1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn có vẻ thích nói chữ, cũng hay đấy, khá khen . Nhưng mấy chữ anh bạn đưa ra đơn giản quá chưa đủ tầm để đố người khác. Vả lại tôi thắc mắc không phải là mấy chữ của anh bạn mà ở chỗ dựa vào đâu mà anh bạn cho rằng tôi "cuồng chân ngộ lý" những điều tôi nói có gì phi logic chăng. Có lẽ anh bạn đã không hiểu ra vấn đề, bỏ thời gian mà nghiên cứu thêm nhé. Chúc xuân Đinh Hợi vui vẻ !
    Được phuongstock sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 16/02/2007
  2. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Phải biết mình như thế nào để mà cố gắng chứ, người ta hơn mình thì cố gắng một, còn mình thì phải cố gắng mười. Thử nhìn các nước trong khu vực xem (Thái lan chẳng hạn) bao nhiêu năm nữa mình mới bằng họ.
  3. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Qua năm mới rồi,thực lòng chúc các bác bớt khốn khổ zùm cái
  4. sehr_giftig

    sehr_giftig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi. Đọc hiểu còn chẳng tới đâu, vậy mà đụng một tý là lôi cả Einstein ra so sánh
    Chúc các bác vui vẻ. Năm mới buồn buồn thì vào đây coi tấu hài
  5. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác nhạy cảm quá, bác đa đoan quá, bác tinh thần xã hội quá, bác tự tôn dân tộc quá.... nên bác thấy nhục, chứ em ngu si thiển cận, ếch ngồi đáy giếng không biết gì, nên đâu có thấy nhục. Đối với em cuộc đời thế này là quá ổn, no bụng, rủng rỉnh tiền lẻ lê la cà phê, thi thoảng vào nét tán phét chửi bậy cho sướng mồm, vấn đề xã hội bác nhắc đến đâu có liên quan đến nhà em, mặc kệ nó, mình có làm được gì đâu, không cẩn thận phát biểu này nọ lại bị công an chìm nó để ý nó bảo loạn ngôn nó mời lên đồn thì phiền, em sợ lắm... nói tóm lại là em chắng thấy cái gì phải nhục cả, thế này là tốt rồi, kệ nó chứ.... bạn bè em cũng bảo vậy bác ạ, nhiều người cũng bảo thế... ai ai cũng bằng lòng vui vẻ, không nhục nhã gì cả, không phát biểu ý kiến gì cả, thế là xã hội ổn định, chính trị ổn định... Tự tôn dân tộc với lại tinh thần cộng đồng với lại dân chủ gì gì đối với em là những thứ phù phiếm bác ạ, bác đừng khơi gợi làm gì mất công... Những cái nhục bác nêu bác thử gửi lên cho mấy ông lãnh đạo xem các ông có nhục không, em nghĩ là không đâu, nên bác dẹp ngay cái vụ nhục nhịch này đi ... chúc bác mạnh khoẻ....
  6. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Vui đấy, còn gì nữa không ?
  7. sehr_giftig

    sehr_giftig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Không ăn thua đâu, bác ấy quen nghe rồi
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
  9. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Phải biết bỏ qua chuyện nhỏ thì mới làm được việc lớn
  10. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, ngồi cãi nhau thế này, ném tro vào mặt nhau thế này thì có làm cho đất nước ta giàu có thêm một tí. Em thấy, thà các bác đi đãi hàng như cái bác gì tìm mua bản thảo bên topic kia có khi được việc hơn.
    Mà nói chung, em thấy, những chú làm thơ như kiểu kia, thế nào cũng chỉ quen ngồi trà đá, chỉ ta ba ngón thôi. Có gì mà phải nhục cho đất nước. Làm cho mình giàu lên một cách đàng hoàng. Ai cũng giàu, thì tất nhiên các nước mình nó giàu. Cơ mà lạ, cứ đi so sánh với Thái Lan làm cái gì. Nó bao nhiêu năm có chiến tranh đâu, toàn đi õng ẹo với bọn to tát. Nhà mình nó khác.
    Thử hỏi bác có đồng ý phát triển một số nghề gần như du lịch. liên quan tới du lịch, nhưng không phải là du lịch như Thái Lan không. Lạy mẹ!
    Chẹp! Em lượn!

Chia sẻ trang này