1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** độc lập với tình yêu?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nghesiotro, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Oạch, sao lại nói thế nhỉ, nói thế chứng tỏ bạn chả hiểu gì về phụ nữ rùi. Tôi chả biết những người con gái khác thế nào nhưng riêng đối với tôi (và tôi đoán tất cả những phụ nữ như tôi đều thế thôi) thì việc ôm hôn 1 người mà mình ko yêu cũng là impossible rồi chứ đừng nói đến việc Have ***.
    ________________________________________________
    Y cua ban la gi vay?Minh khong biet nhieu tieng anh lam nen chua hieu ban co the noi đuoc khong?noi ro nhung gi ban nghi va"đa"lam?
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là KHÔNG. Thiếu ******** tình yêu chỉ là thứ bóc bánh trả tiền, đi chơi **** thích hơn hí hí
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ... CĂi này còn tuỏằ.Tuỏằ 'ỏằ'i tặỏằÊng và tuỏằ nhu cỏĐu. Khà khà...
    Đỏằc 'ỏn trang 17 vỏằ em ai ỏt eo mỏằ?t muỏằ'n chưt luôn. A men!
  4. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu ý câu này của bác lắm. Thiếu ******** thì tình yêu là cái gì ấy nhỉ
    Trước hết xin thưa cùng các bác nếu ai coi tình yêu nhất thiết là phải có ******** thì đó là loại sở khanh, yêu con người ta chỉ nhất nhất lợi dụng và mục tiêu chỉ là qhtd, thế thì yêu làm gì cho mệt xác, cứ ra ngoài đường mà qh, đầy **** mọi giá đều phục vụ.
    Còn bác đưa ra thảo luận sự liên quan giữa TY và TD thì em xin có vài ý kiến thế này. Trường hợp đề cập loại trừ loại playgirl, **** nhé, em chỉ nói đến những người bình thường như những người chúng ta quen biết thôi.
    Tất nhiên khi yêu nhau người ta luôn có những khao khát về thể xác, điều này hoàn toàn hợp lý. nhưng vai trò của TD trong TY chỉ chiếm đến không quá 30%, bên cạnh TD người ta còn phải hợp nhau về nhiều điểm như Quan niệm về cuộc sống, tính cách, sở thích.....Nếu các bác yêu nhau chỉ vì hợp nhau trong TD thì là một loại tình yêu không bền vững.
    Là một người con gái bình thường xin khẳng định với các bác rằng không thể có chuyện qh với người mà mình không yêu được, điều đó đúng với phần đại đa số phụ nữ, còn những loại bác gặp QH với nhiều người thậm chí không cần tình yêu thì xin thưa với các bác rằng đó chỉ là 2 loại: Thứ nhất **** (làm vì tiền), thứ hai hạng gái lăng loàn (hơi bệnh hoạn trong TD) thứ ba là người goá bụa (Để giải toả do lâu ngày không được giải toả).
    Để nói đến vấn đề này mong các bác chín chắn hơn một chút, ít nhất thì cũng nên U20 thì hay bàn, trẻ con quá nói chuyện chuối lắm vì có biết gì đâu mà nói
  5. LOV3BITE

