1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc lại Hịch Tướng Sĩ - Ngẫm cái nhục của một nước nghèo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongstock, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ngươi không biết xấu hổ à, không cãi lý được với ta nên phải bới lông tìm vết. Ngươi sung sướng khi tìm thấy một lỗi chính tả của ta như tìm thấy vàng 10 rồi ôm ấp, vuốt ve, hôn hít nó. Đáng thương cho ngươi quá. Mà ta viết cho ngươi thì cần đúng chính tả làm gì vì ngươi đáng được ban thưởng như vậy.
    Được phuongstock sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 18/12/2006
  2. amon_din

    amon_din Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lý của ngươi là gì?
    Được amon_din sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 18/12/2006
  3. tung_ghita

    tung_ghita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với các bạn! Tôi nghĩ đây là diễn đàn văn học, một sân khấu của nền văn minh( thơ ca, văn học mà) mà ở đó không nên có những vai diễn ăn nói theo kiểu đầu đường xó chợ, lí sự cùn được! Mong các bạn quan tâm và đưa ra những ý tưởng, những đóng góp thật tâm huyết mang tính xây dựng để diễn đàn ngày một lớn mạnh hơn và là một nơi giao lưu lành mạnh.Không nên biến nó thành chỗ để chửi rủa, đả kích thiếu nghiêm túc. Bạn Phuong cũng nên bình tĩnh hơn nữa. Xét cho cùng bạn là tác giả của bài thơ nhưng cũng đôi khi có người hiểu bạn nhưng cũng có người ko hiểu ý bạn, điều đó là hết sức bình thường trong đời sống văn hóa nghệ thuật từ trước tới nay.
    Mong rằng chúng ta sẽ luôn vì những cái chung tốt đẹp mà cạn hết ly bia này! Zôoooo
    Được tung_ghita sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 18/12/2006
  4. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái ava tởm! ghét!
  5. amon_din

    amon_din Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Yêu người cũng chỉ vì cái avatar sao? Nếu gặp ngoài đời hẳn là vô cùng trái ngược. Giang hồ gió bụi, nhi nữ hành hiệp cũng phải cải nam, lời lẽ ghê gớm - bắt buộc - nhưng cũng tương xứng và thích đáng với những kẻ cần phải nghe. Người phải nghe ko phải là bạn, người phải ngắm cũng ko phải là bạn, nên xin thứ lỗi nếu hình thức bên ngoài gây cảm quan xấu. Dù sao, những thứ lặt vặt dưới đất đen này mãi chỉ là đồ bỏ và là câu chuyện nhỏ, có thể cho nó được tồn tại nhưng tự nó đã ko tồn tại, tồn tại trong lòng người. Có gì đâu bạn nhỉ, bụi hồng trần cũng như gió cuộn mây trôi, ko quá vấn vương, bởi rằng "Trời xanh vẫn là mãi mãi. Biển xanh vẫn là mãi mãi."
  6. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    À thì ra là Đào cô nương! Ngưỡng mộ đã lâu. ngưỡng mộ đã lâu.
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Vị cô nương này quả là thân tàng bất lộ, nghe khẩu khí đanh thép chắc rằng võ công cũng thuộc hạng thượng thừa, giao đấu với ta mấy hiệp mà không hề nao núng, quả là hiếm có. Buồn rằng lại theo tà phái nếu không ta cũng muốn diện kiến để tỏ lòng ngưỡng mộ.
    Giang hồ hiểm ác, đao kiếm vô tình, hành hiệp cũng đã lâu mong cô nương sớm lui về sơn cốc vui hưởng an nhàn cùng muông hoa chim thú kẻo có hại tới ngọc thể và nhan sắc mỹ miều. Ta vốn thương hoa tiếc ngọc, cái thú chơi hoa bấy lâu không bỏ được, cầm lòng sao đặng !
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tưởng có chí khí hưng chấn võ lâm, té ra chỉ là phường dâm tặc!
  10. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Chấp nê bất ngộ!

Chia sẻ trang này