1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc lập tự do...trong khuôn khổ"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Com...Đầu tiên em muốn nói với bác rằng cái topic đó ừ thì nó không có giá trị...Híc híc nhưng nó cũng là của những người 7x ( dù bác có xét title hay không cho họ đi chăng nữa...).Mọi người đều có quyền bình đẳng trong cái box này...Còn chuyện xoá topic là chuyện cực kỳ hãn hữu ở một box nào đó khi nó vượt quá khuôn khổ của ttvn ( không riêng gì 7x)...Còn chuyện thông báo trong mục nhắn tin thì hề hề...ai ở đây cũng biết rồi....Còn chuyện bác đề cập với em là độ này sinh ra vẹo này vẹo nọ thì em cũng chẳng dám nói làm gì cả...Quan điểm của em là em thích cái gì và thích nói chuyện - kết bạn hay bù khú với ai là quyền của em...The end.....Nói tiếp e các bác lại cho em là trẻ con hỗn láo...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hê hê, xin đính chính cho đồng chí Com biết là trong quy định hình như không có đoạn topic phải hay ho, hơn nữa hay ho hay không thì còn tuỳ thuộc vào từng người, những người thích thì thấy là hay, người còn lại thì no comment.
    Còn cái chủ đề đấy, thông báo cho đồng chí biết, có hơn 1000 lượt đọc sau vài ngày, hay ho hay không thì tự biết.
    Còn một cái nữa, đồng chí nói người khác voi ăn bã mía, nói thật, tôi với Mr.Big chẳng quen nhau, nhưng tôi thấy khó chịu thay cho lời nói đó. Xúc phạm nhau thì dễ, để người khác tôn trọng mình khó lắm thay.
    Nói vài lời để đồng chí hiểu.
    thân.
    Wait and see
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 05/03/2003
  3. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Người ta đọc, vì người ta muốn xem chúng nó oánh nhau như thế nào, chứ chả phải vì hay ho gì mà đọc, đừng có nhầm.
    Toàn những anh từng ấy tuổi đầu, còn bao nhiêu việc phải lo, vậy mà cứ nhăng nhít mãi, thật không tài nào chịu nổi.
    Tôi mà là mod, tôi xóa sạch. Nói 1 lần không được, 2 lần không xong... Người có ý thức thì đã không như thế. Đùa quá trớn lắm rồi.
    You think that I can't live without your love? U'll see..
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Ke ke, đồng chí nói để người khác tôn trọng thì khó nhưng chính các đồng chí toàn post các bài chẳng ăn nhằm gì để mọi người khó chịu thì các đồng chí thấy như thế nào nhỉ.
    Người ta vào xem các ông đang làm cái trò hề gì trong này thôi, chứ có ai thích thú gì với các bài của các ông. Ông thử xem lại có mấy người post bài lên theo các ông cùng buôn chuyện hay là không có.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ khớ, thế quá là bằng xem phim *** à, không xem đâu, không xem đâu, nhưng mà hé mắt để còn coi chúng nó bậy bạ đến đâu mà mình tránh.
    Nói thì phải có căn cứ, cơ sở mà nói, ko phải là cứ sướng mồm mà nói đâu em gái ơi.
    Wait and see
  6. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Vì mod chưa khoá nick nên lại phải nói vậy.
    Khổ quá, giờ mới biết họ toàn là những người hiểu biết, mình kém cỏi mình đành chịu vậy. Họ hiểu biết và họ nhất định phải khoe sự hiểu biết của họ ra cho thiên hạ thấy "đấy nhé, tụi tao hiểu biết hơn tụi mày nhé nên tụi tao mới viết ra được những áng văn thơ hay như vậy". Chỉ khổ cho nhữn người kém hiểu biết chẳng may lọ mọ vào thăm box 7x trong mấy ngày qua chắc chạy mất dép vì sự hiểu biết của một số người.
    Có ngày chết vì cái tội tò mò Store nhé. Hờ hờ, thấy số trang tăng nhanh, thấy lượt người đọc tăng nhanh cũng tò mò vào xem, cũng phải tỏ ra ta đây hiểu biết chứ, chỗ của những người hiểu biết mà. Vậy mà đầu óc mình u tối qua, đọc xong rồi chẳng thấy khai thông gì cả. Ừ, thôi thì không khai thông được thì giờ đi học thêm để thành người hiểu biết, vào còn nói chuyện được với những người "đang góp phần xây dựng cái box 7x" này chứ.
    Ah, quên, có lẽ phải kinh doanh đất đai một chút nhỉ. 7x đang bán đất phải không ạ? Em trót đề nghị khoá nick rồi, giờ không rút lại nữa nhưng thời buổi đất chật, người đông, bác nào muốn mua đất rẻ, miễn phí mời vào đây ạ. Chỉ cần vài dòng " (nick của các bác) .... LAND" nhưng tương đối thời gian là các bác đã có một mảnh đất của riêng mình, tha hồ thể hiện sự hiểu biết của các bác trên mảnh đất của mình. Ai mua đất không????
    Mod ơi, khoá hộ nick đi mà

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bọn tôi làm trò kệ bọn tôi, không vi phạm quy định của diễn đàn là được, lại còn có cái kiểu vào xem trò gì nữa, nực cười thật.
    Bác cứ tự nhiên ạ, không ai cấm, miễn có người vào tham gia.
    Wait and see
  8. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hình như...sắp có đánh nhau ảo ở đây thì phải??!!

