1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Không dám bàn thêm!
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    mô fật!
    thí chủ đã chã dc 2 năm mà sao ko ráng đứng nhìn bọn nó ném đá cái khổ chủ kia lất khất, rồi hẵng nhảy vào bê tảng to vào fang cú chót cho nó quay đơ lun, thí chủ lại chã ngó lơ còn bắt tay bê đá mần chi. Rõ khổ
  3. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    mps dạo này tâm trạng gì sao?
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bác viết kiểu này, vừa phí công bác enter xuống dòng, vừa mất công mọi người mỏi tay cuộn chuột. Cứ viết liền hàng cho tiện, bác ạ.
    Em chẳng sâu xa sâu sắc mà bàn ý tứ gì hết ạ, em chỉ thô thiển soi cái vỏ ngoài thế thôi :)
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 10/12/2006
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nhục cho cái gì thì nhục, chứ nhục cho đất nước này thì nhục làm đẽo gì. Có là biển nhục cũng đeo chứa hết
  6. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Quần hùng phản đối ghê quá, như là có đại hoạ đến nơi rồi.
    Các bác có ném đá, ném dao hay búa rìu gì cũng được, em chỉ có một tấm thân các bác cứ ném thoải mái. Nhưng bác namdinh80 gán cho em là "chã" em không dám nhận xin được hoàn lại bác (bác không nên nghĩ rằng bác đã là chã 2 năm rồi thì gán cái "thương hiệu" ấy cho ai cũng được).
    Còn bác ngoc_nam lại bảo em lời lẽ quá ôn tồn nếu em mà chui háng ngoại bang sẽ không thấy nhục. Bác này đúng là dân nhà võ, theo bác thì cứ phải chửi rủa phải, phải hoa chân múa tay mới là có cái dũng hay sao. Em mà làm theo bác sợ người ta lại gọi em là kẻ Võ biền, em không dám.
    Được phuongstock sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 11/12/2006
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    tôi xin mạo muội nhận xét một câu trong bài thơ "nhục" của bạn !
    Nó rất nhục ! đúng thế ! Nhục ở chổ không biết thế nào là một " nổi nhục "
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như sợi dây
    Chông chênh, chông chênh
    Khó giữ thăng bằng
    Nhưng ác thay
    Trên sợi dây đó
    Ta vẫn phải đi về phía trước
    Lên cao
    Lên cao
    Nghiêng bên này hay nghiêng bên kia
    Tai họa khôn lường
    Đời như vậy
    Bắt ta phải là nghệ sỹ xiếc
    Có những lúc
    Đêm tối mịt mùng
    Lần từng bước
    Trong ánh sáng của trái tim và nỗi khát khao
    Có những lúc
    Giông tố bão bùng
    Ta đi trong những cái quất điên cuồng của sấm chớp
    Thịt da cháy khét
    Có những lúc
    Ta đi giữa những cú ngáng từ phía trước
    Những cú đập từ phía sau
    Máu tóe ra thành những tia lửa điện cháy rần rật
    Có những lúc
    Ta đi trong tiếng kêu khinh thường của lũ chim trời
    Rỉa rói vào những vết thương chưa ăn da non
    Có những lúc
    Ta đi trong nỗi cô đơn
    Băng giá len lỏi vào từng thớ thịt
    Cho đến khi em xuất hiện
    Trao cho ta cây gậy
    Để ta đi về phía mặt trời

  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Các bác ạ. Hôm qua chủ nhật em bỏ ra một ít thời gian rảnh rỗi đọc lại mấy topic ngày hôm nay (version 1 &2 ). Quả là hồi trước các bác ấy viết và chửi nhau hoành tráng thật, không vòng vo tí nào. Chẳng hạn như, em xin trích một câu của anh khongcanbiet lúc anh ấy chửi:
    Ngày hôm nay mình vào đây và nhìn thấy bức tranh này phải thốt lên một câu: Như con că.c
    [nick]
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 11/12/2006
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    ^ Pó tay với chị này,đang ngồi ở quán mà mình cứ tủm tỉm cười 1 mình

Chia sẻ trang này