1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc, Ngẫm rồi Nghĩ ( Nhưng vui lòng đừng Câu Bài)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi be_reu, 12/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đọc, Ngẫm rồi Nghĩ ( Nhưng vui lòng đừng Câu Bài)

    Sáng mồng hai, lên đường ra Vinh. 20h15 đến ga Vinh. Lần đầu tiên trong đời ra Vinh, và cũng là lần đầu tiên ra Miền Bắc. Đón ở ga Vinh là bác MC2 (cọn bác Natna thì lên bờ xuống ruộng tận đâu. Hứa hảo, hứa huyền là sẽ đón, sẽ đưa đi chơi?..rỏ chán). Ra khỏi ga Vinh, lần đầu tiên trong đời con nhỏ cận 2 đi-ốp mới thấy một ngôi chợ mang tên CHỢ GA. Mà mới nhìn xớn xa xớn xác (4X) đọc là Chợ Gà. (Có ai từng đi qua khu du lich Suối Tiên sẽ thấy 1 tấm bảng để tên là Chùa Kiều Đàm. Thế mà có lần tôi giựt mình v́ì4X nên đọc là Chùa Khiêu Dâm. Oh my god)
    Án tượng đầu tiên về Vinh là lạnh, lạnh và quá lạnh.
    Sau 1 ngày ngồi tàu mệt mỏi, gần như là đi hơn 1/2 thành phố Vinh mà chẳng thấy bán cái ǵ để mà ăn. Thế là nhịn đói đi ngủ.
    Sáng mồng 3, đi thăm quê Bác.Ở Đà Nẵng hiện nay đang rất "thịnh hành" câu:"Chưa đi chưa biết Bà Nà. Đi rồi thì thấy ở nhà c̣òn hơn."
    Phải nói là chưa đi quê Bác thì thèm thuồng. Đi rồi thì thấy tiếc quá. Nhà cửa thì dăm chục mét mới có 1 nóc nhà, hạ tầng cơ sở thì quá lạc hậu, sơ xài. Vào nhà bác thì càng buồn hơn. Dăm ba cuốn sách bỏ trong ***g kiếng đă nổi meo mốc. Nếu đem ra soi kính hiển vi, xin lổi chắc cũng chẳng biết nội dung cuốn sách ấy nói ǵì ( Ngày xưa khi vào Bến nhà Rồng, cứ ao ước 1 lần được ra thăm quê bác đấy).
    Ra Vinh, không ở nhiều, không đi lại nhiều nên có thể nh́ìn nhận chưa đúng về bộ mặt của TP Vinh( Một TP sắp, đang và sẽ trở thành Tp loại I ). Nhưng cảm nhận đầu tiên về con người Vinh là hiếu khách và cực kỳ hiếu khách. Khi đến nhà bé Sương (xin lổi, nick là ǵì quên mất rồi) tôi thật sự ngạc nhiên trước sự hiếu khách của bố mẹ cô bé đó. Ở SG á, còn khuya mới có chuyện ngày mồng 3 tết lại giao cái "mặt tiền nhà" cho cô con gái rượu "ọplai" thế đâu. Rồi đến Quăng trường HCM nữa. Tôi công nhận là rất đẹp. Lâu lắm rồi tôi có đọc được 1 đoạn như thế này trong box NT :" Nhà nước bỏ ra mấy chục tỉ đồng chỉ để xây tượng một quảng trừơng làm gì, trong khi sau lưng chợ Vinh có 1 khu nhà ổ chuột không có điện và nước sinh hoạt". Sau khi đến, ngắm và cảm nhận thì tôi cảm thấy xây 1 tượng đài Bác tại chính quê hương Người như thế là hợp lý. Vì thế kẻ viết câu ở trên nên nh́ìn nhận lại, nên xem xét lại và nên biết 1 điều rằng:"Ở bất kỳ XH nào cũng có sự phân cấp giàu nghèo. Cái chính là chúng ta phải cố gắng kéo ngắn khoảng cách đó lại mà thôi". Ngay trong lòng thành phố New York của Mỹ vẫn cọ̀n tồn tại một khu nhà ổ chuột đấy. Lăo có biết không? Lăo đừng hỏi ngược lại tôi là có phải tôi cũng vừa sang thăm khu nhà ổ chuột đó về không nhá. Chẳng qua tôi có 1 con nhỏ bạn thân đang du học bên đó. Và đang ở chính ngay trong khu đó nói cho tôi biết. Nói như thế không hẳn tôi không hoàn toàn đồng ý với lảo về sự phí phạm của nhà nước trong việc xây dựng và sửa chửa?? Tôi cũng bất ngờ lắm khi đọc trên TT về việc nhà nước quyết định bỏ ra 654 tỉ đồng ( hay 65,4 ǵì đấy. Tôi hy vong là 65,4 tỉ). Để xây dựng và tái tạo Văn Miếu Quốc Tử Giám. Khi đọc đến đọan đó bác biết anh trai tôi nói ǵì không:''''Thôi rồi, đi tong cái Văn Miếu Quốc Tử Giám rồi." Tôi có 1 người bạn là dân Hà Nội gốc, là COCC. Hiện đang học MBA tại Pháp. Sau khi nghe tôi nói về chuyện trên mới nói rằng :"VN ḿnh cái ǵ cũng thích làm, mà không bao giờ suy xét đến thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Các bác có bao giờ đến thăm cố đô Huế chưa. Đến đó thì các bác sẽ hiểu v́ sao anh trai tôi thốt lên câu :" Thôi rồi, đi tong cái Văn Miếu Quốc Tử Giám rồi".