    Chị Gừng cay thân mến! em nói loãng diễn đàn là theo ý em thôi, ngày nọ qua ngày kia (là em nói ngày xưa, chứ còn cái topic nào đó mới bị xoá mà đang la ó ở đây thì em không biết) thấy mấy ông bác ấy cứ đi cúc cu nhau một bài ca muôn thưở, nghe mãi phát chán! mà giả dụ bây giờ các bác ấy có chuyển qua nói chuyện đời thì cũng buồn cười, chịu...không tưởng tượng tiếp được.

    Nói chung, đấy là thiển ý của em! bác Trường Du thấy em nói đúng không? em nghi là bác là "tội phạm" xoá cái topic đó (hic! đây lại là ý của em, đáng lẽ nên nói riêng với bác TD thì tiện.). Buồn cười! ngày xưa cái topic của babyQueen được trả lại mà vẫn không ai được biết người nào xoá topic đó, lại cái trò "xử lý nội bộ", nói chung MOD cũng có khá nhiều ông vớ vẩn....

    Vài lời chân tình nhất dành cho QoR: Sao bác tự nhiên lại lôi ảnh vợ con ra để khoe với em, thế giả dụ ngày xưa em có offline với bác như cái lời giới thiệu vẫn...single ở tuổi 30 thì sao nhỉ?! Buồn cười! em suýt sốc....Nói thế thôi chứ em vẫn quý bác như ngày nào....

    Cuộc sống đôi khi khó hơn chúng ta tưởng - câu này là Bill Gate nói chứ không phải Bác Hồ đâu nhé! hi`....
  9. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có dai dẳng như mấy ông anh đâu mà sướng cái mồm với chả khổ cái thân. Thấy mấy ông anh cố đấm ăn xôi quá nên vào xem cái món xôi nó hẩm như thế nèo. Ông anh online cả ngày trong cái 7X này chỉ để trực chiến khi có báo động thế này, khổ thân. Thời gian đó để dành cho vợ con hoặc làm thêm để kiếm it xiền mua hoa tặng mấy bé gái nhân 8/3 có hơn không?
    You think that I can't live without your love? U'll see..
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, ngủ được 2h phải bật dậy xem các bác nhà ta tới đâu. lại đi vào vấn đề cũ, chán các anh, các chị, các cô, các chú và các em yêu quá. Thế ko có gì mới hơn hử?
    Iem thì iem ko biết các bác xế nào, chứ em mà ko thích con mẹ nào thì iem ko bao giờ nhảy xổ vào và nhả ra vài câu vàng ngọc để tán tỉnh, các bác nhà ta có thói chanh quá, việc hàng xóm cứ vác ra mà đục mà khoét. Thằng chồng nó chửi con vợ thì mặc kệ nó đi, các bác gái lại cứ tưởng nó cạnh khoé gì mình. Nghe ko thấy ưa thì đóng cửa, bật cải lương lên thưởng thức, có ai bắt các bác cố đâu.
    Tính em nó rất thẳng, em thấy cáu các bác là em choảng luôn, em thì em chỉ choảng trong mục của mình, còn em chẳng hơi đâu đi qua nhà các bác mà chửi các bác vì việc các bác yêu chồng/vợ như thế nào. Em giữ ý ko đọc bài của các bác, ko chửi bới các bác vì thói giả tạo, thì phiền các bác đừng nói em thô tục, đừng nói chiến hữu em theo voi ăn bã mía..chả gì thì các chú ý cũng Ấy ấy trước các bác cả vài năm.
    Các bác nên thẳng thắn, để thấy cái thực tế của cuộc sống thế nào, chứ các bác cứ ngồi đó ôm lý thuyết thì tới khi nào mới khôn lên được. Cái khoản, vâng vâng, dạ dạ, cái khoản ngoan ngoãn hiền lành, con mẹ nỡm nhà em nó đi bán cá bao năm nay vẫn hiền hơn ối cô ở đây, vẫn lịch sự hơn mấy chị ở đây, và vẫn ngọt ngào hơn mấy em ở đây. Trưa nay em cho nó đọc bài các bác viết, nó cứ khúc khích cười và phán 1 câu "con gái HN ngọt ngào mắc cười quá anh!"
    Em đi ngủ cái đã, mai hầu chuyện tiếp các bác.
    IEM Đức
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"

Chia sẻ trang này