1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc ngang Tây Yên Tử, Sa lầy đèo Hạ My, lạc lối Sa Lý, hạ cánh Chi Ma

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Qua Cầu An Châu. 2 Phượt thủ đi chầm chậm mua nước và hỏi đường. Đồng thời dừng lại nghỉ ngơi hỏi đường đi Thôn Thượng , rồi đường đi Phúc Thắng, Làng Mòng. Vẫn là câu nói của họ
    "Đường này đi rất khó, đi ngày đã khó rồi, đi đêm không đi được, mà không biết có đi được không" . Nhưng lời hẹn của tôi với cô gái trên đỉnh Mẫu Sơn đêm trăng 16 để chúng tôi cùng thề nguyền dưới đỉnh núi Phong Tình. Dù phải vượt chông gai hay mất tính mạng tôi cũng phải đi ngay trong đêm. Tôi tin vào " Thuyết Phong Tình" . Tin vào lá Phong Đỏ cô ấy tặng tôi. Niềm tin làm người ta vượt qua mọi khổ cực và thế là tôi quyết định sẽ đi luôn đêm.
    Đoạn này đến ngã 3 rẽ trái. Rồi tiến thẳng qua 1 cái cầu. Qua cầu lại hỏi đường đi Thôn Thượng. Đường vào Thôn Thượng buổi đêm đi cũng rất vất vả, đường vắng nhưng gồ gề và bùn đất. Đoạn này đi đêm nên không có bức ảnh nào cả.
    Sau khi đi một đoạn có người dẫn đuờng chúng tôi lại tiếp tục phải tự đi . Trong bóng tối, trong sự mò mẫm và cũng rất nhiều ngã rẽ. Chỉ nhớ là rẽ 3, 5 ngã rẽ gì đó. Lúc thì trái, lúc thì thẳng.

    Đang đi tự nhiên thấy cái gì đó rì rào và tối um vắt ngang qua đuờng như một con Quái Thú. Úi mẹ ơi! Lúc đó gần tong tỏng tôi hét lên. Yêu quái yêu quái! 2 tay bịt mắt nhắm tịt. Mãi sau mở dần mở dần thấy có người vẫn trèo qua người nó. Hoá ra mọi người biết không?
    là dòng suối vắt ngang qua đường. Sâu phết, ngang ống bô. Phi qua dòng thác....đi đoạn nữa hỏi đường đi Phúc Thắng
    Và vẫn là những ngã rẽ và gồ gề. Đoạn này rất nhiều bùn đất nhão nhoét. Đến Phúc Thắng hỏi đường Làng Mòng.
    Sau đây là đối thoại giữa Xạ Điêu và đám thanh niên.
    Xạ Điêu: Anh ơi! Cho hỏi đường đi Làng Mòng
    Đám thanh niên: Làng gì? Làng gì?
    Xạ Điêu: Làng Mòng. Đồng thời ra rút bản đồ
    Đám thanh niên: Làng Mòng à? Đường nào nhỉ!
    Xạ Điêu: dùng bản đồ và chỉ thêm cho chi tiết.
    Đám thanh niên: Sau khi đã suy nghĩ rất lâu.
    Xạ Điêu: đường này hình như Xuyên rừng xuyên đồi, qua Hồ Cấm Sơn và quân đội thì phải. Nó ăn ra Đèo Ải
    Đám thanh niên: Đèo Ải à! Đèo ải là đèo gì nhỉ!
    Xạ Điêu: Đèo Ải ăn ra QL 285. Đèo Ải đi Na Dương mà.
    Đám thanh niên: Một số thanh niên uyên bác nhất:
    Úi giời! Đường này nó bỏ lâu rồi. Ban ngày đi bộ còn khó nữa à! Xe máy không đi được đâu....
    Xạ Điêu: Bọn em đi được. Chỉ cần anh chỉ cho em đường đó thôi.
    Đám thanh niên: Không đi được đâu và nhiều người xúm lại khuyên can. Cỡ khoảng 25 người cả nam, nữ, già, trẻ khuyên can chúng tôi.
    Cậu muốn đi thì tối ngủ nhờ ở đâu rồi sáng mai đi.
    Xạ Điêu rút điện thoại gọi cho Du Lão Anh Hùng hỏi kế sách và nơi hạ trại. Vẫn là câu nói hết sức thắm tình đồng đội. Du Lão Anh Hùng bao giờ cũng bảo tôi , đại loại " Tự thân vận động, làm 1 cái gì đó". Lần này " chú nên hạ trại ở nhà dân hoặc tìm nơi phố thị nào sầm uất mà nghỉ, sáng mai đi. Nơi này gần Biển Giữa, ra đó mà nghỉ" . Và cũng chính lời khuyên tự thân vận động này mà dần dần tôi cũng chín chắn và trưởng thành dần lên trong mỗi chuyến đi. Tự mình có thể đối mặt với trở ngại. Cảm ơn bác Du!
    Xạ Điêu rút tiếp điện thoại gọi cho Hồng rosy:
    Xạ Điêu: Rosy à!
    Rosy: Uh! ( giọng rất khệng)
    Xạ Điêu: Bạn đi đường Làng Mòng rồi à ! Khó đi không?
    Rosy: Uh! Cũng khó. Đường nhỏ lắm. Khuyên là trời mưa thì không nên đi.
    Xạ Điêu: rồi! Cảm ơn nhé!
    Xạ Điêu vì lời hứa với Giai Nhân trên đỉnh Phong Tình, núi Mẫu Sơn mà lập ra Cung này và quyết đi bằng được.
    Xạ Điêu cũng vì câu nói khẳng định Rosy mà cũng nghỉ rằng đường này sẽ đi được. Nhưng ai ngờ sau này không có đường mà đi. " Rosy điêu quá đi" . Sau Cung này tôi căm thù nhất là Rosy. Cô ấy đã lừa tôi. Nếu không có câu khẳng định đó có khi tôi đi đường khắc tôi đã
    cầm Lá Phong Đỏ lên núi Phong Tình vào trăng 16 rồi.
    Sau khi hỏi chỗ nghỉ ở Phúc Thắng không có. 2 anh em lững thửng quất ngựa truy phong quay lại Biển Giữa. Lại về đường cũ một cách chán chường và nặng nề. Trăng đã lên rồi.