    Khi thấy bác cry_no ( phai ko nhi) tâm sự những cảm nhận về Vinh:"Đường phố Vinh đẹp nhưng nghèo quá". Thế các bác có mấy ai là thành viên của Box NT này có ư nghĩ là sẽ quay về giúp quê hương phát triển sau khi tốt nghiệp đại học. Xin thưa là chưa đến 10%. Không phải là các bác đó kém cỏi. Thật sự những người con NT mà tôi biết chỉ là phần nổi của tản băng trôi thôi. Nhưng những anh Natna, Zulu, Cyclo, MC2 hay chị BB, Thuongnguyen, Gatgu?.. Họ là những người giỏi giang cả đấy chứ. Nhưng có mấy ai có ý nghĩ quay lại. Nói thì nói thế, chứ thật ra tôi cũng đang là kẻ chạy trốn quê cha đất tổ. Khi trường đại học Los Angeles gởi giấy thông báo họ chấp nhận hồ sơ xin nhập học của tôi. Dù lúc đó chưa xin đươcVisa_ Dù rằng chỉ là Visa dành cho sinh viên. Nhưng trong tôi đă có ý nghỉ tôi sẽ chẳng quay về đâu. Cho đến khi gặp anh_người yêu của tôi bây giờ. Anh cũng hỏi tôi 1 câu:" Em chê VN nghèo quá, lạc hậu qúa. Thế có bao giờ E có ý định quay về đây giúp nó phát triển kô? Hay là chê dốt, chê nghèo rồi "bay" vèo vèo sang giúp cho nước họ giàu hơn". Thế đấy, với những đứa có đầu óc như tôi tthì làm sao quê nhà phát triển được đây.
    Con bác chimcat bác đừng vội lên tiếng bảo rằng những người trong Box NT này là những kẻ đại loại như là những kẻ ăn không ngồi rồi. Xin thưa với bác, em ko phải là đứa có tính khiêu khích. Từ trước đến giờ em chỉ biết kiếm tiền thôi. Thỉnh thoảng E có vào đọc và buông vài câu bông đùa rồi em ra thôi. Phương châm sống của em là dỉ hoà di quư. Nhưng thấy bác viết như thế em ngứa miệng quá. Nên xin phép bác cho em phát biểu vài điều.
    Thứ nhất: Bác bảo là Box NT này dở hơi phải không? Thế bác cứ ṃ vào làm gì!!!! Em, các MOD và tất cả các thành viên trong box NT này có lần nào 12h trưa đến chổ bác ở( em nói là chổ bác ở chứ ko phải nhà bác nhé) để tiếp thị và mời bác vào Box NT chưa? Vì thế nếu bác không thích th́ vui ḷòng biến khỏi box này và qua box khác mà chơi.
    Thứ hai: Bác chê những thành viên trong Box NT này là lủ vô công rồi nghề. Thế hôm nào bác thử ghé Tổng công ty đường sắt VN xem dùm lăo Natna nhà tụi em đang làm ǵ ở đó. Khi có dịp vào TP.HCM bác ghé ngang qua Cty Tin Doanh xem bác MC2 đang "ngồi không " làm gì ở đó. Hay bác tì́m chị Gatgu nhà em đang "la cà leo lổng" ở đâu. Có lẻ bác Natna nhà em hơi nóng mặt và không được mềm mỏng khi trả lời thư bác. Nhưng nếu bác nhắn mạnh cho tụi em thấy và để tụi E "hoảng sợ" trước nơi làm việc của bác th́ em xin thưa:"Em cóc quan tâm" ( Vịt già ah, em lại sử dụng từ cóc nữa rồi đấy, hư quá). Em kô có ý định khoe khoang nhé, nhưng thưa với bác nếu em muốn chỉ cần em ho 1 tiếng thôi, ngày mai vừa bước xuống sân bay Nôị Bài E có nơi làm coṇn NGON hơn của bác nữa ḱìa. Nhưng em không thèm bác ah. Em muốn mọi người xung quanh nhìn nhận em là đứa con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang,( choáng kô mọi người) chứ ko phải là đứa ngu dốt. Dựa thân thế người nhà đ̣i leo lên đầu thiên hạ ngồi
    Tạm thời tthì em chỉ hỏi bác 2 điều đấy thôi. Nếu bác cảm thấy nóng mặt khi đọc những ǵì em viết thì mong bác cũng delete cho qua. Bởi tuần này Cty em hết hàng nên em rảnh rổi chọc bác vài câu. Thế bác nhé. Mà này có bao giờ bác nghe ai kể chuyện về cây tre chưa. Em xin được hầu chuyện bác nhé. Câu chuyện này là do chị gái em mang từ bên Mỹ về. Dân Mỹ nó nhận xét như thế này về dân Châu Á chúng ta bác ah. Mà tiêu biểu là cộng đồng người Hoa ở China Town và cộng đồng người Việt ở Santa Ana. ( Mà chắc bác chẳng biết 2 nơi này nằm ở đâu trên bản đồ Thế giới đâu). " Tụi bây, nếu để 1 người Tàu và 1 người VN làm chung với nhau th́ì thắng tàu sẽ thua đứt thằng VN. Nhưng nếu để 2 thằng Tàu và 2 thằng Vn thì cọ̀n lâu Vn mớI bằng tụI Tàu. V́ì thế nên từ xưa, cây tre được tương trưng cho dân VN. Bền bỉ, dẻo dai, vươn lên từ vùng đất cằn cỏi. Một cây thì chẳng sao, nhưng nếu 2 hay 3 cây chụm lại thì nó có gai". Vì thế trong box NT này của tụi em, xin phép cho em phát biểu (hơi tai to búa lớn chút bác nhé). Những ai mà c̣òn ý tưởng sống như loài thực vật trăm mắt kia, th́ì vui ḷòng go out khỏi box NT này. Em ko dám nói Box này hay ho ǵ. Nhưng phương châm sống của tụi em là HOÀ ĐỒNG và HOÀ M?NH.
