1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Đấy là đứa mps trước kia trong tâm trạng trước kia!
    Còn mps bây giờ thì chỉ chát nhá Amy ? Vì Amy không dễ thương, mà Amy tỏ ra dễ thương.
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Có người thương xót bác khi thấy bác khốn khổ bị chỉ trích khủng khiếp bởi nhiều người rồi đó.
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Amy ? Chào.
  4. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Anh thật hài hước nhưng tôi nghĩ anh cũng luôn là một gã say trong cuộc đời.Say rượu, say xe, say thơ...để rồi nôn cũng say. Tôi thấy anh nên có cái tỉnh để khách quan hơn với tác giả. Bài thơ của các giả tuy đôi chỗ cường điệu hóa nhưng cũng có những điều cho ta phải suy ngẫm đấy chứ?
    Nỗi nhục của một nước nghèo với tiếng nói thấp kém trên trường quốc tế là kết quả được đánh đổi bằng xương máu bao người đi trước sao?
    Hãy nhìn những dân tộc Nhật Bản, Trung Quốc đi lên từ đói nghèo để học tập, phấn đấu...Theo tôi nghĩ đó mới là ý tưởng thực sự tác giả gửi gắm vào bài thơ.Xin lỗi và mong anh thông cảm nếu tôi nói có điều chưa phải!
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    [/quote]
    Cảm ơn bạn tung_ghita, bạn đã hiểu được chính xác những gì tôi muốn nói. Bạn cũng dũng cảm thật đấy, chắc rằng có nhiều người cũng muốn ủng hộ tôi nhưng thấy bên kia người ta phản ứng dữ dội quá nên không dám. Than ôi !Thời nay tìm một người dám đấu tranh khó biết bao.
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đấu tranh đúng quy luật mới thành công, đó là một bài học nên biết trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng đến 90% người trong topic này đang đấu tranh vì sự phát triển của XH này. Bạn học tập, bạn lao động... chính là đang đấu tranh vì sự phát triển của XH và của chính bản thân bạn. Giải quyết mâu thuẫn phải dựa trên các quy luật nội tại của mâu thuẫn đó. Không phải cứ hét lên mới là đấu tranh. Tôi nghĩ rằng có nhiều người đang đấu tranh, theo các hình thức khác, hiệu quả hơn sự kêu gào của bạn nhiều!
    @ all: Nên thông cảm cho anh bạn không biết làm gì hơn là khóc này! Tôi thấy một số bạn hơi quá khích thì phải!
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Iem xin đính chính iem là gái, ảnh iem ở topic ảnh Gái Văn của anh carriage ấy ạ
    Iem say xe, say rượu say trà khả dĩ iem còn hiểu được
    iem say thơ thì iem ko hiểu vì cái gì, nên mới post như thế.
    Có bác nào tài thơ thánh văn giải thích cho iem hộ cái.
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chỉ có bạn yêu mới hiểu tớ!
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Kin! dạo này nhà AGA đú quá!
  9. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày say như thế hóa ra là Chí Phèo à ? Mau tỉnh đi , cứ say sưa dặt dẹo mãi như thế thì làm ăn được cái gì hở em, à phải gọi là Em Chí mới đúng.
  10. amon_din

    amon_din Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của cưng lão mỗ ko hiểu. Cưng yêu thơ lắm phải ko, vậy hãy để thơ ca được trong sáng như "Sông trăng", đừng truyền tải rác rưởi. Rác rưởi nó khó ghép thành thơ hay, khó có vần điệu được lắm, có chăng chỉ tích tụ mà thành thứ hồn thơ tăm tối, lấy lời chửi của người là thức ăn là nước uống mà tồn tại được thôi.
    Cưng nè, cưng đang sống ở đâu, hẳn rằng chẳng sống ở đâu cả. Nếu cưng sống ở trong nước mẹ mà chỉ cúi mặt thấy được cái dở, cái gì cũng cho là nhục như con lợn chỉ thấy được củ hà củ hỏng trên luống khoai thì cưng nên ra hải ngoại mà sống cưng ạ. Trước khi đi đừng quên oán cha trách mẹ và nguyền rủa tạo hoá đã đặt cưng ko đúng nơi nhung lụa. Ra hải ngoại, ở đó có nhiều thứ biết nói, biết cười, biết viết văn, làm thơ giống như cưng lắm. Ở đó chúng ko thuộc về thế giới nào cả. Người dân bản quốc coi họ là người ngoài dù họ cố chứng minh rằng mình là người bản quốc và họ đối với Tổ quốc cũng tự coi mình là người ngoài... Sự thù hằn và chê bai, kì thị như bóng đêm, mãi mãi biến cưng thành loài nửa chim nửa thú, ko thuộc về thế giới nào và tự treo ngược trong giấc ngủ, giấc mơ huyền hão, lạc lõng, xa xăm.
    Net cũng là 1 thế giới ảo và sự đớn hèn đang treo ngược cưng trong đó. Điều đó đáng nhục nhã hơn những gì mà người ta phải chấp nhận trên chặng đường khắc phục khó khăn của dân tộc mà cưng bươi móc ở trên.
    Thân! Thương!
    Được amon_din sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 15/12/2006

Chia sẻ trang này