1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc long hội, hội những con rồng cô đơn, anh em vào đây đàm đạo nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi dangnghia, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Độc long hội, hội những con rồng cô đơn, anh em vào đây đàm đạo nào


    Kính thưa bà con cô bác gần xa!!!

    18 năm- 1 con giáp rưỡi chinh chiến trên đời, hẳn là có những bà con cô bác đã có một nửa của mình, được nếm trải cái gọi là "yêu", nhưng hẳn cũng ko có ít những người (như tớ đây là 1 ví dụ) dù kiếm cả đời, trải qua mất 18 năm tuổi xuân nay đã lên tuổi hè mà vẫn chưa kiếm được bên mình 1 hình bóng nào bên cạnh.

    Thực ra mờ nói có đôi có lứa kể cũng hay đáo để . Tuy nhiên điều này cũng ko có nghĩa là cuộc sống chỉ có một mình lại ko có những điều hay của nó.

    Nhân đây xin tập hợp toàn bộ các đồng chí gần xa, anh em nào chinh chiến hết đời học sinh đến giờ vẫn chưa kiếm được mảnh tình vắt vai, những anh em nào trong lòng còn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ (tại thơ văn có câu "yêu là mất trong lòng một ít", giờ chưa yêu nên chắc đủ) xin hội tụ về đây để ...

    Mong bà con hưởng ứng
  2. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trời , cho bắt tay cái nào . Tui đây trải giang hồ cũng 18 năm rồi , mối tình vắt vai , nói thế nào nhở , mối tình đầu đã theo gió bay xa ngàn khơi , mang theo khúc hát " tình đơn phương " , thế mới đau chứ . Nhưng mà ko sao , vết thương đã lành , giờ nghĩ lại mới thấy mình thật trẻ con quá . Coi như cũng là kỷ niệm đẹp thời học sinh vậy .
    Còn bây h đang rất yêu đời , đang để ý một người nhưng ko bít có dc người ta để ý ko , hy vọng ko phải ca bài " Mãi mãi là người đến sau " là đc . Nếu chuyện tình củm của em thành công mong các bác Rồng nhà ta chúc phúc cho em nha , nhưng em sẽ ko quên mình đã từng là thành viên của hội Rồng cô đơn đâu , thành viên đầu tiên đó , he..he..
    Iu mọi người nhiều.
  3. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Cứ tận hưởng nốt những ngày tháng sống mờ ko yêu đương đi đồng chí ạ, hixhix, qua 18 roài, đời bắt đầu có lắm biến động không ngừng, khó nói trước cái gì lắm.
    Cơ mà còn sức thì còn chơi chứ nhỉ
    Còn độc thân thì ta đây còn hay đá mắt đưa tình
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Ôi những ngày đặc biệt mà ko có nguời yêu bên cạnh thì cũng thấy tủi thân lắm. Chính vì thế mà những ngay đó tớ chỉ ở nhà đâu có sám ra đường đâu.
    Thế cho mình hỏi có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao mình chưa có 1 mảnh tình vắt vai chưa?
    Còn mình thì chưa thấy 1 ai hợp cả...hic...hic......Nếu học giỏi thì lại xấu trai, đẹp trai mà học giỏi thì chắc ko đến lượt mình, đẹp trai học giỏi mà chưa có ai chứng tỏ ....hấp...
    Đời nó lại bất công như thế đấy....
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là kén đồng chí ạ.
    Mình thì chả biết sao chửa có ai, chắc tại chưa gặp, mình tin là ở nơi nào đấy có người hợp với mình , chả qua mình chả biết đấy là đâu.
    Mờ có lẽ con gái giờ cũng ko thix những đối tượng như mình, các bạn thi đại học mình thi trung cấp nông nghiệp với lại cao đẳng nhà trẻ mẫu giáo trung ương, nói cho 10 cô thì 9 cô chạy, 1 cô "chúng mình là bạn"
  6. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì bây h chuyện học vấn cũng ko đến nỗi quan trọng thế đâu . Lúc mình trượt ĐH cũng thấy tự ti ghê gớm và nghĩ mình sẽ chẳng yêu đc ai có học vấn cao , sợ người ra sẽ khinh thường mình . Miễn là hợp nhau là đc , còn hoàn cảnh thì phải xem thế nào đã , đúng là ở đời thì phải biết mình là ai mới đc.
    Bây h có ra đường nhìn mấy anh cưỡi LX , ăn mặc sành điệu , nhìn cho sướng mắt thôi chứ thừa biết mình cũng chẳng yêu đc mấy người như thế . Biết đâu người yêu mình là người ở bên cạnh mình bấy lâu mà mình ko hề biết thì sao , đến một ngày người ấy mới xuất hiện , làm tim mình rung động ....
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    He he! Ít nhất vào đây mình cũng thấy an ủi phần nào. Vì mọi người đều như mình cả.
  8. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Uh công nhận vào đấy mình thấy "nhị gánh" được phần não.
    Có những lúc mình "hấp" lên mơ 1 ngày nào đó sẽ gặp được chàng hoàng tử. Và mình vẫn đang trên đường đi tìm chàng hoàng tử của mình.
    Mình xin hỏi các girls đối với các bạn hoàng tử của các bạn sẽ ntn ? Chắc đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, galang...v...v....
    Đúng là ai cũng mơ như thế nhưng ko được thì phải chịu thôi. Với mình bây giờ hoàng tử trước hết phải hiểu mình, luôn ở bên cạnh mình khi cần và nếu đẹp trai tí nữa thì ok...he...hê
  9. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko nên kiếm người hoàn hảo quá, giấc mơ to đè nát cuộc đời con mà , mình cứ phiên phiến, tằng tằng mà tiến, muốn đến đâu thì đến, tìm được ai vừa ý thì ...
  10. Business_man

    Business_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê cơ! Cho xin một chân cái nào! Thú thật bây giờ tìm được người con gái hiểu mình thật khó! Chả hiểu sao nữa, dù sao thì vào đây cũng thấy đỡ phần nào! Hôm nào hội nhà mình off cái cho biết mặt nhau cái nhỉ ( mem mới mạn phép các bác)
    Y!M: fantomasft

Chia sẻ trang này