1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc lập tự do...trong khuôn khổ"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Số lượt đọc không phải là con số vô nghĩa, còn vào để mà xem oánh nhau, vào mà xem trò mà cười, thế các vị hóng hớt thế sao, các vị cũng vô công dỗi việc như anh em tôi, nói cái gì mà thuyết phục tí. Lại còn em HuyenNhi, nghĩ thấy chán em, hồi xưa ai bảo em a li mơi thì em nhẩy dựng lên, em cứ bảo vui là chính mà anh thấy em hơi ít chất hài hước đấy.
    To Com: bạn nói quan điểm của bạn thì ok, theo bạn thì xóa đi là không có vấn đề gì, nhưng bạn không nên nói PM như thế, chú ý cũng nói lý do, cũng lập luận, không thể nói thế là theo voi được, nếu chú ý không ưa cách xử lý như thế, lại theo MOD bảo thế là đáng hoặc không nói gì thì PM cần kiểu sống thế sao
  2. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác thunder thân mến! em huyennhi thì vẫn hài hước như ngày nào thôi! hình như vẫn chưa ai hiểu em nên chưa thấy được hài đi từ đâu và biến đi như thế nào....
    a`, bác QoR! em rất không muốn bị thất vọng về cái lối hài hước của bác, bài viết gần đây nhất của bác, em đọc thấy hơi..sóc óc...Đừng tưởng mình đang cười cợt được vào người khác, chính họ đang cười mình đấy!
    Lâu lắm rồi em mới vào đây, có vài lời thế mong bác rút kinh nghiệm. Em nhắc nhở rất lịch sự đấy, bác đừng giận em, em vẫn đang nghĩ tốt về bác.
    em xin phép byebye để chuẩn bị cho chuyến du lịch của em. Em nói lời tạm biệt mọi người, khi nào rỗi rãi và...chán đời như hôm nay thì em lại vào...tấu hài cùng các bác!
    huyennhi79.
  3. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy xoá bài viết của các bạn là đúng rồi. Những con người lịch sự sao lại có lối khoe khoang, thô tục đến thế. Tôi nghĩ các bạn như Queen-of-roses, Longname, Thundervn2001, Gừngcay...nên về tự kiểm điểm bản thân, hoặc đọc lại 14 điều răn của Phật, các bạn sẽ thấy việc gì nên làm, việc gì không.
    Bạn Comados thì phải, bạn sao lại nói năng kiểu như vậy, có lẽ nên học lại mẫu giáo, nếu mình đứng đắn hơn các bạn khác thì bạn phải thể hiện qua lời nói, hành động, phải chỉ cho các bạn cái đúng, cái sai, cái nên, cái không nên. Chứ nói thế, hoá ra, mình còn kém người ta à?
    Theo tôi thấy thì ở đây có 2 giai cấp: Giai cấp địa chủ và giai cấp nông nô. Có thể coi các Mod ở đây là giai cấp địa chủ, có đất, có quyền, còn điển hình cho giai cấp Nông nô là các thành viên luôn nghe theo lời Chúa như: Comados, Huyennhi, Store và nhiều nhiều người khác nữa. Mấy thành viên QoR, Longname, Thun, Gừng là tiêu biểu cho những người dám đứng lên, đám chống trọi nhưng vì chưa học hết 5 điều bác Hồ dạy nên có lẽ về học lại vỡ lòng.
    Tôi cũng mới vào đây nên chưa biết mối quan hệ của mọi người như thế nào, nếu tôi là Mod, tôi khoá luôn nick, không cho sử dụng diễn đàn nữa, thỉnh thoảng đưa bài lên kiện mất công đi dọn dẹp. Diễn đàn chỉ nên giữ lại những thành viên biết nghe lời, biết tuân thủ và biết ngưỡng mộ, có thế mới xây dựng được một cộng đồng trong sạch.
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    CHả nhất trí được quan điểm với đồng chí này. Có thể trả lời theo 4 đoạn của đồng chí.
    1. Đoạn này đả kích cá nhân, điều quan trọng là mỗi người có một quan điểm một cách nhận xétkhác nhau. Tôi thường thì không còn topic nào để đọc nữa thì tôi mới chui vào topic của QOR. Người ta nói gì là quyền người ta, miễn là không vi phạm nội quy qui định là được, mà nếu có thì xoá bài, cảnh cáo , treo nick. CÒn sống mà cứ phải học mười điều răn này nọ thì thà đừng sống cho xong. Ngoài đời đã quá mệt mỏi vào đây lại phải giữ ý này nọ, chắc chết. Tôi cũng chả ưa gì mấy bài của QOR đâu. Nhưng tôi biết cái cảm giác dù nó hay nó dở, nhưng nó cũng là đứa con tinh thần của họ. Công sức bỏ ra đâu phải ít. Nói được những gì mình nghĩ là cả vấn đề. Người ta sống thường hay che đậy. ở một mức độ nào đó được coi là giả dối.
    2. Cái này thì đồng chí khuyên rất chí lý chí tình, bỏ phiếu.
    3. Phân biệt ra hai giai cấp thì cũng đúng nhưng mà nói giai cấp nông nô dám đứnglên chống lại thì chả có gì là dám với không cả, vì ai cũng có quyền tối thiểu đó. Chả phải học để mà kiện đâu, cứ thấy sao nói vậy, sợ ai, sợ gì mà không nói.
    4. còn cái thứ 4 này mới đáng nói: nếu mà làm như đồng chí thì thôi các thành viên như tôi và giai cấp nông nô và rất nhiều nhiều người khác xin một đi không trở lại. Thực tế bó buộc nhiều, lên mạng ảo cũng bị bó buộc tới mức ấy thì thôi. xin ra đi thôi.
    Diễn đàn nên giữ lại những thành viên biết nghe lời: không hiểu là lên đây phải cúi đầu làm nô lệ hay sao ấy.
    Có lẽ nên: diễn đàn nên giữ lại những thành viên biết tôn trọng diễn đàn như diễn đàn tôn trọng thành viên. Nghe thế hợp lý hơn.
    Ôi tốn tiền net quá, chả phải net chùa, chết mất.

