1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Đọc thấy không ổn. Người ta gán bác với tung gì đấy, thế là bác la quáng lên thanh minh: cây ngay không sợ chết đứng, gần bùn mà chẳng hôi tanh... vậy chẳng lẽ nếu bác là tung thì bác không "ngay" và "hôi tanh" à ?
    Xét theo tình thì có thể thông cảm cho bác, dùng một cái nick này để chửi nick kia thì cũng chẳng việc gì. Còn xét theo lý thì không ổn. Con chó đã xả thân sủa ầm lên bảo vệ bác như vậy, đừng đá nó thêm một cú như vậy chứ
  2. canhcungxanh

    canhcungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em xin bác, bác đừng làm thơ nữa nhé kẻo lại vấy nhục cho bọn văn chương chúng em. Bác cũng đừng to mồm mà đùa với cái bài hịch trên kia nhá! Cái ấy không phải để bác đùa đâu, còn cái việc dân có giàu, nước có mạnh hay không là nhờ vào cái sự cút đi của bác đấy, đã dốt lại còn phá hoại.
  3. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi, "hôi tanh mùi bùn" ở đây là của một vài kẻ có những lời nói thiếu văn hoá từ trước và tôi đã không đối xử lại với họ theo cách như vậy vẫn "chẳng hôi tanh mùi bùn". Tuy nhiên tung_ghita có lẽ thấy bất bình cho tôi nên đã không kiềm chế được, vả lại tôi chẳng cần thanh minh gì cả, đúng ra là không đáng để tôi phải thanh minh
  4. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì dựa cột mà nghe nhé
  5. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chửi nhau thế này mà cũng kéo dài gớm nhỉ?
    Chửi tiếp đi cho nó dài các bạn ạ!
    Kính chúc các bạn chửi nhau dẻo!
  6. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Ấy, cái này lại gọi là thanh minh đấy
    Thế còn "cây ngay" ? Đã thanh minh thì thanh minh cho nốt, trừ khi đuối lý...
    Thế mà miệng cứ leo lẻo lên em chã thanh minh, em chã thanh minh...
    Có gì bức xúc thì vào nick khác xả nhé, nick này thấy để làm thơ con cóc và đi thanh minh vui hơn
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thời đại đảo điên mà còn có người như Phuongstock rỏ nước mắt tủi cho vong hồn tiền nhân, thương cho nước nhà đến vậy quả thật hiếm làm sao.
    Việt Nam thì còn lâu mới hết nhục. Phò một lũ từ trên xuống dưới thì kiểu đ'''''''''''''''' gì mà trông mong. Thở dài cái rồi chui vào mùng ôm gái ngủ thôi Có lời khuyên chân thành đến Phuongstock là đừng nên phí công đả thông tư tưởng cho một số bạn ở đây, vì các thành phần tương tự thế ở VN đông lắm . Sợ giết cũng đ'' hết chúng nó
    À thấy bác phuongstock mô phật tôi chép tặng cho bác bài thơ của của người ký tên Giác Duyên viết khi đi qua HN những năm 90s.
    Hà Nội nay không còn sông Tô Lịch.
    Tiếc lắm thay cho cuộc đất Rồng Bay!
    Vì vô tình hay bởi ý ai đây ?
    Bao hồ đẹp nay thành nơi nước đọng!
    Đầu óc người cũng trở thành tù túng!
    Nước không thông tư tưởng chẳng bay xa;
    Ăn quẩn xó nhà, hơn thua trong nước;
    Với người ngoài mưu chước kiểu chư hầu!
    Văn hóa Tổ Tiên tàn tạ từ lâu!
    Tấm gương Trần - Lý không người tiếp nối!
    Hà Nội đấy ! Ngàn năm văn vật đấy!
    Văn không còn thành vật vưởng vất vơ!
    Thăng Long ơi, ... còn ngủ đến bao giờ ???
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 07/01/2007
  8. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Chí lý, đừng mất công đả thông tư tưởng nữa. Vĩ đại như Trần Hưng Đạo hay giàu như Bill Gates đi rồi hãy "đả thông", còn bây giờ, đến ************* cũng đếch đả thông tư tưởng quái gì được, huống gì vài đứa chơi trò cáo mượn oai hùm
  9. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tbm mới hiểu được lòng ta !
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này