    LOV3BITE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đối với trẻ thơ : tình yêu bắt buộc độc olập với ********...chỉ được cầm tay nhưng ko sờ soạn.....mờ có gì đâu mà sờ được cơ chứ nhỉ.....
    đối với người trưởng thành : đi đôi hay tách riêng ra là do cả hai bên tự nguyện, actually optional...., tuỳ thuộc vào đối tượng để having ***...mỗi người sẽ đòi hỏi hoặc bộc lộ rõ cái " thú tính" ******** của mình.....đàn bà cũng có thể rough và hung bạo như đàn ông nếu trong trường hợp cô ta hiểu rõ con mồi sung sức của mình...nhưng ngược lại, cũng có khi cô ấy cũng chỉ là một con *****cat ngoan hiền và nhẹ nhàng nếu người mờ cô ta having *** là một người đàn ông nhẹ nhàng trong chuyện having ***....
    depending on who is da bettter leader on da bed... is it you???
  6. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tui thích bài của bác này, tức là lov2bite có thể bộc lôc "thú tính" khi gặp đối tác sung sức và mạnh bạo, đồng thời lov2bite cũng có thể ngoan hiền khi đối tác nhẹ nhàng. Quả là tùy cơ ứng bíen, having *** với bác này có vẻ cực kỳ thú vị đậy !!! Sorry nha,
    just kiding .....
    P.S : I am always the bettter leader on da bed...
    Đối với tui thì khi yêu hay have *** thì cứ theo tình cảm và hòan cảnh. Không nhát thiết phải phân biệt , cái nào độc lập với cái nào. Miễn là cả 2 nguời cùng vui
  7. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    xin phát biểu một câu " TD mà độc lập với TY thì thành ..............quái vật"
  8. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái anh này hay nhỉ, anh nói kiểu gì ấy chớ, chứ em thì nếu em ko thích ai thì có mà động vào người em thì em đạp cho chết thì thôi.
    Em hiểu ý anh, tuy nhiên anh lại không hiểu ý người start topic cũng như ý của em. Tất nhiên khi đã vào cuộc rồi, thực hiện các động từ như anh nói rồi thì làm sao ko thể ko có xúc cảm ******** được, nói ngay như các cô gái làm tiền họ đâu có hứng làm việc đó, họ chỉ làm để có tiền thôi nhưng tất nhiên khi cái thằng đối tác của họ loăng quăng thì họ cũng ko thấy sướng nhiều thì sướng ít. Nhưng ở đây em nghĩ mọi người đang bàn đến vấn đề trước đó có nghĩa là phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng Have *** ngay cả khi không yêu ko cơ mà. Đối với phụ nữ thì nhiều khi ngay cả với người yêu họ còn chả có hứng chứ nói gì đến người họ không yêu. Còn riêng đối với em thì 1 khi em đã ko thích ai thì có mà động vào người em thì em đạp cho chết thì thôi.
  9. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Con gái nếu có nhu cầu cao quá hay đã có kinh nghiệm nhiều
    về chuyện đó với nhiều người, thì nếu như bạn không đáp ứng được nữa thì chắc chắn chuyện lăng nhăng,ngoại tình sẽ xảy ra dù cho trước đó có tình yêu hay không. Mấy chuyện lăng nhăng, ngoại tình, ly dị phổ biến bên Tây phần nhiều cũng vì chuyện đó mà ra. Đàn ông, con trai VN thì lại không quen với chuyện bị cắm sừng kiểu này....nhục cực kỳ
    Còn mấy cô coi trọng tình yêu, sự lãng mạn, thì lại khá yếu đuối, mềm lòng trước những lời ngọt ngào, những cử chỉ galance giả tạo của mấy thèng Sở Khanh trong lúc cô đơn, vắng người yêu . Chuyện *** ở đây thì xuất phát từ tình yêu, và chiều lòng người yêu nhiều hơn. Chuyện này thì phổ biến hơn ở Việt Nam. Bị cắm sừng trong trường hợp này đỡ nhục hơn trường hợp đầu tiên.
  10. dungmk

    dungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu loại hình giao hợp?
    Hành động giao hợp thật sự gồm 3 loại hoạt động riêng biệt gộp thành một. Đôi khi 3 sự kiện này xảy ra đồng thời, hoặc nối tiếp nhau, nhưng thường thì riêng rẽ.
    Loại hình thứ nhất là để truyền giống. Đó là một hành động đơn giản, thẳng thắn, dễ hiểu, và nói một cách tương đối là không được ưa thích. Trong suốt cuộc đời của một người trung bình, giao hợp để truyền giống chỉ xảy ra 10 lần hoặc ít hơn. Tất cả những đòi hỏi của động thái ******** này có thể được giải quyết một cách dễ dàng trong vòng 3 hay 4 phút và có thể được thực hiện tốt hơn bởi một bên thứ ba hoàn toàn vô tư như trong việc thụ tinh nhân tạo. Loại hình truyền giống chỉ là một cách để giới thiệu tinh trùng với trứng - còn sau đó chúng làm gì thì mặc kệ.
    Hình thức thứ hai: Một cách để thể hiện tình yêu. Khi tất cả các từ ngữ đều nói ra hết rồi, thì mối ràng buộc cảm xúc tạo ra từ sự hòa lẫn của hai cơ thể và hai linh hồn có thể là cách sâu sắc nhất để nói rằng "Anh yêu em" hay "Em yêu anh". Điều này có thể hiện hữu ở đàn ông cũng như đàn bà trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời và thường lụi tàn theo tháng năm nếu không được giữ gìn kỹ lưỡng.
    Còn hình thức thứ ba từ lâu vẫn mang tiếng xấu. Đây là loại ******** chỉ để tìm lạc thú, hoàn toàn chỉ vì sự phấn chấn về cảm xúc và cơ thể do nhận được cảm giác thỏa mãn sau một lần giao hợp. Thuật ngữ tốt nhất dành cho nó là "******** để giải trí". Hầu hết thanh niên dưới 20 tuổi đều tỏ ra thích nó một cách công khai, và những người khác thì lại chủ động tìm kiếm nó một cách lén lút.
    tất nhiên, sự phân chia chỉ mang tính tương đối , và theo tôi 1 người bình thường , trong cuộc đời mình sẽ trải qua cả 3 hình thức trên===> ko có gì gọi là xấu , chỉ có thich hợp hay ko ( vào từng thời điểm của cuộc đời) . Vì phụ nữ thuờng phải chịu hậu quả ( nếu có ), nên đa phần phụ nữ cũng có nhu cầu nhưng sẽ ko sẵn sàng quan hệ khi không có tình yêu
    nhưng ko phải tất cả đàn ông đều : sẵn sàng quan hệ và có nhu cầu quan hệ ******** thậm chí khi không cần có tình yêu ( nghĩa là với bất cứ ai rơi vào tay anh ta ) . Có những người ( như tôi ) chỉ quan hệ với 1 số mẫu người ưa thích

Chia sẻ trang này