1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc lập tự do...trong khuôn khổ"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất theo tôi không nên cãi nhau chấp nhất lung tung làm gì. Các mod nên cử ra một người đại diện để trả lời. Không nên hiểu nhưng lời tranh cãi khác nhau trong này là lời của mod 7x. Đề nghị ai đại diện đứng ra trả lời cần ghi rõ ở đầu bài viết " Bài này thay mặt cho Mod 7x". Tranh hiểu nhầm nhưng ý kiến cá nhân là ý kiên của mod.
    Goatee = Râu dê( ko phải là dê con).
    [​IMG]
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Không chấp nhất chú Dê ạ! Ở đây mọi người nói lên quan điểm của mình và dĩ nhiên sẽ có người phản bác lại. Thế mới gọi là diễn đàn, để tranh luận mà. Được cái, ở đây nhiều người thích hô khẩu hiệu - Sống mực thước. Cái đạo đức con người chẳng đánh giá gì được ở đây cả.
    Có 1 câu thế này "trẻ không chơi - già mất nết". Thôi thì còn tí tuổi trẻ, các cô các chú để cho chị chơi, chị chẳng muốn về già mất nết bị bọn trẻ nó chửi cho là "mất nết". Chị nói thật là chị chẳng Comple - cravat mặc cả ngày được, nhất là mặc đi ngủ thì lại càng không.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là
    Voi đú chuột chù nhẩy cẫng.
    [/quote]
    "Ranh con, che ngay cái mồn lại để cả nhà uống trà cho thơm miệng" con mẹ nỡm nhà anh nó nói thế. Chứ anh thì, anh thấy bé quá kém, mà đã kém còn học đòi dùng chữ thì buồn cho cái bằng tốt nghiệp Đh của bé lắm. Bé nhớ cho anh 1 điều: ở trên đời chẳng có cái gì đúng, cái đúng là cái thuộc về kẻ biết đưa ra luận điểm và biết chứng minh cho luận điểm của mình. Chú Big là người dám đứng lên, dám có lý lẽ và dám bảo vệ cho lý lẽ của mình. Bé cũng dám đứng lên, nhưng thiếu lý lẽ và khôgn tự tin rằng bé và các bạn sẽ phản biện được bọn anh, vậy cái bé nghĩ và cái các bạn nghĩ là khôgn đúng.
    ( được sủa chữa bởi truongdu)
    Gửi chú De: nghe chú nói, anh thấy chú được. Hôm nào vào YM, gọi anh, anh gửi cho cái chú xin anh hồi xưa.
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 07/03/2003
  4. baduyn

    baduyn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Được truongdu sửa vào 12:22 ngày 07/03/2003
  5. ha_minh

    ha_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Được truongdu sửa vào 12:22 ngày 07/03/2003

Chia sẻ trang này