể đè chết tươi phần con .........
    Nói chả đâu xa , ngay cả mấy vị quan chức cấp cao của tê tê vi en nhà mình tỏ ra đạo mạo thế mà vẫn coi phim XXX rầm rầm (j/k) hay như bố Lương Quốc Dũng già đến thế, làm to đến thế 1 vèo phóng vào nhà tù do cái phần con lỡ chiến thắng phần người ( hình như kụ này đặc bịt bị "con" lấn át hẳn thì phải )
  2. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Dự là nhân vật hay thế mà bác lại chê à
    uốn lưỡi mười chín lần đi rồi hãy fát biểu bác ạ
    thui bác đọc mấy chuyện xxx hay cao bồi chắc là hợp hơn
    đấy

Chia sẻ trang này