1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    có vậy thôi
    bé tý cũng vậy thôi
    mà sao phải xé cho trời rách toang
    bây giờ lich sử sang trang
    ngày xưa sánh với huy hoàng ngày nay
    tôi hỏi bác một câu này
    đói lo dân khổ trâu cày thật sao?
    nghe xem trăm họ nói nào
    nhìn xem trăm họ ước ao điều gì?
    tỉnh ra khéo lại cuời khì
    ta lầm, ta lạc ta vì cái tôi
    ừ thì hiểu thế được rồi
    cớ chi lôi cả cái đời nhọc đau
    bất mãn nó tự úa màu
    bởi vì chân lý có đau bao giờ
    từ nãy nói chuyện về thơ
    giờ đây nói tới cái tờ hịch kia
    hịch người ta hãnh diện kìa
    vinh quang dân tộc vặt ria bọn tàu
    bây giờ ngẫm lại từ đâu
    trăm năm chinh chiến oán cầu ại gieo
    kẻ nào thù hận hò reo
    kẻ nào thúc dục dân nghèo tính toan?
    thì ra phươngstock gàn gàn
    muốn vì tư lại chẳng màng lợi chung
    chỉ mong súng nổ đùng đùng
    chúng mày banh xác, anh hùng bố mang
    dân đen sướng khổ chẳng màng
    vinh thân cùng với họ hàng béo quay
    ôi thôi sự thật thế này
    ngẫm ra mới thầy dạ dày stock to
    bác viết thơ mà iem cúng ngứa tay, có gì mạo phạm mong bác bỏ quá cho iem ạ, vì lich sử nước nhà em khong biết rõ lắm, chỉ có điều từ thủa hồng hoang dựng nước, em học cảh xót chữ nào thôi hí hí chúc bác vui, và béo bùi giành riêng cho bác ạ
  2. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến thế này : Nhờ bác mod chuyển chủ đề này
    qua "Những người thích đùa" Em bảo đảm các mem bên ấy
    đọc ""..... thơ !..... " của bác phưong_stock sẽ tôn bác ấy làm
    huynh trưởng vì hiểu biết về thơ quá cao siêu của bác ấy. Chứ ở
    đây, nói các bác bỏ qua, các bác cũng như em, toàn lũ ngu dốt,
    làm sao hiểu nổi cái thứ "..... thơ !..... " của bác ấy ?
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    em bỏ một phiếu thuận hì hì
    các bác cho iem hỏi các bác có vào được yahoo không ạ????
  4. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chức huynh trưởng ấy quả không dám nhận xin nhường lại cho huynh. Cứ theo huynh nhỡ cao nhân X nào đó vào xem có nhã ý chuyển chủ đề của đệ sang mục Y, cao nhân A lại muốn chuyển chủ đề sang mục B, cao nhân 1 lại muốn chuyển chủ đề sang mục 2...như vậy thì giang hồ loạn mất. Dù sao cũng cám ơn ý tốt của huynh.
    Huynh không hiểu được thơ của đệ thì thôi đừng lôi anh em đồng đạo vào, giang hồ thì cũng có hai phái chính tà không phải ai cũng cùng sở nguyện với huynh.
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Công nhận! Nhà cháu chưa đọc được dòng nào của thằng Phương Sờ Tóc này, cũng kịp hiểu mình rất ngu dốt chẳng biết cái *** jì cả, mang sang Box Tâm sự có khi hay. Dù sao Thơ cũng là Nỗi lòng nhà chúng nó, cho chúng nó sang ấy mà tâm sự với nhau, hoặc ko có ai thì quay mặt vào tường mà tự xử, có khi hay.
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 29/12/2006
  6. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Đét, chú này xuất khẩu thành thơ, ko phải là hay nhưng có trọng tâm, ke ke. Được - Đáng để vote * đây. Thế chú thích mấy sao nào. 1* hay 5*. Thiên hạ bi giờ lắm kẻ khác thường, tôi hỏi trước kẻo chú lại trách móc.
  7. tung_ghita

    tung_ghita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, chửi bậy như một con chó thế này mà cũng lên diễn đàn. Nhục như chó. Lặn đi, đừng để ngứa mắt nữa.
    Diễn đàn này nên kết tại đây là đẹp rồi đấy!
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Các vị hãy cứ bình tĩnh, không nên vì tôi mà gây bất hoà.
  9. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mày chửi thế này thì nó còn dám thắc mắc bgì nữa
  10. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    thằng tùng gjita với thằng phuongstoc là một. Nhận mẹ đi, cứ làm trò

Chia sẻ trang này