    Lại đi và đi. Đi về đường cũ. Lại qua suối vắt qua đường. Lúc trước XL2882 dẫn đường đi trước. Lần này Xạ Điêu đi trước. Quen đường phóng nhanh . Roẹt roẹt nước bắn tung tóe qua suối.

    Đang đi. Khực khực.....xe sao tự nhiên dừng nhỉ! Khực một phát. Thôi chết rồi! ! Quả này gẫy Thụt rồi.
    Giữa cái suối vắt qua đường là hố như hố ga to tổ bố. Lần trước đi sang 2 bên nên không biết. Lần này đi vào giữa!
    Sau khi tắt máy thấy phần mềm đau điếng. Ối giời ơi! Chết toi rồi....
    " Quả này em tiệt giống rồi các bác ơi! "
    Lại nói về lo lắng của em về nguyên lý " Kiềng 3 chân " hay " 3 điểm Chạm" .
    Trong giới Phượt có nói nguyên lý " Kiềng 3 chân" hay " 3 điểm Chạm" như sau:
    " Thằng con trai khi ngồi trên ngựa hay đi xe máy thường có 3 điểm Chạm gồm:
    * Điểm chạm thứ 1 và điểm chạm 2: Đó là 2 đôi Mông của thằng con trai. Tạo thành 2 đỉnh của tam giác.
    * Điểm chạm thứ 3: Đó là " cái ấy" của thằng con trai.
    Toi mẹ nó rồi cách bác ạ! Thế là em tiệt giống rồi. Háng đau quá! ....
    Lúc đó tâm trạng của em trải qua rất nhiều tâm trạng, bi ai, khổ sở, khóc lóc. Tôi óan trời, oán đất tại sao ác với tôi thế! Tôi chưa vợ con sao thằng bé nó đã đi rồi. Không còn khả năng nữa! Còn sống làm gì. Tôi nghĩ đến cái chết....và nhìn dòng nước. Thà ra đi trong trong sạch , trẫm mình dòng nước siết còn hơn sống như thế này....

