1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhanLinhPhong

    NhanLinhPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khách bộ hành dang dở say. Người quân tử đang ngon giấc. Kẻ tiểu nhân đang lấm lét nhìn quanh.
    Đêm dài lắm mộng. Mộng sau đè mộng trước. Ác thay, ác thay.
    Hỡi con ngựa đang hí, ngươi hí vì điều gì? Nhưng chắc chắn rằng, ngươi đang lạnh, ngươi đang cô đơn.
    Những lời đầu ôn tồn, mỏng manh như sương như khói. Nhưng càng về sau, tiếng ngựa hí càng trở nên man dại. Ngươi sợ hãi? Ngươi càn quấy? Hay là ngươi đang ré lên tức tưởi. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Dĩ diên phải chung tàu. Khác ư? Hãy cứ hí to nữa lên, may ra có người thương kẻ xót.
    Nguỵ tạo và cổ hủ.
  2. Ban_Ki_Moon

    Ban_Ki_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế!
  3. vietduy_ngo

    vietduy_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mình thì chẳng có gì quan hệ ở cái box văn này cả nhưng mình lúc đi học cũng thích hịch tướng sĩ của cụ trần lắm,nên khi thấy topic này thì mình cũng xem từ đầu tới h.Mình chẳng tham gia câu nào vì mình thấy mọi ng nói nó cũng nhìu rồi.Thế nhưng hum nay mình thấy 1 thằng fải làm hẳn 1 cái nick khác để trình bày quan điểm,mà đã trình bày lại còn trình bày vô văn hóa thì mình cũng ko hỉu cái loại này là cái loại gì?
    nói riêng vói thằng có cái tên như thằng Hàn.....đừng có mà lôi *** ra.......ko fải cái gì mày cũng lôi *** ra là xong đâu........
    nói riêng 1 tẹo nũă là mình thấy box này có mấy chị gái hay vật
    nói năng nghe rất là vui.Mong đc nghe các chị nhìu hơn
  4. vietduy_ngo

    vietduy_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mình thì chẳng có gì quan hệ ở cái box văn này cả nhưng mình lúc đi học cũng thích hịch tướng sĩ của cụ trần lắm,nên khi thấy topic này thì mình cũng xem từ đầu tới h.Mình chẳng tham gia câu nào vì mình thấy mọi ng nói nó cũng nhìu rồi.Thế nhưng hum nay mình thấy 1 thằng fải làm hẳn 1 cái nick khác để trình bày quan điểm,mà đã trình bày lại còn trình bày vô văn hóa thì mình cũng ko hỉu cái loại này là cái loại gì?
    nói riêng vói thằng có cái tên như thằng Hàn.....đừng có mà lôi *** ra.......ko fải cái gì mày cũng lôi *** ra là xong đâu........
    nói riêng 1 tẹo nũă là mình thấy box này có mấy chị gái hay vật
    nói năng nghe rất là vui.Mong đc nghe các chị nhìu hơn
  5. NhanLinhPhong

    NhanLinhPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nói thì cứ ậm à ậm ợt, làm như ngon lành lắm. Chửi thằng nào thì nói toẹt nó ra, vừa rối rắm vừa tối nghĩa đ. éo ngửi được. ***!
    [/quote]
    Nghệ thuật, dù có người thưởng lãm hay không, đều mặc nhiên tồn tại. Chỉ khác chăng, nghệ thuật được người thưởng lãm nhìn nhận và đánh giá như thế nào. Những kẻ đầu óc ngục tù và trái tim tăm tối thì phát ngôn cũng bừa bãi và thiếu chuẩn mực. Chuẩn mực của những người lương thiện với trái tim trong và trí óc sáng. Nhưng kẻ càn quấy thì cũng có chuẩn mực của riêng mình. Chuẩn mực ngôn ngữ và cách hành xử như quote trên thì quả là không thể ngửi. Giá mà kẻ mù thời Chiến Quốc bên Trung Hoa có sống lại, chắc hẳn phải thốt lên một câu: Văn và người như thế này thật không thể ngửi, nó có mùi thum thủm.
  6. tung_ghita

    tung_ghita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    OK, ngon đấy. Rất được đấy!
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thông cảm, ngay từ khi sinh ra chắc môi trường đã toàn rác rưởi với dâm loạn rồi nên trong đầu chỉ toàn những thứ ấy.!
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nói thì cứ ậm à ậm ợt, làm như ngon lành lắm. Chửi thằng nào thì nói toẹt nó ra, vừa rối rắm vừa tối nghĩa đ. éo ngửi được. ***!
    [/quote]
    Nghệ thuật, dù có người thưởng lãm hay không, đều mặc nhiên tồn tại. Chỉ khác chăng, nghệ thuật được người thưởng lãm nhìn nhận và đánh giá như thế nào. Những kẻ đầu óc ngục tù và trái tim tăm tối thì phát ngôn cũng bừa bãi và thiếu chuẩn mực. Chuẩn mực của những người lương thiện với trái tim trong và trí óc sáng. Nhưng kẻ càn quấy thì cũng có chuẩn mực của riêng mình. Chuẩn mực ngôn ngữ và cách hành xử như quote trên thì quả là không thể ngửi. Giá mà kẻ mù thời Chiến Quốc bên Trung Hoa có sống lại, chắc hẳn phải thốt lên một câu: Văn và người như thế này thật không thể ngửi, nó có mùi thum thủm.
    [/quote]
    Đàn ơi chớ gảy tai trâu
    Kẻ khờ ngu muội biết đâu chuyện đời
    Nói đi nói lại thế thôi
    Nhan Linh Phong - kẻ ếch ngồi giếng sâu
    Ngươi ngửi xem thơ ta có mùi gì?
  9. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Nhất định là có mùi.!
    Thum thủm.!
  10. amon_din

    amon_din Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    "Dâm" khác, "dâm loạn" khác em ạ. Em chửi nó bừa bãi thế, nó chửi lại cho thì ráng mà chịu.

Chia sẻ trang này