1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    225
    Đần thật. Nếu chỉ kể chuyện gia đình của bác kiểu như bố bác chui háng, mẹ bác lấy Hàn, bác đi mượn tiền để làm ăn... rồi than nhục ở xó nhà thì bác có quyền cấm. Còn ở đây bác chửi những người ngoài, tất tần tật XH, từ tay thủ tướng nhận viện trợ đến bà nọi trợ ngồi trong nhà xem phim Hàn...ở diễn đàn công cộng rồi kêu người khác ngứa mắt thì đừng vào... Hoang tưởng vừa thôi chứ...
  2. fightclub

    fightclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hê hê nghe hùng hồn quá, ào ạt giống hệt mấy nội dung trong title của tác giả
  3. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm nhà nói chuyện xã hội kể cũng phí cơm bố mẹ (hoặc vợ). Các bác của Đảng của Chính phủ hay phát biểu trên TV các bác ấy vừa được nói vừa có tiền. Chả hiểu bác này có ai cho tiền không nữa?
    Chặc!
  4. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đần thật. Nếu chỉ kể chuyện gia đình của bác kiểu như bố bác chui háng, mẹ bác lấy Hàn, bác đi mượn tiền để làm ăn... rồi than nhục ở xó nhà thì bác có quyền cấm. Còn ở đây bác chửi những người ngoài, tất tần tật XH, từ tay thủ tướng nhận viện trợ đến bà nọi trợ ngồi trong nhà xem phim Hàn...ở diễn đàn công cộng rồi kêu người khác ngứa mắt thì đừng vào... Hoang tưởng vừa thôi chứ...
    [/quote]


    Hà hà bác này ăn nói tợn! Bác lôi bố mẹ em ra làm gì, hoá ra bình thường có chuyện gì bác cũng lôi bố mẹ bác ra à ?
    Loạn ngôn!!!
    Bác nói quá lên rồi, em chỉ nêu ra cái thực tại chứ có chửi ai đâu, bác viết thế hoá ra vu oan cho em à.
  5. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trời đất chuyển dời
    Ngày lại ngày trôi
    Mộng ước xa xôi
    ưu tư hiện tại
    Lợi danh tìm kiếm
    Được mất nào hay
    Trăn trở mối tình
    Cạn chai rượu cay
    ưu tư thế sự
    Sao cứ đa đoan
    ơn chưa trả hết
    Oán vẫn chửa tan
    Thu qua đông tới
    Đổi màu nước sông


    Được phuongstock sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 14/12/2006
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    em từ qua đến giờ người cứ đơ đơ quay quay.
    Trưa thì đi xe từ Quảng Ninh về Hà Nội của đáng tội là say xe
    Chiều thì bồ đến đón đi uống rượu của đáng tội là say rượu
    Sáng nay tỉnh dậy tu sữa, rồi đi ăn trưa với sếp rồi uống trà, vẫn say say nên chắc là say trà

    Vào đây nhìn thấy thơ của bác gì gì ấy thì chắc chắn là say thơ
    Từ qua đến giờ, say xe em cố nhịn không nôn
    say rượu em cố nhịn nôn nhưng ko được
    say trà thì em ko buồn nôn
    Nhưng bi giờ say thơ thì ặc..................................
  7. tung_ghita

    tung_ghita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận xét người khác như vậy thật là quá ngu ngốc...Xin lỗi, tôi chưa có ý định nhận xét về bài thơ của tác giả mà chỉ nhận xét về cách bình luận của bạn. Có vẻ bạn muốn người khác nghĩ bạn là một học giả với ngôn ngữ uyên thâm, nhưng tôi thấy việc đó hơi lố bịch và thiếu tính xây dựng. Mong bạn thông cảm nhé!
  8. tung_ghita

    tung_ghita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh thật hài hước nhưng tôi nghĩ anh cũng luôn là một gã say trong cuộc đời.Say rượu, say xe, say thơ...để rồi nôn cũng say. Tôi thấy anh nên có cái tỉnh để khách quan hơn với tác giả. Bài thơ của các giả tuy đôi chỗ cường điệu hóa nhưng cũng có những điều cho ta phải suy ngẫm đấy chứ?
    Nỗi nhục của một nước nghèo với tiếng nói thấp kém trên trường quốc tế là kết quả được đánh đổi bằng xương máu bao người đi trước sao?
    Hãy nhìn những dân tộc Nhật Bản, Trung Quốc đi lên từ đói nghèo để học tập, phấn đấu...Theo tôi nghĩ đó mới là ý tưởng thực sự tác giả gửi gắm vào bài thơ.Xin lỗi và mong anh thông cảm nếu tôi nói có điều chưa phải!
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0

  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này