    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  5. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hề ....Hôm qua là một ngày khá thú vị...Được mở mang đầu óc cũng khá nhiều.Trò đời đến là lạ.Nhưng cảm thấy đời chả có gì phàn nàn cả....Khi người ta đi theo lối mòn là vậy - cũng chả thể can thiệp được.Nhưng có nghĩ rằng họ đang làm một điều...Mà kể cũng hay thật người đi kiện hình như chỉ gặp những đồng chí văn thư - người thư ký một buổi họp hơn là gặp những người bị kiện ( mà cũng có thể là người xử kiện...).Trò đời hài hước là thế đấy.Các cụ nói đố có sai bao giờ...nhưng mà thế cũng đủ chứng tỏ là MOD 7X hình như đang xem xét đơn kiện đây nhể...Ôi hi vọng.....
    Tôi nói trước Topic " QOR LAND " các mod phải có sự trả lời nhanh nhất...Còn lí do mà các mod đưa ra trong mục nhắn tin là hoàn toàn không xác đáng và đi ngược lại quy chế của ttvn.Các mod có thể xử lý các bài viết trong đó nhưng không được quyền del topic ...Vì nó hơn hết là một sân chơi - một chỗ để những người 7x - một nhóm 7x được quyền nói lên tiếng nói của mình.Mod chỉ có quyền định hướng nó chứ không được quyền triệt tiêu nó.Thế đấy...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cô Thiên thần BH: Chị nói cho cô theo cô như thế nào là khoe khoang và thô tục. Chị chưa nói câu nào bậy bạ, chưa chửi thẳng vào mặt ai, còn ai nghe những gì chị nói mà thấy động chạm thấy khó chịu thì chính bản thân người ta phải kiểm điểm chứ không phải chị.
    Dạ thưa cô chị cũng đọc sách và chị áp dụng sách vở vào cuộc sống, tức là học và hành cô ạ. Chứ nói thật chị không thuộc vào loại mọt sách đọc xong rồi cứ chăm chăm làm theo sách. Kiểu đó người ta gọi là "dở hơi" (chị xin lỗi nhé! nếu có động chạm đến ai đó mà người ta phải suy nghĩ).
    Cái gì nên làm và không nên làm chị thiết nghĩ cô chẳng cần phải dạy khôn mọi người ở đây. Ở đây, người ta làm và chịu trách nhiệm với những gì chính mình làm chứ không nhờ "thằng cam" nó chịu đâu cô ạ.
    Hơ hơ.... nói thế này mới buồn cười chứ! Chị cũng nói cho cô biết luôn. May mà cô không là MOD chứ cô là MOD thì cái TTVN này trong sạch lắm! Trong sạch đến mức chẳng có ai vào nữa. Vầng! Thế mới gọi là Diễn đàn trong sạch, cộng đồng trong sạch.
    Chị nói cho cô biết! Chị cũng là MOD, những người đã vào đây đa phần cũng là chỗ chị biết. Và chị cũng chưa động chạm gì đến ai ở đây để họ phải ghét chị. Nhưng không phải vì thế mà chị sợ "mất hàng", mất đi cái nhìn của mọi người từ trước đến giờ đối với chị. Tính chị thích thì nói thẳng và mọi người ở đây cũng đã biết là chị đã từng chiến đấu ở trên cái diễn đàn này từ lâu lắm rồi cô ạ. Và chị nghĩ, nếu có là người mới, và không biết thì tốt nhất cô đừng có lên giọng dạy đời kiểu như thế này thì chị cám ơn cô lắm lắm! Và chị mong cô đừng có động đến chị nữa ạ. Chị cũng chẳng dám động đến cô đâu vì chị cũng chẳng học nhiều điều răn như cô để mà cãi lại "sách vở của cô" đâu, thánh nhân nói cái gì chẳng đúng. Kiến thức là ở trong đầu mình cô ạ, chứ không phải là cái đi mượn, đi chắp vá của người khác rồi đem dạy đời đâu cô.
    Thôi chào cô nhé! Cụng ly với cô gọi là Bye bye.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. RAM

    RAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu có chuyện quái quỷ gì ở 7x vậy, anh thấy tư tưởng chú Queen rất hay.
    Chú là người duy nhất có đủ can đảm nói lên các thực tế, mà không bị phản đối.
    Baby I'm gonna love you
  8. feeling285

    feeling285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Được truongdu sửa vào 12:17 ngày 07/03/2003
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Được truongdu sửa vào 12:20 ngày 07/03/2003
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    To Longname: họ đang đả kích cá nhân, chớ hiểu nhẩm sang chuyện tranh cai ở chủ đề này. Là người trong cuộc sẽ hiểu mà.
    to... : Cuối cùng thì anh cũng cất lên được một tiếng nói đanh thép.....hụ hụ....
    Goatee = Râu dê( ko phải là dê con).
    [​IMG]

Chia sẻ trang này