    Có thể sau khi em post bài này xong thì nick của em bị treo vài tháng vì tội phỉ báng người khác cũng nên. Nếu lở như thế cũng chả sao. Vì em đă làm được điều em muốn làm là cho những kẻ lở "ngốc xít" như bác tôn trọng người khác 1 chút. Dù rằng đó là INTERNET.
    To All: Đọc xong thế thôi nhé. Đừng khủng bố bom messages Mobile của em nhé. Có muốn treo thì cứ treo, nhưng nghiêm cấm mọi người xoá bài của em nhé.


    <P>Cây ngay <EM>cóc lo</EM> chết đứng</P>
    <P>Người thẳng lo gì <EM>lời cong</EM></P>
    <P>Kẻ nói những điều không đúng</P>
    <P>Sớm muộn gì cũng đi tong.......</P>

    u?c bitter_beer s?a vo 13:18 ngy 13/03/2004
  2. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Post bài rồi, ngồi thừ ra trong phòng mới nhận thấy là dạo này mình "lếu láo" thật. Nhưng bài đã post thôi cứ để các bác tham khảo. Dù sao đây cũng chỉ là cảm nhận của em. Mà cảm nhận của em thì chưa hẳn là cảm nhận của các bác. Em chẳng thế nào ép các bác thích cái em thích được. Ngay cả lão người yêu của em mà vẫn suốt ngày cải nhau vì bất đồng quan điểm nữa là.......
    Cây ngay cóc lo chết đứng
    Người thẳng lo gì lời cong
    Kẻ nói những điều không đúng
    Sớm muộn gì cũng đi tong.......
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Người thắng và kẻ thua
    Người thắng luôn có cách giải quyết vấn đề, kẻ thua luôn gặp rắc rối khi giải quyết. Người thắng cuộc luôn có sẵn chương trình. Người bị thua luôn có sẵn lời bào chữa. Người thắng nói: ?oĐể tôi thực hiện việc đó cho bạn?, kẻ thua bảo: ?oĐó không phải là công việc của tôi". Người thắng nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thua nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải.
    Người thắng cuộc nói: ?oCó lẽ khó nhưng tôi có thể làm được?, kẻ bị thua bảo: ?oTôi làm được nhưng nó khó quá?. Khi người thắng phạm sai lầm, anh ta nhận: ?oTôi đã sai? còn khi kẻ thua phạm sai lầm, anh ta phân bua: ?oĐó không phải lỗi của tôi?.
    Người thắng thực hiện những lời cam kết, kẻ thua thực hiện những lời hứa hẹn. Người thắng có những ước mơ, kẻ thua có một âm mưu. Người thắng nói: ?oTôi phải làm điều gì đó?, kẻ thua nói: ?oĐiều đó phải được làm?.
    Người thắng là một bộ phận của tập thể, kẻ thua nằm bên ngoài tập thể. Người thắng nhìn thấy lợi ích, kẻ thua nhìn thấy đau khổ. Người thắng nhìn thấy những khả năng, kẻ thua nhìn thấy trở ngại. Người thắng tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thua tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc.
    Người thắng như là một máy điều nhiệt, kẻ thua như là cái nhiệt kế. Người thắng thích những điều mình nói, kẻ thua nói những điều họ thích. Người thắng sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng ngôn từ mềm mại. Kẻ thua sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.
    Người thắng kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kẻ thua cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. Người thắng sống theo triết lý của sự cảm thông: ?oĐừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình?, kẻ thua sống bằng lý lẽ: ?oHãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình?.
    (http://www.tuoitre.com.vn)
     Why not ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này