1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã đến lúc cho cái box Văn học này vĩnh viễn bị dẹp tiệm rồi! Mình đã đưa ý kiến lên box Thông báo, ý kiến, hỏi đáp, đến bây giờ VẪN CHƯA CÓ GÌ THAY ĐỔI xảy ra đối với box "Văn(g).. tục" cả!!!
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Không còn ý là như thế nào nói rõ xem. Đọc mà không hiểu gì.
    [/quote]
    Cái đầu thì có ý, mỗi tội không vần. Cái sau này vần thì có thật, nhưng do vốn ngôn ngữ có hạn cho nên ý lủng cà lủng củng. Chẳng ra làm sao cả, từ dùng thì ép đông ép tây, vui thật, nghe như thơ con cóc ấy nhỉ?
  3. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu thì có ý, mỗi tội không vần. Cái sau này vần thì có thật, nhưng do vốn ngôn ngữ có hạn cho nên ý lủng cà lủng củng. Chẳng ra làm sao cả, từ dùng thì ép đông ép tây, vui thật, nghe như thơ con cóc ấy nhỉ?
    [/quote]
    Hình như bạn làm thơ giỏi lắm thì phải, vậy thì hãy làm hẳn một bài để đối đáp lại bài lục bát vừa rồi của mình xem nào. Hãy chứng tỏ thơ của bạn là con Rồng con Phượng đi, mình xin được mở rộng tầm mắt, chứ bạn cứ nói suông thế mình không phục.
    Mòn mỏi đợi bạn hiền !!!
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Chẳng phí lời!
    Tranh luận cái nỗi gì đâu
    Rác rưởi bệnh hoạn trong đầu cứ tuôn
    Miệng thì cứ mãi luôn luôn
    Vòng vo sáo rỗng sao tuôn lầy nhầy
    Không bị chửi rủa là may
    Phớt lờ ngờ nghệch có ngày mẻ tai
    Câu cú xem lại thấy hài
    Tình hình thế sự bi ai thế nào?
    Chẳng qua châm biếm lộng trào
    Thơ mà như thế nghêu ngao cả ngày
    Mà trời đất chẳng đổi thay
    Ôm rơm nặng bụng chứ hay đếch gì
    Ngồi đó mà so với bì
    Giỏi ra gánh vách sân si với đời
    Ta đây cũng chẳng nhiều lời
    Quanh co chi mãi cho người cười chê.!

  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thôi, thơ em cũng cóc cả, nên không dám đưa lên, lỡ bác khen là rồng là phượng nhưng cả diễn đàn nó chửi cho thì không có đất nẻ mà chui. Sống phải để ý đến người xung quanh chứ bác!
    Bao giờ các tay chửi trên diễn đàn cho phép, em xin hoạ thơ cóc cùng bác liền!
  6. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ mà ngỡ xem hài
    Cái đầu mê muội nói sai lù lù
    Chấp làm gì cái kẻ ngu
    Bàng quang thế sự lại mù thông tin
    Gã này mà có ăn xin
    Cũng chẳng thấy nhục, càng tin mình tài
    Chẳng biết phân biệt đúng sai
    Người ta nói đúng thì càng cãi ngang
    Cứ trách người khác đa mang
    Còn mình chui rúc trong hang chuột trù
    Được phuongstock sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 21/12/2006
  7. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    "Khúc Tiếu Ngạo từ đây vang mãi"
  8. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Tiếng Than!
    Thật đúng là! Thật đúng là!
    Tếng than hoài vọng ta bà thấu chăng?
    Gớm sao nó cứ khăng khăng
    Nói xằng nói bậy cứ văng tứ bề.
    Chắc rằng lấy đó làm nghề
    Ba que xiên xọ u mê điếm đàng
    Chấp chi cái kẻ ngang tàng
    U mê thác loạn hoang đàng nhục ai.
    Ghê sao thơ thật là tài
    Cổ suý, khích lệ, bi hài lắm thay
    Hỡi ôi kể siết thẳng ngay
    Mồ sâu đội cỏ một ngày! Đười ươi.

  9. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì việc nước mà sầu lụy
    Cái sự nhục bi ai thấu chăng
    Một mình trăn trở trong đêm vắng
    Khóc thầm trong mộng mờ cả trăng
    Nhiều kẻ ham vui quên chuyện nước
    Bàng quang thế sự mà chẳng hay
    Cái nghèo khổ nhục bao ngày chịu
    Chỉ biết thân mình, có buồn thay !
    Trách sao ta cứ đa đoan vậy
    Kẻ mắng kể chê mặc kệ thây
    Mình ta, mộng ấy nào ai thấu
    Tiểu nhân hàng đống thế gian này
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận bác là người có chí lớn! Người ta bảo người không có chí như thuyền không lái ngựa không cương. Chúc mừng vì bác không phải là ngựa hoang giống em mà là ngựa có cương hẳn hoi. Thực ra có ước mộng kinh bang tế thế là điều rất tốt, đương nhiên hơn những thằng chỉ có giấc mơ con đè nát cuộc đời con.
    Bác đừng quan tâm những thằng cứ vào đây chửi bới lằng nhằng. Chẳng qua trâu buộc ghét trâu ăn. Thấy người ta có ước mơ giúp dân giúp nước lo cho vị thế của dân tộc, trong khi mình chỉ có cơm áo gạo tiền rượu gái thì lấy làm xấu hổ bèn chửi thế thôi. Em chỉ lưu ý bác là, tuyệt đại đa số bọn đàn ông Việt Nam là những thằng như thế (mà bọn Tây Tàu cũng thế), muốn nâng dân tộc này lên, muốn những thằng như thế nó nghĩ đến cái gì to to hơn cuộc sống cá nhân của nó, thì tốt nhất là cho chúng nó tiền. Coi như thuê nó sống vì dân tộc! Thế thì mới khả thi.
    Tuy nhiên bác mang Hịch tướng sĩ ra để so sánh và kêu gọi, em nghĩ là trượt rồi. Bác đọc lại Hịch cái nhỉ. Hưng Đạo Vương viết hịch để kêu gọi bọn vương công, bọn con cháu nhà quan, bọn có tiền đang quen hưởng thụ. Để học tập cụ Trần, em nghĩ bác nên viết bài hịch để kêu gọi bọn con ông cháu cha suốt ngày nghĩ cách đốt tiền ấy. Bọn em ở đây toàn nông dân chỉ biết đi cày.

Chia sẻ trang này