1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Không thèm chấp với loại vô học, vô học đến mức đạo đức cũng không phân biệt được thật hay giả!
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Hôm nay đi ngang qua box VĂN HỌC này. Choáng toàn tập !!!
  3. novator

    novator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi không sinh hoạt ở box này, nhưng mấy hôm nay nghe đồn box "văn thơ" đang rất nóng bỏng như Trung Đông, nên tò mò ghé vào thăm, không ngờ đúng là "hot" thật, như là vào mấy trang web đen, kể ra cũng ..thinh thích..
    Chẳng biết thằng phuongstock là thằng nào mà bị chửi ghê thế? Đọc bài thơ của phuongstock mới đâu cũng thấy hơi ..củ chuối nhưng mà ngẫm lại lời các cụ nói" thơ hay không phải ở cách gieo vần mà ở cảm xúc và cái ý sâu xa mà tác giả muốn chuyển tải đến người đọc". Xét cho cùng thì phuongstock đáng khen hơn là đáng trách.
    Tôi cũng không hiểu tại sao một cái box được gọi là "văn học" mà có những kẻ phát ngôn bừa bãi đến như thế, giống như phường vô văn hoá? Thử hỏi ai là mod của box này? Nếu tôi là mod thì chắc chắn mấy cái bài viết kia không thể tồn tại lâu như thế được. Mà thiết nghĩ những thằng chửi theo kiểu chợ búa chỉ chứng tỏ sự bất lực về ngôn từ. Thế mà ngày ăn ba bữa ,sinh hoạt ở đây không cảm thấy ... nhục à?Tôi không hiểu mọi người đang bàn về chữ "nhục" mà chẳng thấy có ai tỏ ra "không nhục" cả.Nếu có thằng cha nào lên mạng tìm *** ma search vào những chữ "dâm" hay "loạn" thì kiểu gì cũng có đường link tới box này.Thật là nực cười quá!!!Nếu ai là admin của box này mà không quản lý được thì tốt nhất là bán cho mấy thằng admin của web *** để nó quản lý còn tốt hơn.
    Chỉ xin có mấy ý kiến nhỏ như vậy mong rằng box văn học đúng thực như cái mà mọi người ở đay mong đợi.
  4. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Thế kia à. Đúng là dính vào bọn ăn foodstamp thì đếch nên người được.
  5. tung_ghita

    tung_ghita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cưng lo cho mình đã bị Phuongstock chọc ngoáy chán chê còn hơn là lo cho người khác nhé!
  6. tuevan

    tuevan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để thoát nghèo được nhỉ?
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thở ra thì mặc thở ra
    Hít vào thì hít nói ra làm gì
    Đó chỉ là chuyện tầm phào
    Nhiều cái quan trọng ai nào biết chăng
    Nói ra thì bảo là hăng
    Không nói thì thấy cái lòng nặng thêm
    Ai chẳng muốn sống êm đềm
    Mấy ai lại muốn có thêm kẻ thù
    Có người bảo ta là ngu
    Có người thậm chí coi như kẻ thù
    Có kẻ tỏ ra vũ phu
    Có người góp ý rất nhu, nhẹ nhàng
    Người yêu người ghét là thường
    Ta đây biết vậy càng thương mọi người
    Dù sao hãy cứ cười tươi
    Có tranh, có luận, mọi người hiểu nhau
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đấy, ban đầu thì chê thơ có ý không vần, bây giờ hêm vần thì không còn ý. Hic hic... chẳng biết làm thế nào cả.
    Nâng cốc:
  10. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Không còn ý là như thế nào nói rõ xem. Đọc mà không hiểu gì.

Chia sẻ trang này