1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc ngang Tây Yên Tử, Sa lầy đèo Hạ My, lạc lối Sa Lý, hạ cánh Chi Ma

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Đoạn này không biết có phải Làng Mòng không. Làng Mòng là đi hết Phúc Thắng thì đến nhưng hỏi ở đây: Làng Mòng ở đâu ạ! Số người mà chúng tôi hỏi khoảng 10 người thì có 1,2 người biết Làng Mòng. Đó chính là nơi chúng tôi đang đứng.
    Từ đó ra Đèo Ải thì cũng rất rất ít người biết. Ở đây phải hỏi là đường đi Sa Lý ở đâu? Họ mới biết.
    Thôn Thượng - Phúc Thắng - Làng Mòng - Sa Lý - Đèo Ải.
    Sau đó chúng tôi cứ đi thẳng và theo linh cảm tới những ngã rẽ để tìm đường chính. HỎi đường Sa Lý? Nhiều người ngán ngẩm trả lời: Đường này khó đi và chỉ thẳng.
    Tôi cũng không biết chỗ này là chỗ nào nhưng đã hết Phúc Thằng. Qua một con suối tương đối to cắt ngang qua đường. Chỗ này đã rất vắng, chỉ có ngọn đồi trập trùng và mây phía trước, cả không gian rừng thấp bao la. Đã ít thấy nhà dân rồi:
    [​IMG]
    Người dân đang giặt:
    [​IMG]
    Lại cắt qua làng:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này có thể gọi là bức ngoặt. Từ đây trở đi hầu như không có người mà chỉ có công nhân xây dựng( lái máy xúc làm việc).
    Chỗ này có 2 cái cây Cổ thụ. Trước khi tới 2 cái cây đó phải vượt qua Con suối hơi sâu. Qua con suối lên đỉnh dốc, qua cái cây đi thẳng sẽ tới ngã 3. Tới ngã 3 lơ ngơ hỏi đường đi: Sa Lý sẽ đi rất lòng vòng lên lên xuống xuống, đi lên trên đi xuống dưới, đi đường đất, qua suối.
    Chỗ này có thể nói là đường SA LÝ thì phải:
    [​IMG]
    Con suối đây ạ. Thực tế sâu, nước siết, rợn phết. Người ta nói nước sâu thăm thẳm thế hay có Thuỷ quái:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này tuy ngắn nhưng rất hay. Rất đìu hiu cô quạnh và vắng vẻ. Đất đỏ bazan. Địa hình lại thay đổi:
    [​IMG]
    Con đường vẫn dài và heo hút. Phía trước rất mịt mù và gần như chúng tôi đi không quan tâm đến không gian và thời gian.
    Phượt thủ XL2882:
    [​IMG]
    Phượt thủ XL2882 hùng dũng Tiên Phong. Mặc bùn đất, bỏ mặc Xạ Điêu bơ vơ giữa đất khách quê người. Trông XL2882 nhỏ như một chiếc lá:
    [​IMG]
    Hình ảnh XL2882 nhỏ dần nhỏ dần:
    [​IMG]
  4. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày ban mặt làm gì có yêu quái hả đại ka
  5. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    khu vực này rất thích hợp cho mấy bác chạy cào cào, đến đây sẵn địa hình tha hồ thả sức diễn trò, có cả nước, núi và đồi đất
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Giờ không thấy XL2882 đâu cả. Xạ Điêu một mình một đường. Sướng vãi....chả phải nhường thằng nào cả. ****** một mình một đường....( em hơi khệnh tý). Cái này ở HN làm gì có:
    [​IMG]
    Vẻ đẹp con đường. Lại sâu hun hút. Lúc này nhìn chú XL2882 như 1 con ruồi nhặng...:
    [​IMG]
    Qua con suối và hòn đá trơn trơn. Dòng nước có sức mạnh kỳ diệu gì đó. Làm người ta mệt mỏi khi đẩy qua nhưng cũng làm tiêu tan mệt mỏi, mát rượi khi nản chí:
    [​IMG]
    XL2882 vạch quần định.... Ảnh nào thì suy ra y xì phắc vậy:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vượt suối và vẻ đẹp con suối. Suối làm bạn với chúng tôi trong suốt chuyến đi. Nhiều nhiều lắm, nhiều lúc vượt qua chán không muốn chụp:
    [​IMG]
    Đến đây có các công nhân lái máy xúc và lu chân cừu. Cạnh đó có cái Hồ rất đẹp. Xa Xa có một vài ngôi nhà.Chả hiểu nhà dân hay doanh trại gì đó:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Quay lại những con đường:
    [​IMG]
    Máy ủi và lu chân cừu. Ở đây chỉ có công nhân lái máy xây dựng. Đây là nghề ruột chàng Xạ Điêu mờ. Bắt tay nhận đồng nghiệp với anh em công nhân và Đội trưởng ở đây, không quên hỏi đường Sa Lý:
    [​IMG]
    Lơ ngơ không biết trôi về đâu:
    [​IMG]
    Đường chỉ làm tới đây. Phía trước là cái hồ và phía trên là đường hiểm Sa Lý( xuyên đồi), chỗ lùm cây xanh:
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ở chân đồi bắt đầu đi vào đường đồi có cái hồ rất đẹp và vắng lặng. Chỉ có 2 chúng tôi và 2 chiến mã:
    [​IMG]
    Hãn huyết bão Mã 29U5 - 2345 kiêu hãnh:
    [​IMG]
    Một góc Hồ:
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lúc này khoảng 8h - 8h30 gì đó. Hồ trông như dưới ánh chiều tà. Đẹp nhẹ nhàng và không chói lóa. Buồn man mác nhớ nhà:
    [​IMG]
    Những ánh bạc trên mặt hồ vắng lặng:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này