1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chí phải ! Chí phải !
    Tequila nói đúng quá ! Bái phục !
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có thuê em sống vì dân tộc không? KHông có tiền thì thôi khỏi.
  3. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Một nguồn ánh sáng huyền ảo mê hoặc
    Phát ra nhưng tia sáng chói loà, chảy dài
    dọc hành lang sâu hun hút
    Dẫn lối tôi đi bước thấp bước cao
    Cùng thứ ánh sáng cháy rực trong đầu
    Vô tình đốt cháy những tế bào thần kinh
    Vô tình tạo ra sự đấu tranh giữa hai bán cầu não
    Rồi bỗng nhiên nguồn sáng mất đi
    Trong gương một kẻ đang nhìn tôi

  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này là ngẫm nhục hay làm thơ hay chửi bới ...?
    Tôi nghỉ nếu để là nói cho vui thì nên chuyển đề tài khác chứ cứ làm thơ làm hịch đau đáu nổi đau nhân loại một cách hình thức thế thì buồn cười lắm thay !!!
    Biết nghèo biết nhục thì lo học hành làm viêc cho ngon lành cố mà ngoi lên chứ ngồi đấy khóc than to còi thì gây ô nhiễm âm thanh nghiêm trọng . Còn để làm cách mạng thì không ai làm theo cách này cả
  5. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khóc than cái nỗi gì đâu
    Tôi đây làm việc ầm ầm đấy thôi
    Cách mạng đâu chỉ binh đao
    Thơ phú có thể làm dao giết thù​
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bác đừng làm "thơ" nữa bác ạ! Em sợ...!
  7. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này thử gửi lên báo Nhân Dân xem ?
  8. Baochi8X

    Baochi8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có nhiều vấn đề chưa hay.....
    Có gì hay hơn không các bác
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Không một người nào biết phải trái lại có thể tin được rằng chỉ có 1 người hoặc 1 số người, phần lớn đều là những nhân vật rất tầm thường trong xã hội và rất ít có tài làm những việc to to và trọng đại, lại có thể, trong 1 lời thơ, 1 lời văn thảm hại, trong mấy tuần, trong 1 cái diễn đàn, làm lay động được một dúm vài chục người, 1 nhóm mấy ngàn người, huông hồ là cả dân tộc mấy chục triệu người, trừ phi là cả mấy chục triệu người đó cũng lầm lạc như 1 người kia, cũng cùng cái cảm xúc gì ấy như 1 người kia. Vấn đề chỉ có vậy thôi, thế mà cứ bám riết vào cái cảm xúc cá nhân ấy mà lê thê mấy chục trang thì nể quá đi.
  10. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Có vậy thôi, có vậy thôi
    Mấy ai hiểu được chuyện đời mà đau​
    Được phuongstock sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 26/12/2006

Chia sẻ trang này