1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy mày có Hiếu với tiếng mẹ đẻ nhà mày đấy, chúc mừng nhé!
  2. tung_ghita

    tung_ghita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mày đau ở đâu thì gọi thằng "phá hoại" nó bóp cho, nó gãi cho nhé! Nói ra ở đây trước bàn dân thiên hạ làm gì?
  3. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thôi bắt tay nhau đi, tôi nghĩ các bác ngoài đời cũng rất bặt thiệp hào hoa, các chị ở đây chắc cũng rất dịu dàng xinh gái, có gì các bác các chị nhẹ nhàng thảo luận, đừng chửi nhau ầm ĩ người ta cười cho
  4. binhminh361

    binhminh361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là dân văn chương, chỉ ghé vào diễn đàn xem chơi thôi, nhưng mình thấy bác phuongstock này sử dụng cái chiêu gì mà trong kiếm hiệp hay sử dụng đó, giả lấy nick tung-ghita gì gì đó để tự bảo vệ mình, bác này mà làm chính trị là ngon đây ta! ặc ặc, hài quá, cải lương quá!
  5. binhminh361

    binhminh361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc ngang các topic ở nửa diễn đàn nên mới có nhận xét như vậy, không biết đến cuối diễn đàn căng thẳng thế này... mình định nói với các bạn một điều gì đó nhưng lại thôi, bởi vì ý kiến của mình nhiều lúc không sâu và tinh tế bằng các bạn được... bạn hãy nghĩ xem mình có cần tốn nhiều thời gian vì một bài thơ văn xuôi dở ẹc đến như vậy không nhé, với một người bị bệnh đa hóa nhân cách (một người nhưng tồn tại nhiều nhân cách khác nhau) như vậy không nhé!
  6. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết đi rồi hãy bình phẩm gì thì bình phẩm. Bình phẩm thì quá chủ quan, kết luận vô căn cứ. Lần sau muốn có ý kiến về điều gì nên tìm hiểu và suy ngẫm cho kĩ nhé. Chúc bạn vui
  7. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đây là box Văn học đấy hả? Mô phật.
  8. JameBond007007

    JameBond007007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mô đủ thứ lắm văn nhiều chữ thì mới lắm lời sì pam các bác bớt lời cho các thành viên mới còn vào đây học hỏi với chứ
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Phương : Bác có cuốn Thi văn VN hợp tuyển của cụ Dương Quảng Hàm in ở miền Nam trước 1975 không? Nếu chưa có thì lùng mà đọc, và bác phải đọc mấy bài của Dương Bá Trạc trong đó có bài luận về gàn nhé, bác sẽ không hối hận đâu Bác rất gàn đấy
    Chúc bác khoẻ, lâu lâu nhớ vào đây, lôi topic này lên ta tán phét cho vui.
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 28/01/2007
  10. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn nhã ý của bác, phuongstock tôi cũng rất mong được đọc nhiều, học hỏi nhiều để nâng cao tầm hiểu biết, biển học mênh mông mà bác. Tôi sẽ tìm đọc nếu có điều kiện.
    Tôi không biết Dương Bá Trạc viết gì mà bác dựa vào đó để kết luận tôi là gàn, tôi đồ rằng bác chưa lĩnh hội hết được cái ý sâu xa của tác giả cho nên áp dụng vào thực tế không được chính xác, biết được chân lý mà áp dụng sai cũng nguy hiểm lắm (mà chắc gì những điều mà bác lĩnh hội đã là chân lý). Còn bản thân tôi luôn tự tin rằng mình là người có tâm huyết với vận mệnh của đất nước, vì sự hưng thịnh của nước nhà thì chẳng có gì sai, chẳng có gì là gàn cả.
    Cảm ơn bác lần nữa !

Chia sẻ trang này