    Định vứt xe đứng lên. Ngẫm nghĩ lại thấy vô lý. Cứ lên kiểm tra lại xem sao.
    Tim lúc đó rất hồi hộp gần như nín thở. Hết tay trái kiểm tra phần mềm, lẫn tay phải kiểm tra phần mềm. Sau khi kiểm tra gần 10 lượt mới thở phào nhẹ nhõm. Các bác ạ! Đến dòng này em hết sức xúc động và dâng trào niềm vui xúc động. Khà khà...." Hàng họ vẫn ngon"
    Đúng là " ăn ở hiền lành có Phúc" . Hóa ra khi kiểm tra lại như sau.
    Theo nguyên lý " Kiềng 3 chân" thì đúng ra khi sụt hố, ổ trâu như thế thì Phần mềm ra đi nhưng " ăn ở hiền lành nên"
    " 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi"
    " Phần mềm của em hết sức lợi hại. Nó lập tức thu lại và háng đứng ra chịu trận cứu Chúa" ....
    Khà khà...
    Song vụ qua suối nhé!
    Tiến về Thôn Thượng - Biển Giữa. Lọ mọ đi tìm nhà nghỉ nhưng mãi chỉ tìm đuợc nhà phong phanh cho trọ.
    Vứt đồ vào nhà, chờ chủ nhà về. Đợi mãi không thấy chủ nhà mà chỉ thấy con em trông nhà nên anh em kệ vứt đồ ở đó và đi ăn.
    Tối hôm đó anh em Nhậu nhọet rất vui. Rượu ngà ngà sau. 10h30 hai anh em mới mò về nhà thì được bố trí gian nhà rất hôi hám. Căn phòng không có lỗ hở, tồi tàn và hôi dã man. Nhưng cũng không sao. Có chỗ nằm là tốt rồi.
    Xạ Điêu không quen nhà và ngủ đến 2h30 thì sức lực hồi phục hết. Cảm thấy muốn dậy đi tiếp. Lọ mọ dậy và ra ngoài. Sau vào cố ngủ và nhắn tin một số người bạn. Đến gần 4h thì dậy hẳn và nghiên cứu Cung đường. 4h30 gọi XL2882 dậy và cùng đun Mỳ tôm.
    5h30 chúng tôi Xuất phát:
    Sáng hôm sau mới biết ngôi nhà đêm qua mình đã ngủ:
    [​IMG]
    nó ở cạnh ngay hàng này:
    [​IMG]


  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sáng ra 5h30
    Xuất phát: mặc chông gai phía trước, mặc sự đạm bạm của bữa sáng, mặc mọi khó khăn. Bởi trong trái tim tôi, tay tôi vẫn đang cầm " Phong Lá Đỏ" và lời hứa " thả Lá Phong dưới ánh trăng"
    Sáng ra mới nhìn thấy con đường tối qua mình đi và về là 2 lượt. Giờ lại đi vào. Từ Biển Giữa đi khoảng 15km gì đó. Sau đó qua Câu Cầu, rẽ trái vào Thôn Thượng:
    [​IMG]
    Cầu đầu tiên khi đi Thôn Thượng:
    [​IMG]
    Con đường men theo làng:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thôn Thượng bắc Giang địa hình dạng đồng bằng. Đường chia cắt 2 bên là ruộng lúa và phía xa là các ngôi nhà.
    Trở lại con đường:
    [​IMG]
    Chú trâu lững thững đi, bếp nhà tỏa khói và ruộng lúa xanh rì. Cảnh vật yên bình nông thôn Bắc bộ:
    [​IMG]
    Lại bùn đất và sự cô độc:
    [​IMG]
    Đường đất lại đổi màu như Tắc kè hoa:
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lúa xanh ven đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúa được ngọn đồi bao bọc:
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lại những con đường heo hút:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chợ Quế Sơn:
    [​IMG]
    Đã hết Thôn Thượng. Đi Phúc Thắng:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đoạn đường Phúc Thắng - Làng Mòng:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đi quả này khủng quá,hành xác thế này mới mau thành chính quả.
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vào đọc mới biết bạn Điêu căm thù tớ ở đây :D. He he... khổ thân, ngồi ôm cái topic của tớ cả tháng zời mà vẫn đi lạc hả bạn. Bạn nhìn đường bạn biết nó thế nào rồi đấy, ko đi thì ko xứng là Xạ Điêu....
    Tớ thấy bạn qua cái doanh trại quân đội và qua cái hồ là đúng đường rồi. Sau cái hồ sẽ dẫn đến một thung lũng trải dài. Đường đi Làng Mòng là 1 con đường độc đạo ngay gần đấy.
    Không tìm ra đường thì giận mình chứ giận tớ làm gì :D. Hôm nào tớ rảnh tớ dẫn bạn đi lại nhé.
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------------------------
    Cứ lèo lèo cái mồm thì ai chẳng nói được. Đi rồi thì dễ rồi. Bạn đi thuận đường, tớ đi ngược đường. Mà bạn đi cách đây 1 năm rồi. Giờ nó bỏ đường này rồi. Giờ đi thành người Rừng.
    Thách...

Chia sẻ trang này