1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** độc lập với tình yêu?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nghesiotro, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesiotro

    nghesiotro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    to MoonIntel: anh la nguoi post cái chủ đề này chứ ai. Anh không cần tham khảo mà anh chỉ muốn nói rằng phụ nữ hay đạo đức giả em ạ. Khi ma ko có những rào cản đạo đức phụ nữ sẽ hành động như đàn ông lúc này.
    to các chú TYPN: các chú đi "chơi" **** ầm ầm còn lên đây cao giọng (xin lỗi chú nào ko có đủ tiền để đi chơi). Kiểu các chú chỉ giỏi nịnh đầm mấy cháu bé ít kinh nghiệm thôi. Anh chả có ý định gì cả ngoài ước muốn xã hội mình nhìn nhận chuyện đó bình tĩnh hơn. Ở các nước, cả những nước theo đạo Khổng, đạo Nho, thanh niên bây giờ họ chí thú công việc và khi cần chuyện đó họ có một giải pháp rất hay là *** partner (lưu ý partner # lover). Anh thấy thế cũng tiện!
    Khi nào mình được văn minh như thế!
    Xem ra trên forum này có mỗi Danaboy là văn minh nhất.
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  3. vmdb

    vmdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Loài người là sinh vật duy nhất trên trái đất mà ******** mang đậm dấu ấn tinh thần. TD ngoài là bản năng còn là nghệ thuật.
    công thức: ******** = sướng ( kô cần tình yêu)
    đàn bà máu hơn đàn ông, nhất là đàn bà tuổi 35-40

  4. thatthuongz0z

    thatthuongz0z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu và ******** thì cũng nói mãi rồi. Mỗi người một quan điểm, một cách sống, một cách nghĩ, vì thế mức độ "hưởng thụ hạnh phúc" trong tình yêu cũng có khác nhau. Nếu bạn tây hoá một chút, thì chuyện này cũng là thường, người ta quan hệ với nhau mãi cũng có chết ai đâu, đừng để mang bệnh tật linh tinh vào người là được... Còn ai truyền thống một chút, thì tình yêu có vẻ "tinh thần" và "lãng mạn" hơn. Thế nhưng mà, khi đã đặt niềm tin vào ai đấy, con gái dễ xao lòng lắm, mà con trai thời nay thì rặt một lũ Lý Thông với Sở Khanh. Phải tỉnh táo một tý.
  5. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ròf rà?ng là? quan hẶ tì?nh dùc thuẶc vĂ? nhu cĂ?u cò thĂ? khĂng cĂ?n tì?nh yĂu, vì? thẮ mới cò chuyẶn thù? dĂm ơ? cà? 2 giới.
  6. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    to MoonIntel: anh la nguoi post cái chủ đề này chứ ai. Anh không cần tham khảo mà anh chỉ muốn nói rằng phụ nữ hay đạo đức giả em ạ. Khi mà ko có những rào cản đạo đức phụ nữ sẽ hành động như đàn ông lúc này.
    [/quote]
    Hi hi...em quên ko để ý, sozy, sozy.... Em ko dám chắc là mình đoán đúng nhưng qua những gì anh post em có thể cảm nhận anh có 1 bad experience nào đó với 1 phụ nữ nào đó thì phải, Tuy nhiên, nếu suy đoán của em làm anh khó chịu thì cũng xin lỗi anh trước ạ.
    Thế anh cho rằng chỉ có phụ nữ mới bị rào cản đạo đức thôi sao?? Thế còn đàn ông, họ quan hệ ******** thế nào, với ai, theo kiểu gì thì không ai cần và nên quan tâm, ko được xía mũi vào chuyện của họ? Và cũng hay thật nếu có ít hoặc nhiều những rào cản đạo đức đó cho họ trong cái xã hội Việt Nam hiện nay thì em thấy anh cũng thật là đáng tuyên dương khi đã vượt qua những rào cản đó bằng cách cho rằng việc sống theo cái sự gọi là văn minh của anh là làm việc thật nhiều, thỉnh thoảng "relax" chút xíu với "partner" chứ ko fải lover là okie rùi!!
    Mà partner thì thật là phong phú và đa dạng, cũng văn minh phêt đấy.


  7. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh Nghesiotro lại còn khẳng định rằng phụ nữ là hay đạo đức giả? Hay thật, thế ai mới là những người đạo đức giả ở đây khi mà đàn ông con trai cứ mở mồm ra là có vẻ rất thoáng trong việc đánh giá về 1 người phụ nữ, nào là họ tôn trọng phụ nữ chứ ko fải trinh tiết của cô ấy. Tât nhiên em chỉ nói đến những anh chàng văn minh( hoặc giả bộ ta đây văn minh) thôi nhé còn chính ra những anh chàng ích kỷ thật và tỏ rõ là ta đây ích kỷ có khi lại hay thì em ko bàn đến. Vâng, và chính những anh chàng có vẻ rất văn minh đó lại là những người cay cú và băn khoăn nhất khi sau này anh ta phát hiện ra người vợ yêu quý của anh ta đã được người khác bóc tem trước. Bởi vì cái phong cách sống với tư tưởng thoáng và văn minh của anh ta đã cho anh ta thấy rằng thật là thiệt thòi biết bao nhiêu khi mình là người dùng hàng second hand có phải ko các đấng mày râu tư tưởng thoáng.

Chia sẻ trang này